Vâng, nhưng các ca sỹ VN mà cố gắng hết sức rồi mà HQH là thế hệ trẻ thứ hai sau những Hà Trần, Mỹ Linh...mà bị chê như thế thì có công bằng kô? Em chả thích gì chị HQH này nhưng cá nhân em đánh giá cao hơn Mỹ Tâm, ít nhất là về kỹ thuật học hành cơ bản, còn giọng của mỗi người thì tùy theo ai thích thì nghe.
Em chịu câu này của quân sư. Ếch cãi được. Trên diễn đàn này em rất nể bác Mike, các ca sĩ từ cổ chí kim, các dòng nhạc từ xanh tới tím bác đều rất am hiểu và nhớ lâu. Còn nhớ hôm nọ bác viết về Lệ Thu qua bản Hoài Cảm, xin mượn câu chữ của bác là hôm đó đọc xong em cũng "lặng người đi"; còn theo chữ của bác vesna thì em "ngồi bệt xuống đất". Bài viết quá hay và sâu sắc, em cũng không cãi được. Quay lại chương trình của bác thợ lò hôm nọ. Tiếc là em kô được xem vì cu con nhà em cứ đòi TV để xem 101 con dog đốm (cháu nó khoái bài "Đứa nào thả chó đới? - Who let the dogs out?"). Em lại lan man rồi, các bác thông cảm hôm nay HN nóng quá, em thấy người cũng chập chập....
Ơ, có tài thì mới khen chứ bác Mike. Cái này thì k phải cảm nhận hay gu mỗi người đâu ạ: HQH tài năng ca hát rõ ràng là làng nhàng
Em cũng thường thôi bác tai_trau à. Em là người nghe nhạc thuần túy có thời gian mới nghe còn đâu cũng đi học đi làm như hầu hết các bác ở đây nên em nói có gì sai các bác cứ chỉ giáo :mrgreen: .
Xin lão hạ hỏa, vào đây em đãi Cafe chè và vối uống cho nó mát chứ ai lại cứ "Đứa nào thả chó đới? - Who let the dogs out?") :mrgreen: . Sài gòn mấy hôm nay bắt đầu lác đác mưa rơi có khi lão lại nổi hứng sáng tác được bài thợ lò năm 2010 cũng nên :wink: Thân,
Bác gúc gồ mách em 1 loạt: Sông Lô (Văn Cao), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam (Chu Minh), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân), Tôi là người thợ mỏ (Hoàng Vân)... @cụ quân sư: Đã tìm 2 viên gạch kê chỗ chưa?
Đâu phải muốn đóng là đóng, phải k bác Steel Chưa kể đóng nông sâu thế nào, còn bị người khác nhổ ra nữa
Là như nào cơ? :lol: Vui đi các bác ơi.. Bác mạnh dạn, lại có bác khác mạnh dạn hơn. Bác hỏi hóc búa, lại có bác hóc búa trong cách giả nhời. Híc...vui như cái bài hát gì tay tai_trau dịch sang tiếng Việt lại hay. :lol:
Vào topic này mà em chưa bình luận câu nào về NSND Quang Thọ . Em cũng hổng có thích chú Quang Thọ lắm (em gọi bằng chú vì chắc kém tuổi bố em) vì chú có thể hình rất khỏe, vạm vỡ và cổ họng to để hát đúng kiểu Opera môi tội hát nhạc nhẹ (pop) chú lạm dụng quá kỹ thuật cổ điển thính phòng hay chất nhạc kịch làm cho bài hát mất hay, người nghe thì mệt :lol: . Sorry các bác là em đã lan man quá nhiều ca sỹ đất mỏ khác. :mrgreen:
Bác Người Sắt có vẻ kô thích các ca sỹ hát kiểu gồng nhỉ, mặt mũi đỏ gay, hát gân guốc, hôm trước Đức Tuấn em mới nói có mấy câu bác vác cả đá tảng ra ném kinh hãi. :lol: :lol: :lol: Chạy bạt mạng... :lol:
Bác Captain hôm nào có dịp em ra thăm thủ đô cho em nghe nhạc Việt nhé, nếu bác kô có em lượn ra nhà sách tràng tiền làm cái cd Quang Thọ chắc 50k nghe thoải mái luôn, test loa ok lah :?: :lol:
Bị nhổ đinh ra cũng không sợ. Sợ nhất là táng búa vào tay. Mà bác QT thô, khỏe, cổ to thế chắc chắn là vụng về, chuyện táng búa vào tay chắc xảy ra cũng nhiều...
Bác QT táng búa vào tay xong liền "ngồi bệt xuống đất"... Nghe quen lắm! :wink: Bác này đã vào thì topic khép lại là vừa.
Cái người quen nào đó mà bác nghĩ tới,theo em, câu chữ sử dụng dấu chấm ( . ) , dấu phảy ( , ) và viết hoa ( H ) còn vụng về lắm. 8) Chắc chả phải bác ấy đâu. :wink:
Rất rí rỏm, rất xinh viên. :lol: :lol: Vậy mới là "Người anh em" chớ. 8) Dù ý kiến có trái chiều, quyết không nên chỉ trích, xúc phạm nhau.