"Con người" và "đẳng cấp". "Con người" và "con người".

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by thanhchi, 17/11/08.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Rất đúng. Theo tôi, bác còn thiếu loại bị phong nhầm mà chúng ta vưỡn thừa nhận. Loại này là nguy hiểm nhất.
     
  2. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Cái này em dễ hiểu nhất. :)

    Tuy nhiên đa số mọi người thường ngầm hiểu "đẳng cấp" là "đẳng cấp cao". Theo em thì "đẳng cấp" chỉ là "đẳng cấp" thôi. :)

    Vấn đề phát sinh ở chỗ đó.
     
  3. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Chẳng ai chịu giải thích rõ từ ngữ thì tôi cứ triết tự đại đi, có gì các bác bổ xung nhé.
    -Cấp bậc là vị trí cao hay thấp như thợ xây bọn tôi hay nói tam cấp là chỉ cái vỉa hè có 3 bậc từ thấp đến cao, nếu ngang nhau thì không còn la cấp.
    -Đẳng có thẻ hiểu là bằng (mặt bằng), có thể là thứ hạng, ví dụ "nhất đẳng điền" là ruộng hạng nhất.
    Khi ghép 2 từ này với nhau thì tôi hiểu là :
    -Vị trí cao hay thấp so với mặt bằng chung.
    -Cũng có thể hiểu là :Vị trí cao hay thấp trong việc xếp thứ hạng.
    Như vậy thì đúng như bác Thanh chi hiểu;" Đẳng cấp chỉ là đẳng cấp thôi"
    Nhưng nếu ta nói "có đẳng cấp" mà không cần thêm từ :"cao" thì nghĩa bóng của nó đã là đẳng cấp tương đối cao rồi chứ không nên hiểu theo nghĩa đen.
    Lấy ngay nick thanhchi làm ví dụ:
    Bác Sanh trang gọi Thanh chi là super man. Tôi không quen Thanh chi ngoài đời nên không biết, nhưng xét trên góc độ 1 member và 1 mod thì bác Trang rất đúng. Tôi chẳng có lý do gì để nịnh mod nào, nên cứ nghĩ sao nói vậy:
    Nhân ngày nghỉ tôi xin kể 2 chuyện, 1 cổ 1 kim.
    -Cổ: Tôi không nhớ rõ nhưng trong các câu chuyện lịch sử có nói về 1 vị tướng tài mở hội vật trong quân. Quân sĩ không ai dám vật với vị tướng uy nghiêm của mình. Ngài nói đại ý:" Đây là sới vật, chỉ có các đô vật, không có vị tướng quân.." Một anh lính trẻ vốn quê lò vật lên đấu và vật vị tướng trắng bụng lấm lưng.Ngài cười khà khà, tự hào vì trong quân có người tài và thưởng cho anh ta vuông vải rõ to.
    -Kim: Khu tôi ở có viên trung tá công an. Anh ta đi làm về thấy vợ đang cãi nhau to nhưng lại lẳng lặng vào nhà thay cảnh phục bằng bộ xơ vin rồi mới ra can.
    Thanhchi cho chúng ta biết rõ: Khi nào là mod ( không có chữ ký) khi nào là member. Là mod thì đương nhiên không ai dám cãi mà muốn cãi cũng khó vì mod này vừa nhiệt tình vừa công tâm. Là member thì cứ "cãi nhau" thoái mái mà không sợ phạm thượng.
    Tôi rất phục điều này, tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng nghĩ được như thế.
    Vậy thanh chi có đẳng cấp. :D
     
  4. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác kể chuyện cổ kim rồi lôi em ra làm ví dụ thì em :oops: :oops:

    Tuy nhiên lời giải thích của bác cũng rất dễ hiểu. Vậy từ giờ trở đi ta thảo luận theo hướng "đẳng cấp" là "đẳng cấp cao" nhé các bác.

    Bản thân "đẳng cấp" không xấu. Chỉ những người lạm dụng, lợi dụng "đẳng cấp" để làm điều xấu mới xấu.

