chưa nạp được sao đánh được bác ơi ? :mrgreen:[/quote] Thì đánh trận giả chứ sao hả bác, VN mình là có tài ở cái khoản lày nắm bác ơi
Thì đánh trận giả chứ sao hả bác, VN mình là có tài ở cái khoản lày nắm bác ơi[/quote] khổ lắm bác ạ , em không thích đánh trận giả nó không phê bác ạ
Thực ra nói xấu người khác thì mình cũng chả tốt đẹp gì :mrgreen: Nhưng ở đây ae ta nói xấu nàng để thấy ra những mặt đối nghịch giữa chàng và nàng,đôi khi sự đối nghịch đó lại gắn kết hạnh phúc gia đình"cuộc sống mà phẳng lặng quá thì lại tẻ nhạt".Khi mọi người kể ra những tình huống phản ứng của gấu mẹ ae ta lại thấy hài ước và ngộ nghĩnh,vì vậy khi nói xấu vợ xong về lại càng thấy yêu vợ hơn Phải không các AUDIO MAN?
Vì vậy ta nói thì ta cứ nói nhưng có thấy bác nào thông báo là em thấy vợ em nhiều điểm yếu như vậy nên em quyết định bỏ vợ đâu,mà chỉ thấy các bác về DIY lại cho cuộc sống vợ chồng thêm phong phú,nhận ra điểm yếu để mà mod lại thôi.Nhưng nhìn lại em thấy mình nhiều điểm yếu hơn mấy gấu mẹ các bác ạ, không biết các gấu mẹ có lập topic ở đâu đó nói xấu AUDIO MAN chúng ta không hả các bác,theo em nghĩ chắc là không có đâu,đây là điểm yếu nhất của anh em ta đó.
Hix vợ E cũng có tính xấu là đi mua đồ Audio mà k cho vợ theo là giận! E nhớ có lần nhìn thấy món đồ bấy lâu rình rập để mua,sáng đang ngồi trong cty thấy đăng bán. Sợ người khác mua mất nên chạy vội đến lấy,chở về nhà tâm trạng quá sung sướng thig vừa vào đến nhà nhìn mặt vợ xong thì như bong bóng hết hơi còn bị tương thêm 1 câu là A có tiền mà tự mua đâu cần nói với ai. Sau chuyến đó E cạch,cứ muốn mua gì thì phải chạy về nhà chở vợ đi cùng cho yên thân. Vợ E chỉ có điẻm yếu đó chứ ngoài ra cứ nói thích mua gì là ok luôn đỡ ghê. For share
K ạ của e 100% ạ, người ta nói của chồng mà vợ nắm ấy mà!E đi làm nuôi cả nhà,vợ ở nhà nuôi bố mẹ của e và 2 con của thôi. Điều quan trọng nhất là tiền của e nằm trong nhà bank,nhà bank phát cho e 2 thẻ: e cái và vợ 1 cái! Tiền vào tiền ra vợ biết hết E có 1 câu nói và 1 hành động nên vợ đồng ý ngay: 1/K mê Audio thì mê cái khác 2/Kéo vợ nghe Audio với mình: chẳng hạn như đi nghe dàn xịn, năm nào e cũng dẫn vợ đi xem "triển lãm nghe nhìn" nên mưa dầm thấm lâu rồi cũng ok.Hiện nay muốn biết hay dỡ chỉ cần hỏi: e nghe thấy thế nào,nếu vợ trả lời là hay thế thì ok quất luôn E có 1 số chiêu thức gây quỹ đen,bác nào rãnh thì giao lưu trao đổi kinh nghiệm ạ :?:
Hix!ra là vậy.E nghĩ bác gái phản ứng thế là còn quá đơn giản đó bác,và chắc có nhiều ae mong muốn được như nhà bác"Gấu bố gấu mẹ cùng ngồi thẩm âm"có khi đào tạo nốt gấu con làm chân cắm rút P/s:E lại hỏi khí không phải,bác gái có nick trên VNAV kô bác? :lol:
Oh k bác ạ,cái gì cần biết thì cho biết cái gì k cần thì k cho biết. Nguyên tác của E là vậy,nên vào đây nói thoải mái con gà mái luôn :mrgreen:
Forum vắng vẻ quá dưng mà đông khách quá thì cũng hix.. :mrgreen: các bác nhể P/s:Ở đây chỉ dành cho những AUDIO man dũng cảm :mrgreen:
Bình thường em nghe để volume ~ 9h là ổn lắm rồi nhưng volume của gấu nhà e từ 6h là đã vang vang rồi 6h sáng Theo e được biết thì ối bác như e :lol:
Đời nhiều lúc cũng bất công các bác nhỉ?những thú đam mê của ae mình thì mấy bả bảo là điên khùng,thậm chí có bà còn nói là tệ nạn :mrgreen: Còn thú của mấy bả chắc ae mình có cố cũng kô thể du nhập được :mrgreen:Hix! vì vậy trong tổ ấm nho nhỏ hay sảy ra những bất đồng mà nam nhi đại trượng phu kô chịu dưới sân thì xe sảy ra chuyện lớn vậy nên phải vào đây nói xấu cho thải ra cục tức,để lâu nó thành khối u thì khó chữa :lol: Mời các SUPER MAN
Em thì bẫy bằng cách nói cái này làm để bán kiếm lời ,vậy là êm .Sau này ko bán thì nói trình mình còn non ,tưởng có lãi ai ngờ ...
Bác này còn sướng hơn khối anh em, em thì muốn mua gì thì cứ lẳng lặng mà khuân về rồi coi như sự đã rồi, chứ hỏi ý kiến vợ là chắc chắn không mua gì thêm nữa.
Em nà em có chiêu lày em mua món đồ nào đó về là em tạt ngang cửa hàng mỹ phẩm mua món đồ nào mà gấu nhà em thích khi về đến nhà em giở mỹ phẩm ra trước nói tặng em để tỏ sự quan tâm đến em,gấu đang súc động thì em bật nhạc với thiết bị vừa mua,đố gấu nào mà nói được gì chỉ ngậm ngùi vì bị trúng trưởng,nếu còn bị cục tức chẹn ở cổ thì phương án 2 lúc 11g khuya...........hết tức liền :lol: mai em đi làm là muốn khụy đầu gối luôn :twisted:
Đúng là có đến một ngàn lẻ một các phương pháp để đối phó với gấu nhà các bác nhỉ?bi cũng có,hài cũng có nhưng cuối cùng đều có hậu cả Bác nào có phương án khác nữa thì phổ biến để ae học hỏi?
Hix..!e vừa đi nhậu về ngang đường bị cớm cho hít thử cái gì vào mồm xong bảo quá nồng độ cho phép thế là để xe ở lại,gọi taxi cho nó nhanh,vào được đến nhà là cả một vấn đề.Hix..đang bị gấu tống ra phòng khách nên vào đây tám....bác Thang vờ cờ còn nợ ae mấy chiêu gây quĩ đen thì trả nợ đi,công khai đi cho ae còn học hỏi.....? :lol:
Bác Hải có CD mới ko lo ở nhà nghe, đi nhậu chi cho cảnh sát bắt xe vậy bác. :mrgreen: Hay là bị gấu mắng vì mua CD mới nên chán đời? :lol:
Tặng các cụ hay nói xấu vợ! Thích nhất câu "What goes around comes back around" dịch nôm là "gieo gì thì gặp đó!" :lol:
Đọc bài của bác em buồn cười quá (đang buồn) Còn vợ em thế này mới chán: Chán tập 1; em mua món gì Bả cũng không nói. Em bán món gì Bả cũng không hỏi.....Chỉ có điều....Khi em mua về (thường hay mua ở xa vì đi công tác) thì bả lon ton gom giấy bọc để mai ....bán ve chai......Còn khi em bán đồ cho bác ở xa thì ....Bả lon ton mua Bià caton về cho em bọc... :lol: Chán tập 2; Chẳng bao giờ Bả chịu ngồi nghe nhạc cùng em....khi em nghe tầng trên thì Bả xuống tầng dưới xem phim Hàn,,,,khi em nghe nhạc tầng dưới thì Bả,,,,xem Tivi không có tiếng