Con cái chúng ta cần gì để trưởng thành!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by nguyenhanoivn, 30/6/11.

  1. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Cái này do lỗi "hệ thống" từ khi bé mới lọt lòng.
    Ăn là bản năng của muôn loài, trẻ em sơ sinh đã biết lần ti mẹ, chạm cái ti chùn chụt... :mrgreen: (cái này giống bố)
    Chính vì mục tiêu bé khỏe - bé đẹp nên người lớn "đàn áp" các bé, nhồi như nhồi vịt. Sau một thời gian, trẻ sẽ có phản xạ là "bị ăn" chứ không phải "được ăn". Từ phản xạ đó + kinh nghiệm sống (khi nôn trớ, ho thì không phải ăn...) trẻ bắt đầu đánh lừa người lớn bằng thủ thuật đó, dần dần nó thành phản xạ.
    Hai tuổi thì sẽ mất thời gian, cần kiên trì, không sốt ruột... cho bé ăn những món hợp khẩu vị, ăn vừa phải, ăn theo nhu cầu, để cho thật đói hãy cho ăn v.v.... Cách này cả nhà phải đồng thuận mới làm được vì rất dễ xảy ra xung đột ý thức do xót con xót cháu.
     
  2. baoni

    baoni Advanced Member

    Joined:
    16/3/10
    Messages:
    248
    Likes Received:
    0
    Location:
    HCM
    Đối với con nhỏ trí tuệ cũng như kinh nghiệm sống chưa có và chưa phát triển đủ để nhận biết được cái đúng, cái sai! Do vậy em thấy nhiều gia đình con cái rất ngoan vì họ áp dụng 4 cách rất cơ bản sau:
    1/ Chỉ có nghiêm khắc, áp dụng kỷ luật thì mới tránh được con bị nguy hiểm (hoặc những gì mà cảm thấy không nguy hiểm thì cứ để nó vấp ngã sau tự rút kinh nghiệm). VD: Con < 4 tuổi cầm cây nhọn chơi mà không nhiêm khắc lấy khỏi tay nó mà đi năn nỉ giải thích làm sao nó hiểu? Cha mẹ nào muốn đánh con; cha mẹ nào mà không thương con nhưng đôi khi cũng phải dùng roi vọt đôi lần để dạy dổ
    2/ Để xa tầm với của trẻ em (thuốc men, điện đèn, chai lọ trang điểm, dầu thuốc gội,...) => Những gia đình mà nhà cửa bề bộn, không gọn gàng thì khó thực hiện được việc này.
    Nhà cửa gọn gàng thì mới dạy con chơi đồ chơi gìn giữ và dẹp dọn gọn gàng được! nếu con bề bộn thì chính tay mình dọn trước mặt con và chỉ cho con thấy chứ sai Ô-sin thì càng thua.
    Ý thức này thì người lớn phải là tấm gương cho trẻ - chúng ta không thể vào nơi tôn nghiêm mà ăn to nói lớn được; vào một nơi sạch sẽ ai cũng bỏ dép mà mình lại mang vào đôi dép đầy bụi bẩn hoặc vào vườn hoa (chợ hoa) nơi người ta chăm chút từng bông hoa mà mình lại đi ngắt hái, dẫm đạp được...
    3/ Nếu trẻ chán ăn thì xem lại món ăn mẹ nó nấu có ngon không? (nên ăn thử xem bản thân mình có ngán không?) Món ăn có bị trùng lặp hoặc quá nhiều chất béo, đạm không? Thể tích của cái bụng chứa của con trẻ rất nhỏ cũng nhưng thể tạng của người Việt khác người Âu - nhiều bà mẹ cứ bê nguyên thực đơn của trẻ em châu Âu áp cho con mình thì thua!
    4/ Nếu trẻ ngủ không đúng giờ giấc thì không cho trẻ xem phim ảnh trước khi ngủ (nghe nhạc dịu êm là tốt nhất!); ăn uống có no hoặc dư chất quá không vì khi no thường kéo theo nhu cầu buồn ngủ
    Trên đây là những thông tin em lượm lặt kinh nghiệm được áp dụng cho trẻ < 6 tuổi (chỉ ăn và ngủ) dành cho các bà mẹ tuy nhiên làm cha cũng nắm rõ để chia sẻ các bà :lol: . Nếu thiếu các Bác bổ sung để cùng rút kinh nghiệm.
     
  3. Cancer

    Cancer Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    658
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hồ Núi Cốc
    Em thấy các bác lý thuyết tốt quá nhưng không biết bao nhiêu trong các bác cho con ăn, chăm con đc như thế?
     
  4. mapngo

    mapngo Advanced Member

    Joined:
    5/6/08
    Messages:
    1.683
    Likes Received:
    1
    e nghĩ kể cả mình ko làm nhưng cũng cần phải biết để chia sẻ với mẹ nó chứ, thật ra mà mà nói đàn ông mấy người chăm dc trẻ nhỏ???nếu vợ có bận mình phải trông nó cả 1 ngày là e ứ chịu dc :mrgreen:
    mỗi gia đình 1 hoàn cảnh nên ta mới cần lên đây chia sẻ để lấy kinh nghiệm áp dụng cho bản thân ( cũng như kinh nghiệm phối ghép :lol: ) bác ạ
    e có con nhỏ nên rất cần
     

    Attached Files:

  5. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Mình lại không tán đồng ý kiến của bác, cái này không phải câu hỏi vì làm sao bác biết các bác ở đây không chăm ?

    Người viết trong topic này thường có 2 dạng:
    - 1 là sẽ hay đang trải nghiệm cảm giác làm cha-mẹ lần đầu. và mong học hỏi kinh nghiệm của người đi trước
    - 2 là người đã có kinh nghiệm (ko bàn đúng sai) và mong muốn chia xẻ hay góp ý tốt hơn.

    có thể có thêm nhóm nữa là đọc cho vui, nhưng ít nên mình tạm không tính
     
  6. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Khi nào bác không đặt câu hỏi kiểu này nữa thì bác mới có thể làm được!
    Lý thuyết không phải đưa ra để các bác dập khuôn. Nó chỉ giúp các bác hiểu được trọng tâm đó là tâm lý của trẻ nhỏ. Qua đó tùy biến để áp dụng vào con cái. Mà ngay cả những đứa con của mình, mỗi đữa lại mỗi tính => cách chăm sóc cũng không hoàn toàn giống nhau...

    Thực tế em cũng chả nghĩ là mình cho con ăn, chăm con được bằng mẹ nó đâu bác ạ !
    Nhưng trong mọi việc bao giờ người ngoài cuộc nhìn nhận nguyên nhân cốt lõi của vấn đề dễ dàng hơn => mình cần phải hiểu biết "để đứng ngoài" đánh giá tình hình đưa ra nhận định, lời khuyên để vợ chăm con tốt hơn bác ạ!

    Con em nó ứ chịu uống sữa, ứ chịu ăn bột...mẹ nó thì cứ nhồi !
    Còn em ngồi nhìn và nhận định là do nó 20 tháng rồi còn bắt nó nằm như hồi 12 tháng thế kia nó không thích là đúng rồi...mãi sau mới chịu nghe theo em, không bắt nó nằm lòng mẹ để ăn nữa => dễ ăn hơn.
    Sữa cũng thế, em bảo là nó thích tự uống rồi, nhưng mà để nó tự uống sữa mẹ nó pha thì không rễ => em ra ngoài tiệm mua mấy lọ Fizy về, chờ cu cầu đói thì bố mang ra uống => cu cậu thấy thèm, và đòi uống => chưa cho cu cậu vội, đòi một hồi rồi mới cho => rít một lèo hết lọ luôn. Và từ đó mấy lọ đó được áp dụng theo kiểu là con đòi uống thì mới cho uống chứ không ép.
    Sau 2 tháng thì giờ cháu nó chán Fizy và chuyển sang sữa mẹ pha và tự cắm ống vào để hút...

    Khi nào tạo được sự vui vẻ, tự nguyện thì trẻ sẽ ăn ngon và biết tự ăn thôi các bác ạ...

    P/s: Trong avatar là con em đang đòi sữa đó ạ :lol:
    Vui vậy thôi, chứ ở cái tuổi của con em là nó học, bắt trước toàn bộ những gì người lớn làm => hãy làm để trẻ học làm theo !
     
  7. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Con cái chúng ta cần gì để trưởng thành!

    Theo em chúng nó cũng cần tiền của ba mẹ để lại để trưởng thành nữa.
     
  8. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Quan trọng phải để nó hiểu được để có được số tiền đó ba mẹ nó đã phải vất vả thế nào? Không phải cái gì đòi cũng được, rồi trở thành lèo nhèo, ăn vạ :( .
     
  9. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Con cái chúng ta cần gì để trưởng thành!

    Cần các ông bố bà mẹ trưởng thành thì mới có đủ tầm để giáo dục chúng nên người
     
  10. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Con người chứ có phải bi đâu mà đòi hỏi hoàn hảo. Nếu bản thân mình không đủ tầm thì phải học hỏi thêm, cái gì không học được thì tìm thầy họ dạy hộ cho. Tầm sư học đạo.

    :mrgreen:
     
  11. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Vấn đề ăn uống của trẻ bây h đúng là như một "vấn nạn" :))
    Khi nuôi đứa đầu, em cũng nghĩ việc ăn uống của trẻ là theo nhu cầu, ép nó nhiều quá thành ra nó mới sợ ăn. Có thời gian em cũng cho nó nhịn, mang sữa ra không uống là mang vào --> sau 2-3 ngày nó cũng đói nhưng mà chỉ ăn 10-20ml là lại thôi --> 4-5 này sau cũng chỉ 10-20ml thế nên cuối cùng lại phải quay lại ép ăn :mrgreen:
    Đến đứa thứ 2 em thử theo dõi ăn uống từ lúc đẻ ra thì thấy : con nhà hàng xóm ăn 30 rồi 40ml. sau 4-5 ngày thường chúng nó ăn 40-50ml còn con em : đẻ ra ăn 10-15ml :lol: sau 4-5 ngày ăn 15-20ml --> Cho đến hôm qua là sn nó 1 tuổi có ép mấy nó cũng chỉ ăn 100ml và khóc từ đầu tới cuối --> Kết luận sơ sơ : Trẻ có đứa lười ăn do quá trình nuôi dạy ko đúng, có đứa lười ăn bẩm sinh :mrgreen:
     
  12. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Thể trạng mỗi bé một khác nhau, bác đem so con hàng xóm với con mình là không ổn (trừ phi chúng cùng... bố :mrgreen: ). Trừ những bé bị ốm, hoặc hệ thống tiêu hóa kém thì phải chăm sóc đặc biệt, còn lại cứ triển theo tự nhiên là ổn nhất (hic, em cũng không áp dụng được mấy ngoại trừ cho uống sữa - ông bà xót cháu phản đối kịch liệt).
     
  13. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Chẹp, nhà em bố mẹ ăn uống ngủ nghê đều tốt thế chả hiểu sao 2 đứa biếng ăn thế không biết :(
     
  14. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Vâng xã hội bây giờ có nhiều người mang tiền về đưa cho con và bảo chúng cầm tiền đó rồi trưởng thành đi.
    Kết quả là sau hơn trục năm sinh trưởng thì chúng dần thành những con nghiện => thành cát bụi. Lý do là thiếu sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ...

    Đúng là mỗi đứa mỗi khác! không thể mang chế độ ăn uống ngủ nghỉ của đứa này áp dụng cho đứa khác.
    Để thay đổi được cái sự lười ăn của trẻ không hề đơn giản. Lý thuyết là như thế, tìm được đúng phương pháp để con mình hết biếng ăn là cả một sự quan sát, tìm tòi và suy ngẫm (nghe như công trình nghiên cứu khoa học ấy các bác nhỉ )

    Em ngẫm thấy một bác sỹ nói rất đúng là:

    Hiện tại rất nhiều gia đình đang rơi vào vòng luẩn quẩn ! Con cái lười ăn => ép chúng ăn vì sợ chúng ăn ít thì còi. Càng ép chúng càng sợ ăn. Mà tâm lý đã sợ thì hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng => tiêu hóa, hấp thu kém => ăn không thấy ngon, tâm lý không muốn ăn => còi cọc, gầy yếu => gia đình lo lắng => ép ăn...

    Cần phá vỡ vòng luẩn quẩn đó bằng cách, tìm hiểu xem trẻ thích ăn như thế nào, thích ăn món gì ( tuyệt đối không dụ trẻ ăn bằng cách cho xem Tivi, đưa đi chơi, hay làm trò để đánh lừa trẻ) và tạo cho trẻ hứng thú khi được ăn (háu ăn)...
     
  15. espadon_vn

    espadon_vn Advanced Member

    Joined:
    26/3/08
    Messages:
    8.580
    Likes Received:
    180
    Location:
    KenKen /Xóm 4 - Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội/ Số 4
    Xin chia sẻ với các bác một tình trạng chán ăn cũng không phải là hiếm hiện nay:

    Do cha mẹ cưng chiều, luôn dỗ dành trẻ để trẻ ăn. Nhưng trẻ lại thích làm nũng cha mẹ => ứ ừ, con không ăn. Và tình trạng ứ ừ cứ tiếp diễn lâu ngày, cha mẹ thì không thay đổi thái độ, vẫn cứ chạy theo để dỗ dành con. Và vô tình trong suy nghĩ của trẻ hình thành một thói quen "biếng ăn"...
     
  16. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    528
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Đầu tiên là cho nó Sơi món "Mầm đá "
    Tạo điều kiện khi có lũ trẻ khác cùng giờ ăn cho chúng tham gia bám đuôi ăn theo đàn,
    Không cầu kỳ quá về thức ăn,giờ giấc phải ăn, hay cho chúng ăn bất kỳ khi nào chúng đói,và muốn ăn .
    Nếu chúng không ăn đừng quá lo. mà nếu lo chỉ đặc biệt khi chúng có bệnh,hay ốm đau mới cần quan tâm đúng mức.
    Nếu mà lo thái quá khi chúng không ăn tình hình sẽ chỉ phức tạp them mà thôi,
    Khi đứa trẻ biết cầm bát đũa đấy là lúc khuyến khích chúng tự làm việc cho bản thân,luôn khuyến khích chúng bằng những lời khích lệ,và chúng sẽ làm tốt mấy cái việc đút với xúc này đừng lạm dụng O-shin về việc này chỉ làm hư chúng.
    Con em cháu biết tự xúc cơm ăn khi cháu khoảng hơn 2 tuổi,bây giờ có thể đòi hỏi ăn những thứ nó muốn, và hỏi khi không thấy có sẵn...mọi việc ăn,vệ sinh,đánh răng,có thể tự mặc quần áo khi chúng hứng...hiện nó 4 tuổi
     
  17. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Em đang bí vụ cho con viết chữ... Năm nay con vào lớp một, em theo quan điểm không học trước, nhưng không chịu nổi nhiệt, từ tháng 6 cho con đi tập viết, học toán, học giao tiếp.
    - Học toán theo kiểu bảng tính: cái này em thấy rât tốt.
    - Học giao tiếp thì không ổn lắm vì thấy các con ngồi một chỗ, cô giáo viết mấy chữ trên bảng "không được sợ" " "không ngại nói". Sau đó nói chuyện các con với giọng rất kịch. Theo em chẳng có tác dụng gì.
    - Học chữ mới là nan giải, em cho con học 2 nơi, 2 cô: nhưng con viết vẫn nghệch ngoạc, ép căng thì con khóc, mà không ép căng thì nó cứ mất tập chung hic hic... Theo em hiểu thì đúng ra phải cho con tập vẽ các đường cong, đường ngoằn nghèo từ bé để cho tay dẻo, nét mềm. Bây giờ con mới tập viết chữ nghệch ngoạc cũng là dễ hiểu, nhưng sốt ruột lắm, các bác có cao kiến gì không?
     
  18. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Em chỉ trả lời theo câu hỏi của topic còn bác phát triển ra kinh quá.
    Đương nhiên tiền không phải là tất cả nhưng đó là điều kiện cần để đứa trẻ trưởng thành. Đương nhiên nữa không nhất thiết phải có tiền mới trưởng thành, thực tế cho thấy có ối đứa trẻ chả cần tiền của bố mẹ vẫn trưởng thành như thường.
    Dẫu sao đi chăng nữa, nếu có tiền, thì việc trưởng thành của đứa trẻ nó cũng dễ dàng hơn. Ví dụ có sữa để uống, có tiền trả tiền học phí đi học thêm, cao hơn, sâu hơn... Có tiền để có thể dễ bề xin việc (có tiền mua quần áo, chỉnh sửa nhan sắc, tham gia các lớp hướng dẫn xin việc ...), mở công ty riêng, tạo mối quan hệ rộng trong cuộc sống ... => dễ thành đạt hơn, dễ trưởng thành hơn.
    Cho nên các bác cũng không nên chê tiền, cũng không nên bảo tiền chỉ làm hại trẻ con ... Em thấy không có tiền, thì làm gì cũng khó ah.
     
  19. thinhgia

    thinhgia Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    5.002
    Likes Received:
    528
    Location:
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Trẻ em nước ngoài 10~14 tuổi hầu như không biết tiêu tiền là gì,Chúng được dạy tại trường với Đồng tiền quốc gia,nhận biết mặt tiền tệ,nhưng chúng hầu như không có khái niệm xin tiền để chi tiêu, nói đến tiêu tiền đúng như thằng Ngố,
    Vậy mà sau này chúng lại Tính kỹ hơn mấy anh Tóc đen :lol:
     
  20. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Thằng nhỏ nhà em có thể ăn "mầm đá" vài ngày không vấn đề gì :mrgreen:
    Còn đứa lớn nhà em (tròn 4 tuổi) thì sau 1 thời gian dài ép ăn, ép mặc, ... thì bây giờ, thi thoảng nó có thể tự đánh răng, rửa mặt, lấy nước uống, mặc quần áo ... Mỗi tội bướng và nghịch thì ít có đứa nào bằng.
    --> Điều cuối cùng em rút ra là : Kệ mẹ chúng nó với chúng nó :lol: em chỉ tham gia chiến sự khi cần thiết
     
  21. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Năm nay đi học mà bây giờ bác mới cho đi học chữ thì tốt nhất bác cho cháu đi học trường tư thục. Cho vào trường công các cô cho ngồi cuối lớp thì nó nhụt người đi, không cẩn thận rồi lại trầm cảm thì cả mớ tiền đi chữa đấy.
     
  22. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    11
    Nhanh thế, đã 2 nhoáy rồi cơ ah? Thế mà trông vẫn xuân nhể?
     
  23. whitevndragon

    whitevndragon Advanced Member

    Joined:
    23/5/10
    Messages:
    367
    Likes Received:
    4
    E thấy cha mẹ có dạy e gì đâu mà e cũng thành người đây nè ... :mrgreen:
    Nói vui vậy thôi chứ e chẳng dạy con theo bài bản nào hết, E chỉ dạy làm điều đúng điều phải thôi và điều quan trọng là bản thân cha mẹ chính là tấm gương cho con vì nhiều khi con cái ko chỉ học từ những lời giáo huấn mà nó lại bị tác động mạnh bởi lối sống, cách hành xử... của cha mẹ.
    Chuyện này mỗi nhà mỗi khác ...hehe !!!
     
  24. nguyenhanoivn

    nguyenhanoivn Advanced Member

    Joined:
    11/2/09
    Messages:
    1.036
    Likes Received:
    0
    Location:
    Vietnam
    Học trước nó cũng là "bệnh" thành tích, nhưng cả xã hội đều bị bệnh nên mình tự nhiên trở thành "bệnh".
    Về mặt giáo dục, học trước rất phi giáo dục. Dần dần trẻ trở thành một cái máy photocopy kiến thức.
    Ức chế :(

    Còn điều này nữa, bố mẹ nên để ý những khác biệt của con một cách thận trọng và có khoa học nhé:

    http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/0 ... -mac-benh/
     
  25. gacon

    gacon Advanced Member

    Joined:
    25/12/07
    Messages:
    1.359
    Likes Received:
    11
    Location:
    hanoi
    Ngoài thôi kụ ạ, móc trong ra có khi được cục kỳ nam cả chục kg ấy chứ :lol:
     

Share This Page

Loading...