Đảm bảo chút nữa em mang qua Cafe Hai Binh sẽ đưa ra tối hậu thư, một là tay chủ topic đề nghị đóng cửa ngay topic lại, không thì cụ đưa 4 triệu với 100K rồi cầm dây về, mai vác lên rao vặt cũng phải được 7chai
Chơi tiền tươi luôn! Có em gái sẽ cầm tiền đưa bác liền! + bonus :lol: Mong tin P/s Em mà đọc topic này sớm một tẹo thì chẳng phải tốn hạt thóc nào mà có sợi dây để chơi! :twisted:
Chúc mừng bác đã thắng. Dây đã trao, tiền đã nhận. Em về tắm đây, đặng tối còn phục vụ Queen !!! :twisted: :evil:
Cái này phải đem cụ King ra xét xử về đạo đức kinh doanh quá! :twisted: Cụ là bên giao nhận mà tự cho mình cái quyền định đoạt tài sản của người khác. Hiện tại cụ chỉ có cái quyền chiếm giữ, và tạm có chút quyền sử dụng. Chứ luật nào cho cụ cái quyền định đoạt sợi dây đó. Yêu cầu cụ chuyển gấp sợi dây lại cho em với tư cách là chủ của vận đơn yêu cầu bên giao nhận chuyển hàng lại cho người gởi hàng. Em cho cụ suy nghĩ hết đêm nay. Nếu thích thì cứ dùng tạm em nó. Nhưng đến trước 8h sáng mai cụ phải ship ngay em nó về lại "sài gòon" nhá :lol: Không thì em kiện đấy! và đồng thời yêu cầu áp dụng các biện pháp chế tài đối với cụ! P/s Rõ là "vấn vở", có một sợi dây do bác Người thép "vất ra" mà cả làng xúm vào giành giật! Nhục như con cá nục các cụ ạ :lol:
Các bác trả giá thấp quá :shock: ,em để em dùng tạm. Nay mai tay hàn cứng cáp, mua được thiếc tốt, em sẽ làm cái cách kết nối trực tiếp thiết bị sau vậy! Muốn lắm nhưng chưa đủ bản lĩnh để vượt lên chính mình. 8) Tại sao lại cứ phải cắm dây tín hiệu vào nhỉ??
Cái này gọi là phạm quy bác nhé ,quy định mục đấu giá không có vụ ''night Queen'' cái này có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình cụ king mất ==> em vẫn thắng ha ha đề nghị ban quản trị sử lý nghiêm hai cụ trên ạ