Không biết bác có nhớ nhầm không chứ, từ năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô về thì Thăng Long hay Hà Nội ngày nay đã trở thành đất kinh kỳ (thành phố) rồi chứ bác, đâu phải đợi đến tận 1888. Chính vì vậy mới có đại lễ 1000 năm hôm nay Thân mến !
Hà nội biến động rất nhiều bác ạ tuy có những lúc nó không phải là chốn kinh kỳ nhưng từ xưa nó vẫn là chốn đô thị (em dùng đô thị cho chính xác vì từ thành phố mãi sau này mới có). Trước khi được nâng lên thành Kinh Kỳ Thăng Long - Kinh kỳ để chỉ nơi Vua ở, Hà Nội có gốc là Thành Đại La - nay vẫn còn phố Đại La. Sau này có giai đoạn nhà Hồ dời đô về Thanh Hoá nhưng giai đoạn này không dài. Tiếp đến lịch sử cận đại nhà nguyễn cũng dời đô về Phú Xuân Huế. Từ 1945 trở lại đây nó mới chính thức được gọi là thủ đô Hà Nội. Em nói có gì sai lịch sử thì member nào viết sử sửa lại hộ ạ :lol:
Quay trở lại chủ đề phố đẹp ... Em thấy đường La Thành nhà em là đẹp xuýt nhất đấy ạ ... :lol: Này nhá, nói về cổ xưa thì ngay từ thủa ban sơ vua Lý dời đô đã được thần Long Đỗ hiển linh thành Bạch Mã chạy một vòng đánh dấu để quân dân đắp nên La Thành, tới nay cũng ngàn năm tuổi rồi chứ chơi à ... :lol: Về hai hàng cây mát lịm thì đoạn từ đài THTW tới Cầu Giấy có hai hàng xà cừ cổ thụ rợp bóng quanh năm (tuy chỉ thiếu vỉa hè rộng tí thôi). Vế cổ kính thì đoạn từ Ô chợ Dừa đến Kim Liên, tuy hẹp nhưng lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Chứng tích lịch sử thì có mả quan ba Pháp bị quân dân ta tiêu diệt buổi đầu xâm lược nước ta (tuy lăng mộ đã bị lấn chiếm, nhưng cứ kể cho thêm ... oai :lol: ). Dân sinh thì có bệnh viện Nhi, bv Phụ Sản. Dân trí thì có đài THTW, triển lãm Giảng Võ (gần đấy ). Ối trời ơi … đẹp lắm, nhất là khi phố xá ngập úng, mọi phương tiện “ngoi” hết cả lên “đê” … cảnh tượng thật là … “hoành tráng” :lol: . Đấy …! Có bác nào ở đường La Thành cho em xin một phiếu … Thân mến !
La Thành đắp từ thời ô Biền họ Cao roài kụ ui - thần Bạch Mã chỉ quây cái chỗ Hoàng Thành thui ợ mờ cái ô quan 3 Phú-lang-xa í bị quân Cờ đen nhà họ Lưu làm thịt chứ kô phải "quân dân ta" kụ nhá :mrgreen:
Quân cờ đen về đầu quân cho triều đình Việt Nam, ăn bổng lộc vua thì phải góp công góp sức chứ bác :wink: .Điều đó chứng tỏ quân dân ta sử dụng được cả những đội quân nước ngoài dưới trướng nhé. Bác nên tôn trọng "quân dân ta" bác nhé
Dào ôi, có xèng thì bảo thằng nào chả đc. Bây chừ bác có xèng thuê cả mấy chú Mẽo sang đánh nhau cũng đc mà. Chuyện lính đánh thuê thì có từ thời thượng cổ cơ bác ạ.
