Trước Hoả Lò được gọi là bốn phố 1 số nhà: - Phố Hoả Lò - Phố Quán Sứ - Phố Thợ Nhuộm - Phố Hai Bà Trưng Nhưng nay e là không phải chỉ còn 1 phố 1 số nhà thôi
Bác này khều đúng vào nỗi đau của em đây. Ngày nào em cũng qua lại trên con đường "thân thương" này. Bác caithang, bác nêu vấn đề rộng quá, bởi vì Hà Nội bây chừ lớn lắm. Em thấy phố Nguyễn Khuyến trong Văn Quán nhà em cũng đẹp phết :lol:
Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội công tác 1 tháng ở trường đại học Bách khoa năm 1979,có đi con đường dọc 2 bên đường là 2 cái hồ,dường như là hố Bảy Mẩu và hồ Thuyền Quang thì phải với nhửng hàng cây cao vút,lâu quá mấy chục năm rồi,nên quên mất tên ,theo tôi đó là con đường đẹp nhất Hà Nội.Mặc dù thời đó còn bao cấp nhưng Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính,chứ không lòe loẹt như bây giờ Có bác nào nhớ tên con đường đó không ? Chẳng biết có phải lả đường Thanh Niên không ,chưa già lắm mà trí nhớ đả bắt đầu tồi tệ rồi
Giữa Hồ Bảy Mẫu và Hồ Thiền Quang là phố Trần Nhân Tông nhưng nó cách xa lắm bác ơi đi trên đường thì còn có thể thấy Thiền Quang chứ khỏi thấy Bảy Mẫu. Gần Bách Khoa thì đó là đường Lê Duẩn trước là đường Nam Bộ chia cách hồ Ba Mẫu và Hồ Bảy mẫu. Đường Thanh niên thì năm khu vực khác nó chia cắt hồ Trúc Bạch và Hồ Tây. Ngày nay đường Thanh Niên vẫn đẹp và còn đẹp hơn nhưng nó lôn xộn và xô bồ không còn thanh bình nữa
Vậy là đường Nam bộ cũ, 2 bên là hồ Bảy Mẫu và Ba Mẫu bác ạ. Đường HN mới mở giờ toàn trồng cây thấp tán rộng, k thấy trồng cây to như trong phố cổ nữa
Cám ơn bạn nhé,mấy chục năm rồi chưa có dịp ra thăm lại Hà Nội,ngày xưa tôi làm việc cho bộ Cơ khí và Luyện kim ra Hà Nội công tác ở nhà khách của bộ trên đường Trần Hưng Đạo kế bên nhà tù Hỏa lò,tối đi bộ ra bờ hồ uống cafe thật tuyệt vời,nhất là lúc tôi ra Hà Nội đang mùa Đông,tháng 12 năm 1979,trời lành lạnh co ro bênh tách cafe nóng thật tuyệt,nhất là được nghe nhạc vàng mà lúc đó ở miền Nam bị cấm tuyệt đối
Bác có nhớ nhầm ko ạ, bác nhớ lại đi ạ, Có lẽ bác phải ra thăm lại Hà Nội 1 chuyến thui. Nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, bác nên ra thăm đi ạ. Ra ới em 1 tiếng, anh em Hn sẽ tiếp bác bữa bia ngay cành cạnh chỗ bác nói đó.
Vâng,muốn thăm lai Hà Nội lắm nhưng điều kiện chưa cho phép bác ạ,có thể bây giờ đổi tên đường mới hay sao,chứ tôi nhớ là Trần Hưng Đạo từ chổ tôi ở đi bộ ra bờ hồ và bưu điện củng không xa mấy,sáng trước khi đi làm đi ăn phở chui củng vui,tôi có đứa cháu họ nhà ở trên đường Tông Đản,chiều đi làm về nó đạp xe lại đón về nhà nó ăn cơm tối'. Cám ơn bác nhé khi nào có dịp ra sẻ ới bác liền để anh em có dịp giao lưu với nhau
Trong vnav có nhiều người yêu thương Hà Nội thật, từ khi thủ đô mở rộng quả thật tôi không sao cảm nhận được Hà Nội như những năm 70-80 xưa kia nữa. Tuy nhiên để đánh giá những con phố đẹp của Hà Nội (kể cả trong hoài niệm) tôi nghĩ các bác nên đánh giá theo 3 tiêu chí sau (hoặc 3 phong cách cũng được) 1- Hà Nội theo phong cách phố cổ (kinh kỳ) chẳng hạn như phố Hàng Mắm, Ngõ Gạch, Đào Duy Từ... 2- Hà Nội thời kỳ Pháp thuộc và những năm cuối thế kỷ XX như Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu, Nguyễn Du, Xóm Hạ Hồi, Hàng Chuối... 3- Hà Nội thời kỳ mở rộng (XXI) Đường Nguyễn Chí Thanh, Mỹ Đình, Phạm Hùng v...v Thiết nghĩ nếu một con phố mà mang cả ba yếu tố trên thì chắc là không có mà nếu có thì chắc trông cũng buồn cười lắm các bác nhỉ? Ôi Hà Nội phải chăng em chỉ đẹp trong hoài niệm!
