Hít nhiều khé cổ chứ thơm cái nỗi gì bác ơi. Thấy nhiều người hút thuốc lá Thăng long khen ngon nhưng em vẫn ác cảm với cái mùi của nó từ hồi đó đến gần đây mới hút đc[/quote] Mùi escent nho để tẩm thuốc lá rất thơm nhưng ngửi nhiều rất mệt. Mấy bác CN nhà máy nói nếu nghiện cái đó còn sợ hơn nghiện thuốc lá. Còn khé cổ là bác hút thuốc nhưng đây chỉ là mùi tinh dầu toả ra từ dây truyền sản xuất hay một dạng ô nhiễm môi trường công nghiệp ạ
Các bác ở ngoải cho hỏi là thời em có thuốc lá Souvenir 200d/ điếu còn Vina 400 đ/ điếu giờ thuốc Souvenir còn được sx kô và có ai hút nữa kô? :lol:
Em chẳng rành mấy vụ thuốc lá lắm . Trước em cũng có hút chơi hút bời đôi ba gói/ngày nhưng cũng ngừng chơi gần 20 năm rùi . souvernir thì lâu rồi em không thấy trên thị trường nữa không biết người ta còn sản xuất bán hay là lại đi về quê hết rồi
Hi hi... topic này vui thật các bác nhể! Từ đường phố, qua trường học... rồi tới thuốc lá... rồi tới đâu đây...??? :mrgreen:
Cụ Cai cứ trêu em, em sinh sau đẻ muộn mà cụ lôi cái tên từ thời Pháp ra hỏi thì em cũng ạ cụ ạ. Có điều em thấy hình như trong tiếng Pháp bồi từ này có nghĩa là cái đèo hàng của xe đạp chớ nhể?
Các cụ list ra chưa hết, nhưng ta cứ list tiếp thoai. Nhưng nếu nói nghĩa bóng, thì e đồ rằng, gần như tất cả các phố tên Hàng đã bị biến mất hết rồi, giờ chỉ còn lại cái tên mà thôi!
Ở SG, có phố Nhật Tảo tương lai sẽ đổi tên thành Hàng ... xách tay. Còn đoạn phố Nguyễn Kim khu Nhật tảo sẽ thành Hàng ... nguyên bản :lol:
1 trong các con phố cổ bị ép buộc mất tên là Hàng Sơn. E đố các bác, tại sao bị ép phải đổi tên đóa, và giờ nó là phố nào?
Đại loại vậy. Làm bằng tre. Đặt theo đường nước cho cá vào. Ngay miệng "Lờ" có cái "Toi" dạng phễu để cá vào được mà ra không được. Muốn bắt cá ra thì rút cái "Toi" ra khỏi miệng "Lờ" rồi dốc miệng "Lờ" là cá đổ ra. Con trong lờ rưng rưng nước mắt Con ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô. @Đúng là dân ... thành phố. :mrgreen:
Em nhớ mãi con phố này vì trước đây con phố này xảy ra một thảm kịch . Có hai bà cháu bị chết cháy trên gác xép khi ngôi nhà bị cháy. Gác xép này ở ngay tầng một trông ra phố nhưng cửa thông gió lại làm khung thép chống trộm nên không thể thoát ra ngoài :shock: . Mọi người đã cố phá cửa để cứu nhưng không kịp. Hình ảnh đó chẳng khác nào bức ảnh bên topic bên cạnh với những cánh tay và ngón tay vươn ra từ mái nhà.
Rất cảm ơn bác đã cho thông tin rất quý về HN. Tuy nhiên, em thấy thông tin này cần xem lại. Hiện nay em thấy ngõ Hàng Thịt nằm ở cuối phố Hai Bà Trưng đoạn gần Cửa Nam, đối diện quán bia với mấy hàng bán hoa và ngay gần quán thịt Ngan.