Nhân đọc bài này http://vtv6.com.vn/detailNews.aspx?id=12730&lang=vi em mới chợt thấy phố HN dạo này lòe loẹt và ồn ào kinh. Theo các bác phố nào ở HN đẹp nhất?
Em thấy đường Nguyễn Văn Cừ là đẹp nhất (mang hơi thở của thời đại),hoặc đường Trần Nhân Tông mà cụ Cái tối hay đi (Tuần) ngắm đường này :lol:
Em cũng vote 1 phiếu cho phố Nguyễn Văn Cừ. Đường phố tấp nập, lòe loẹt và mát mẻ đúng theo tiêu chí bác chủ topic đề ra :wink:
Hà nội bây giờ chỉ còn mỗi phố Phan Đình Phùng là thực sự đẹp. Nhưng gần đây nó đang bị huỷ hoại từng phần thế mới buồn
em thấy con đường 32 là đẹp nhất, hàng ngay em vẫn đi làm qua con đường này và thực sự thấy nó hợp với những câu ca về đất Thang Long: "Mịt mù khói tỏa ngàn sương/nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ"
Phố Phan Đình Phùng đoạn từ đầu phía đường Thanh Niên tới ngã tư Hoàng Diệu là đẹp nhất, vỉa hè rộng, cây xanh rợp bóng mát và yên tĩnh nữa.
Em cũng nghĩ là phố này vì nhiều lý do nhưng có 1 lý do duy nhất đố bác nào tìm thấy ở HN phố nào có 2 hàng cây to ở hai bên vỉa hè đấy. Phố này duy nhất vỉa hè hai hàng cây.
Em thì em vẫn mê phố Nguyễn Văn Cừ các bác ạ. Có đồi, có núi, có suối, có thung lũng đồng cỏ bao la bát ngát thơ mộng cực các bác nhá (Có loại còn ko có cọng cỏ nào chắc do anh em tàn phá ghê gớm quá), có nước (Tuy không nhiều như quê ta), có ngã 3, ngã 5 đẹp.
Em thấy giờ đẹp nhất là Đường Thanh Niên. Chiều thu chở gấu mẹ và gấu con đi dạo qua đó bỗng dưng thấy thanh thản lạ...
Phố Quang Trung và Đường Nguyễn Du thì vẫn đẹp, nhưng phố " Nguyễn Ru " thì ở Hà Nội không có nên..........
Nhà "ông bạn" em ở phố Quán Thánh đêm đêm ngửi mùi hoa sữa không ah, hắc đến nỗi mỗi bận thu về là nhà ngủ tuyền đóng hết cửa từ sớm để mùi hoa sữa khỏi lọt vô nhà. Bác nào quanh khu vực gần đền Quán Thánh cho hỏi có còn mùi nồng nàn đó không cho em xin tí rì viu với. :lol:
Chỉ có cây gỗ Xưa là bị rình chặt thôi, cây hoa Sữa ai thèm, do vậy bác chả cần hỏi cũng biết là vẫn còn. :lol: Hoa sữa chỉ ngửi thoảng qua thôi còn thấy thích, ngửi lâu thì thật khó chịu.
Phố Nguyễn Du và Quang Trung có gì đẹp đâu Lời thơ vốn dĩ nó vậy duy chỉ có đường Cổ Ngư( đường Thanh niên) thì nó vẫn đẹp nhưng bây giờ nó xô bồ và ồn ào quá. Em thì thi thoảng qua Nguyễn du khi vào mua hoa sữa ngửi thoảng qua thì còn yêu chứ nó sực nức lên thì cảm giác nhức đầu rất khó chịu. Vậy mà có tỉnh miền Trung áp dụng triệt để cả con phố trồng xin xít toàn hoa sữa dân ở đó phát ốm lên vì thơ văn ứng dụng vào đời :lol: :lol: