Hoàng Hoa Thám cạnh Bạch Thảo vẫn có hai hàng cây mà bác :lol: nhưng bên kia đường thì búi xùi cho dù nó nằm ngay sát VP chính phủ nên nó không được đẹp
Phố mà bác TuanCD nói là phố có 1 cái nhà mà nhà dạng to nhất HN luôn, vỉa hè cũng khủng luôn, phố HV phải không bác TuanCD? (Nhưng nếu là phố đó thì không phải 1 số nhà đâu bác nhé)
Cái này thì mấy bác miền Nam rõ nhất . Các bác đó gửi đồ toàn phải hỏi quận nào cho chính xác. Trước thì ở HN không cần phải vậy nhưng bây giờ thì có lẽ phải thêm chữ quận Hà Đông nếu phố bị trùng tên còn ở trung tâm thì không cần
Người quen bác ở bao nhiêu Tông Đản thế? phố này sát cạnh phố nhà em Trần Nguyên Hãn, em quen 1/4 phố này :lol: .
Nếu nói theo tiêu chí bác đưa ra, em thấy ngày nhỏ em thích đi trên phố Lò Đúc nhất, cây cao thẳng, mát mẻ dù mùa hè nắng nóng đến đâu, đi trên phố này vẫn râm mát :lol: .
Lại có bác đồng môn sư huynh đệ rồi. Bác học lớp nào, khóa nào thế? Em học lớp G niên khóa 92-95. Còn bác?
Nhất trí cứ để nguyên như thế cho Tây,Tàu nó kinh - Hn ta thêm hoành tá tràng vì "cơn siêu lốc" mở mang làm hoa mày chóng mặt , chập mạch i xê vs chính những nhà kiến tạo ra nó :lol:
Bác này nói học ở trên phố LTK chứ không phải trường LTK :lol: . Trường LTK học buổi chiều VĐ học buổi sáng . Nhưng mà bây giờ LTK giải thể rồi còn đâu. Các bác làm em nhớ trường quá. Sau này con có hỏi mà nói tên trường có khí nó bảo bố xạo chứ làm gì có trường nào là LTK :wink: Mới vậy đã gần 30 năm rồi, thời em học chỉ toàn quần pho với dạ tá đi tiền phong :shock:
Lâu quá tôi không còn nhớ số nhà,mấy đứa cháu của tôi đả vào Nam hết rồi bác ạ,nhà này duòng như là nhà tập thể của Bộ CA thì phải vì bố các cháu là cán bộ công an
Trước Hà nội có nhiều con phố cây xanh như thế này. Các bác đi đêm vắng vẻ mới thấy chạy suốt phố là vòm cây. Bây giờ cây cũng đèn chiếu xanh đỏ nhiều quá, nhức mắt mà chắc cây sẽ chết dần mòn
Trước Hà nội có nhiều con phố cây xanh như thế này. Các bác đi đêm vắng vẻ mới thấy chạy suốt phố là vòm cây. Bây giờ cây cũng đèn chiếu xanh đỏ nhiều quá, nhức mắt mà chắc cây sẽ chết dần mòn[/quote] Các phố có cây xanh thì rất nhiều nhưng bây giờ nó không còn đẹp nữa chỉ còn thân cây khẳng khiu thôi. Cứ vào mùa mưa bão, mấy ông cây xanh sợ trách nhiệm do đổ cây gãy cành nên họ vác máy cưa hết tán của nó rồi còn đâu . Trước đây, trên phố Lý Nam Đế có hai hàng xà cừ cổ thụ rất đẹp và râm mát nhưng nay nhà cửa lấn hết vỉa hè nên khi xây nhà họ xén chặt hết cả còn đâu :mrgreen:
Thực ra Hà nội ngày nay vẫn còn rất nhiều con phố đẹp như: Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Thanh Niên... với hàng cây hai bên. Cảm nhận cái đẹp của phố phường nhiều lúc cũng phải tùy thuộc vào tâm trạng của con người và tùy thuộc vào mùa nữa các bác ạ. Mùa đẹp nhất ở Hà nội là Mùa Thu, không tin các bác cứ viếng thăm HN dịp này mà xem, con phố nào cũng đẹp. Như hôm qua em có dịp đi ra đường ven Hồ Tây phía Thụy Khuê thì thấy đoạn phố này cũng rất đẹp, yên tĩnh và thanh bình quá tuy nhiên hơi thiếu cây xanh nhưng bù lại có Hồ Tây bên cạnh cũng là quá đủ rồi ạ. "Tôi yêu Hà Nội, những sớm mùa thu, soi gương mặt hồ, xanh biếc trời mây..."
