"Con người" và "đẳng cấp". "Con người" và "con người".

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by thanhchi, 17/11/08.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Các bác cứ nhìn những tấm ảnh chụp Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mà ngẫm. Dân Việt Nam mình như hiện nay thế là tiến bộ lắm rồi.

    Tuyệt nhiên em không bàn chuyện đẳng cấp ở đây nhá. :)
     
  2. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Ấy vậy thì em không dám noí gì hơn...đáng mừng! Đáng mừng!
     
  3. Aladin

    Aladin Advanced Member

    Joined:
    8/12/05
    Messages:
    226
    Likes Received:
    1
    Location:
    Thủ Đức Group
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Nếu tiện bác vui lòng đưa dẫn chứng cho đoạn bôi đỏ trên ạ.
     
  4. Billy the Kid

    Billy the Kid Advanced Member

    Joined:
    5/9/06
    Messages:
    138
    Likes Received:
    0
    Location:
    TEXAS
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    đẳng cấp của mod là cư xử như không là mod.
     
  5. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Topic của các bác với một số thành viên nhất định cứ sau một thời gian lại bắt đầu mang màu sắc chính trị. Điều này không phù hợp với mục tiêu của diễn đàn
     
  6. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Sai! Lần này cầu thủ Mỹ gốc Việt 'sut" bóng ra ngoài.
    Các Mod cũng có quyền tham gia tranh luận như 1 member.
    -Khi khoác aó mod cư xử như mod.
    -Khi cởi áo mod cư sử như member.
    Kẹt nỗi các mod thường chỉ có 1 áo, trừ mod thanhchi có cái chữ ký để mọi người phân biệt.
    Bất tiện! Bất tiện! Hết sức bất tiện.
    Lần này chạy không kịp. Mình chót reo gió thì đành chờ gặt bão thôi. Có lẽ không nên so sánh giữa các dân tộc. Ai hiểu thì hiểu.
     
  7. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Hic!

    Em chờ bác edit lại tí cho nó đẹp.

    Nếu tranh luận tiếp thì đi ngược hướng với diễn đàn mất.

    Kính bác.

    @Cứ tranh luận lâu lâu tí lại có bác nhỡ mồm. :(
     
  8. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Bác TuanCD là một người cực kỳ hiểu biết nhưng đôi lúc bác không bình tĩnh được :D. Bác PM cho em xin số ĐT, Chủ nhật tổ chức sinh nhật em sẽ tìm bác để chiêm ngưỡng chút :wink:

    (gieo gió, gặp bão. Giống kiểu gieo hạt chứ không phải reo bác ạ :p )
     
  9. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Khó hiểu hơn cả

    Kính.
     
  10. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Khi tôi viết reo gió có nghĩa là tự tôi biết mình không nên viết thế. Nhở mod xóa giúp vì tôi chưa biết xóa.Cả đọan trên đó chưs không chỉ reo gió.Tôi vì sự phát triển của diễn đàn tôi vui vẻ bị xóa. :D

    Edit by ThanhChi
    @Cảm ơn sự hợp tác của bác
     
  11. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Thôi em xin các bác đừng căng thẳng với nhau nưã...chuyên môn cuả box này là thế nào chắc các bác cũng rõ :mrgreen: :twisted:
    Những Post cuả em vưà rồi có mạo phạm đến lĩnh vực nào đó trong tâm tưởng cuả ai đó nếu có thì cho em thành thật xin lỗi :mrgreen:
    Chỉ là sơ ý thôi chứ không cố tình sa vào chuyện xa xôi các bác à!
    Xin chúc các bác relax thật hiệu quả!!!
     
  12. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Xin chào bác Cosmos.
    Tưởng mình tôi bị ông Giời bắt thông mình vào giờ cần nghỉ ngơi và dại dột vào giờ cần làm việc. Hóa ra bác cũng vậy à? :D (Bác thức khuya quá đấy).
    Không có gì đâu bác ơi.
    Chúng ta đang ở mục thư giãn. Vào đây để cười, để xả stress. Và đây cũng là mục tổng hợp những thứ ba lăng nhăng không thuộc lĩnh vực nghe nhìn, nhưng không phải vô ích, như một số bác hiểu sai về nó.
    Tôi mê tiếu lâm từ bé. Mà đã là tiếu lâm thì nặng về chê. Có 2 người khen nhau thì người ta nghe qua rồi bỏ đi chứ chê nhau thì người xem đông lắm và thường là xem đến cùng. Tiếu lâm có mấy đề tài hấp dẫn như: Sex, chính trị, bài xích mê tín dị đoan..Chính trị và tôn giáo chúng ta cần tránh vì không phải mục đích tôn chỉ của 4rum, nhưng lại rất khó tránh vì chính trị không đứng độc lập mà nó luôn gắn kết với những lĩnh vực khác.Bác có công nhận anh em mình có thể coi là những người có trình độ dân trí không thấp, nhưng đôi lúc chúng ta vẫn sơ xuât. . Tôi yêu sự công bằng và luôn đấu tranh cho sự công bằng, cho dù đôi khi vượt quá sức mình.
    Chúng ta có chung một mẹ Việt nam kính yêu nhưng đầy gian khổ.
    Tôi cho rằng có 3 loại yêu mẹ:
    - Yêu mẹ một cách cực đoan và không tin rằng mẹ mình có bệnh, dẫn đến không chữa trị cho mẹ.
    -Yêu mẹ một cách tỉnh táo hơn, nhưng chữa cho mẹ bằng thuốc quá nặng, càng làm mẹ suy yếu.
    -Yêu mẹ tỉnh táo nhất, chữa trị đúng liều, đúng lúc.
    Tôi muốn ở dạng thứ 3 nhưng không bao giờ được.
    Topic này có ích hơn một số topic khác ở mục này. Vì chúng ta là những con người, không có con người đẳng cấp thì không còn gì là đẳng cấp ( những audiophile đẳng cấp, người nghe nhạc đẳng cấp..). Diễn đàn là thật, nhưng các thành viên thì người thật người ảo. Mười chuyên tôi kể thì có tới chín chuyện là bịa. Song tôi không bịa để vụ lợi hay thể hiện cái tôi mà tôi muốn góp phần nhỏ cùng mọi người hướng tới cái chân, thiện mỹ. Tôi không chấp với member Bake 's nào đó khi đề nghi đóng topic, nhưng tôi hơi buồn khi thanhchi, người tôi chưa biết mặt nhưng rất có cảm tình cũng đồng tình với Bakes.
    Không lẽ một topic có ích như thế, do chính thanhchi mở nhưng chỉ vì những ý kiến của tôi mà phải đóng. Nếu tôi viết gì sai mọi người cứ phê phán, tôi là người luôn muốn phục thiện. Khi tôi luôn nhắc chạy nhanh không sập cửa mất gót chân là tôi có ý đó.
    Mọi việc hiểu lầm đã đựoc giải quyết trên tinh thần anh em, mã thượng ở cả 2 phía. Còn mỗi việc tôi vừa nêu, mong bác thanhchi cho ý kiến (pm cũng được)rồi xóa giúp tôi bài này, tôi xin cảm ơn.
    Nhưng dù sao thì tôi và bác Cosmos cũng có cái sai. :D :D
     
  13. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Em rất muốn hầu rượu bác TuanCD 1 bữa (thật lòng), em ở Sài Gòn :(
     
  14. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Em cũng vậy, nhưng em ở Hà Nội :D

    Nghe thì biết bác TuanCD cũng đã kha khá nhiều tuổi rồi, và với người lớn tuổi hơn em, em luôn kính trọng.

    Nếu mời được bác ấy đi uống vài chén, em sẽ PM kể chuyện với bác nghe không bằng tai nhé :wink: :lol:
     
  15. Listen_by_heart

    Listen_by_heart Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    3.855
    Likes Received:
    11
    Location:
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Thề không nghe bằng tai, nghe bằng ... PM thôi :lol:
     
  16. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    May quá!đã hạ nhiệt rồi :mrgreen:
    Khi tham gia forum ,tất cả các member đều bình đẳng với nhau trừ những member có đẳng cấp cao hơn!
    Cho nên anh em hãy "dĩ hoà vi quý" nhé :D
    Tạm biệt anh em
     
  17. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Hi hi. Bác trách em là do bác là người ngay thẳng, không để ý những cái cong cong đó thôi.

    Bác chỉ cần những biểu tượng ở cuối câu là bác hiểu ngay "nói vậy mà không phải vậy". :wink:
    Chỉ là những câu trêu nhau của "những người thích đùa" thôi ạ.

