Chào các bác, em xin giới thiệu bộ dàn âm thanh mà theo như vợ em nói là đồ đồng nát, vừa cũ vừa xấu ... Tăng âm: Sansui 5000X Loa: CS77A Đầu băng: Teac 4300SX CD: Sony X7ESD Đây là bộ em hay nghe nhất, cảm nhận cá nhân khi nghe nhạc vàng cổ là rất hay
Em thấy chỗ này của bác phải được mấy bộ dàn Lúc nào bác thanh lý mấy cái đồ đồng nát vừa cũ vừa xấu ... này thì ới em nhé
Em có 2 cái 5000X. Một cái khá đẹp, radio chạy tốt, cái còn lại thì radio FM lúc chạy lúc không, AM thì tịt hẳn! Loa CS77A CD Sony X7ESD
từ độ gặp nhau hồi offline Chế Linh ở SG, em đoán phong độ bác vẫn như xưa Chúc mừng bác có một bộ dàn rất vintage, rất đúng với phong cách hoài cổ của chủ nhân :wink: Hình như bác có một bé Luxman 505u nữa chưa muốn giới thiệu nhỉ?
Em được nghe CDP Sony X7ESD đã mod lại chút ít. Âm thanh rất ấn tượng với trung âm dầy, ấm áp, khác hẳn những CDP Sony mà em vẫn thấy review. Chúc mừng bác chủ với bộ dàn vintage quá đẹp & hay nữa. Nhưng bộ loa đặt chồng như vậy nghe có bị ảnh hưởng gì không bác chủ. Bác chủ có thể review chút ít về chất âm của bộ dàn, đặc biệt chất âm analog đi bác. Thân chào.
Em xin nhận định vài điểm liên quan đến bộ dàn này. Về CD Sony X7ESD, chất âm của đầu đĩa này hơi khác một chút so với các đầu Sony khác, trung âm khá tốt, chi tiết, trầm hơi thiếu, tương đối phù hợp với tăng âm 5000X và loa 77A, đặc biệt khi nghe nhạc trữ tình, chầm chậm. Loa đặt chồng vì điều kiện không gian eo hẹp, nhìn chung có ảnh hưởng đến chất âm, những loa đặt trên kệ TV cho âm thanh rõ ràng hơn, có lẽ vì ngang với tai người ngồi nghe, những loa đặt bên trên thì âm thanh có vẻ "lạnh" hơn, và em thấy thú vị nhất là nếu thay loa JBL4312 vào vị trí của loa 77A, cùng nguồn phát và tăng âm, chất âm của hai loa này có một số điểm tương đồng kỳ lạ. Sẽ rất thích nếu ngồi với anh em, cùng bật một cuộn nhạc vàng và thưởng thức âm thanh từ các nhạc cụ cũng như giọng ca truyền cảm của ca sỹ ngày xưa. Rồi tưởng tượng ra mình đang ngồi trong một phòng trà nào đó... Em đang tính mua thêm một CDP Sony 777 hoặc Marrantz 95 nhưng vào thời điểm này có lẽ hơi khó tìm và giá cũng khá cao. Nhưng hy vọng sẽ tìm được cái ưng ý. Đầu cassette cũng là một trong những mục tiêu cố gắng hoàn thành trong quý 1 năm nay, cho dù mức đầu tư cũng không cao và cũng không dễ tìm.
Có lẽ bác mua đầu CD để nghe những đĩa ghi từ băng cối sang,đúng ko ạ(Em đoán thế vì thấy bác có vẻ rất yêu băng cối).Nếu vậy em đề cử bác con CD Denon 3500 hay G càng tốt.Em này phát những CD ghi từ băng cối rất "phê".Bác thử xem nhé.Bảo đảm ngon bổ rẽ.Nếu ko phải thì đừng mắng em.
Em xin nhận định vài điểm liên quan đến bộ dàn này. Về CD Sony X7ESD, chất âm của đầu đĩa này hơi khác một chút so với các đầu Sony khác, trung âm khá tốt, chi tiết, trầm hơi thiếu, tương đối phù hợp với tăng âm 5000X và loa 77A, đặc biệt khi nghe nhạc trữ tình, chầm chậm. Loa đặt chồng vì điều kiện không gian eo hẹp, nhìn chung có ảnh hưởng đến chất âm, những loa đặt trên kệ TV cho âm thanh rõ ràng hơn, có lẽ vì ngang với tai người ngồi nghe, những loa đặt bên trên thì âm thanh có vẻ "lạnh" hơn, và em thấy thú vị nhất là nếu thay loa JBL4312 vào vị trí của loa 77A, cùng nguồn phát và tăng âm, chất âm của hai loa này có một số điểm tương đồng kỳ lạ. Sẽ rất thích nếu ngồi với anh em, cùng bật một cuộn nhạc vàng và thưởng thức âm thanh từ các nhạc cụ cũng như giọng ca truyền cảm của ca sỹ ngày xưa. Rồi tưởng tượng ra mình đang ngồi trong một phòng trà nào đó... Em đang tính mua thêm một CDP Sony 777 hoặc Marrantz 95 nhưng vào thời điểm này có lẽ hơi khó tìm và giá cũng khá cao. Nhưng hy vọng sẽ tìm được cái ưng ý. Đầu cassette cũng là một trong những mục tiêu cố gắng hoàn thành trong quý 1 năm nay, cho dù mức đầu tư cũng không cao và cũng không dễ tìm.[/quote Cái CDP Sony này bác mod như thế nào, có phức tạp lắm ko, em đang dùng 1 CDP Sony đầu 5, cũng đang muốn chọc ngoáy 1 chút
Thoạt nhìn em “dáo dát” tìm em Sony X7ESD nằm ở đâu nhưng không thấy, mãi đến hình thứ 2 em mới phát hiện ra, bác chụp hình ngụy trang tài tình thật đấy! Hi bác! Từ dạo offline Chế Linh đến nay mới có dịp trò chuyện lại cùng bác, bác vẫn khỏe chứ ạ, nhìn bộ sưu tầm audio của bác em đã thấy mê tít rồi huống chi là nghe, toàn là những món em thích! :lol: nhất là 2 đôi loa có e-căng “mắt võng” nhìn nó hoài niệm làm sao đấy!! Chúc mừng bác bác phần nào đã thỏa mản niềm đam mê của mình, mong có dịp họp mặt cùng bác trong một ngày gần đây. Thân Bala
Cám ơn bác Haiauden và bác Bala. Lâu lắm rồi không có dịp gặp các bác Con đường âm thanh của em bắt đầu từ băng cối, với suy nghĩ đơn giản là nguồn băng khó tìm còn thiết bị âm thanh dù sao cũng dễ tìm hơn. Khi có đủ số chương trình mình mong muốn với chất lượng khá tốt rồi thì bắt đầu tìm mua thiết bị. Một cuốn băng cối, dù khá đắt, cũng vẫn có khả năng vay mượn để mua... Đến khi tìm thiết bị, khổ nỗi ước mơ của em là một đôi loa "mắt võng" và một cái tăng âm có hai đồng hồ! Nghe thì giản dị mà sao khó thế, loa mắt võng em từng phải mua một đôi Pioneer CS77A cũ rích lại còn bị lai mất 2 loa bass! Xem chừng khoảng chục đôi trong vòng 1 năm thì mua được đôi 77A ưng ý. Tăng âm cũng vậy, loa 77A thì "phải đánh" với Sansui 5000X (là các cao thủ gợi ý thế), thế là lại lặn lội tìm mua, cái hỏng radio là cái đầu tiên, rồi sau đó kỳ công tìm một cái "sắt vàng ươm, chưa chọc ngoáy, các chức năng chạy hết". Nhưng 5000X là một cái tăng âm không có hai đồng hồ như mơ ước, thế nên, xuất hiện cái L505u, tại vì L505u có hàng mới cứng bóc hộp, còn Accuphase thì không vào thời điểm em mua... Bây giờ thì em nhận ra rằng, em vừa thích nghe nhạc vừa thích ngắm nhìn, thế nên loa hay tăng âm hay CDP, sẽ chỉ mua những cái chạy tốt nhưng hình thức cũng phải tương đối đẹp... Có điều, chỉ mỗi mình em hiểu, không có cách nào để vợ em cùng hiểu, các bác cứ xem đoạn dưới đây thì rõ "Trời, anh lại mang về thêm một cục gì nữa đây, sao nó trông xấu thế, đầu đọc đĩa à... Nó có đọc được DVD không, không à, thế VCD, cũng không, MP3 thì sao, không nốt á Thế anh mua bao nhiêu (đoạn này em hay tự hạ giá lắm)...trời, đắt thế, anh bị làm sao vậy Ngoài kia họ bán cái đầu có mấy trăm mà đọc tất tần tật....." Cập nhật 28/4/2011. Phải nói là 9090db nghe hay hơn 5000x!
Em cũng đang ngó nghiêng mấy cái reciver cổ 2 đồng hồ này... Nhưng có điều em nghe nhạc cổ điển, đặc biệt opera, không biết mấy cái này nghe có hợp ko ah ?
Nhìn bộ dàn của bác sao thấy vintage quá , làm em nhớ đến cafe nhạc xưa của bác Nghĩa ở Tân bình mà trước đây em thường ghé
rất ấn tượng ,tiền bạc ko thành vấn đề.chủ yếu là mình phải máu mới dám đầu tư và sưu tầm.Nhìn cấu hình của bạn mình đoán âm nhạc đã nhiễm vào máu của bạn rồi.chúc sưu tầm được nhiều đồ đẹp nửa.
công nhận là bác rất máu, em cũng máu nhưng còn vợ kêu ca, mà e thì chưa có lý do để mà giải thích, để mà thuyết phục. Chúc mừng bác có bộ đẹp, mơ ước quá àh
Em là lính mới nên chưa nhanh nhạy, bác cho em hỏi: ngoài cặp loa CS77A, bác thêm cặp AR để làm gì vậy? Hay tùy dòng nhạc mà chuyển loa? Và sao phải dùng tới 3 em băng cỗi thế bác?
Thật tuyệt vời, em coi như là rất máu mấy cái anh e-căng mắt cáo này. ngồi nghe "chuyến đò vĩ tuyến" -Hoang oạnh, "tinh bơ vơ" - Chế Linh, thanh tuyền thì ôi thôi chỉ muốn làm cốc cafe với điếu thuốc. chúc bác chủ sưu tập nhiều hơn để giới thiệu cho bọn mới trót dính vào thứ này
Bên cạnh việc nói như thế vợ em còn vác Con Z5500 của Log về đòi thi đấu mới đau. chúc mừng Bác chủ có nhiều bộ dàn ngon.