Cuối cùng cũng thắng!

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by chich_bong_oi, 25/10/08.

  1. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Dấu ấn của bác HLV trưởng Đức Chung họ Mai với những đội tầm tầm thật là rõ rệt. Truyền được cảm hứng, niềm tin cho học trò quá nhiều.

    Chỉ tiếc rằng với những cầu thủ giá vài tỷ, tinh thần của thầy Chung chẳng đáng một cốc cafe :(
     
  2. Kiencon

    Kiencon Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    590
    Likes Received:
    4
    Em lại thấy khác, trong pha bóng mà cầu thủ của ta té cắm đầu xuống đất là do cậu ta quá máu tranh bóng thôi chứ em nghĩ cầu thủ đội bạn kg chêm trụ.Đây cũng kg phải là pha tranh chấp bóng bổng 5 -5 mà cầu thủ của ta lao từ xa tới quá cao đè cả lên đầu cầu thủ đội bạn nên té nặng là phải rồi. Các Bác xem kỷ sẽ thấy.
    Riêng ông Hải "lơ' này thì ở VN cũng "nổi tiếng" lắm rồi nên có lẽ muốn tên tuổi vượt xa hơn chăng?
     
  3. crystal01

    crystal01 Advanced Member

    Joined:
    10/2/06
    Messages:
    1.385
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hà Nội
    Em mà là HLV Thụy Hải em cũng vậy, Malaysia hôm qua chơi rắn quá không xứng mặt làm đàn anh, thái độ dằn mặt từ đầu cùng với lối đá Presing khắp mặt sân được bộc lộ ngay từ khi bóng lăn. Riêng về tình huống tranh chấp kể trên thì cầu thủ của Malay xứng đáng ăn cái thẻ vàng vì xấu chới quá, đá với bậc đàn em ở khu vực còn non kinh nghiệm mà tỳ trụ kiểu đó thì thua cũng đáng. Riêng HLV nội từ trước đến giờ em vẫn có cảm tình với bác Hải " lơ" này vì đây là một trong số ít HLV nội có cá tính và dám áp đặt cá tính của mình lên đội bóng.

    Thấy quân mình bị dằn mặt trong sân với những tình huống xấu chơi như vậy thì chẳng HLV nào ngồi yên được trên ghế HL cả em nghĩ đó là cách người Việt bảo vệ người Việt là tinh thần tự hào tự tôn dân tộc chứ đâu phải là mất sĩ diện. Bóng đá VN trải qua bao đời HLV ngoại mấy ai dám làm và làm được như vậy ?
     
  4. Kiencon

    Kiencon Advanced Member

    Joined:
    18/5/06
    Messages:
    590
    Likes Received:
    4
    Thì đúng là thấy học trò cưng mình như vậy ai mà chẳng nóng nhưng làm vậy chẳng hóa ra là tấm gương xấu cho các em nó noi theo à. Cái này các giải trong nước xảy ra như cơm bữa rồi.
    Đá rắn, đá xấu thì đã có trọng tài, gặp đối phương đá rắn mà biết khắc chế mới mới là đội bóng hoàn hảo. Không lẽ những đội bóng có lối đá hoa mỹ, kỹ thuật như Brazil, Tây Ban nha,Bồ Đào Nha... khi gặp nhưng đội đá rắn đều chào thua cả sao?
    Thường những đội bóng chơi rắn dựa trên nến tảng thể lực dồi dào và thể hình vượt trội nên khi ta xem thường có cảm giác nghiêng về các đội bóng yếu thế hơn vậy thôi và phải xem đây là một điểm yếu của thể thao của ta nói chung cần được cải thiện.
     
  5. Doitmyself

    Doitmyself Advanced Member

    Joined:
    21/4/06
    Messages:
    312
    Likes Received:
    1
    Location:
    Saigon
    Mỗi người có một quan điểm, thật ra dù Hải "lo" là một HLV giỏi chuyên môn nhưng em không thích văn hóa hành xử của ông ý. Nhớ, năm nào ông ý còn nắm đội "Hàng Không VN" (hay HN-ACB em khong nhớ rỏ) thi đấu giải Bình Dương mở rộng trên sân Gò Đậu. Chứng kiến cách ông ý "xử" trọng tài (vì một lổi lầm nhận dịnh) bằng những ngôn từ "chợ búa" thì em mới hiểu tại sao học trò ông ý thể hiện phong cách rất chán phèo" trên sân: chơi bẩn, nằm vạ, nói tục ...

    Nhìn thấy học trò bị đá xấu ai không đau, không vì thế mà có những phản ứng thái quá làm xấu đi hình ảnh dân tộc VN: hiền hòa, giản dị, hiếu khách. Mà cũng đừng lợi dụng "tinh thần dân tộc" để che đậy hình ảnh vô văn hóa của mình

    Trở lại trận U22 - Tuyển QG Malay, chù dù kết quả rất thành công, đạt được mục tiêu cuối cùng nhưng ngẫm đi nghĩ lại em thích cách đấu của Tuyển Olympic Thái Lan mổi khi đụng Tuyển QG VN ở các giải giao hữu. Rất là đỉnh đạc, ăn miếng trả miếng, dù cuối cùng là thua (thường là tỷ số tối thiếu 1 trái) nhưng rất được mọi người ngưỡng mộ, khâm phục. Khi vào các giải chính thức mới biết tại sao VN luôn thua TL. Về phần mình em vẫn cho lối đá U22 VN trong trận chung kết Merdeka 2008 là tiêu cực, vì đây không phải là lối đá phòng thủ phản công như Hy Lạp tại EURO 2004, mà là lối đá hoàn toàn phòng thủ, suốt trận không có 1 đường bóng nào phản công thật thụ.
     

Share This Page

Loading...