Bác ui cũng tuỳ người thôi, papa, mama e cũng dân quê ra HN lập nghiệp nhưng hiền lành lắm. Chả bao giờ to tiếng với ai, trừ lúc mắng ae em. Mấy hôm đại lễ các cụ ở nhà suốt, bảo xem qua tivi cũng dc. Ra đường chen lấn mệt lắm, mới cả mình ở HN bao lâu rồi, nhường cho dân quê họ mới đến chưa bít gì về HN
Mờ có bác nào biết tại sao họ lại sắp số trái với quy ước chung vậy không (?) Em tò mò ... quá ! Phải chăng "phép vua thua ... ông sắp số" ?
Đánh số như thế này ít ra vẫn còn theo trật tự. Có con phố nào mà đầu phố thì số nhỏ, giữa phố thì to, nhưng cuối phố số lại nhỏ không các bác? :mrgreen:
Đánh số như thế này ít ra vẫn còn theo trật tự. Có con phố nào mà đầu phố thì số nhỏ, giữa phố thì to, nhưng cuối phố số lại nhỏ không các bác? :mrgreen:[/quote] Phố Hai Bà Trưng bên số lẻ :lol: . Đầu phố đằng phan Chu Trinh số nhỏ, cuối phố đầu Lê Duẩn số cũng nhỏ (ngay gần mấy quán vịt) :mrgreen:
Long Thành bao quản nắng mưa / Cửa Ô Quan Chưởng bây giờ ... là đây http://www.laodong.com.vn/Tin-Tuc/O-Qua ... 676?ref=nf
Họ chả nghĩ gì hết . Dân gian có câu tay làm hàm nhai => có làm mới có ăn. Cái chính là những người không có văn hoá lại được giao trọng trách làm văn hoá thế mới buồn
Em thấy phố Trường Chinh là đẹp nhất, đẹp lạ lùng, đẹp tàn bạo. Phố này rất nhiều người thích đi nên 24/24 giờ một ngày lúc nào cũng chen vai thích cánh nam thanh nữ tú. Vì phố đẹp quá nên ai đi đến nơi này đều không nỡ đi nhanh, thậm chí còn dừng lại cả tiếng đồng hồ để ngắm cảnh mặc dù đang giờ cao điểm. Thêm một lý do nữa em vote cho con phố này là chỉ mấy bước chân là tới được sông Tô lịch huyền thoại, thơ mộng. Chính vì thế nên ngày xưa từ thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đã có dự án mở đường Trường Chinh, nhưng vì sợ phá hỏng cảnh quan đặc sắc nên chỉ mở rộng khoảng 100m cuối phố là dừng.
Em muốn khoe phố Đê la thành. Phố này đẹp lắm , các bác nào có việc đi qua phố này phải chú ý không thì sắt va vào mặt ,hay tắc đường không khí cực ô nhiễm. :mrgreen:
Hôm nay em có việc đi qua Khương Trung, mới mở con đường ven sông kè đẹp lắm, và ............................... thối um :evil:
Dạ k, nó là phố Khương Trung bờ sông mới mở, cũng như kiểu đường Kim Giang, có dòng sông "hương" lơ đãng
Con phố đẹp nhất ở Hà Nội là phố trong hoài niệm của các bác thôi. Cũng giống như các cụ già ngồi bàn luận với nhau (do già cả, bị out ra rìa XH...) nhớ lại thời dĩ vãng hào hùng và quá khứ vàng son của mình thì cái gì mà chả đẹp. Ngày xửa ngày xưa, đó là câu chuyện muôn thủơ mà. Ngay audio cũng vậy, đồ vintages thì dù ọp ẹp, dây dợ mục nát, méo tiếng, nhừa nhựa và v...v thì cũng có sao, tại "Bọn mày trẻ oe, đâu có biết gì !" "Thời của tớ Elvis Presley cũng đã từng hát qua bộ đó đấy!" và những câu đại loại như vậy. Em đùa các bác cho vui, chứ thực ra em cũng ngót ngét 50 cả rồi. Các bác cứ yên tâm, chừng 20 chục năm nữa, khối bạn trẻ lại nhớ nhung những Nguyễn Văn Cừ, Đê La Thành, Kim Giang đấy...
Bác nói quá chuẩn và quá đúng. Người á đông nói chung là như vậy bác ạ hay hoài cổ, sống nhiều vì quá khứ.
Vâng, quả thật là như bác nói, em vừa làm một vòng bên Mẽo về. Tụi này chỉ có vài trăm năm lịch sử nhưng ăn cướp được mảnh đất to quá. Em ngồi suốt trên ôtô và tàu bay cũng chỉ đi được có hơn chục bang. Điều đáng buồn là họ lại biết gìn giữ những giá trị cổ hơn chúng ta nhiều lắm. Phải chăng là những giá trị truyền thống cổ xưa và là niềm tự hào của dân tộc càng nhiều thì lại càng phung phí (giống như anh nhà giàu chơi ngông, ném tiền qua cửa sổ vậy) Dân Mẽo có truyền thống mỏng hơn nên lại cố gắng giữ gìn, đi xem những công trình của tụi châu Âu (thời xâm chiếm) và một vài di tích da đỏ (thua xa Mehico) thì thấy cũng lèo tèo nhưng tụi nó tự hào ghê lắm dù rằng bên đó tụi trẻ cũng phủi lắm (nhiều trào lưu phủ nhận và tân tiến nhất thế giới) nhưng lịch sử, quá khứ và niềm tự hào của dân tộc bao giờ cũng là cái thiêng liêng và cần phải được tôn trọng và gìn giữ./.