Bác Tuấn nói rất đúng ! Tính cách là thứ bẩm sinh, nó phù hợp với tâm sinh lý của mỗi người, vì vậy cha mẹ cần hiểu rõ con cái, hiểu rõ tâm lý con cái để có thể hướng con không đi theo những điều xấu... Khi thực sự yêu quý và biết quan sát đời sống của con, chúng ta sẽ có những cái nhìn đúng đắn...
Mong lắm những lời nói thế này. Tiếc là theo em giáo huấn thì trẻ hiểu nhưng dễ quên, tranh thủ lúc con đang đấu tranh tư tưởng mình tách bớt con ra khỏi môi trường không tốt (game, bạn xấu, thói quen xấu...), có lẽ sẽ ổn hơn.
Em có ông anh bạn có đứa con trai năm nay 18 tuổi, ông ấy huấn luyện con không chê vào đâu được: Tuấn tú, học giỏi, nhiều tài lẻ, nhưng cuối cùng nó lại vướng vào cái điều lo sợ nhất mà ông ấy không dám nói ra: Nó mê ... con trai. Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Cấm sai.
Em thành thật khuyên bác ít đọc lý thuyết, chú trọng nhiều đến thực tế thì mới mong dạy con nên người. Lý thuyết chẳng qua là nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm của người khác, mình chỉ nên đọc để tham khảo chứ không thể áp dụng 100% vào cuộc đời mình được. Các cụ nhà mình dạy "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Tây thì họ nói :"Chúa trời thông qua bạn để gửi một sinh linh đến với cuộc đời". Bác có hiểu Đông - Tây gặp nhau ở điểm chung gì qua ví dụ em nêu không ? Qua đó bác có rút được điều gì khi dạy con không ? Nói thật là đọc topic này của bác em thấy nó cứ nhàn nhạt như kiểu đọc các pa nô áp phích tuyên truyền cổ động nhân dịp gì đó... Thôi em cũng theo chân các cụ kia chuồn chuồn có cánh thì bay đơi... :lol:
Bác không chịu buông tha e à? Em thành thật ko muốn gây chuyện với bác. Edit - thôi 9 bỏ vào mồm vậy.
Cái này do nhiều yếu tố. Một phần do lỗi gen nhưng cũng có thể do môi trường, do giáo dục...túm lại là phức tạp. Phải gặp chiên ra, may còn thay đổi được. Khách quan mà nói đây cũng không nên coi là bệnh.
Bác Tuấn viết rất hay ,em rất đồng cảm .Chúng ta phải chấp nhận những điều ta cho là lỗi lầm của từng lứa tuổi các cháu để mà dậy dỗ .Những em vẫn sẽ đánh đòn mỗi khi những lỗi lặp lai ba lần trở lên .Với những thói quên xấu thì nên dẹp ngay khi mới có biểu hiện ban đầu .Em thường dùng cách lần đầu phân tích hậu quả của việc đó ,cho nó thấy ích lợi khi ko dính vào những lỗi đó .Lần hai nhắc nhở là như vậy đã thiếu tôn trọng ý kiến bố mẹ rồi ,và lần thứ ba thế nào cũng ăn một roi cực đau để khẳng định điều đó là ko được phép .
Với tự nhiên, luôn có "thưởng" và "phạt" trong quá trình sống của muôn loài, với xã hội loài người, điều này cũng vậy. Trong quân sự, ngoại giao có chính sách Cây gậy và củ cà rốt; trong xã hội có công danh và tù tội. Vậy trong giáo dục con cái, "cây gậy" nên là những gì và "cà rốt" nên là những gì?
He he, cụ CD này nhiều lúc cũng lằng nhằng nhưng riêng đoạn này thì phải thừa nhận là từng trải. Em cũng thấy đúng là như thế. Phải chấp nhận thôi. Cố gắng hướng đến chân thiện mỹ, nhưng còn việc đến đc hay không thì mình không quyết hết đc.
Kính bác TuanCD, đọc đoạn bôi đỏ, em không thấy có mâu thuẫn gì giữa người cha tây học phong kiến và cậu bé 15 tuổi mê điện tử ? nếu được, bác có thể giải thích cụ thể được không ? Tuy nhiên, em cũng không tin lắm vào kết quả chỉ 1 lời nói, mà có thể thay đổi sự va chạm đã kéo dài giữa 2 bố con này. Trừ phi có 2 điều kiện: (1)-ông bố bớt phong kiến hơn, đồng ý với sở thích của con mình. Và (2) cậu bé, đủ suy nghĩ để nhận thức không nên làm bố lo lắng thêm (tức là có ăn học đàng hoàng). Về phần còn lại, em hoàn toàn đồng ý với bác !
Em thì không tin ai đó ở VN mình mà có thể dạy con khôn lớn mà không một lần ... đánh con (hay chí ít là dọa sử dụng vũ lực với con).
Bác hiểu nhầm rồi ! Ý cụ CD là mặc dùng bác kía học bên trời Tây thật, nhưng chỉ học được mấy cáci kiến thức chuyên ngành, còn về văn hóa nuôi dạy con cái thì không chịu tiếp thu gì sất ! :lol:
Em cũng giống bác, nghi nghi, khéo cha TuanCD bịa chuyện cũng nên... Làm gì có chuyện nói phát đc ngay. Nếu thế các cụ làm gì có câu nước đổ đầu vịt.
Em thấy bác cũng có nhiều kiến thức dạy con. Gọt hết chua cay đanh đá...thì sẽ thành nguồn tư liệu quý giá cho cả nhà tham khảo và cũng đỡ công phải edit. P/s: gia đình bác phản đối vụ nằm sấp là đúng đấy ạ, đó là trào lưu những năm 80 thế kỷ trước của phương Tây, sau đó có nhiều vụ trẻ đột tử không rõ lý do ( nghi là do nằm sấp) nên bây giờ người ta cũng không khuyến khích nữa. Quan trọng là tiếp thu có chọn lọc, dựa vào kiến thức đã có kết hợp kinh nghiệm cha ông để đưa ra quyết định tốt nhất có thể.
Em cũng định đi ngủ mà các bác lại dựng em dậy. :lol: Ban đầu em cũng định ghẹo cái chữ "cũng" này chơi nhưng nghĩ lại lão TuanCD lão đã không chấp thì mình sọc dưa làm gì. Ai ngờ lão chấp thật. :wink: @Em quen miệng nói thế chứ cũng chẳng dám ngang hàng với các bác đâu đấy nhé. Đừng chấp em. :mrgreen:
Thứ nhất , để bác bực mình em xin lỗi. Thứ 2 em không cố ý, ở đây em nói ở góc độ rộng, ko phải cho cá nhân...việc suy luận của bác sẽ rất ổn nếu lúc nào đó bác nói rõ bác tầm bao nhiêu tuổi. Bác hay bông đùa đôi khi khiến người khác hiểu lầm. Thứ 3, kiến thức thì không có tuổi. Chuyện vịt với trứng cũng không nên đặt làm trọng ở đây. Nếu chữ "cũng" chẳng may làm bác bực, em xin lỗi lần nữa, bác coi như thư giãn. Về việc nằm sấp, cái gì còn tranh cãi, có thể gây nguy hiểm cho con em không dám dùng con làm chuột bạch. Em chỉ dám sờ cái vợt muỗi vài lần rồi cho con sờ đã bị phản đối ầm ầm.
Các bác đọc bài báo này chưa? http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/29229 ... an-he.html Em không bàn đến kẻ thủ ác, mà bàn đến các nạn nhân. Họ được trang bị thế nào để ra cuộc đời, đặc biệt là cậu thanh niên 18 tuổi trong vụ việc.
Đây là những thứ chúng em cần ở bác, cảm ơn những chia sẻ của bác. Bác đi lùa vịt thi thoảng ghé thăm góp ý thêm cho cả nhà. Riêng vụ nằm sấp, em có thể nêu ra ít nhất 4 nhược điểm, ưu điểm thì bác chỉ bảo thêm nhé. Cảm ơn bác trước.
Nghe cụ kể mà em thèm :mrgreen: , người ta phải bỏ tiền ra mua kiến thức, đằng này cụ được cả lọ lẫn chai. Hic, sao ông giời bất công thế? người ăn ko hết, kẻ lần ko ra Về chuyện "Dạy" con, em rất tâm đắc với câu thơ của nhà thơ dân gia NBS : Con ta đâu phải của ta Tai họa của nó mới là của ta Thôi cụ buồn thì mời cụ đi cà phê với em, chứ ai nửa đêm nửa hôm lên mạng viết nhiều thế làm gì ? Hay sắp hồi xuân MKII :mrgreen: