có phải hồ Trúc Bạch ko bác Có một thời gian năm 2007 mình hay chạy bộ buổi sáng xung quanh cái hồ này, cá chết nhiều lắm, nổi lềnh bềnh khắp mặt hồ, nhất là gần chỗ trạm xử lý nước hồ. Hình này chắc là hồ sạch sẽ nên phải câu mới có cá
Đây là Hồ Tây, hình như là khúc ngang với đầu phố Thụy Khuê. Nghe nói, những cặp tình nhân (đủ kiểu) cự nự mấy cần thủ này lắm, "làm người ta giảm hứng thú!"
vậy là cũng ngay cạnh TB rồi. 2 hồ chỉ cách nhau con đường TN. Ko biết các bác HN có ai biết là 2 hồ này có thông nhau ko nhỉ? Mình nghĩ là ko nên để thông nhau vì chỉ lo hồ TB nó lây ô nhiễm qua Hồ tây thì nguy. Mà thời gian ở đó, mình thấy dân cư cư xử khá lạ kỳ: họ có những ghế bành, sofa loại da mút cũ, không đem ra bỏ thùng rác, mà lại quăng luôn xuống hồ, dọc theo đường trấn vũ. Bao nhiêu là vật thể to bự nổi lềnh bềnh dọc bờ hồ, gặp mấy người Tây thấy xấu hổ vì hành vi mất vh dân mình quá. Phải chi họ quăng mấy cục pow cũ thì mình cũng nhảy xuống ngay :lol:
Hai hồ thông nhau bác ạ . Điểm thông nhau nằm ngay chỗ bánh tôm người ta có chăng lưới để 2 bên cá đỡ chay sang nhau. Trước ở hồ có công ty khai thác bảo vệ làm chặt lắm lại có cả công an và quân đội trông nữa. Trước cũng có chú lính nghĩa vụ của QKTĐ canh cá bị truy tô vì băn cảnh cáo mấy ông đánh trộm cá nhưng đạn đập xuống mặt nước lại nảy lên làm 1 chú ngẻo củ tỏi. Nay không hiểu sao mấy bác được giao quản lý và khai thác Hồ Tây lại để họ câu như thế hay là các bác đó chỉ cần khai thác mặt nước cho thuê là đủ rồi không cần đến cá :shock:
hồi đó có 1 ông Tây khá già cỡ trên 60, sang công tác năm trước (2006), năm sau quay lại thuê nhà ngay hồ TB, chạy bộ có nói chuyện với mình. Ổng nhờ mình đưa 200k trả cho 1 ông giống xe ôm đánh cá gì đấy lội xuống lôi mấy cái đồ rác to lên hết. Mới thấy họ có ý thức cao thế. Buồn là sau đó 1 ngày, ngay sau khi ông tây về nước, cũng gã ấy đá trở lại xuống hồ. Và dù mấy xe dọn rác đi quanh hồ, công nhân vsmt cũng ko thèm ngó ngàng đến. Bức xúc thật nhưng ko dám nói với gã kia ai lại làm thế, nó biết mình nói giọng miền Nam là nó oánh ngay
Văn hóa làng nó thế bác ạ. Quanh hồ TB ngày trước là làng đúc đồng Ngũ Xã mà. Em có thằng bạn nhà trong đó. Cuối những năm 80, đầu 90 nhà nó vẫn đi xia thẳng xuống hồ
Cafexanh Hàng Hành . Trước đây khoảng 15 năm em hay ngồi quán này. Trước thuộc loại nhẵn mặt cứ đến là được pha cafe đá thật đặc không đường. Sau nay thì thôi không ngồi đó nữa chuyển sang ngồi vỉa hè ở quán 35 Mới vậy đã mười mấy năm rồi
Cây cầu đẹp nhất HN. Với cây cầu này, sẽ giảm tải đáng kể cho xe cộ Bắc-Nam phải qua gần trung tâm TP.
Có giống thế này không bác! [/quote] Em nhớ hồi 2002, worldcup ở Nhật-Hàn, hôm đó em ngồi cùng 1 người bạn vì bạn em không thích đá bóng nên cả 2 đều không xem mà chỉ ngồi quay ra đường uông nước. Hôm sau em nghe đồn bọn em có ảnh đăng tren báo hình như là Kinh tế & đô thị gì đó với chú thích là các tay trùm độ đang chờ kết thúc trận đấu :twisted: :mrgreen: . Hồi đó em làm công trường thời gian không ai quản chứ mà làm Công ty Nhà nước xếp trông thấy trên báo như vậy thì mất việc là cái chắc :lol: . Lúc đó có nhiều người xui em kiện tờ lá cải nọ nhưng em bỏ qua vì đã là lá cải thì ai quan tâm làm gì cho mệt
Chuẩn, e vote cho Phan Đình Phùng, gần nhà và ngày nào cũng đi qua thấy vẫn mát mẻ êm dịu, bên cạnh có Hoàng DIệu cũng đẹp và thanh bình
phố nhà em đẹp nhất, năm nay lại bắn pháo hoa tầm cao ở Hồ trước mặt nhà em, chà chà, pháo hoa bắn lên như ùa vào tận cửa nhà em. Mọi năm, lũ trẻ con thì nhẩy nhót vui sướng gào thét ầm ỹ , người lớn thì lâng lâng niềm vui khôn tả, vui vì cái không khí năm mới, vui vì niềm vui hồn nhiên của lũ trẻ. HAPPY NEW YEAR !
Đây là niềm khát khao của cá nhân em. http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/02/3ba261a0/ HN cần có tàu điện ngầm, xe bus công cộng cần cải tổ chất lượng xe, chất lượng phục vụ, HN cần có các luật nghiêm khắc đối với các vi phạm giao thông, và Hà Nội cần giảm khói bụi, cát bụi. Em chưa thấy thành phố nào bẩn như Hà Nội, kể cả so với các thành phố của VN, nếu so với thế giới thì còn thua ở tỉnh lỵ Côn Minh tỉnh Vân Nam, Nam Ninh tỉnh Quảng Tây.
Vâng bác nói đúng. HN bẩn thật. Em cứ có suy nghĩ HN như là mảnh đất hoang, cái mỏ tiền - vàng, nơi người ta đổ về đào xới, bới lộn, khai thác...nhưng không ai có suy nghĩ phải gìn giữ, quy hoạch, đầu tư, xây dựng một cách nghiêm túc. Đừng đổ tại ý thức người dân còn thấp vì em thấy ở nhà người ta, quê hương bản quán người ta vẫn gọn gàng sạch đẹp hơn HN rất nhiều. Năm mới, cầu chúc cho HN ngày càng nhiều con phố đẹp hơn.