Xin lỗi 208 , mình đi công tác Nghệ an vừa về tối qua nên chưa ghé vào cơ quan . Để mai mình báo lại . Xin cảm ơn Kiencon và 208 .l
Cảm ơn 208 và Kiencon . 7 CDs đã đến Huế vào thứ 6 . Hôm qua mình đã nhận được nhưng chưa kịp nghe , để tối nay vậy .
Như Quỳnh đã bỏ Thúy Nga để trở về với trung tâm Asia. Cô ta sẽ hát cho chương trình Asia Mùa Hè vào ngày 25/8/2007 tại Houston, Texas.
Như Quỳnh em chỉ nghe được mấy bài, kiểu Người tình mùa đông lúc trước, sau này có Mưa rừng, Tôi vẫn nhớ... Nói chung là hơi sến quá, nhưng nhan sắc mặn mà. Trong lứa ca sĩ sau Khánh Hà, Thái Hiền có em Ngọc Hạ là xuất sắc nhất.
Vâng, em mê Ngọc Hạ lắm. Để em sang TTVNOL copy ít tài liệu về em này cho các bác đọc. Bên đó nhiều vô kể... Còn về chất giọng thì... tuyệt. Các bài Ngọc Hạ hát hay rất nhiều, hay nhất chắc phải kể đến Hà Nội ngày tháng cũ, Mái đình làng biển, Không thể và có thể, Trở về mái nhà xưa (song ca với Trần Thái Hòa), Đường xưa, Trở về, Một mình, Bóng chiều xưa... Tình hoài hương rất độc đáo, mới lạ, Đưa em tìm động hoa vàng làm em quên Thái Thanh luôn, Giấc mơ hồi hương hay hơn Khánh Hà, có thể so ngang với Trần Đức (chú này cũng ở hải ngoại, hát Giấc mơ hồi hương của Vũ Thành đúng là đỉnh cao)... Nhiều lắm các bác ạ. Đây là một trong vài ca sĩ Việt Nam em ưa thích nhất, cùng Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, Thái Hiền, Hà Trần, Khánh Hà....
"Nghe" Như Quỳnh hát thì phải kèm theo "nhìn" cô nàng nửa thì mới thấy phê! Còn Ngọc Hạ thì có giọng hát audiophile voice như các ca sỉ nước ngoài. Mong là Ngọc Hạ sẽ làm riêng một album dành cho dân audiophile làm của.
Cô này đã từng là ca sỹ độc quyền của Thúy Nga phải ko bác? Nói như bác thì trước kia cô ta là ca sỹ của Asia à?Em có cảm giác sự cạnh trnh giữa 2 t tâm này càng ngày càng ko có vẻ quyết liệt nũa,phải vậy ko bác ?
Như Quỳnh trước kia hát cho trung tâm Asia. Những bài hát như: Trái tim mùa đông, chuyện hoa Sim ... đều do Như Quỳnh hát cho trung tâm Asia. Sau đó cô ta đầu quân cho Thúy Nga.
Hôm nay rảnh rỗi em ngồi nghe Như Quỳnh hát bài Chỉ là giấc mơ qua (tức bản Yellow Bird lừng danh của nhóm The Brother Four, lời Việt Nam Lộc), thấy tuy không ngây thơ, nhí nhảnh như nàng Như Mai thuở nào nhưng lại có cái điệu đà, đằm thắm và hơi lê tê phê của một người phụ nữ nhiều chồng (như các bác phỏng đoán ở trên). Cũng hay đáo để.
Nhận được đĩa của bác Kiến con , em bật thử hay quá bác ạ vợ em ít khi nghe nhạc lắm , thế mà cũng nghiền hết mấy đĩa Như Quỳnh của bác gửi tặng . Một lần nữa em cảm ơn bác Kiến con rất nhiều
Em cũng thích tiếng hát của Như Quỳnh từ khi qua mấy băng video hồi năm 1996-1997 gì đó qua bài Người tình mùa đông. Về sau, cũng mất 1 khoảng thời gian khoảng 10 năm gián đoạn vì đi học rồi đi làm,bây giờ em đang sưu tầm lại đĩa của NQ.
Gửi bác nguyentatliem bài em hậu phương nằm trong chũ đề em hậu phương anh tiền tuyến Như Quỳnh và Trường Vũ do Thúy Nga sản xuất 2003.Còn 2 bài kia để em kiếm nằm trong album nào báo bác sau vậy.
Chào bác tai-trau,dạ thưa là em đang kiếm cũng được 6hay 7 đĩa của Như Quỳnh rồi.Trong đó có các chủ đề: áo hoa 1,áo hoa 2,chuyện hoa sim. Em mua ở cửa hàng Quốc Hương,đĩa thâu tốt và em rất hài lòng. Vài dòng em muốm chia xẻ với các anh em trên 4R.Em chúc các anh em vui,khỏe
Em chào các anh,em yêu thích tiếng hát Như Quỳnh. Sau khi nghe mấy đĩa CD của NQ như Chuyện hoa sim,Áo hoa 1&2. Thừa thắng xông lên, em tìm thêm được mấy chủ đề sau: 1/ Em hậu phương, anh tiền tuyến. 2/ Tơ tằm. 3/ Người thương kẻ nhớ. 4/ yêu tiếng hát ngày xưa. 5/ Chuyện tình hoa trắng. 6/ Bọt biển. Tuy nhiên, vì mới cho đi ở cái amp Marantz cho nên em tạm gác món thưởng thức tiếng hát NQ cho đến khi rước về được cái amp khác.
Em cũng nghe NQ lần đầu là bài Người tình mùa đông, hồi đấy e còn bé con, bị ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn, hiền hiền và tươi tắn Lớn lên thì e chỉ nghe NQ lúc vui thui, vì những bài e thik đều buồn buồn, lúc buồn mà nghe thì e chỉ có nước.. lao vào đâu đó (
hồi nảy em vừa mở CD NhưQuỳnh Áo Hoa 2 lên thì vợ em nó chê liền. Như Quỳnh hát bây giờ không hay bằng hồi trước. E cũng phải gật đầu đấy các bác ạh. các bác biết tại sao khg? vì Như Quỳnh đẹp quá mờ :?:
Cương ơi review em này phát đê, anh có khoảng 4 cd về em này rồi, giờ nghe nói toàn đi hát [highlight=red]tom chát [/highlight]thôi mà cũng phê lắm vì hát kiểu mới nên nhanh hơn các bà già xưa kia. đang nhờ kiếm xem có bản CD nào k, mà mãi mà chưa có.
Fans Như Quỳnh đâu hết rồi các bác ui ! Có 1 bài của Như Quỳnh hát mà em nghe hoài không thấy chán. xin gửi tặng các bác http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Da- ... B9WI0.html Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ và an lành.