Ngày 17 tháng 11 tới đây, Norah Jones sẽ cho ra mắt album thứ tư The fall. Lần trở lại này của giọng ca 9 lần đoạt giải Grammy đánh dấu một bước ngoặt mới trong con đường âm nhạc của cô- mộ ngã rẻ khỏi jazz, dòng nhạc gắn liền với cái tên Norah Jones. Tại giải Grammy lần thứ 45 ( năm 2003), Norah Jones, lúc đó mới 23 tuổi, đã làm thế giới phải sững sờ với chiến thắng tuyệt đối ở 5 đề cử mà cô nhận được, bao gồm cả đĩa đơn, album và nghệ sỹ mới của năm. Không nằm ngoài sự kinh ngạc đó, Norah Jones trong một lần trả lời phổng vấn đã từng nói: "Cảm xúc của tôi như vừa dự một buổi tiệc sinh nhật. Và tôi ăn hết bánh kim của tất cả mọi người, không chừa lại cho ai dù chỉ một miếng". Sự thành công rực rỡ của album đầu tay Come way with me theo phong cách jazz đương đại vô tình gắn kết Norah Jones với dòng nhạc ngẫu hứng ấy, dù cô nhiều lần khẳng định đó chỉ là thử nghiệm và còn đủ trẻ để chọn lựa thể loại mình sẽ theo đuổi. Hai album tiếp theo Feels like home (2004) mang âm hưởng country và Not too late (2007) với pop là chất liệu chính, là những bước dò dẫm của cô. Thế nhưng cho tới The fall, Norah Jones mới chọn cho mình lối đi không có dấu vết của jazz. "Tôi muốn làm một điều gì đó thật khác với album này" giọng ca sương khói tâm sự. Ngoại trừ người bạn lâu năm Jesse Harrit, The fall ra đời với sự hợp tác giữa Norah Jones và một ê-kip hoàn toàn mới. Với nhà sản xuất chính là Jacquire King, người làm nên thành công của hai nhóm nhạc Modest Mouse và Kíng of Leon, Norah Jones rõ ràng đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu về phía alternative rock. Trong lần biểu diễn quảng bá cho The fall gần đây nhất, cô đã khiến cho nhiều fan không khỏi ngạc nhiên khi từ vị trí phía sau đàn dương cầm quen thuộc để hát với cây guitar điện trên tay. Bất ngờ la cảm giác mà nữ ca sỹ có đĩa hát bán chạy nhất trong thật niên đầu tiêu của thế kỷ 21 này vẫn là mang đến cho những người yêu mến cô. Một phần vì sự táo bạo trong âm nhạc, nhưng phần lớn vì sự kín kẽ từ đời sống riêng tư cho đến những dự án mà cô theo đuổi. Ít ai biết Norah Jones là con gái ngoài hôn thú của nhạc công đàn sitar ravi Shankar, 3 lần đoạt giải Grammy, người được mệnh danh là nữ nghệ sỹ Ấn Độ nổi tiếng nhất hành tinh Khác với người cha khác mẹ cũng nổi tiếng không kém là Anoushka Shankar, Norah Jones trải qua thời thơ ấu không có bóng dáng của cha. Lớn lên trong một gia đình đơn thân ở New York phần nào hình thành tính cách độc lâp, hướng nội của cô. Chưa từng có tuyên ngôn âm nhạc nào, Norah Jones kiệm lời ngay cả khi nói về sự nghiệp của mình. Sự thành công của Come away with me 7 năm trước được cô cho là khoãng thời gian "đen tối nhất trong đời" . 3 năm quay cuồng với những tour lưu diễn lớn nhỏ và lịch biểu diễn dày đặc khiến cô đi đến quyết định "muốn mình phải chậm lại". Năm 2005, Norah Jones lẳng lặng biến mất khỏi làng nhạc và vòng quay của các phương tiện truyền thông. Thế nhưng cô chưa từng lúc nào rời bỏ âm nhạc, niềm đam mê lớn của đời mình. hằng đêm cô diển trong các quán bar nhỏ, đội tóc và hat với "niềm vui âm nhạc thuần tuý". Một cuộc thoát ly khỏi jazz mang tên The fall lần này của Norah Jones bị nhiều người cho là quá liều lĩnh. Cô có thể mất đi rất nhiều fan trung thành và những người ủng hộ. Nhưng dường như đó không phải là mối bận tâm của Norah Jones. Cô từng nói: "Tôi không mong mỗi đĩa hát của mình sẽ bán được hàng triệu bản. Điều đó hoàn toàn không tưởng. Tôi nghĩ sự may mắn như thế chỉ có thể đến được một lần trong đời. Nó là một miếng bánh của riêng tôi, tôi đã thưởng thức và thấy nó rất tuyệt. Và có khi tôi không cần thêm một miếng bánh nào khác nữa" Theo Thanh Niên Tuần San (09/10/2009)
Với The Fall, Norah Jones đã thoát khỏi cội rễ pop mang âm hưởng nhạc jazz, cô sẽ chơi guitar nhiều hơn piano trong các ca khúc. Trong album tới đây, hầu hết các ca khúc đều được chính Norah Jones sáng tác. Đồng hành cùng nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn là ekip làm việc gồm có: nhà sản xuất Jacquire King, nhà soạn nhạc Ryan Adams, Will Sheff và Jesse Harris, người đã chấp bút cho bản hit nổi tiếng "Don't Know Why". Danh sách ca khúc trong album The Fall 1. Chasing Pirates (Norah Jones) 2. Even Though (Norah Jones/Jesse Harris) 3. Light As a Feather (Norah Jones/Ryan Adams) 4. Young Blood (Norah Jones/Mike Martin) 5. I Wouldn't Need You (Norah Jones) 6. Waiting (Norah Jones) 7. It's Gonna Be (Norah Jones) 8. You've Ruined Me (Norah Jones) 9. Back To Manhattan (Norah Jones) 10. Stuck (Norah Jones/Will Sheff) 11. December (Norah Jones) 12. Tell Yer Mama (Norah Jones/Jesse Harris/Richard Julian) 13. Man Of The Hour (Norah Jones)
Ở độ tuổi của Norah (sinh năm 1979), em cho là cô ấy có tài năng xuất sắc nhất thế giới ơ thời điểm này, em rất thích ca sỹ này và đang ngóng chờ sự thay đổi như các bác ở đây, em sẽ mua album này ngay khi em nó ra thị trường. Kính các bác
Em thích giọng ca gai góc hơn nhất là của patricia Barba và sau đó là Diana Kral; giọng Norah Jone có vẻ baby trong sáng quá. Đã lâu không rờ đến CD của cô này.
Bác rất cá tính vì qua dòng nhạc và ca sỹ bác vừa nêu trên, em cũng nghe 2 ca sỹ trên nhưng em lại thấy các cô ấy hát hơi bị man 1 tí. kô phủ nhận là phối nhạc và hòa âm hay + giong hát gai góc nhưng Norah là tài năng rất khiêm tốn mà em được biết. Thân
Bác ơi tận 17 tháng 11 em ý mới ra album phát hành ở Mỹ thì VN em chưa biết bao lâu mới có hàng xách tay. Bac biết đâu bán báo em gấp em cảm ơn ạ. Thân
Cuối tháng 11 bác Mike ra Huỳnh Thúc Kháng kiểu gì cũng có đấy :lol: Không khéo có luôn cả DVD nữa ấy chứ P/S : Em nhớ Patricia Barber quá cơ..Mới xa có mấy ngày mà nhớ kinh
Patricia Barber giọng ca đầy nam tính em nghe bass của đĩa này phê quá cơ, mai em trả bác đĩa gốc in lòe loẹt. Còn Norah là em cứ chơi gốc có nguồn gốc, kô thì làm em copy TDK hoặc Mitsui phono chứ Huỳnh Thúc Kháng bên hông Sunwah em mua 7k vnd mua 2 tặng 1. Thân
Ới..Ới...nghe cho chán rồi giờ chê lòe loẹt.Thế em hỏi tí không phải chứ bác nghe nhạc hay là xem hình mà phải cần hình ảnh sắc nét với lòe loẹt.Em cá là bác nhét CD của em vào DVD nên mới thấy hình lòe loẹt nhá :lol: Đĩa gốc của em cũng có nguồn gốc chứ bộ đâu phải hàng trôi nổi đâu.kikiki. Norah Jones em thích 2 cái Album Come Away With Me & Not Too Late còn lại mấy Album kia em nghe 2-3 lần rồi xếp xó luôn.Cũng may là mua toàn đĩa chép chứ CD xịn chắc lại phải gạ gẫm bác Mike luộc lại giúp Album sắp ra của Norah Jones bác Mike nhớ mua CD xịn nhé rồi cho em mượn nghe ké , nếu hay em nhịn quà sáng đu theo bác luôn.
Phải nhanh lên kô nó bán lúc đầu là hot lắm đó mà nhiều khi chờ tái bản thì lúc đó có ca sỹ mới nổi khác hát hay lại hết cơ hội và chán Norah thì chán lắm
Patricia hát như một bộ phim có cả tình yêu lẫn chiến tranh, cánh đồng đầy hoa lẫn xa mạc khô cằn, niềm vui lẫn nỗi thống khổ quẵn quại vvv. Với Norah Jon thì đều đều hơn, thiên về mặt êm dịu tươi sáng, nghe nhiều thì không hứng thú lắm. my two cents
Em đồng ý với bác. Norah hát mà cảm tưởng như tâm sự mà ko thấy khoảng cách, có kỹ thuật mà cảm xúc che mờ làm người ta tưởng tượng gần gũi. CÒn em Barber em ko chê nhưng cảm giác cứ phải để ý đến kỹ thuật của ẻm và thâu âm nghe nhiều khúc rùng rợn Thân
Cũng nên thay đổi thôi vì sau come away with me, em thấy NJ cứ đuối dần, đuối dần,... album ra sau dở hơn album trước.
E vừa download THE FALL tối hôm qua đang nghe thử. Cảm giác ban đầu của e là có thể sẽ thành công hơn 2 album cuối.
Đến 17 Nov mới chính thức có album, em nóng lòng chờ quá cơ . Em thích ca sỹ khiêm tốn này, hát mà như lướt, cảm tưởng nhập tâm như khán giả và ca sỹ hòa mình, nhạc công ánh sáng cũng theo ẻm luôn Nóng quá em lại đi uống trà thảo mộc và chờ đến 17 tháng 11 này các bác ah. Mike
Bác đừng nóng lòng quá khéo lại thất vọng E nghe đi nghe lại vài lần rồi, ko có cảm cảm giác phê như 2 album "Come away with me" và "Not too late". Theo em, album này chỉ ở mức nghe được thôi.
Album mới mà sao bác đưa link album đầu tiên của ẻm? Con đường Audio đích đến là: "Middle of nowhere" bác ạ. . Dù sao cũng thanks bác!