Ở phố LTK thì chỉ có một ngôi trường thôi bác ạ, dù học VĐ hay LTK thì nó vẫn là ngôi trường ấy. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay từ mái rêu mờ... Sau này hai trường sát nhập làm một và lấy tên là Việt Đức (không phải giải thể đâu bác ạ, giống như Trần Phú với Hoàn Kiếm vậy), chả biết sao cụ Lý Thường Kiệt lại phải bỏ tên để lấy cái tên "liên danh", thế mới buồn . Ngày nay người ta lại đẻ ra một trường cấp 3 Lý thường Kiệt khác, ở chỗ khác và chả liên quan đến trường LTK mà em đã từng học, khổ thân em sau này có khi con cháu tưởng mình nói phét về cái trường cấp 3 của mình.
Ở phố LTK thì chỉ có một ngôi trường thôi bác ạ, dù học VĐ hay LTK thì nó vẫn là ngôi trường ấy. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay từ mái rêu mờ... Sau này hai trường sát nhập làm một và lấy tên là Việt Đức (không phải giải thể đâu bác ạ, giống như Trần Phú với Hoàn Kiếm vậy), chả biết sao cụ Lý Thường Kiệt lại phải bỏ tên để lấy cái tên "liên doanh", thế mới buồn . Ngày nay người ta lại đẻ ra một trường cấp 3 Lý thường Kiệt khác, ở chỗ khác và chả liên quan đến trường LTK mà em đã từng học, khổ thân em sau này có khi con cháu tưởng mình nói phét về cái trường cấp 3 của mình.[/quote] Đúng là một ngôi trường nhưng là 2 trường khác nhau với 2 ban giám hiệu. Sau này trường LTK giải thể chỉ còn trường VĐ vì nghe nói chỉ có trường VĐ là trường liên kết nên mới được nhà nước Đức tài trợ nếu là LTK thì sẽ không còn tài trợ nữa nên nó bị xoá sổ để nhận tài trợ cho VĐ. Cái này làm em nhớ tới cái sự ấu trĩ cũng tương tự của UBNDTP về việc di chuyển trường Amsterdam từ Giảng Võ đi Cầu Giấy. Người ta bắt trường đổi tên thì mới được nhận trường mới còn không thì đợi đấy cứ ở trường cũ :shock: . Sau rất nhiều đấu tranh từ nhà trường cũng như hội phụ huynh và các học giả cũng như phương tiện truyền thông thì nhà trường mới được giữ thương hiệu của mình là Amsterdam ở vị trí mới
Đường Lý Thường Kiệt rất nhiều Phượng đỏ cái này chỉ có mấy member hai phong là gợi nhớ quê hương thui còn em chả thích vì nó chả có tí bóng mát nào mua thu lá rụng thì rác đường lắm
Đường khá rộng, khá sạch, em có thời gian gắn bó với con đường đó gần 7 năm nên cũng khá nhìu kỷ niệm. "Em đi...bỏ mặc con đường..." :lol:
đầu tiên xin khẳng định là chỉ có phố Cũ mới đủ tiêu chuẩn để gọi là đẹp, còn phố mới to hơn, đàng hoàng hơn thì cũng nhiều bụi hơn, ngập hơn em thích các đoạn phố hơn là cả con phố, chắc cũng thuộc loại hoài cổ như chị Mỹ Linh 1/ Đoạn Yên phụ (nhỏ) trước ks Thắng lợi, 2 bên đường là bóng cây cơm nguội già, thanh bình, mềm mại như con gái HN xưa 2/ Đoạn Lê Thái Tổ từ Thủy tọa tới Bốn mùa : ngày trước học cấp 3 Lý Thường Kiệt ngày nào cũng đi bộ qua đường này biết bao kỷ niệm, cả lần hẹn hò đầu tiên với bạn cùng lớp cũng ở phố này, gốc đa cổ thụ ngã 3 Bảo Khánh 3/ Điện Biên phủ : từ ngã 5 sân cột cờ tới bộ Ngoại giao, sạch sẽ sang trọng... 4/ Hoàng Hoa Thám từ cổng vp chính phủ tới dốc Ngọc hà, rợp bóng hoa sưa khi mùa xuân sắp qua 5/ Đường Thanh niên của 20 năm trước 6/ Đoạn cuối Thụy Khuê : rất nhiều cổng làng cổ vẫn còn lưu giữ 7/ Ngô Quyền chỗ vươn hoa con cóc : Đoạn này làm em liên tưởng tới vườn hoa Luxembour trong truyện Những người khốn khổ của Victo Huygo : ngày bé cứ tưởng tượng mình là chàng Mariuyt sẽ gặp Cozet ở đó 8/ Dốc quảng trường Đông kinh nghĩa thục đi ngược lên Hàng đào, các phố "Hàng" ngày tết 9/ Đinh Tiên hoàng trước vườn hoa Chí Linh, doạn này trước âầu điện phi nhanh nhất, 1 lần bọn em nhảy tàu điện đoạn này ngã xóng xoài, nghĩ lại thấy liều ko sợ chết là gì Với em HN chỉ đến cổng Parabol Bách khoa là hết, mong sao truyện cây tre trăm đốt ngày xưa có thật để câu khắc xuất trả ht, hb, vp về chốn xưa.
Chào các bác- Phan đình Phùng- đầu Thụy Khuê (Công viên Lý tự Trọng) đến ngã tư Cửa bắc là đẹp và lãng mạn lắm! Phải không ạ? Dạo bộ dọc theo đó -dưới tán cây sấu già- thong thả bước chậm-tai nghe bản nhạc hay- Chà tuyệt lắm các bác ạ!Hà Nội thân yêu vẫn còn đó!
Em xin đính chính thêm 1 lần nữa bác ạ, không phải có tài trợ hay không tài trợ và càng không phải là giải thể đâu bác ạ. Quận Hoàn Kiếm có 4 trường cấp 3 là Hoàn Kiếm, Trần Phú (chung một ngôi trường hay cơ sở vật chất, một trường học sáng và một trường chiều), Việt Đức, Lý Thường Kiệt (Cũng chung như thế). Năm 1996, UBND TP và Sở GD HN chủ trương sát nhập các trường chung cơ sở vật chất thành 1 nên Hoàn Kiếm với Trần Phú nhập làm một (em xin nói nếu về danh tiếng Trần Phú sách dép cho Hoàn Kiếm) lấy tên là Trần Phú và Việt Đức sát nhập với Lý Thường Kiệt và lấy tên là Việt Đức. Nói chung việc lấy tên sau khi sát nhập theo nguyên tắc nào thì em bó tay, em chỉ hiểu là bác Trần Phú có lẽ "danh tiếng" hơn cụ Lý Thường Kiệt nên được giữ lại cái tên chăng? Mỗi lần đi qua phố LTK, nhìn thấy mái trường thân yêu xưa với bao kỷ niệm vui buồn nay chẳng còn tên em thấy mình muốn... :cry: @: Việc lấy tên Việt Đức không phải để lấy tài trợ của Đức vào lúc đó đâu bác ạ, em có mấy đứa em học ở Việt Đức đúng thời điểm sát nhập và chả có Đức Pháp gì tài trợ cả. Theo xxx ý của em phải chăng là để tỏ tình "hữu nghị" với nước Đức và để nước Đức "giúp đỡ" sau này và ở những việc hoàn toàn khác.