    Vậy chúng ta có nên phấn đấu để có "đẳng cấp" không các bác??? :?:
     
  5. Billy the Kid

    Billy the Kid Advanced Member

    Joined:
    5/9/06
    Messages:
    138
    Likes Received:
    0
    Location:
    TEXAS
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Tks, supermem!
    Tuy vậy:
    con-"người" đẳng cấp mà không tự nhận,

    "con"-người tự nhận mà không đẳng cấp.
    hehehe :lol:
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác này Việt kiều mà chơi chữ hay quá.
     
  7. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Cho em hỏi các bác một chút là tại sao chúng ta có vẻ dị ứng với từ đẳng cấp vậy nhỉ ? Một xã hội ko muốn phân biệt đẳng cấp để có tiêu chí phấn đấu, học hỏi thì là một nguy cơ lớn cho sự phát triển. Tư tưởng cào bằng có thể xoa dịu đôi chút tự ái trong mỗi con người nhưng xét tổng thể cho sự phát triển chung thì lại là sự cản trở rất lớn. Những đất nước có sự phân biệt đẳng cấp và cạnh tranh quyết liệt thì thường là những đất nước nổi tiếng như Đức, Mỹ, Nhật, Hàn....Còn VN ta luôn tự bằng lòng với những gì mình có và luôn muốn thủ tiêu những cái mới, cái hơn, cái đẳng cấp thì thử hỏi chúng ta đang đứng ở đâu trên TG đây, chúng ta có nên tự hào vì những thứ này ko nhỉ ?
     
  8. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác ơi!Tại vì hiện nay người ta lạm dụng từ đẳng cấp, từ chuyên nghiệp, từ phát triển bền vững, từ nguồn nhân lực.Bất cứ nơi đâu? bất cứ bài phát biểu nào? bài tham luận nào? trên các phương tiện truyền thông, trong các cuộc tọa đàm, phỏng vấn người ta đều nói và nói mà....(xin lỗi )không hiểu mình đang nói gì?!!!!
    Bản thân từ ngữ không có tội và người có liêm sĩ ngại mà tránh.Còn việc phấn đấu để tiến bộ tôi nghĩ mọi người đều có(bằng không làm sao mà sống được?) và ai lai không muốn đất nước mình có đẵng cấp trên thế giới? Nhưng nhiều khi người có đẵng cấp lại làm chuyện đau lòng bác à.!!!
     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Vâng từ ngữ ko có lỗi, lỗi là ở những người sử dụng chúng vô tội vạ và...vô văn hóa ( em cũng xin lỗi ). Nhưng những người có liêm xỉ ngại mà tránh thì cũng là một hình thức thủ tiêu đấu tranh cho những cái tôt đẹp hơn, vậy còn ai để phấn đấu cho sự phát triển đây ?
     
  10. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Từ trước thời cụ Khổng thì xã hôi Trung hoa đã phân chia đẳng cấp khá rach ròi. Việt nam ta thời phong kiến thế kỷ trước tệ phân biệt cũng rất nặng. Cùng dân nhà quê với nhau mà ngoài các vị chức sắc thì nông dân có ông bán hết ruồng đất mua lấy chức "ông hương, ông xã" để việc làng thì ra đình được ngồi chiếu trên ( có vai vế trong làng tức đẳng cấp cao). Có khi mâm mình chỉ thiếu 1 góc cái đầu gà là các cụ vác guốc phang nhau vỡ đầu. Cái kiểu phân biệt đẳng cấp đó thì cần phá bỏ. Nhưng phong kiến hay đạo Khổng cũng không phải sai cả. Ngay cụ Ăng -ghen cũng từng viết rằng chế độ tư bản( thời cụ sống ) không cần xóa bỏ tất cả trong bài rất nổi tiếng của cụ: "Phủ nhận, không phủ nhận".
    Bác nào đang bẻ lái ô tô hẳn nhớ thời mới học:cứ sang phải quá, đánh lái sang trái, lại quá, lại đánh sang phải. lại quá. Để căn mũi xe đúng giữa đường mà lướt thì cũng phải có thời gian và tùy thuộc năng lực người cầm lái. Sau quãng thời gian dài trong lịch sử, tệ phân biệt đẳng cấp thái quá thì chúng ta lại muốn xóa sạch đẳng cấp, cái này tôi nói trong dân gian thôi chứ tôi không làm cán bộ nên không biết gì đến chủ trương chính sách. Vậy là chúng ta (nhân dân thôi nhé) như anh đang học bẻ lái ô tô hết hữu khuynh sang tả khuynh rồi ngược lại. Nhưng rồi có ngày chúng ta lấy được bằng lái xe và sẽ không loạng choạng như anh say rượu nữa.
     