    @Em cũng đang học bác ở cái đoạn bôi đậm đó.
     
  18. 208

    208 Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    6.273
    Likes Received:
    15
    Location:
    Sài Gòn-Việt Nam-Trái Đất
    Re: "Con người" và "đẳng cấp".

    Không biết cái câu cửa miệng của nhà Phật "Sắc tức thị không, không tức thị sắc" có ứng dụng vào trong cái đẳng cấp được không nhỉ? "Đẳng cấp tức không đẳng cấp, không đẳng cấp tức đẳng cấp".
    Mỗi con người từ lớn tới bé đều có đẳng cấp, vấn đề là họ hiểu nó thế nào, nhìn nhận nó sao để phát huy nó làm lợi cho bản thân và xã hội! Em nhớ một câu chuyện của một huấn luyện viên kể cho các cầu thủ mình nghe về việc làm sao để trở thành một cầu thủ đẳng cấp, câu chuyện đại loại như sau: "Nếu bạn không biết phải làm gì thì sao bạn không thử chọn một công việc nào đó và theo đuổi nó tới cùng, ví dụ như bạn hãy đi trồng cỏ, hãy trồng hết tất cả các loại cỏ, bạn sống cùng nó, tìm hiểu nó, rồi đến một ngày bạn sẽ trở thành một người rất am hiểu về cỏ, bạn có thể thua kém ai đó về kinh tế, văn học ..v...v... nhưng chắc chắn rằng họ không am hiểu về cỏ nhiều hơn các bạn, vậy thì am hiểu rất nhiều về cỏ có được gọi là đẳng cấp? Không phải? Đẳng cấp là ở chổ bạn chọn việc trồng cỏ và theo đuổi nó tới cùng! Bóng đá cũng như thế! ".
    :D
     
  19. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Thật thế ạ. Vậy thì tôi mắc "lỡm" rồi. Vô cớ "ấm ức" mất mấy hôm. Lại phải đi học các biểu tượng để tránh hồ đồ. Xin thành thật nhận lỗi :D
    Mà bác giúp tôi xóa bài đó đi thì hay hơn.
     
  20. ThuyLT

    ThuyLT Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.404
    Likes Received:
    80
  21. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Đẳng cấp là khái niệm tương đối thôi mà. Một tội phạm tù mọt gông có thể là kẻ có đẳng cấp cao trong giới đao búa. Một nhà khoa học kiệt xuất rơi vào một xã hội bạo lực chỉ là kẻ lạc lõng.
    Trong chuyện chơi audio cũng vậy, một người chơi có đẳng cấp trong lĩnh vực này có thể chỉ là người bình thường trong vô vàn các lĩnh vực khác.
    Nhiều người nhầm dẫn đến những phản ứng gay gắt vô lý khi bị coi là có đẳng cấp thấp trong một vài thú chơi, thậm chí chỉ là trò giải trí, tiêu khiển.
     
  22. lukbandem

    lukbandem Advanced Member

    Joined:
    16/8/08
    Messages:
    715
    Likes Received:
    1
    Trong bữa nhậu offchai, đẳng cấp UỐNG của em THẤP NHẤT nhưng đẳng cấp PHÁ MỒI thì thuộc loại CAO NHẤT!

    Còn Bác Thánh Chỉ thì ngược lại.

    Tin không?

    Hỏi mấy ông BTA thì biết! :lol:
     
  23. cosmos_tokyo2000

    cosmos_tokyo2000 Advanced Member

    Joined:
    17/11/08
    Messages:
    89
    Likes Received:
    2
    Khi còn ở "đẳng cấp" thấp, dĩ nhiên ta bảo:"Bốn chân tốt,hai chân xấu"
    Đến khi chiếm được vị trí cao hơn, ta laị đính chính:"Bốn chân đã tốt, hai chân còn tốt hơn!" :D
     
  24. tan281273

    tan281273 Advanced Member

    Joined:
    2/5/08
    Messages:
    70
    Likes Received:
    4
    Location:
    Hai Phong
    Tranh luận nhiều => cãi nhau. :lol:
     
  25. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    74
    Location:
    HCM
    Đến tuổi xế chiều lại đính chính: "Dù gì thì 3 chân tốt hơn 2 chân là cái chắc".
    Đến lúc đi không nổi lại cầu mong: "Ước gì mình bò được 4 chân". :mrgreen:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...