He he, vui quá các bác ạ. Em bật tivi lên xem thấy U22 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ở cái cúp bóng đá quốc tế khỉ gió gì ấy, hình như là Merdeka ngay tại Malaysia. Trận này đá như dở hơi, nhưng được cái cái em nhiệt tình & thể lực tốt nên Malay không ghi được bàn suốt 120' thi đấu. Mãi rồi đá luân lưu, ta thắng 6-5. Xem các chú nhà ta đá penalty thấy rất lì, tuyền đá khó & bóng đi căng, nom cũng thích mắt. Em nghe nói phải đợi đến... 42 năm lận, tức là từ năm 1966 chức vô địch này mới về lại Việt Nam, hồi đó là đội bóng của Miền Nam Việt Nam. Ác chiến thật! Về kỹ thuật & chiến thuật thì không dám nói nhiều, nhưng về tinh thần thi đấu & thể lực thì U22 Việt Nam hơn đứt các đàn anh trong vòng 10 - 15 năm trở lại đây. Thật ra không cần phải khùm khoằm gì, cứ kiên trì, nghiêm túc thì sẽ có ngày hái quả, không để rơi vào tình trạng chết non như nền bóng đá nước ta những năm vừa rồi, từ thời HS, MĐ cho tới VQ, QV... Ít nhất còn có 1 sự kiện thấy người mình thể hiện được quyết tâm & tinh thần team-work rất cao & đã thành công, xóa bỏ mặc cảm tuyền về nhì hoặc có đận trắng tay của bóng đá VN :lol:
Em cũng không ngờ tụi U22 đá 11m tít thế, toàn căng bóng, mà đây là trận thứ 2 liên tiếp đá 120p trong vòng có 2 ngày. Trận này chỉ cho điểm hàng thủ thôi, còn hàng công thì phản công quá chậm và hầu như không gây được áp lực gì cho Malay trong cả trận. Lâu lắm rồi mấy thấy bóng đá VN lên ngôi, nhỉ.
Hehehe, em cũng vừa mới xem xong. Một trận đấu chán quá, dội U22 VN chơi chiến thuật "đỗ 1 chiếc xe bus chắn ngang khung thành" làm Malaysia chẵng làm gì được, cuối cùng kết liễu Malay bằng loạt đấu súng penalty. VN thành công về tinh thần chiến đấu, tuân thủ đấu pháp và kết quả trân đấu, chứ xem toàn trận thì chán phèo. Em ấn tượng cố vấn Hải "lơ" phản ứng quyết liệt bị trọng tài rút thẻ đỏ mời ra khỏi khu kỹ thuật. Ông này hay thật vấn cố hữu tính nào tật đó, mất sĩ diện dân tộc VN khi ra nước ngoài quá.
Em xem cả trận, bỏ luôn mấy trận bóng tận xứ Âu. Quả thật lâu lắm rồi xem bóng đá VN mới có nhiều cảm xúc vậy. Các cầu thủ trẻ bắn Penaty ác quá, vụ này hơn đứt mấy bác tiền bối cấp tuyển nọ tuyển kia nhà mình. Điều duy nhất em thấy được đó là khát khao cống hiến và tinh thần thi đấu đầy quả cảm của các tuyển thủ, cái mà lâu lắm rồi dường như chính chúng ta đã đánh mất. Mừng cho U22 mừng cho tương lai bóng đá VN hy vọng thầy trò ông Mai Đức Chung đừng ngủ quên trên chiến thắng.
Em ko xem trận này Bác Hải bếu xem mà chả gọi em biết tý gì cả. Thôi dù sao cũng chúc mừng đội U22, mong các em lên tuyển đá tốt chứ ko yểu như U16 (từng giết TQ) trước đây!
E thì cứ đội nhà thắng là sướng, biết mình biết ta mới thắng được trận đấu như này. Sân khách là 1, kinh nghiệm còn non là 2, kỹ thuật cũng có phần thua thiệt, trong khi đối thủ có lợi thế toàn phần, đá đôi công với Malay mình thua tức thì. Chúc mừng tuyển U22 VN. Lâu lắm rồi mới vui với bóng đá nước nhà.
Chúc mừng Đội tuyển VN Hy vọng phong trào bóng đá của VNAV cũng có cái Cúp gì đó cho nó oách chứ nhỉ.
Chúc mừng U.23VN,lâu lắm rồi e mới biết vỗ tay chúc mừng VN.Mặc dù kiểu tử thủ trong trận ck này khg hấp dẩn tý nào thì cuối cùng cũng đạt mục đích.
Phải nói ông HLV họ Mai này mát tay thật, chả biết khả năng chuyên môn so với mấy vị HLV khoai tây hơn kém thế nào nhưng cứ xem thành tích từ hồi đi cùng tuyển nữ đến giờ thấy hơn hẳn mấy vị Tây, Tàu. Nhưng có lẽ vì đồ nội xài hổng có oai nên có vẻ ko đc trọng dụng lắm
Thì ra là cúp bóng đá truyền thống lâu đời nhất Đông Nam Á các bác ạ. Cũng oách đấy chứ, khác gì FA Cup bên Anh đâu! Báo chí sắp lên cơn rồi đây :lol:
Đâu có bác! Em hâm mộ mấy em U22 quá nên mò tìm thông số kỹ thuật các em, lòi ra ku T.B.Khanh là U32 lận, hê hê, chắc được khuyến mại vài chú nòng cốt. Dăm năm nay em không xem giải Ý & Đức nữa mà chỉ theo dõi Arsenal, MU, Liverpool & Chelsea :lol: Không biết bác thế nào, chứ em xem giải Anh rồi quay sang các giải khác thấy buồn ngủ quá.
Đâu có bác! Em hâm mộ mấy em U22 quá nên mò tìm thông số kỹ thuật các em, lòi ra ku T.B.Khanh là U32 lận, hê hê, chắc được khuyến mại vài chú nòng cốt hehehheT.B.Khanh ở tuyển quốc gia bác ơi,khg có đi Malayxia đâu
Thanh Bình bác ơi. ông Thạch B.khanh còn đang chạy lông nhông ở Mỹ đình mấy hôm nay cơ. Cơ mà vụ U22 này em nghĩ ta chơi đẹp chứ ko gài hàng vì đa phần mấy chú cầu thủ đều mặt non choẹt, mới toanh, thế mới thấy vui, thấy sướng và mừng cho tương lai bóng đá nước nhà.
Thật tình là em vừa mừng vừa lo! Mừng vì các chú ấy đá tốt, Lo vì ... chẳng biết có hư chân vì bị báo chí tâng bốc mà mắc bệnh sao như những trường hợp trước kia không ?! Mong sao các chú ấy vừa có tài mà vừa có tâm nữa thì đỡ lo các bác nhỉ ...
Còn nhỏ nó vậy các Bác ơi, lớn lên các em nó chảnh phải biết. Cầu trời cho các em nó không giống các đàn anh đi trước "chưa thành tài đã thành tật".
Ngày xưa mấy chú U16 ở Đà Nẵng cũng thế, cũng ngủ quên trên chiến thắng và được tung hô trong ánh hào quang, kết quả là chuyên môn chẳng tiến bộ lên được mấy nhưng chuyện ăn chơi thì thăng tiến vù vù, ô tô xe máy xịn bay lắc ầm ầm thôi thì đủ cả.
Bác chẳng có tí tinh thần dân tộc nào. Riêng quả bác Thụy Hải, em rất mến bác ý. Nhìn cầu thù của mình lao đầu xuống sân tưởng quả đó gãy cổ, em ngồi ở nhà còn chửi dữ hơn bác Hải.