Dòng phim cảm giác.?...

Discussion in 'Phim ảnh' started by muoimeo_2005, 29/4/11.

  1. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Nghe các bác share, thế hóa ra cảm xúc ở bên trong, tình cảm ở bên ngoài ah...e o hiểu hi hi...các bác lý giải giúp... :)
     
  2. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Hình như ý e ko nói thế.

    Nhưng e thấy có "1 ông" mới bắt đầu thử ngồi /nằm thở tĩnh tâm "ông ấy" bảo tùy mình thích cái gì ở đâu thì sẽ cho nó ra nằm ở đó đc bác ạ
     
  3. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    E o hiểu, nhưng có khi đấy là khi "ông ấy" ngồi, nằm và thở tĩnh tâm....thì có thể "ông ấy" thấy thế và làm như thế, còn khi "ông ấy" o ngồi, nằm và thở...khi ông ấy sống...thì bác thử hỏi xem "ông ấy" thấy thế nào... :eek:
     
  4. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Tình cảm là 1 trạng thái hợp lý hóa cảm xúc của mỗi cá nhân thôi bác ợ. Mỗi người sẽ có 1 cách hợp lí hóa riêng của mình nhưng dù sao cũng chịu những ảnh hưởng rất nhiều của xã hội,và dựa trên những quan niệm về "giá trị sống" của người đó. Hầu hết con người đều có những quan niệm cơ bản về giá trị sống giống nhau,nhưng cảm xúc thì nhiều lúc khó "tương phùng" cả về cường độ và sắc thái.Cảm xúc là khởi nguồn cho việc hình thành tính cách của 1 người. Em nghĩ cảm xúc là một khái niệm tự thân,không ai có thể nói rằng mình không có cảm xúc.Có người tìm cách hạn chế nó,có người tìm cách nuôi dưỡng nó,1 trong 2 cách này đều khiến cho người ta loay hoay.Một số khác thì bỏ quên(hay bỏ) mặc nó,có thể họ sẽ sống 1 cuộc sống rất ổn định về mặt tâm lí nếu như cuộc đời họ không có biến cố.
     
  5. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Bác cần thì e giới thiệu cho mà hỏi nhé. Nhưng e hỏi thật khí ko phải, bác nói "có the" là do bác áp đặt tư duy của mình, hay bác hỏi ông này rồi.

    Nếu là vế 1 đúng, thì có ô ấy có trả lời bác thì bác cũng bảo "ông này nói theo sách" thôi.

    "mình tin cái gì thế nào thì nó sẽ là như thế" - Câu này h e mới thấy đúng đấy bác ạ.

    Bác gán luôn cho các ông này vài cái mác đi cho khỏi phải nghĩ, đọc, hiểu. "mày nhầm", "mày ko hiểu", "ko phải như thế" ... Rồi sẽ tới "dân VN hoần toần nhầm" ... Thế là đơn giản nhất!
     
  6. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Cái phần bôi đậm em thấy hay đấy, có phần tương đồng với lý thuyết design, nếu đã là giá trị tự thân thì ta phải đi tìm nó thôi (nói theo kiểu design là đi tìm giá trị tự thân của sản phẩm design...), giá trị tự thân này theo em sẽ là sự hài hòa của các giá trị, chính sự hài hòa trong mỗi con người khác nhau đã tạo nên sự khác biệt...
     
  7. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Em nói "có thể" tức là e chỉ nghe bác nói thôi, qua lăng kính cá nhân, nên chỉ là :có thể
    Em đã biết ông này là ông nào đâu, bác nói như là em biết rồi, mà nếu ông này mới tập thì cứ để ông ấy tập thêm đi, biết đâu sau này ông ý lại phát biểu khác đi... :)
     
  8. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
     
  9. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Hic,em nhớ những câu chuyện về chó của Jack London quá!
     
  10. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Bác muốn nói đến Nanh trắng hay Tiếng gọi nơi hoang dã...
    Jack có viết đại khái:"....với đàn sói, chỉ có 2 quy luật chi phối chúng, đó là chất thịt và giao phối....khi đói kém, quy luật chất thịt chi phối, o có chỗ cho sếch, khi no đủ chính là lúc chúng giao chiến sinh tử vì sếch...không còn chỗ cho tình huynh đệ lúc trước..."
    Jack còn có truyện ngắn Tình yêu cuộc sống (o biêt em nhớ có nhầm o, lâu rồi...) rất hay... :D
     
  11. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Nằm trong hay nằm ngoài đều do cách nhìn nhận mà thôi, có gì đâu
     
  12. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Không,em nghĩ tới 1 ý khác. :D Đó là việc cảm xúc của 1 con chó đối với 1 con người chẳng có sự soi rọi của nhận thức hay tư tưởng gì,mà lại có thể gây nên 1 cảm xúc mạnh mẽ cho 1 con người. Nhưng nhiều khi hai con người đầy nhận thức và tư tưởng thì lại chẳng gây xúc động được cho nhau! Hic, thế nào cũng có bác muốn đá đít em cho mà xem! :lol: :lol: :lol:
     
  13. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    "Cái gì từ trái tim sẽ đến thẳng với trái tim"....
     
  14. ronin

    ronin Advanced Member

    Joined:
    10/11/07
    Messages:
    235
    Likes Received:
    0
    Bệnh cần có thuốc đắng và mạnh, có khi uống vào còn muốn nôn ra.

    Còn nếu muốn đc "mơn man", thì "hoa quả" ngoài chợ rất nhiều
     
  15. muoimeo_2005

    muoimeo_2005 Advanced Member

    Joined:
    24/2/10
    Messages:
    460
    Likes Received:
    1
    Thôi,em xin hết tham gia topic này.Đúng như bác Phô nhận xét,phim chỉ gây cảm xúc về mặt hình ảnh chứ k phải tư tưởng.Cũng như topic có lời văn gây cảm xúc cho 1 số bác,chứ không có tư tưởng tư teo nào ở đây cả. Còn bác Ro có pm. :lol:
     

Share This Page

Loading...