Với Như Quỳnh thể hiện các bài hát buồn cực kỳ xuất sắc. Bài gì em ko nhớ tên nhưng có câu cuối cùng: "...hẩm hiu cái một mình". Cô ấy khóc vì quá nhập tâm vào bài hát. Các bác cứ xem DVD sẽ thấy rõ, một số bài khác có tâm trạng buồn Như Quỳnh cũng như vậy.
bài này hình như là "Hẩm hiu một mình" trong Thúy Nga PBN số 72, hồi xưa em cũng có cuốn này, dạng băng Video tape . Chương trình này là thu kiểu MTV .
Bác nói rất đúng, Như Quỳnh hát rất nhập tâm vào bài hát, em nhớ có một bài Như Quỳnh hát cũng khóc đó là bài "Đường xưa lối củ" khi hát đến đoạn "Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về ,nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trườc khi phân kỳ" thì cô ta đã cảm động đến rơi nước mắt.
đây là bài " Hẩm hiu một mình" trong CD Xin đừng trách đa đa hát cùng Trường vũ do Thúy Nga phát hành bác ạ
Re: Re: Kiencon hả, cuối tuần nào em cũng gặp ở ngoài quán cafe, vẫn hiền như ngày xưa, chỉ có cái tật hay nói thẳng :mrgreen:
Híc...híc....Em cũng thích chất giọng của Như Quỳnh....Cô này vừa xinh gái..hát hay...Em biết đến giọng ca của cô này từ khi cô ấy hát bài....Đường vào tim em ôi băng giá.... cùng lúc với Don Hồ ca bản Hit Trái Tim Mùa Đông. Chất giọng cô này mượt mà nghe tình cảm đầy nỗi niềm , chất giọng phù hợp với thể loại nhạc buồn buồn , dân ca Nam bộ.Em khoái bài : Phận Má Hồng...Nghe tê tái cõi lòng http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Pha ... B90CE.html
Em đang ở xa nhưng vẫn văng vẳng bên tai: Rừng hoa đẹp nhất hoa màu tím...Ôi... Chúc các bác ngày mai vui vẻ. Thân
Tặng các bác 1 kho lossless của 1 bác bên HD Vietnam, gần đầy đủ tất cả các Album của Như Quỳnh. (các bác chịu khó tìm nhé vì sắp xếp hơi bị lộn xộn 1 tí :mrgreen: ) http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=5354
Em rất thích nghe tiếng hát Như Quỳnh, nhưng chỉ thực sự phê khi nhìn thấy Như Quỳnh hát trên tivi, Vì Như quỳnh có khuôn mặt đẹp làm sao,vừa thùy mị, vừa sang trọng, hút hồn..kẻ tuổi mùi như em. Ước gì nàng về VN hát, dù em có đi cày cả tháng lấy tiền mua vé,Em cũng liều.Hì Hì.. Tặng các Bác Ảnh Như Quỳnh:
ÔI, mình mới vào đây nhưng đã thấy có một topic của Như Quỳnh rồi. Như Quỳnh hát thì khỏi phải chê rồi, giọng trong vắt. Nếu anh nào mà cảm thấy giọng Như Quỳnh chưa đủ mạnh thì tìm xem (nghe) các bài này nhé: Chuyện Hoa Sim Yêu cái đèn cù Đố Ai Nhớ người yêu. ... Phải nói là không ai hát hay bằng. Mình ở SG, có khá nhiều album của NQ, từ những CD solo đến các CD có dính Như Quỳnh có 1 chút xíu, (original CDs), Anh em nào muốn trao đổi, giao lưu thì rất vui được gặp nhé.
Em cũng thích Như Quỳnh chết mê chết mệt này, hihihi vừa hát hay lại vừa xinh. bác nào có hình hồi xưa của Như Quỳnh, hoặc clip xưa của cô ấy cho em xin nhé, yêu quá đi nick chat YH : dylandboy9999
cho em tham gia một chân nhé, mâý cái clip thì ngoài hiêụ thiêu gì bạn, từ hôị nQ còn hát bài "Ngươì tình mùa đông" hay ' chuyện hoa sim" cung là xưa lăm rôì
Các bác thích lossless của Như Quỳnh và rất nhiều ca sĩ khác thì vô đây xem đi! Em đang kéo về, cũng được khá nhiều rồi!! Bên HDVietnam gần như có đủ các album Như Quỳnh. Ngoài xa có các album trước 75 nghe rất phê!! http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=68282
Hôm nọ em vừa đi off fan NQ HN, thấy trẻ ra phải đến 2 chục tuổi các bác ạ! :mrgreen: Thấy có bác hieu-gialam thì chắc là đúng nhân sự bên nqstarlight rùi! Bên đó thấy cả nick Aries, ko biết có phải bac Aries nhà mình ko nhỉ?