Học giỏi hơn (đầu vào khó hơn vì lấy điểm đầu vào cao hơn nhiều) và ngoan hơn nhiều bác ạ, mà bác có biết về các trương đó không mà bác hỏi vậy? Cũng như Việt Đức danh tiếng hơn trường LTK của em học. Không muốn nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Thứ tự 4 trường trong Quận Hoàn Kiếm ngày xưa (thời em đi học cho tới khi sát nhập) sắp xếp như sau: 1. Hoàn Kiếm 2. Việt Đức 3. Trần Phú - Lý Thường Kiệt.
Đúng là một ngôi trường nhưng là 2 trường khác nhau với 2 ban giám hiệu. Sau này trường LTK giải thể chỉ còn trường VĐ vì nghe nói chỉ có trường VĐ là trường liên kết nên mới được nhà nước Đức tài trợ nếu là LTK thì sẽ không còn tài trợ nữa nên nó bị xoá sổ để nhận tài trợ cho VĐ. Cái này làm em nhớ tới cái sự ấu trĩ cũng tương tự của UBNDTP về việc di chuyển trường Amsterdam từ Giảng Võ đi Cầu Giấy. Người ta bắt trường đổi tên thì mới được nhận trường mới còn không thì đợi đấy cứ ở trường cũ :shock: . Sau rất nhiều đấu tranh từ nhà trường cũng như hội phụ huynh và các học giả cũng như phương tiện truyền thông thì nhà trường mới được giữ thương hiệu của mình là Amsterdam ở vị trí mới [/quote] Em đỡ hơn hơn bác Tomcat một chút, em học trường Phan Đình Phùng (sáng), chung với Hoàng Diệu (chiều), hình như bây giờ gọi chung là PĐP rồi
Theo em biết thì Việt Đức ngày trước có chuyên Lý và chuyên Văn Lý Thường Kiệt có chuyên Ngữ (Anh-Nga) và chuyên Hóa Sau khi có Amstecdam thì 2 trường này mất hết học sinh giỏi nên xuống cấp, nay chả còn uy tín gì Trước đó Trân Phú sao mà dám so với VD-LTK được
Việt Đức xếp hạng là theo căn cứ nào vậy bác . Thời em học thì nó là trường liên kết và được nhận tài trợ từ CP CHDCD Đức còn nó chả khác gì nhau vì cùng chung cơ sở vật chất. Hồi đó học hết cấp 2, bọn em cứ thi cấp ba theo đúng tuyến là vào LTK, Khu cực Hoàn Kiếm nhưng về phía Nam như Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh ....thì Việt Đức còn muốn đổi trường theo nguyện vọng thì xét sau. Ngày đó không hẳn là bác giỏi thì vào VĐ dốt hơn thì Trần phú mà nó phân vùng theo địa lý. Trường em rất nhiều học sinh từ Hàng Bông, hàng Gai, Hàng Trống, Hàng Tre, Hàng Mắm, Hàng Vôi kể cả Trần nguyên Hãn nhà bác. Đại loại là học sinh khu vực phía Bắc quận Hoàn Kiếm. Bây giờ nhiều khu đô thị mới nhưng không có cơ sở vật chất giáo dục đi kèm. Mà các đại gia ở các khu đô thị đó chẳng lẽ lại cho con học trường làng, trường huyện nên tất cả chui rúc vào mấy trường kể trên tao ra sự quá tải
Ko biết cái danh tiếng đi kèm với điểm thi đầu vào này xuất hiện từ thời nào (có lẽ từ cuối những năm 90) chứ hồi em học ở đó thì đúng như bác Tomcat nói, vào trường nào là phân theo hộ khẩu nên ko thấy chuyện trường này "xách dép" cho trường kia :shock:. Nếu ko đủ điểm thì mời anh sang năm thi lại hoặc học bổ túc chứ ko có chuyện chạy sang trường có điểm đầu vào thấp hơn như bây giờ. Hồi đó thi 2 môn văn, toán. Em thi đc những 16,5 điểm vào Trần phú có 9,5 điểm, oai như cóc
Bác Khivang nói đúng ạ, thời bọn em cũng vẫn học theo tuyến theo hộ khẩu chứ muốn trái tuyến phải thi vào lớp A. Em cũng học Trần Phú bác Phidiep ơi
Chào đồng bọn à quên đồng môn cái nào . Hồi em học Thầy Nghĩa làm hiệu trưởng, thầy Quế làm hiệu phó. Bác Cai có làm thần dân của 2 thầy này ko ?
Em đốt sổ đầu bài bị bác Nghị Quế đuổi chạy gần chết, nhảy qua tường sang Nguyễn Khắc Cần mới thoát thân ạ.
Còn 1 thầy nữa chắc bác Khivang nhớ : Hải Lý, oánh học sinh thành thần. Và còn 1 thầy nữa mang nickname : Tuấn Bukhalốp
Oái, từ chuyện đường chuyển thành chuyện trường rồi!!! Em thấy đường PVĐ Nhà em là con đường đẹp vì: - nó được làm với một tầm nhìn xa của lãnh đạo hồi đó ( lúc làm xong bị chửi là phí vì to quá nhưng giờ tắc suốt ngày) - nó là con đường ngoại giao -> nhiều băng rôn khẩu hiệu xanh đỏ - nó là con đường góp phần làm HN đẹp và ...cao hơn (~2mm/năm tính bằng thể tích cát vận chuyển qua nó/diện tích HN1) - nó cũng có hai hàng cây xà cừ - cung có những của hàng xanh xanh đỏ đỏ - và nó mờ ảo nhất HN?
Cụ Hải lý thì có lần bị cảm chóng mặt ngã như cây chuối đổ ở lớp em, đầu đập cái thịch xuống sàn, may mà sàn gỗ chứ ko thì . Thầy Tuấn Bukhalop thì em ko biết, có lẽ lúc em ra trường rồi thầy mới chuyển về
Thưa các cụ đúng là thời các cụ thì nó vậy, nó phân theo phường. Quận có khoảng 15-16 phường gì đấy mà lại có 4 trường thì cứ khoảng 4 phường học 1 trường. tuy nhiên từ năm học 89-90 thì phải (em không nhớ rõ), tất cả học sinh đều được đang ký dự thi 2 trường chia làm 2 đợt và được chọn tất cả các trường trong nội thành Hà Nội chứ không theo Quận, không có trái tuyến. Năm 92 em thi vào lớp 10 thì Trần Phú, Hoàn Kiếm thi đợt 1 (cùng đề thi như nhau), Lý Thường Kiệt và Việt Đức thi đợt 2 (cũng cùng đề thi như nhau). Căn cứ vào thời điểm bấy giờ và tư vấn của bọn đi trước thì theo thống kê như em đã sắp ở trên cho nên vì điều kiện không cho phép nên chỉ dám thi các trường trong quận (em học lớp 9 chưa có xe đạp nên phải đi bộ đi học, lên cấp 3 vẫn chưa có tiền mua xe nên thi trường trong quận để đi học đi bộ cho gần, hồi đó xe bus ít tuyến lắm) và trình độ cũng chỉ loại kha khá ở cấp II do vậy em đăng ký thi đợt 1 là Trần Phú, đợt 2 là Lý Thường Kiệt. Em vẫn nhớ như in là năm đó Đợt 1: Hoàn Kiếm lấy 17 điểm, Trần Phú lấy 12 điểm. Đợt 2: Việt Đức lấy 16 điểm, Lý Thường Kiệt lấy 12 điểm. Hồi đó em đõ cả 2 trường nhưng em lại không chọn Trần Phú dù gần nhà hơn nhiều mà lại chọn Lý Thường Kiệt... Lý do: em nghe bọn bạn đồn rằng gái Lý Thường Kiệt xinh hơn Trần Phú :lol: . Chả biết đúng không nhưng quả thật hồi em học thì trên 1 lớp có em Trương Ngọc Ánh, cùng khối có 2 em Thúy Hằng, Thúy Hạnh; ngoài ra còn mấy em nữa tham gia nhóm người mẫu hoa học đường của học sinh thành phố HN. Tuy nhiên theo em mấy em nổ tiếng chưa phải là xinh nhất, lớp em có một em tuy không nổi tiếng như mấy em kể trên nhưng về sắc đẹp thì em nghĩ Thúy Hằng, Thúy Hạnh hay kể cả em Trương Ngọc Ánh đều thua. Em nghĩ rằng em này xinh nhất trường.
Việt Đức bây giờ được gọi là Việt đú, đa số là con nhà khá giả nên học sinh cũng đua đòi nhiều hơn, điểm vào trường cũng cao hơn. Ngày xưa em ở trường thì cũng được xếp vào hàng có số có má đó :lol: . Em nhớ hồi đó học sinh còn mang pháo vào trường đốt, chúng nó đợi giờ nghỉ giáo viên vào phòng hội đồng uống nước ở trên tầng 3 chúng nó kế pháo nhị thanh ở cửa sổ chĩa ngay vào phòng hội đồng đốt, khoảng cách đúng tầm nên nó chỉ nổ ngay ngoài cửa cùng lắm là qua cửa chút giáo viên lúc đó chỉ dám ngồi nhìn ra :wink: còn những đúa khác đốt cả bánh thả xuống sân. Em thì chả đốt pháo bao giờ vì tiền đó em để làm việc khác. Nhưng cuôic ngày ra bờ hồ lúc nào cặp em cũng có pháo :lol: Nhiều thằng đốt vội ném xuống sân nhiều lúc chưa kịp cháy, lúc thì bị tắt thế là em lượm. Nhiều lúc Thầy Mười hồi đó dạy thể dục nhìn thấy ông bảo các anh cho em xin chứ không được đốt trong trường đâu em chỉ nói thấy đã thấy em đốt bao giờ chưa em chỉ lấy về cho trẻ con nó chơi thôi. Còn Thầy Cao Văn Tân dạy lý Bí thư đoàn thì kinh hồn nhiều đứa hút thuốc lá bị đình chỉ học mời phụ huynh nhưng bọn em hút thuốc ổng thấy nhưng lại quay đi. Giáo viên chủ nhiệm nói các cậu nghiện ngập thế này học sinh lấy tiền đâu mua thuốc thằng bạn em nó mới nói là Cô nói thế oan bọn em chết. Bọn em nghiện ngập gì đâu chẳng qua là có thì hút không có thì mua chứ nghiện ngập gì :lol: nhưng được cái bọn em không làm cái gì quá đáng ở trong trường cả nên giáo viên vẫn quí . Vậy mà đã gần 30 năm rồi
Thầy Tân cũng là hồi em học Thằng bạn làm 1 quả pháo to đùng, đốt dây cháy chậm để ngoài cửa sổ, nhưng xxx là quấn bằng vở của chính nó, nên xem xác pháo là thầy toán (Thấy An) tóm được luôn, thế là lôi lên phòng hội đồng phạt, hình như cuối năm bị hạnh kiểm khá, về sau đủ điểm đi học nước ngoài nhưng vướng quả hạnh kiểm khá đó nên phải học trong nước
Topic: Con phố nào đẹp nhất Hà Nội? Sắp chuyển thành: Ngôi trường nào đẹp và nhiều kỷ niệm nhất Hà Nội?
Dạ, phố đẹp nhất có khi lại là phố nhà em. Vào 1 ngày đẹp trời cuối tuần trước, đi làm về, đùng 1 cái thấy cái đèn lồng rõ to, rõ đẹp lắp trước cửa nhà, nhìn sang hàng xóm nhà nào cũng có, đều tăm tắp mỗi nhà 1 cái, đẹp quá. Những tưởng sau vụ cờ thu 60k thì đèn lồng nhà nước khuyến mãi, ai dè, tối bác tổ trưởng dân phố lượn qua từng nhà > thế là lại đi 160k nữa. Đẹp thì công nhận là đẹp, nhưng đồ Hàng mã này liệu được mấy hôm, mưa nắng vài bữa thì tan tành, các cụ nhà ta chắc chỉ tính sử dụng qua đợt Đại lễ là quẳng vào sọt rác xem ra đúng quá. Lại khổ bên anh em Cty vệ sinh môi trường thu dọn. Ôi, cái bệnh hình thức, ôi tiền của của dân, lãng phí quá.
Hôm vừa rồi có chú Tây nói với hàng xóm nhà em (có cửa hàng mặt phố bán tranh) đại ý tao thấy khó phân biệt chúng mày với TQ quá
Hôm vừa rồi có chú Tây nói với hàng xóm nhà em (có cửa hàng mặt phố bán tranh) đại ý tao thấy khó phân biệt chúng mày với TQ quá [/quote] Cái này có gì lạ đâu cho dù người Việt rất khác người TQ Em trước làm cho bọn nước ngoài nó cũng nói y chang là người nước ngoài rất khó nhận dạng và phân biệt người Việt chúng mày. Cái này cũng giống như người Việt đi Châu Âu rất kho phân biệt người các nước khôi tây Âu với nhau ( Đông Âu nhiều khi nó có cái gì đó đặc trưng XHCN nên dễ phân biệt với Tây Âu hơn :lol: )
Ko ạ, ý nó nói đường phố toàn treo đèn lồng, cờ quạt đỏ rực, đèn màu trang trí loè loẹt...thíếu mỗi chữ tượng hình nữa là.....xong :mrgreen:
Ko ạ, ý nó nói đường phố toàn treo đèn lồng, cờ quạt đỏ rực, đèn màu trang trí loè loẹt...thíếu mỗi chữ tượng hình nữa là.....xong :mrgreen:[/quote] Cái này thì thật là buồn vì trình độ văn hoá của người làm văn hoá . Mỗi dân độc có đặc trưng văn hoá riêng vậy mà... :mrgreen: Từ lâu rồi cũng chưa có bao giờ đèn lồng được coi là biểu trưng của người Việt và lễ hôi cũng chưa có từng treo đại trà bao giờ chỉ có một số ít gia đình Hoa kiều ở Hàng Buồm là hay treo. Đèn đóm trang trí thì nó là biểu trưng của cuộc cách mạng điện khí hoá nên không nói làm gì còn đèn lồng, đa số chỉ là hàng lưu niệm và làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất lại là Hội An thì trước đây đa số phục vụ thương khách không phải cho người Việt
Trộm vía ngài Lý Thái Tổ chứ ngay như tượng của ngài em thấy từ vóc dáng đến quần áo....đều không có vẻ đặc trưng của người Việt
Hàng hoá vải vóc dạo ấy tuyền ship về Đại việt từ Tống thui! nên người họa lại ảnh của Cụ Lý cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều . :lol: . Nếu vẽ lại trang phục thuần việt dạo ấy chắc cũng hơi mắc cừi. :lol: . Em khg bít thời hai bà Trưng trang phục thuần việt nó thế nào nhỉ? :mrgreen: Làm giề mà được như ảnh?
Cái này là do trình độ và chiều sâu của người làm văn hoá bác ạ. Em đã từng đi lang thang ở một số TP như Hải phòng, Việt trì, Thái nguyên, Đà nẵng, Nha trang...thì thấy rõ nét văn hoá đặc trưng của vùng miền nhưng HN thì em thấy giống..........nồi lẩu thập cẩm quá .