Hà nội đa sắc thái là đúng thôi! Toàn người tứ phương kéo về, ngay ông chủ tịch cũng từ tỉnh bạn sang, ...
Ơ, thế ngày xưa các cụ đi khám bệnh ở Bạch Mai thì gọi là về quê chữa bệnh hả bác ? Mà bác có biết phố Vọng không nhỉ ? Em tưởng tượng Hà Nội theo bác nói (chỉ đến cổng Parabol Bách khoa là hết) chắc là không có sông, chỉ quanh quẩn bên mấy cái hồ! Ôi chao là bé, chao ơi là ấm cúng :mrgreen:
Ơ, thế ngày xưa các cụ đi khám bệnh ở Bạch Mai thì gọi là về quê chữa bệnh hả bác ? Mà bác có biết phố Vọng không nhỉ ? Em tưởng tượng Hà Nội theo bác nói (chỉ đến cổng Parabol Bách khoa là hết) chắc là không có sông, chỉ quanh quẩn bên mấy cái hồ! Ôi chao là bé, chao ơi là ấm cúng :mrgreen:[/quote] Ngày xưa em còn bé theo phụ huynh đạp xe về quê. mà quê em cũng ngay Hà Nội chứ xa xôi gì nhưng đi cũng rất vất vả vì đường xá hơi kém cứ khi nào nhìn thấy cổng parabol của ĐHBK là y như rằng thằng bé khoẻ hẳn ra vì sắp về đến nhà. Hồi đó cứ qua Bạch Mai là nhìn thấy toàn đồng với ruộng. Thậm chí hồi đó nhà em có hơn 3000 m2 đất ngay ở làng Tám thôi chỗ bây giờ là cái garage auto Quang Vinh mà cũng chả có ai thèm nhòm ngó. đến năm 1984 đổi tiền người ta lấy làm đường và chuyển đổi đền bù được 30k sau đó đổi tiền thì còn có 3k đồng bạc ăn song bát phở thế là nhà em mất gốc . Kể ra bây giờ mà còn thì 12cây/m2x3000 trùi ui em không dám nghĩ nữa đâu nhiều tiền lắm chơi audi mệt nghỉ chứ đừng nói là audio. Chuyện này bây giờ em mới dám nói chứ ngày xưa lộ ra là bị qui địa chủ chết :shock:
Trưa nay từ phố lên Tây hồ nhậu cùng bạn bè, qua đường Điện Biên Phủ, qua cửa Lăng Bác thấy trang hoàng rực rỡ cờ hoa, chú em lái xe góp chuyện: Ông Lý Công Uẩn nổi tiếng thế mà không có tên phố ...lạ nhỉ? Chắc cụ Lý Thái Tổ sống lại mới giải thích được cho chú em Hà nội gốc này.
Bẩm cụ đây ạ: " Lý Thái Tổ (chữ Hán: 李太祖; tên húy là Lý Công Uẩn 李公蘊; 974 – 1028) là vị Hoàng đế đầu tiên của nhà Hậu Lý trong lịch sử Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến khi qua đời năm 1028. Dưới triều nhà Tiền Lê, ông làm quan đến chức Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, là một chức quan võ chỉ huy quân đội bảo vệ kinh đô. Ông được Đào Cam Mộc và sư Vạn Hạnh tôn làm vua sau khi vua Lê Long Đĩnh qua đời. Dưới triều ông, triều đình trung ương được củng cố,[1] các thế lực phiến quân bị đánh dẹp, kinh đô được dời từ Hoa Lư về thành Đại La vào tháng 7 năm Thuận Thiên thứ nhất (1010), và thành này được đổi tên thành Thăng Long." Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_Th ... T%E1%BB%95
Lâu lâu không gặp anh trên này, anh khoẻ chứ ạ? Các bác, em thấy phố nào của Hà Nội cũng đẹp. Nếu chưa đẹp buổi sáng thì có thể nó sẽ đẹp vào buổi trưa, chiều, tối, đêm... :idea: Chỉ cần người ta có lòng, thêm chút lãng mạn và mơ mộng...thì ở bất kì góc nhỏ nào, người ta cũng nhìn ra cái đẹp.
@Thiếtnhân: thậm chí hôm nay chưa đẹp thì mai nó đẹp @TuanLP: em sợ bản quyền lắm @Mike: phố Giảng Võ đẹp nhưng có mấy quán cafe lấn chiếm vỉa hè :wink:
Phạm Huy Thông, Trần Huy Liệu, Nam Cao thì nhất rồi, đỉnh của đỉnh, khu Ba Đình nếu nói khu để ở thì đâu hơn được chỗ này. Tất nhiên trừ mấy phố dành cho các cán bộ "siêu cao cấp" thì không nói. http://maps.google.com/maps?hl=vi&biw=1 ... 5052772072
Ở Hà Nội, chỗ nào chưa thấy đẹp hôm nay, thì chỉ vì hôm nay ta chưa có cảm xúc. Ở Giảng Võ, ngồi mấy quán Cafe vỉa hè mà ngắm phố là thú vui không mấy ai dễ mà có được. Ở đó, nắng gắt mùa Hạ, đã có bóng mát Dâu da, những tối Đông rét mướt, hàng quán nghỉ sớm, nghe nhạc nhẹ nhàng, nhấm chút cay cay, quây quần bè bạn...thật chẳng gì bằng. Phố Giảng Võ, bốn mùa đều đẹp...
Cảm ơn, mình vẫn khỏe, vừa hôm qua vưỡn lên đây buôn chuyện con rùa suýt sái quai hàm Hôm nay nhìn mấy phố trang hoàng đèn lồng đỏ rực rỡ, đẹp kinh khủng làm mình gơi nhớ KT quá. :lol:[/quote] Em thấy phố Nguyễn Công Hoan hay gì đó trên Quảng Bá mới nhiều đèn lồng. mà phố này có đèn lồng quanh năm :lol: cả đoạn phố có ngót 100 m vậy mà có cả trăm cái nhà nghỉ các em các cháu lấn chiếm hết vỉa hè y như trên giảng Võ vậy mà nó vẫn đẹp thế mới lạ :lol: . Mấy chú thủy quân lục chiễn Mẽo thuê nhà trên đó sướng tít cả mắt. mỗi tối ngủ lang mất có 15$ cả tháng hết chưa tới 300$( còn tối khác các cháu phải trực chiến) trong khi đó tiền tiêu vặt mỗi tháng được trên nghìn. Sứ quán thuê nhà mấy cháu cứ rất khoát là phải trên đó mới chịu dù tiền thuê nhà rất đắt :lol:
Phố đẹp nhất HN phải là phố Hỏa Lò, hình như giáp với LTK hay HBT thì phải. Vì sao đẹp? vì nó còn ... nguyên bản. Các phố khác ở HN (chắc 99,99%) đã bị Mod hết rồi. Nếu không, thì cũng phải là góc ngã tư Phạm Hồng Thái/xxx tr Tộ, có cái cây đa mọc integrated vào cái nhà cũng cổ luôn. Cạnh đó có quán cafe cổ, bên trong có trưng bày bánh xe bò Texas, và 1 số turntable+loa+amp cực kỳ cổ, quạt bàn cũng cổ. Chính xác là loa Sansui SP-1500 đã gần mục nát. Như thế mời là phố đẹp HN. Hà Nội mà mod lại như SG thì thua rồi
Có lẽ Em với Bác cùng phố, Em ở gần Hàng Bông Bác ạ. Con phố đó công nhận đẹp và cổ kính nữa. Mỗi nhà bỏ ra có 200k để con phố nó đẹp, dù chỉ là trong vài ngày, thì Em thấy cũng không sao cả đâu Bác. Em cũng thấy cả phố nhà Em ai ai cũng nhất trí và thuận tình cả, hôm nay mới nhìn thấy Bác kêu ca là lần đầu đó Bác. Em vote cho Hàng Bông là con phố đẹp nhất
ngày xưa các cụ đến Bạch mai, thường là A9 thì con cháu coi như chuẩn bị hậu sự là vừa rồi. Bạch mai ngày xưa là ngoại thành rồi cụ ạ, huyện thanh trì, cứ đến ngã tư hầm chui là toàn đồng ruộng, rau muống um tùm Giảng võ chỗ trạm cứu hỏa ngày xưa xung quanh toàn ao rau muống, bèo hoa dâu. Phố Kim mã các bác đi đến chỗ Núi Trúc bây giờ cũng là bước ra ngoại thành, nhà em được phân căn hộ A 5 Giảng võ các cụ kiên quyết ko đi vì xa quá. Ngay như làng hoa Ngọc hà nằm sát Lăng Bác cũng là thuần nông HN ngày xưa đẹp và thanh bình, chứ ko phải như 1 thứ phình to , kim tự tháp ngược , văn hóa thì ít mà xô bồ bỗ bã quá nhiều như ngày nay Nhà văn Nguyên Ngọc từng nói: Hà Nội của ta đẹp thật, đẹp khủng khiếp, đẹp đến mức người ta đã phá nó ghê gớm, phá nó riết ráo thế mà nó vẫn còn đẹp như vậy.
theo em thì đường pHẠM VĂN ĐỒNG là đẹp nhất vì nó nối liền với cầu thăng long của ngõ của thủ đô, tối tối các bác cứ đi mà xem. chị em mắt xanh mỏ đỏ vẫy chào các bác dọc từ đầu phố đến cuối phố nhá hahaha. đó có phải là 1 cử chỉ thân thiện ko nào. nếu các bác xà vào các em còn đấm bóp massa cho nữa nhé. thế có phải là đẹp ko. khi ra các em con chém đẹp nữa chứ. thế là cái gì cũng đẹp thì ai gọi là phố xấu được
Tặng các bác mấy tầm hình em lấy trên Net: Hàng Đậu Tràng Tiền Khách sạn Metropole Ô QUan Chưởng Tháp Hòa Phong bên Hỗ Gươm Phố Hàng hòm
Nhà cũ của tôi ở Nguyễn Thượng Hiền, gần hồ Thuyền Quang, quả thật trước những năm 80, quanh hồ có nhiều con phố đẹp, gần đó cũng có nhiều văn nghệ sỹ sinh sống và sinh hoạt quanh hồ như Trần Văn Cẩn, Tô Ngọc Vân, Văn Cao, Phạm Viết Song... Hội Nhà Văn trước ở Nguyễn Du sau chuyển về Nguyễn Đình Chiểu cũng ở quanh đấy. Hà Nội có một nét đẹp khá đặc biệt mà các bác ít khi để ý: đó là ngoài mùa thu, trời xanh, nắng vàng, lá sấu rơi v..v mà các con phố còn rất đẹp vào đêm khuya giáp Tết hoặc đầu Xuân. Trước đây hai chục năm đường phố tầm này rất vắng nguời, sương đêm mờ mờ bao phủ những ánh đèn vàng thấp thoáng, những cơn mưa phùn nhè nhẹ hay gió bấc heo may cũng là những nét đặc biệt của đường phố Hà Nội. Những người đi xa cả hàng chục năm đôi khi quay về chỉ nhớ những khoảng khắc này...