  11. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Năm 1988, lần đầu tiên tôi vào Sài gòn làm việc bằng xe ô tô khách. Đến chỗ nghỉ ăn cơm, tôi nhận thấy mấy bác bẻ lái đỗ xe là vào rửa tay và ngồi vào mâm ngay, trong khi mấy anh lơ thì đi kiểm tra vòng quanh xe kĩ càng rồi mới vào ngồi ăn riêng với nhau. Tôi hơi thắc mắc: Tại sao họ phân biệt đối xử thế nhỉ?. Vào Sài gòn tôi không thích cái kiểu vừa ăn trưa vừa làm việc của mấy vị nên thường lẳng lặng ra quán bụi làm suất cơm dĩa. Điều rất lạ là quán khá đông nhưng bàn tôi ngồi thường chỉ có mình tôi và bà chủ bao giờ cũng lau bàn ghế tôi ngồi rất kỹ càng. Tôi hỏi thì bà nói:" Tiệm chị là bình dân phục vụ thợ, lâu lâu mới có dân thày như chú vào ăn nên chị phải chu đáo." Lúc này tôi mới để ý đến đa số khách cởi trần, họ vừa ăn vừa uống trà đá và chuyện trò vui vẻ. Tôi thì áo cắm thùng, chân đi giày, tay lại luôn sách cái cặp trông khá oách, thảo nào. Tôi nói: Tiền trả như nhau thì chị cứ đối xử với em như khách thường thôi. Bà ấy dạ và cười rất tươi, nhưng rồi hôm sau vẫn thế.
    Về Hà nội, một lần do nhu cầu công việc sếp cho tôi đem xe con đi công tác. Đến bữa ăn giữa đường, tay lái xe vào quán gọi ngay chai rượu. Tôi ngăn lại không cho uống. Anh ta sửng cồ:" Sếp còn cho tôi uống, cậu là cái thá gì mà cấm tôi" Tôi bình tĩnh đáp: Anh uống xong thì đánh xe về, anh em tôi sẽ đi tàu hỏa. Anh ta không dám uống nhưng vẫn hậm hực. Sau đó thời gian ngắn thì tôi cũng bán xới ra ngoài làm phu hồ vì tôi quá lập dị.
    Đã lâu lắm không có tiền vào Sài gòn chơi, không hiểu Sài gòn bây giờ còn phân biệt dân thày dân thợ nữa không?. Nếu có vào thì mình thành dân thợ mất rồi.
     
  12. tantan

    tantan Advanced Member

    Joined:
    2/7/08
    Messages:
    553
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Em xin chào các Bác,các bác cho em hõi trong giới audio ỡ saigon ai là người đẵng cấp( tự phong hay được mọi người công nhận cũng được) ở đây em không nói chơi đồ đẵng cấp,các Bác vui lòng cho vài đia chĩ đẽ AE trên mạng giao lưu học hỏi.Em thì ngưỡng mộ Bác sanhtrang lắm.THÂN Ái
     
  13. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Cháu ơi! Chú có làm cháu buồn giận về việc gì không?Mong cháu bỏ qua.
    Chú chỉ là người già ham vui tìm cách giao lưu với hội audio nhà mình thôi.Nói thế người ta cười chú cháu mình đó. :(
     
  14. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Em thấy mấy thằng trọc phú bên Mỹ mặc đồ xoàng xoàng, áo nỉ caro, áo thun bèo nhèo, quần lửng Kaki...ăn uống nhồm nhoàm chẳng ra cái "đẳng cấp" gì hết :D
     
  15. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Hi hi!

    Bác vui quá. Đã gọi là "trọc phú" thì ở đâu mọi người cũng ngầm hiểu là "chẳng ra cái "đẳng cấp" gì hết".


