------------------------- Hôm nay mới biết cụ King ngoài công việc chính ra lại còn thêm nhiệm vụ... tay dao tay thớt nữa! Đúng là "giỏi việc nước, đảm việc nhà"!
Giỏi cái gì, có khách quý đến nhà, từng sống SG mấy năm nên biết ghu, tự tay thi công cho nó hạp khẩu vị của khách. Đấy hắn no say xong hắn lại chém mình, ác như con "tê rác" Chứ em là em đếch sợ V
Bác King quả thật quá chu đáo. Hèn gì bữa rồi em ghé nhà bác Honey79 em vẫn được Bác đích thân nấu nướng, dọn dẹp, lau chùi thật là chu đáo và hân hạnh quá :lol: Hình như bác có thói quen ấy khi khách đến nhà (bất kể Nam hay Bắc) còn ngày thường không biết bác có thói quen ấy không.! Bác Gái thật là có phước. :lol: P/s đùa chút thôi chứ bữa đó thấy bác King rất Gia Trưởng ạ!
bác sống ở trong đó từ năm nào đến năm nảo vậy.Em cũng ở trong đó từ năm 1995 đến năm 2007 mới ra ngoài này.Bác ở nơi mô hôm nào cho em xin cái địa chỉ hôm naof bác có khách Sì gòng cho em ké cái hương vị SG với. Enm cũng như bác chốn vợ đi nhậu cũng đếcsơvơ
Hê hê, em sống trong đó từ năm 2000 đến 2006 nghe theo tiếng gọi của con tim, em ra ngoài này để sợ vợ ạ Trong kia em sống chủ yếu ở SG nhưng địa bàn hoạt động thì khắp nơi. Ngoài này em ở khu Bến xe nước ngầm và cũng hoạt động khắp nơi, hiện em tạm ngồi ở gần Cầu Giấy giờ hành chính. Số tel em ở dứới chữ ký, kính bác bữa nhậu zô
Huhuhuhu Em hư quá các bác ơi , em hối hận quá , chỉ vì nghiện ngập audio mà em dối vợ đủ diều , này nhé , đi xem mua đồ audio thì bảo là đi công việc , đi xem hàng , đi thẩm âm với mấy ông bạn cũng hư hỏng như em thì bảo là ghé thăm ông bà ngoại , mua đồ audio về khai với vợ chua bằng 30% giá gốc , đồ audio mang về nhà toàn dối vợ là đồ ve chai , đồng nát , mượn của ông bạn này thằng bạn kia , em hư quá rồi . Nhớ ngày xưa em ngoan lắm , là cháu ngoan Bác Hồ bao nhiêu năm thế mà giờ đây ....... huhuhuhu
Thì đúng rồi! Đâu phải lỗi của cô ấy! Ai biểu không chịu vào Đoàn, vào Đảng! Cháu ngoan bác hồ là cho lớp mẫu giáo, tiểu học thôi. :lol:
Có mấy bác bị "gấu nhà" tẩn cho tơi bời,nhưng lại nhằm vào mấy bác khen vợ thế mới chít :lol: còn mấy bác nói xấu thậm tệ thấy vẫn ung dung
Thế bác cho em xin cái email của bác gái nhà để dẫn đường link này cho bác ấy tham khảo nhé! Nhớ cho em cái email của bác để em CC luôn ạ! Hê hê hê! :lol: :lol: :lol:
[Đây bác: sutu_hadong@.bom. Đây của e:nhatvo_nhibangoai@.![/quote] Ơ hay sao bác này lại lấy cái nick của em và nhà em cho người ta vậy, em có nói gì đâu nhỡ bác đó gửi đến nhà em thật thì sao....em lại khổ dài rồi bác ơi. :evil: :twisted: :twisted:
Vâng bác có nói gì đâu.Gấu nhà bác sẽ rất hài lòng khi bít được..... :lol: Nhìn bác súng ngắn súng dài oai là vậy mà...à chắc lúc đó đi công tác về chào bác gái hả?
Em chào các bác , vợ em thì dễ lắm các bác ạ , khi đi chỉ cần nói anh đi đây mà cần không hỏi là anh đi đâu . Nhưng khổ lắm các bác ơi khi về là phải đứng nghiêm để gấu nhà em ( kiểm tra chất lượng coi súng đạn có còn đầy đủ không ) rồi sao thì sao .
Bà xã em thì quái số 1 các bác ạ. Hăm hở vác đôi loa về vợ hỏi thì trề môi khai báo ''có 3tr chứ mấy''. Lập tức nó xem model rồi hỏi ông gúc gù. Ông gúc gù vốn dĩ thật thà bảo 30tr. Thế có chết em ko chứ nị
Lần sau bác nói chỗ bán cạo sửa model loa, ghi vào model nào có hình thức tương tự mà rẻ tiền ấy. Hoặc không thèm ghi model nào luôn đố vợ bác hỏi được ông gúc gồ
Nếu vợ bác như vậy thì bác huấn luyện cho vợ cùng nghe auđiồ đi,đảm bảo nghiện rồi thì khỏi phải lo dấu chị làm rì
Bác ơi nhìn kĩ đi bác,súng thì em có thể đem về nhà được dưng mà xe tăng T54 em không thể đem về nhà được đâu,bị tước quân tịch đó bác......khi đó thì em hết đường có điều kiện mà DIY với lại thưởng thức AU :lol: ĐI :lol: Ồ :mrgreen:
Lại gậy ông đập lưng ông thôi bác à :lol: khi nào mà thanh lí biết giải thích sao với đối tác khi cụ gúc gồ bảo "tao không biết"
T54 chắc để ngắm thôi chứ đi làm sao được vì các bác lấy hết tube,linh kiện ra để DIY audio rồi.Đơn vị bác có tên lửa không?nếu có cứ vật ra mà mổ,nhiều tube lắm,dây dợ ôi tha hồ mà Diy...die.
Thôi khó quá thì bác cứ đổ tội cho em là được, bác cứ nói là em tránh bão gần (Gấu mẹ) nên phải đem sang bác gửi nhờ và nghe nhờ,cái khoản này là em có thể giúp bác nhiệt tình được"chung một niềm đam mê,chung một nỗi khổ"