Đêm phố Điện Biên phủ rực rỡ, cũng khá ăn chơi, chắc cũng tốn kém lắm các bác nhỉ. Đêm qua e thấy phố này xứng đáng đẹp nhất HN. (nhiều baby very nai sờ :mrgreen: ) Hôm qua đưa mấy nhỏ lên phố giải ngố, lên phố ĐBP luôn, đèn đóm người người đi lại tấp nập, chỉ tiếc cách tổ chức quá không chuyên nghiệp nên dân tình đi lại khổ sở chen nhau, nếu cấm ô tô xe máy đi vào con đường này hẳn sẽ cực kỳ vui vì chỉ có người đi bộ, do ko cấm xe máy ô tô nên ai di xe máy cũng đỗ xe lại chụp ảnh. Em có chụp lại vài hình ảnh đây ạ
Hôm ở Hanoi ngắn ngày cách đây 3 hôm, em thấy phố Trần Quốc Toản đẹp lạ kỳ mà yên lặng thế. Đúng là "Im Lặng Đêm Hà Nội", quá tĩnh và tình, đầy thơ tránh xa mấy chỗ chen chúc Bờ Hồ. :lol:
Em cũng vốt cho đường này vào đêm qua thôi, sáng nay mở cửa ra mà không chịu nổi vì đêm qua bà con ta đã ngủ nghỉ và "xả rác" đêm qua, em phải giục bà xã dọn đỡ.
Bác qua bờ hồ mà ngó, đúng nghĩa là một bãi rác, cả mặt hồ lẫn ven hồ đều ngập ngụa rác :shock: . Đêm qua em lang thang ra hồ thấy người ngồi nằm ngổn ngang trông rất hoàn cảnh, em thông cảm với họ nhiều, nhưng hành vi xả rác và phóng uế bừa bãi quanh hồ thì thật sự em thấy buồn cho ý thức của "người nhà quê" quá. Mà quanh hồ có đến chục cái nhà WC chứ có phải ít đâu, vậy mà tiện đâu họ chơi đấy, mùi khai thối bốc lên nhức cả đầu :evil: . Kéo dài thêm dăm hôm nữa ko hiểu HN biến thành cái gì ?
đấy là hệ lụy của ngành giáo dục, chương trình công dân giáo dục chưa được quan tâm đúng mức, cách ứng xử ngoài xã hội, luật giao thông, và sự tự trọng. Phải dạy lại từ đầu với lớp mầm non thôi. Hy vọng vài chục năm sau, chúng ta có 1 thế hệ mới, qui củ và văn minh hơn.
http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA21602/ Chả hiểu bác chủ cây này có phải thành viên diễn đàn mình hay không :shock:
Em thì ko chơi cây nhưng đọc cái giá các bố ấy nổ thấy lố bịch quá... Mai em ra bờ đê lựa lấy cây hoa c ứt lợn nào trông cong queo một chút, bứng vào chậu rồi gắn cho nó cái tên đại loại như "Thiên long quá hải" hay "Đại long giáng thuỷ"....rồi em hô 10 triệu ô ba ma nhưng ko bán, xem các bác làm gì đc em nào :mrgreen:
Chuẩn chuẩn - tay Bật Mã Ôn này quả là có cái tài "Thiên lý nhãn" :lol: @nomores23 : bác cần tìm thêm tư liệu khách quan hơn về thời kì đb này kẻo ta thảo lộn ra ngoài chủ đề mod uýnh chít :mrgreen:
HN phố vắng người, sạch sẽ thấy phố nào cũng đẹp. Nhẹ nhàng và thong thả. Tối nay là tiêu xong 97.000 tỷ, em thấy nhẹ cả người
Các chú thanh niên từ quê ra đang dạy cho đám công tử bột TP một trò chơi mới. Hết hội nhưng các chú chửa về mà ở lại đầu têu ra trò chơi mới. Kéo cả một đám xe máy lên cầu Chương Dương, đến giữa cầu các chú....dừng lại hóng mát, hút thuốc và.......xem nạn kẹt xe vì mình gây ra và hò reo, huýt sáo thích thú :evil: . Đến khi tắc đường đã kha khá các chú mới rời đi để bà con ta lưu thông. Trò này diễn đi diễn lại trên cả chiều đi và chiều về của cầu vào buổi tối nay. Đến bây giờ em mới thấy sức mạnh của những người nông dân nó "kinh khủng" như thế nào :wink:
Hà nội xác xơ http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201010/Ph ... le-940172/ Ôi thôi thương quá Thủ đô mình Ngàn năm văn vật đất Thần Kinh Chục buổi can qua nên nông nỗi Ngày sau nghĩ điến vẫn rùng rinh (run) :mrgreen:
Nhớ lễ hội hoa năm nào, những người đc ăn học và ở lại thủ đô làm việc đã lên báo ra sức đổ cho dân HN gốc tàn phá lễ hội hoa. Tiếc là dân HN thịn by chừ còn ít quá nên ko cãi nổi với số đông :wink: . Mai, ngày kia khi đã hoàn hồn họ sẽ lại lên báo đổ tội cho......cơ chế và giáo dục :wink:
Tớ thấy L.T.K là con phố đẹp nhất. Dọc phố này lác đác có mấy cây Bằng lăng nở hoa tím ngát- sắc diện của núi rừng giữa lòng HN. Khoái nhất là đoạn có J-Ty, nơi giống...một cõi đi về. Chưa tiêu hết đâu kụ ơi! Còn khoản phải dành cho Liên hoan mừng công, rút kinh nghiệm lần sau nữa chứ.
Sáng nay 5h, đang ngủ vợ dựng dậy rủ đi xem phố phường sau Đại lễ mới thấy Hà Nội tan hoang và tiêu điều làm sao, mọi thứ đều ngổn ngang như bị tàn phá... Chạy ra Hàng Ngang Hàng Đào làm bát phở đêm (cái này từ hồi lấy vợ chưa được ăn lại) nhìn thấy con phố cong cong lác đác người đi tập thể dục trong sương khói, thấy như tìm lại được chút Hà Nội mà mình vẫn mong. Ngày Đại Lễ làm mình lại nhớ ngày không xưa, nhà có người đi xuất khẩu lao động ở Tây về chơi, bố mẹ thì rộn ràng, ráo riết chuẩn bị, nửa tháng lương vài đồng bạc cũng mang hết ra chợ mua gà, mua cá về đãi cỗ, anh chị thì dọn dẹp nhà cửa treo đèn, cắm hoa, cái bàn nước cũ của Ông hay ngồi uống trà cũng trải khăn nilon cho nó oách... rồi khách Tây về chưa thấy đâu, ở quê mấy người nghe tiếng cũng ra chơi... chỗ ngủ chả có, người nằm ngổn ngang la liệt, nói cười rôm rả... Mọi chuyện rồi cũng qua, khách ở Tây về Tây, quê ra chơi về quê, cái bàn nước cũ của Ông khăn trải bàn không còn nhưng vui là mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi tối ông thì nhâm nhi ấm chè mậu dịch, chậm rãi nhả điếu Điện Biện, mình thì chạy xung quanh nhấm nhá cái kẹo lạc. Nhà chẳng chộn rộn như hôm bữa nhưng bình lặng... Hà Nội phố cổ, phố nào chả đẹp nhưng chỉ đẹp mỗi sáng mùng một, khi Tây về Tây, quê về quê...
Em thì nghĩ thế này, số tiền đã tiêu, công sức đã dành ra, thời gian đã sử dụng cho đại lễ 1000 năm Thăng Long đã giúp cho cả triệu người thêm tự tin vào sức mạnh của dân tộc. Điều này giúp cho những chi phí khổng lồ nói trên trở nên nhỏ bé. Hà Nội những ngày này thực sự rất đẹp, và cả triệu người dân ngoại tỉnh thấy tự hào về thủ đô của mình khi họ đổ về nơi đây. Tối qua em đã ra đường, thấy một biển người hân hoan và liền lạc, thế là thấy mừng lắm rồi các bác ạ. Chuyện kẹt xe hay xả rác bỏ qua một bên đi. Nếu tập trung hơn 2 triệu dân ngoài đường mà bác nào quản lí được hai chuyện đó em nghĩ bác đó xứng đáng làm tổng thống. @các bác: Thủ đô là của mọi người, bất kể quê hay tỉnh. Các bác có nhớ rằng số tiền để góp phần xây dựng thủ đô cũng được góp từ những cân sắn, củ khoai của họ không? Em thấy một số bác quá đà khi chỉ trích những hành vi chưa đẹp của họ. Nghĩ sâu xa hơn, người thành phố nên dành nhiều thời gian hơn để dọn dẹp nơi này nếu như họ coi mình là chủ nhà.