Em xin đóng góp vài tấm ạ. Thợ mộc Đồng Kị Thợ sắt Hạt gạo, giọt mồ hôi Vui được mùa 2 cậu nhóc ở Chùa Bồ Đề Cha & Con
Hẽm nhà em chính thức được đưa vào bản đồ lô cốt TP HCM 2009 Chụm với đèn cóc theo máy, để trưa mai chụp sẽ gõ gàng hơn:
Em góp thêm cái nữa Em chụp được trên đường đi công tác Điện Biên, bữa đó phải dừng lại đợi nổ mìn làm đường... Thật yên bình! Tiếng mìn nổ phía trên dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ... Cái này em zoom lại... Em chụp máy còi nên chưa đẹp lắm
Gái gì mà không thấy tóc dài và cái tay to, gân guốc thế nên em mới phải hỏi . :roll: [/quote] Ảnh này mình không chụp người mẫu, nhân vật trong ảnh là trai hay gái cũng không thành vấn đề, nên "tay to, gân guốc..." không quan trọng. Cái quan trọng là khoảnh khắc của cuộc sống. Xin lỗi những người thích cái đèm đẹp như bạn còn với đời cầm máy chơi ảnh như mình có lẽ khó chộp được một khuôn hình như thế này nữa... và đấy mới là điều quan trọng :?