tiếp đê 1 điệu trống ra trận tại khu nhà Tổ vua Quang Trung - Nguyễn Huệ do đích thân cháu nhiều đời của Ngài biểu diễn.
Tình hình em đang ngồi mần việc mà đói quá chịu k nổi! Lôi trong đám hình chụp chọe có tấm chụp hình tô mì gói ở nhà nên post lên cho đỡ thèm. Các bác thông cảm nhở! :mrgreen:
5D mark 2 chụp như thế thì Canon thu máy lại ráng chịu nha Tí. chụp xấu không thể chê thêm được nữa :mrgreen:
Bẩm lão Cai, bà lão ấy bán những cái còi làm theo hình 12 con giáp đấy ạ, đây cũng là 1 trong những sản phẩm thủ công truyền thống của Hội An. Thân,
cái này người ta gọi là con Tò He. loại còi làm bằng đất nung cho mấy đứa con nít chơi í mà. đây Tò He dưới gốc cây Bằng Lăng tím nhá.
Bác sỹ rành thế không biết :lol: Em thì chỉ shoot chứ không hỏi nên cứ gọi nôm na theo kiểu dân dã bác ạ Thân,
Mấy bác nghệ nhân tạc tượng bao giờ cũng ủ rất nhiều gỗ MÍT, bác nào muốn DIY họng-nón loa còi, mà được mấy bác này làm giùm thì hay lắm, đảm báo nón loa không cong vênh,co ngót, nứt....
em xem hình chụp ảnh màu thấy đẹp hơn bác Color ơi Thanh VNS, đi HỘi An hồi nào vậy bác ? có mấy tấm nào chụp món đặc sản Quảng Nam thì show lên đi... lâu lém không được ăn món Cao Lầu...
Bác tcqanh chụp ảnh đời thường gì mà em chẳng hiểu gì hết ! Đề nghị bác ra quán nhậu giải thích cho em hiểu nhé ! :lol: