Bác điêu vừa thôi nhá, tôi có bằng chứng bác tíu tít làm cơm cho chị nhà rảnh tay săn con nghệ thuật này. Đã thế, còn phải dọn cơm xong, cố mà nhăn mặt ra cười năn nỉ "hôm nay anh làm canh cua, ngon lắm, mời em ngừng tay xơi cho nóng"
Em biết tay này, có phải tay mới tậu thêm được 2 cái bẫy chim ? @LamLyLam: nhà ngươi nhớ đấy. Ta là thù hơi dai vụ ảnh này đấy. Mai ta sẽ chuyển hết địa chỉ nhận hàng của xã Cắm Rút về nhà ngươi, tất cả đều người nhận thanh toán nhá :twisted:
Ấy đừng! Có khi hắn nghe lời vợ hắn quay lại kiếm chuyện với mình đó bác Hun ơi. Một không chọi lại 2 đâu :lol:
Vợ đã cưới rùi có nói xấu củng là vợ mình, còn nói xấu bồ có ngày bác sẽ bị cô bồ đá hồi nào kg hay :lol:
Đang ngía cái amp đèn,dẫn vợ đi càe hi-end uống cafe và nói về amp đèn,thì vợ phán 1 câu "sao nó nghe dỡ quá vậy,hong có tiếng bass,e thấy ông kẹo kéo nhạc còn hay hơn"!Thế là chưa dám đụng tới amp đèn,sợ tịch thu tài khoản thì toi!
Bác nói với vợ là amp đèn có nhiều hửu dụng lắm, đèn mờ cho phòng thêm lãng mạn, sưởi ấm cho vợ khi mùa đông, hót nhạc nhẹ cho vợ nghe quan trọng là ánh đèn để thấy đường vặn volume :lol: :mrgreen:
bác phải nói với thêm với bà xã, tối anh vừa nghe nhạc vừa ôm con, AMP đèn rất ấm, khỏi phải bật quạt sưởi vào mùa đông, con ngủ ngon và lại thông minh nữa. kiểu gì vợ bác cũng cấp ngân sách cho mua 2 cái.
kinh ơi em đang thái dao vào lòng anh :lol: ông lamlylam hết sức cảnh giác tuần sau tôi vào đó thì ông chết, ông làm ê mặt trai Hà L..ội
Yêu cầu các bác không lạc đề,vào đây để nói xấu vợ hay để nói xấu mình đây :lol: Mấy bả mà biết hết võ của ae mình thì :mrgreen:
Nếu chưa có vợ thì thật lòng e khuyên bác không nên vào topics này,sợ bác không giám lấy vợ nữa thì chít :lol:
Bác này nói nghe kì kì ấy!Ai cũng có mặt xấu có mặt tốt!Bác nói vui thì đc chứ nếu nói thật thì bác quên vợ là người luôn bên cạnh và chia xẽ những khó khăn cho chồng đó sao?Dù rằng có những lúc muốn tung 1 đá cho "nó" mẽ răng.... :lol:
Anh vào trả thù giúp em nhát. Lần sau hắn ra ngoài này, thì cho hắn lết luôn :!: Thế anh vào tuần tới là bỏ giở trận thứ 4
Chẳng biết vợ các bác thế nào chứ vợ em đáng yêu lắm , Các bác cứ nhìn cái Nick vợ em đặt cho là biết "Suốt ngày loa với đài": Có thể là 1 câu nói yêu -> có thể là 1 lời trách móc khi chồng quan tâm đến loa đài nhiều hơn vợ -> rồi cũng có thể là 1 câu mắng chồng khi đang bực mình :evil:
Con vợ em nó shoping online (quần áo, giày dép, mũ nón... tất tần tật) còn dữ dội hơn em nhiều lần. Toàn mua đồ trực tiếp từ bên Mẽo ship trực tiếp về không. Cứ 1-2 tuần là thấy bảo đi lấy đồ bển gửi về??... Ấy vậy mà em mua món gì là cứ phải giấu giấu diếm diếm, được cái nó cũng ít để ý, lâu lâu nó không online shoping, rảnh quá ngồi nhìn quanh trong nhà mới để ý đến dàn máy xem có cái gì mới hay không... mà nhiều khi có cái mới nó cũng chả biết... :lol: :lol:
E can bác!Nếu có bức xúc gì bác cứ xả ở đây thôi nhé,chứ đừng manh động để rồi chồng thì đút cháo cho vợ,còn vợ thì chạy đi chạy lại vặn volume,next bài cho chồng :lol:
"Vợ tuy ko sinh ra ta, nhưng vợ có công lao nuôi nấng và dạy dỗ ta nên người". Ranh ngôn đã nói! :mrgreen: Thế mà các bác lại dám lập hội nói xấu các mụ thì gan thật! :lol:
Sời ơi chơi cái kiểu các bác khổ thật đấy, em thì đơn giản hơn nhìu, trong đơn vị em có phòng làm việc kiêm phòng ngủ luôn nên em mua gì là đem về đó trưng bầy vừa trốn vợ vừa khoe của, hôm nào em thích tụ tập là em nói em đi trực thía là ocưa liền thoải con gà mái lun, vợ em có là thánh cũng khó mà bít được(nhưng em pọt lên như thế lày dễ ngày mái em bị kiểm toán nhà ta vào thanh tra thanh tra thanh mẹ luôn đó,các bác dấu gúp em nhé lưu hành nội bộ cấm phát tán ra ngoài:ĐÃ ĐÓNG DẤU BẢO MẬT)
Cám ơn bác,thế thì e áp dụng liền,chỉ cần 1 cái là đủ bác à!hehe,hai cái thì e chơi "mô nô lóc" cho nó "bờ rồ"
Hôm rồi kỷ niệm 10 năm lấy vợ, hai vợ chồng e chốn đi chơi Đà lạt, HCM...tiên ghé showroom của Đông Thành, vào phòng nghe có cặp B&W 8XX đang trình diễn...lúc ra ngoài vợ nói nhỏ "không hay bằng ở nhà mình"....Lúc đấy e tự hào lắm...sao yêu vợ thế..bình thường Vợ em cũng không quan tâm đến em làm gì..vì e có một cái "lô cốt" riêng về đến nhà là chui vào phòng đó...khi nào Vợ lên gọi ăn cơm thì xuống ăn..rồi chơi với cả nhà..đên khi Vợ cho con đi ngủ thì e lại lên "sơn trại" tuy luyện...Vợ đi đâu thì chỉ cần đưa hai đưa con lên cái lô cốt của e là yên tâm...rất nhiều trò để mấy bố con ngoan đến khi mẹ về.. Thế mà Vợ em cũng thành chuyên gia "thâm âm" lúc nào mà e không biết.. :lol: E cũng dùng quĩ đen để mua đồ, thỉnh thoảng Vợ hỏi e trả lơi lung tung...đôi khi e cho Vợ xem giá trên eBay để vợ biết giá đồ "RẺ" lắm.. :mrgreen: