Mình có ông bạn già, sinh ra và lớn lên ở HN; Tất nhiên mọi con đường, ngõ ngách ông đều rất rành, nhưng tên phố thì chỉ nhớ trên đầu ngón tay .
Các bác ở HN cho hỏi tí, nghe nói HN có con phố cụt, chỉ đúng không quá 10 số nhà, lâu quá mình nghĩ mãi mà không ra .
Phố cụt ở HN bây giờ nhiều lắm bác, tuy nhiên em không nhớ được. Chỉ nhớ chắc chắn là có phố Phạm Ngũ Lão, nếu đi hết phố sẽ đâm vào 1 cái doanh trại Q.Đội. Cái doanh trại này thông ra đâu thì em không biết vì em chưa được vào, mà em cũng chẳng dám vào.
Phố Nguyễn Trung Ngạn cũ giờ đổi tên rồi, mà cũng có >20 số nhà. Phố Phạm Ngũ Lão cũng có đến số 33, hơn nữa là vào doanh trại quân khu Thủ Đô, thực ra nó thông với Đinh Công Tráng đấy ạ
Phố này không cụt đâu bác ơi trước của nhà khách quân đội là ngã ba 1 bên vào một khu tập thể một bên rẽ ra sau nhà Hát lớn lên dốc Bác cổ. Ở HN phố ngắn ngõ cụt nhiều lắm bác hỏi thế thì có đến nhà Hà Nội học ông Nguyễn Vinh Phúc ngồì đây cũng chịu
Nhưng bác định mở đường qua nhà khách quân đôi chăng :shock: em chỉ biết đi kịch đường là đến nhà khách quân đội rẽ trái là lưng nhà Hát lớn cũng là hông Bảo tàng Lịch sử rẽ phải vào khu tập thể em chưa bao giờ nghe nói phố Phạm Ngũ Lão thông qua nhà khách quân đôi cả
Bác ơi, Hà Nội lên thành phố thì cũng mới hơn một thế kỷ thôi (chính xác là từ năm 1888). Xa nữa thì em không biết chứ các bậc phụ lão quê em bảo cái con phố Vọng nó thuộc quận 7 từ thời mồ ma thực dân rồi ạ, thời đó ngoài đường bao xuôi tiếp mới là đất huyện. Đến thời kháng chiến chống Pháp thì cái bệnh viện Bạch Mai nó thuộc khu Bạch Mai, nội thành Hà Nội; đi vào các làng Kim Liên, Trung Tự mới thuộc khu Đống Đa ngoại thành. Mà em cũng không hiểu nội thành với ngoại thành thì giải quyết vấn đề gì ạ ? Dân Tứ Liên, Nghi Tàm ngày xưa, so với các bác phố hàng ở tỉnh về sống cách đó vài trăm mét, chắc là quê mùa lắm ạ ? Em nói có gì không phải mong các bác Hà Nội xá cho
Thật thú vị khi biết thêm một vài con phố đặc biệt. Cám ơn các bác! Thực ra mình hỏi là để truy tìm thằng bạn cũ, ngày nhỏ cùng học lớp Vỡ lòng ở Vân Hồ, lớn lên đi lính, cùng đơn vị, đã mất liên lạc từ lâu. Phố hắn ở thì mình biết, nhưng quên tên. Phố đâm thẳng vào bộ Xây dựng...ợ...ợ! Hình như tên là Đội Cung thì phải :roll: .
Phố Phạm Ngũ Lão 1 đầu là Bảo tàng Cách mạng, đầu kia ra tận viện 108 phố Trần Hưng Đạo nhưng bị chặn 1/2 bằng cổng doanh trại quân đội chứ ạ
Em thấy phố Yên Thế vừa ngắn vừa cụt cũng khoảng 10 số nhà. Bên cạnh là ngõ Yên thế thì lại dài, rộng, thế mới hài!
Vẫn còn bác ui nhưng mấy nhà máy đó đã di dời rồi chỉ còn xà phòng nay tên là đường Nguyễn Trãi. Bác làm em nhớ ngày xưa học Kinh tế ĐHTHHN giảng đường của em trên tầng 4 trông thẳng sang thuốc lá ngày ngày phải ngửi cái mùi tinh dầu của nó mà ghê người. Nó thơm lộng óc luôn :wink: không hiểu dân ở đó hằng ngày ngửi mùi đó thì thế nào :shock:
Hít nhiều khé cổ chứ thơm cái nỗi gì bác ơi. Thấy nhiều người hút thuốc lá Thăng long khen ngon nhưng em vẫn ác cảm với cái mùi của nó từ hồi đó đến gần đây mới hút đc