Dạ, cái bác nhầm là Hỏa Lò nằm 1 mặt là phố Hai Bà Trưng, 1 mặt là Phố Lý Thường Kiệt, 1 mặt là Thợ Nhuộm và 1 mặt là phố Hỏa Lò ạ. Nó ko ở phố Trần Hưng Đạo đâu ạ. Thía cho nên em mới bẩu bác ra Hà nội lại 1 chuyến. :wink:
Sorry bác nhé ,chắc tôi trí nhớ kém rồi chỉ nhớ mang máng là mổi lần đi làm có đi ngang khách sạn Hilton(hỏa lò) bác ạ, hồi đó đứa cháu hay đưa đi ăn phở chui ở phố Hai Bà
Dạ có gì đâu bác, em nêu ra để làm 1 cái cớ giúp cho bác đi Hà Nội 1 chuyến thôi mà. Ôn lại thời xa xưa và dự lễ kỷ niệm 1000 năm mới có 1 lần. Em 3 năm học cấp 3 ở LTK, mỗi lần đi học về tầm 12h trưa qua đoạn Bông Thợ Nhuộm từ LTK >> HBT , thui rùi, nước miếng cứ tứa ra vì dãy phố đó trước đây toàn bán bánh Sinh nhật. :wink:
Nhanh quá mới đó mà đả mấy chục năm rối,thời gian trôi qua mình càng ngày càng già đi,có thể năm tới sẻ về thăm gia đình ở VN sẻ làm 1 chuyến Hà Nội bác ơi hiện giờ mình đang sống ở nước ngoài bác ạ
Đọc mấy post của các bác tự nhiên thấy nhớ HN quá, các bác kể thêm về những con đường của HN cũ đi các bác, chả biết giờ em về HN em còn nhớ đường nữa không, mới đó mà........
E nghĩ là Mai Xuân Thưởng, đoạn đối diện tượng đài lý tự trọng ý. @ phươngmitec: phố 2 hàng cây mà bác nói có phải Lò Đúc kô a? Nếu e đoán đúng thì hôm nào tụ tập hội ve chai bác phải alo cho e đi cùng đấy nhớ :lol:
phố đẹp nhất là phố vào ngày mồng 1 Tết,lúc đó e thấy phố nào cũng đẹp hết.Ra đường vắng vẻ nhưng gặp ai cũng thấy vui.E nhớ da diết mỗi sáng mùa đông năm xưa.Ôi!bây giờ còn đâu Hà nội thanh bình lặng lẽ nữa.
Cám ơn bạn nhé,mấy chục năm rồi chưa có dịp ra thăm lại Hà Nội,ngày xưa tôi làm việc cho bộ Cơ khí và Luyện kim ra Hà Nội công tác ở nhà khách của bộ trên đường Trần Hưng Đạo kế bên nhà tù Hỏa lò,tối đi bộ ra bờ hồ uống cafe thật tuyệt vời,nhất là lúc tôi ra Hà Nội đang mùa Đông,tháng 12 năm 1979,trời lành lạnh co ro bênh tách cafe nóng thật tuyệt,nhất là được nghe nhạc vàng mà lúc đó ở miền Nam bị cấm tuyệt đối[/quote] Phố này có lẽ là Trần Bình Trọng cắt với Trần Hưng Đạo. Trên phố này có nhà khách TLĐ lao động nay là KS công đoàn muốn qua Bộ cơ khí luyện Kim hay Bộ công nghiệp nặng (nay là bộ công thương) thì đường gần nhất là đi qua Hoả Lò. Trước đây, Toà nhà Toà án nhân dân tối cao có kiến trúc rất đẹp có lẽ chỉ thua Phủ Toàn quyền hay phủ Chủ tịch thôi nhưng bây giờ nó bị biến dạng luôm thuộm quá, nhà dân xen lẫn công quyền, cơ quan nọ chồng lấn cơ quan kia làm mất đi cả cái uy nghi, tôn nghiêm, tính tượng trưng cho sự độc lập của cơ quan Tư pháp