Chào cả nhà, chuyện là mình hiện đang sống ở Hà Lan, đợt tới về chơi Việt Nam nên có mua 1 bộ dàn 5.1 mang về nhà và sẽ để luôn lại trong nước. Amplifier Pioneer VSX-917, DVD player OPPO 983, bộ loa Whafedale Diamond 9 5.1. Tất cả đều là hàng mình mua ở Hà Lan, Anh và Đan Mạch. Thế nhưng ở nhà gọi sang cứ quả quyết rằng đồ âm thanh (nhất là Amplifier và DVD player) Châu Âu chỉ thích hợp với khí hậu Châu Âu, mang về Việt Nam khí hậu nóng, ẩm, nồm là hỏng hết. Tuy chơi âm thanh cũng được 1 thời gian nhưng mà mọi người quả quyết thế, lại còn ví dụ mấy ông gần nhà mang đồ từ Đức về, dùng hơn 1 năm là hỏng làm mình cũng hoang mang. Không hiểu mọi người nghĩ thế nào ? Đã ai mang đồ từ Châu Âu về mà bị hỏng do thời tiết (giống như người nhà mình nói) chưa ? Xin mọi người 1 lời khuyên.
Tất nhiên là đồ châu Âu về VN thì do khí hậu thời tiết và bụi bặm mà tuổi thọ sẽ giảm đi so với để ở bển. Nhưng k đến nỗi về được vài tháng là đi đâu bác, cứ yên tâm mang về, chú ý giữ gìn, phòng điều hòa KK cho đỡ ẩm + tránh bụi thì dùng khoảng 2 năm bác sẽ mua đồ mới vì bộ dàn HT của bác nó ... lạc hậu trước khi nó hỏng. Cách hay nhất là bác ở chơi vài tháng, khi nào đi bán thiệt rẻ lại cho em, em chịu mọi rủi ro về khí hậu thay cho bác.
Đồ âm thanh châu Âu mang về xài ngon đó chứ. Tui mua Amp Acram second hand đời lâu rồi mà vẫn hát ngon lành.
Nếu bác chọn những Món " đồ châu âu" nhưng sản xuất tại Tàu hoặc thế giới thứ 3 thì rất bền , không bị hỏng do thời thiết Việt Nam. hic hic
Anh em trên diễn đàn bác nào chẳng sở hữu ít nhất một vài món đồ audio xuất xứ từ Âu châu mà có mấy ai kêu hỏng do thời tiết đâu bác ? Tất nhiên như bác Quân sư nói do khí hậu mình nóng ẩm, mưa nhiều thì tuổi thọ chắc ko được cỡ vài chục năm như xứ Âu nhưng mà nếu dùng cẩn thận thì chắc còn chán mới hỏng
Hồi năm 90 em có đem về cặp loa Videoton và 1 cặp Grundic của Đức, xài cặp Videoton được đúng 1 năm thì màng nhún của loa mục ra, phải dán lại cặp màng nhún khác, nghe tiếng nó cứng quá, bán luôn. Lôi cặp Grundic ra thì hỡi ơi luôn, cặp này em bỏ trong thùng, bọc nilon, bên ngoài nilon có xốp, không xài từ ngày đem về, nhưng lúc mở ra thì nó chỉ còn mấy cái gọng sắt bắt vào cái thùng gỗ, những gì bằng giấy và cao su hay mút miếc gì đó mục ra hết, đụng vào nó bở ra, rụng lả tả. Buồng ghê gớm, sau đó hình như cũng bán được đâu hơn chỉ vàng gì đó, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ. Sau này em nghe nói, những hàng của châu Âu mà xuất đi nước ngoài nó sẽ làm khác hàng xài tại châu Âu, hình như được nhiệt đới hóa hay gì đó, chẳng biết nữa. Vài hàng chia xẻ một kỷ niệm buồn.
Thời tiết VN độ ẩm cao lắm, bác bọc nilon thì đúng là tạo điều kiện để các thứ bên trong bị hấp hơi rồi, em sợ nhất giời nồm ngoài miền Bắc. Tâm lý mấy ông audio lại thường cứ máu các thiết bị sản xuất cho nội địa chứ k khoái mấy cái hàng xuất bác ạ, nói như bác LT là đồ hãng sx tại China thì ổn nhất, nhiệt đới hóa toàn phần
Thời tiết ngoài bắc đúng là khác nghiệt, lúc trời nồm trước khi bật máy phải dùng máy sấy, trời lạnh quá con CD nhà phải có riêng một cái đĩa chuyên mồi rồi mới nghe được những đĩa khác, trời nóng quá nhìn cái gân loa như xơ ra đến nơi mà sốt cả ruột thôi thì trong nhà có cái phòng nào thoáng mát nhất thì dùng vậy.