    @ Chưa biết bác như thế nào nhưng thấy cái chữ ký của bác rất có "đẳng cấp". :)
     
  16. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Ấy chết đó là bác phong cho em,nhưng em sẽ trả lại cho bác chứ ko dám nhận đâu :mrgreen:
    Em biết có một số anh em trên này đang rủa em là"các đẳng" thì có :twisted:
     
  17. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác có muốn trả lại thì mang ra cho em trưa nay ở quán cafe. OK?

    @Lát em điện cho bác. Nhân tiện ai rủa bác thì bác mang cho em cái list luôn. hi hi. :mrgreen:
     
  18. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Mid-end nha bác? :D nhưng mà dạo này mở cửa trễ quá
    Mà thôi ko dám đem list theo đâu lỡ mà có bác trong đó thì đời em kể như ...tèo :mrgreen:
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Sao lại không ra đẳng cấp gì?. Xét về tiền thì họ ở đẳng cấp rất cao là đằng khác. Ngặt nỗi tốc độ kiếm tiền thì gặp may là rất nhanh. Mỹ thì xa quá, ở Ta thì chỉ cần trúng đậm lô đề, ăn vụ sốt đất hay chứng khoán hoặc chỉ cần làm hàng giả hay buôn lậu mà chăm lễ bái, "Thánh" phù hộ thì giàu nhanh lắm.
    Song văn hóa thì không dễ kiếm như vậy. Trong số những người giàu nhanh thì nhiều người có văn hóa từ trước, họ là người giàu có văn hóa. Còn anh văn hóa lùn thì làm giàu rồi mới đi học văn hóa, làm sao mà kịp được bởi văn hóa là thứ không thể học được trong một sớm một chiều. Số này mới có cách hành xử kiểu trọc phú.
    Suy cho cùng thì bản thân họ không có lỗi mà lỗi ở cái túi tiền của họ quá lớn trong khi mớ hiểu biết về văn hóa của họ lại quá hẻo.
     
  20. Billy the Kid

    Billy the Kid Advanced Member

    Joined:
    5/9/06
    Messages:
    138
    Likes Received:
    0
    Location:
    TEXAS
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Có một dạo về nước, tôi thấy cảnh tượng thật buồn lòng thế này: trên xe bus chật cứng người, một số người lớn tuổi, phụ nữ... phải đứng bám rất khó khăn, tuy vậy có một số thanh niên trai tráng và student tỉnh rụi ngồi như không, tôi nghĩ đẳng cấp phải bắt đầu từ những cái nhỏ nhất như vầy, khi những việc này không suy nghĩ và làm được thì đừng nói đến chuyện xa xôi.
    Vài lời rỗi hơi thừa sức của kẻ tha phương.
     
  21. bone

    bone Advanced Member

    Joined:
    5/7/07
    Messages:
    406
    Likes Received:
    2
    Location:
    Việt Nam quê hương tôi
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    PHÚ QUÝ SINH LỄ NGHĨA :lol:
    Từ đây mà ra tất :mrgreen:
     
  22. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    To bác Thanhchi:hồi chiều bị sốt nên ở nhà :mrgreen: vô cùng xin lỗi bác!
    Qua mấy vùng khí hậu từ lạnh tới nóng nên lăn ra sốt :mrgreen:
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác mà nhường chỗ cho người già và phụ nữ thì có người nghĩ bác điên. Tôi dính chưởng này rồi.
     
  24. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Hôm qua đói quá. Gọi đĩa cơm ra chỉ có cắm cúi vào thôi, không quan tâm đến gì xung quanh nữa. Bản năng sinh tồn lấn át tất cả.
    Đến khi ăn xong mới nhận ra cũng có con mèo đang nghiến ngấu phần thừa của mình. Té ra em với con mèo ... như nhau. :)

    Em tạm rút ra thêm 1 điều: khi con người ta quá đói thì chẳng còn tồn tại cái "đẳng cấp" nào cả. :mrgreen:

    @ Đói lại rồi, em lại phải đi ăn. :!:
     
  25. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Các bác không lẫn lộn giữa giai cấp với đẳng cấp nhá :roll:
    @bác Thanh chi : Phần 'Con " thì như bác nói.Phần "người" thì như mọi người đang nói :)
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...