Thì ra Như Quỳnh là đồng hương với em, còn kém em 1 tuổi, hèn chi... hát hay dữ thiệt! Em kết Như Quỳnh hát cái miệng méo mó điệu đàng dễ thương! Nghe thử bài "Thành phố sương mù" mới biết Như Quỳnh đáng yêu biết bao. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thanh-Pho-Suong-Mu-Nhu-Quynh.IWZABAD6.html
CD Duyên Phận phát hành được hơn 1 tháng rồi. Không thấy bác nào bình luận gì nhỉ. Em thấy CD này ngoài 3 bài trình diễn trong TN 98, 99 và Divas: Mơ Ánh Trăng Về, Duyên Phận, LK Nước Cuốn Hoa Trôi thì chỉ có Buồn Trong Kỷ Niệm là nghe ổn. Những bài khác không ấn tượng lắm. Khá thất vọng với Chuyện Tình Cô Lái Đò Bến Hạ, lối hòa âm của Tùng Châu. Hình ảnh của album cũng chẳng ăn nhập gì với nội dung của đĩa. Dù sao cũng mừng vì NQ đã trở về với Thúy Nga, sau thời gian 2 chìm đắm bên ASIA.
Em ngồi nghe đi nghe lại bài Biển Dâu của Như Quỳnh cả chiều mà chả thấy chán... mời các bác cảm nhận... Như Quỳnh: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=GuOOI_uzMo và Hoàng Oanh... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8ft8HClVBW
em thì thấy bài này đố ai hát truyền cảm hơn như quỳnh. Nhìn NQ biểu diễn bài này yêu quá cơ . Mời các bác "Đố ai" http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ARPGC7zP7R
Em lại rất thích xem và nghe NQ hát, khi hát NQ nhập vai và thể hiện tâm tư tình cảm vào nội dung bài hát rất hợp và đạt khiến hát càng truyền cảm, rất nữ tính, các bài như: 1.Bến Thượng Hải; 2.Chuyến đi về sáng; 3.Bọt biển; 4.Gánh lúa; 5. Múc ánh trăng vàng; 6.Tiếng dân chài; 7.Tôi vẫn nhớ; ........ Để nghe, với em các bài có lẽ nghe mãi không chán: 1.Biển dâu; 2.Chuyện hoa tigôn(thơ: TTKH)- tác giả viết bài thơ này nhiều người không biết là ai mà toàn viết tắt để dấu tên hay viết tắt để cho có tác giả. 3.Đến bên nhau 4.Anh cứ hẹn 5.Con đường xưa em đi 6.Chuyện hợp tan 8.Sao chưa thấy hồi âm 9.Tình đời đổi thay ....................
kính bác haihoas bài này em thấy đúng là song kiếm hợp bích trển cả biểu cảm :mrgreen: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ra- ... B90CU.html
Chuẩn luôn bác ạ. Em hơi bị thích bài này. Không hiểu sao thời gian ấy Như Quỳnh với Mạnh Đình hát hay thế. Hầu như các ca sĩ giai đoạn đầu hát bao giờ cũng hay hơn sau này.
Chuẩn quá, đĩa Duyên phận mới em cũng không mua vì quá dở ạ, em đang sưu tầm nốt Chuyện Hoa sim và Rừng lá thay chưa và Thuyền xa bến xưa, các đĩa khác em có là Chuyện tình hoa trắng, Em vẫn hoài yêu anh, Một đời tìm nhau ( đĩa gốc nhá :mrgreen: ) Các đĩa về sau do Thúy Nga SX em cũng có nhưng không thích lắm...
Nếu là fan cua NQ mà ko nghe abum "tình yêu vỗ cánh"thi đáng tiếc quá.nhge NQ hát bai "thành phố sương mù"trong abum nay thì khoi phải nói......quá phê các bác ạ
Thúy Nga CD 196 đúng không Bác?Em mê NQ nên cũng có đĩa này. Bài Thành Phố Sương Mù Bác xem DVD còn phê và buồn hơn đó Bác.
Giờ đâu còn cặp loa nào nghe NQ hay đâu mà nói. ATC,DYN nghe NQ dở lắm,chuyển giao đĩa qua cho em đi.
Nhầm to rồi Bác ơi,mới có đồ chơi mới tối hôm qua rồi. Rãnh ghé nghe đánh giá dùm em nhé, NQ hát không hay em tặng hết đĩa cho Bác luôn.
Hồi mới lớn em khoái bài này lắm nè,giờ nghe vẫn còn thích nhưng không được nghe. http://video.yume.vn/xem-clip/nhu-quynh ... C1C85.html
NQ há hay thì chắc hẳn ai đây cũng biết, điều đáng nói ở đây là nhờ vào công nghệ của Paris By Night em càng muốn nhìn NQ hơn là nghe hát :lol: . Sao NQ ko về vn làm liveshow như các nghệ sĩ PN khác vậy ta ? http://www.youtube.com/watch?v=Q1NV5bbO5mc
Lần Như Quỳnh về VN có tham gia hát ở show tổ chức ở Gò Đống Đa... Hết chỗ rồi sao mà tổ chức ở cái chỗ dở òm đấy.. Như Quỳnh mà về làm liveshow vé chắc cũng mắc lắm... :mrgreen:
Em là người rất thíc ngắm Như Quỳnh ca. rất biểu cảm, rất yêu. thậm chí còn yêu hơn cả giọng hát. Thế mới đểu :lol: mặc dù em luôn lấy giọng ca là tiêu chí hàng đầu.