Nhà bác Tê-ku khắc nghiệt quá vậy, nhà em chả bị sao cả, cả mùa hè lẫn mùa đông rồi qua xuân chả thấy nồm niếc gì, nhà khô rang. Phòng em đầu hồi 2 cửa sổ nữa chứ, vậy mà máy móc chả ẩm iếc gì... may thế
Cám ơn các bác đã cho ý kiến làm em có thêm tinh thần để vác ít đồ về. Kết luận lại là cứ để cái phòng nào thoáng mát, thường xuyên hút bụi vậy. Sơ sơ cũng ngót nghét 50 ký, mang về lại hỏng luôn thì hơi tiếc. Đợt này mang về là cho mọi người ở nhà dùng, nên em mới để lại mấy con thuộc dòng HT này. Còn đồ âm thanh khác của em, mua về rồi em lại đang phải mất công bán bớt đi đây này, vác về Việt Nam để lại cho các bác cũng tốt nhưng mà nặng quá, mấy con ampli đèn, có con nào là dưới 10 ký đâu, hic hic. Đành mang đống dây Nordost, Siltech và Van Den Hul về cắm với dàn HT vậy. Đúng là thú chơi, bỏ thì thương, vương thì tội quá
Vâng, thay mặt bên nhà em cứ cám ơn bác trước Cứ mang về k lo gì cả bác ạ, hàng audio 2nd thợ đánh về ầm ầm kể cả = đường biển đâu có hỏng nhanh đâu Em ... em là em đặt gạch trước cái đống đồ "vương thì tội" của bác
Cám ơn các bác đã nhiệt tình chân thành quan tâm đến đống đồ của em. Xin thưa là những đồ tạm gọi là Stereo Hi-end thì em đã giải tán hết vì quá nặng, cũng xót xa lắm nhưng đành phải ngậm ngùi chia tay vì em cũng chưa biết sau này có ở lại Châu Âu nữa không hay là về Châu Á. Tại tính em tham, đồ nào cũng muốn mua mới 100%, tận chính nước sản xuất, phải sờ tận tay, day tận trán chúng nó mới yên tâm được. Mà anh em ta, chắc ai cũng thế cả, nếu bác nào phảit mua qua mạng rồi SHIP về chẳng qua là cũng do không có điều kiện thôi. Cũng may em có cơ hội chu du thế giới tương đối nên lần nào về cũng khệ nệ mang vác cả. Hic hic :cry: Cuối tháng 10 này em mới về nước, hiện giờ mang về nước chắc em chỉ còn mấy thứ này là có thể để lại được cho anh em thôi, toàn là đồ gần như mới, em mới cắm vào dùng thử 1, 2 lần gì đó vì không xứng với đống đồ chơi còn lại của em. 1. Dây Coaxial Siltech Stockholm mua tại Thụy Điển 2. Dây tín hiệu Van Den Hul D102 MK III, handmade Hà Lan, mua tại Hà Lan nhé (2 hãng Siltech và Van Den Hul đều là công ty của đất nước Hà Lan xinh đẹp nhỏ bé mà em đã chôn vùi 1 thời tuổi xuân :wink: ) 3. Tai nghe Audio Technica ATH-A900, mua tại Nhật, tất nhiên chữ Made in Japan to tướng. 4. PSP 2000 slim Piano Black, mua tại Nhật, pin made in Japan, main có tem check của Japan mà lại made in China mới chuối. Cũng còn hơn loại Made in China 100%, dù sao cũng cho nằm trên giá luôn. 5. USB to Optical chip Phillips, mua tại Sing, giắc USB cũng mạ vàng luôn. Cửa hàng nó đề là Hi-end, quảng cáo gớm thiệt. 6. Zero DAC+Headamp+Preamp, con này cũng mua tại Sing, cùng cửa hàng nói trên. Anh em nào thích thì bảo em để lại cho, gọi là 1 chút chia sẻ niềm đam mê chung nhé Bổ xung món này mà em nghĩ rằng rất nhiều bác (kể cả đang ở nước ngoài) chưa từng thử qua, theo cảm nhận của em là 1 trong những tuyệt tác về HEADAMP. Đó là "ECHO INDIGO" PCMCIA mà em đang dùng với con Thinkpad X61 Tablet của em. Lý do em bỏ em này là vì em cần thu âm nên đã mua thêm 1 con "ECHO INDIGO IO" có thêm 1 cổng Input.
bác sướng thật, toàn chu du những nơi sung sướng, có những đồ sung sướng, em chỉ thèm mỗi dây van của bác nhưng hèm nỗi sợ tỷ giá USD
Em khẳng định với bác, trừ các đại gia ra thì hầu hết đồ chơi của anh em trên này là hàng cũ, không ở Âu thì cũng Mỹ, Nhật qua ngả Tàu về VN. Kể cả hàng mới cũng phải mang từ bên đó về chứ có lắp ráp ở Việt đâu. Thế nên bác đừng lo bò trắng răng bác ạ. Mà em cũng khuyên bác nên xem lại cái đứa nào xui bác đừng có vác về VN, nó xui bác thế để bác bán rẻ lại cho nó đấy. Khôn thật, em mà như nó, em... cũng làm thế thôi, chứ không à.
Ý kiến này rất đúng. Hàng tụi tây khi làm họ tính toán luôn cả môi trường sử dụng nữa. Cái này nhà sản xuất trong nước chả hơi đâu nghĩ tới :lol: