Đàm khi thực hiện các allbum nhạc xưa là tự gây sức ép cho mình đó là mong muốn kéo thêm các khán giả từ trung niên trở lên về mình, đó là chấp nhận để cho phần khán giả này so sánh anh với các ca sĩ đàn anh, đàn chị bằng 1 phong cách mới (trong đó có tôi). Nhưng với riêng tôi, anh đã thất bại. Có rất nhiều ca sĩ nay hát nhạc xưa và họ đã thành công, họ thành công vì tuy là ca sĩ Nay nhưng họ lại có chất giọng Xưa, phù hợp với những bản nhạc ấy. Nhưng với riêng Đàm thì không, tôi nhắc lại, Đàm ca không dở, nhưng, với những allbum như chúng ta bàn trong topic này, Đàm không hay. Thân.
Đọc bài của bác em nổi da gà, may lời nó của bác không phải là chân lý. Theo em, Mr. Đ không phải thành phần được ưa của hầu hết những ae trong vnav.
Dạ khúc cho tình nhân - tuyệt phẩm này em đã nghe qua Nguyên Khang, Khánh Ly, Trần Thái Hòa và đương nhiên là Lê Uyên Phương.... Đến khi nghe Miss Đờm hát thì thật sự thấy muốn nôn (ói). Chẳng riêng gì các ca khúc của LUP, những tình khúc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng... cũng bị chị Đờm này hành hạ đến khổ. ...Nó giống như một người hắt cả hộp màu lên vải và bắt người khác phải gọi đó là tranh.
Em chưa có diễm phúc để nghe DVH hát bài này nhưng em nghe các bác kể em lạnh cả xương sống, chắc ghê lắm à
đấy là bác đang nghe ca từ và giai điệu thôi,bác để ý một chút tới cách sử lý kỹ thuật thanh nhạc của TN nhé.
Em ủng hộ bác vuthanh, nhà em cũng giống hoàn cảnh của bác. Mỗi cái đĩa này là amp vô địch nhà em khen hay. Em cũng thấy hay. Em chả hiểu mấy bác nhà mình yêu cầu cao đến đâu, gu gủng như như thế nào, mà nghe người ta hát lại nôn, ói ... hic. Mất vệ sinh quá. Chả biết nghe các ca sĩ khác thì còn thế nào nữa.
Em hoàn toàn k đồng ý với cách nói của bác ttanh, hát thế nào là quyền của mỗi ca sĩ, cảm nhận hay dở tùy mỗi người. Bác nói như thế này .... vẫn nhẹ nhàng quá Trước trên forum này có bé Bông đã nhận xét nghe MrDam bằng bộ dàn đắt tiền k khác gì dùng Mẹc đi chở ...
Bác dùng từ khiếp quá , Em đồng ý với Bác Caithang . album này em cũng đựoc nghe , thật sự về cá nhân Em không thích cách thể hiện của DVH , hơi cố điệu đà quá mà quên đi phần hồn của bài nhạc , nhưng cái chính vẫn là cảm nhận riêng của mỗi người thôi .
Em cũng hơi động lòng cụ Sần nhá, Tại cafe LoiCu số 10 LTK - HN, bọn em được nghe MrDam sà sã các buổi sáng - trưa
Đờm àh, "I thù U" :lol: Vì một lần em cũng bị Đờm tra tấn ròng rã 3 tiếng đồng hồ trên xe tốc hành từ Vũng Tàu đến Sài Gòn, bác tài xế cứ Đàm bác phang! khi xuống xe bà con say sẩm hết mặt mày, chân bước liêu xiêu bụng chẳng còn gì - chẳng biết say xe hay say dọng của Đờm.
Hình như em thấy có hành,tiêu,tỏi,ớt.Mà mấy bác dùng gia vị lai nấu không món ăn nào ngon bằng MR D (AI NÓI KHÔNG ĐƯỢC)
Sắp tới sẽ có Thanh Thảo,Nguyên Vũ và Ưng Hoàng Phúc lọt vào mắt xanh 1 số bác, không có thị hiếu âm nhạc kém mà chỉ có thẩm mỹ kém về văn hóa - nghệ thuật. VNAV khác CLB xì tin, CLB cóc xoài ổi hay các diễn đàn khác, các bác đã nghe tới các thiết bị như thế , đòi hỏi chất lượng nghệ thuật như thế thì thị hiếu và thẩm mỹ âm nhạc cũng phải có "tầm", tầm ở đây là giá trị nghệ thuật. Không phải cứ Ưng Hoàng Phúc hay MR Đàm hát lại 1 số bài opera của Pavarotti sau đó nhờ các chuyên gia phòng thu hay phối khí nâng cấp thành sản phẩm văn hóa siêu cấp sau đó gọi là đẳng cấp nghệ thuật. Đẳng cấp ngay tại con người chứ không phải cái mác mà người ta gắn vào và cho nó là nghệ thuật siêu cấp. Đăng 1 Topic có khi nó nâng cấp giá trị 1 con người không đáng có thì cực kì nguy hại, các bác trước khi đăng 1 Topic như thế phải suy nghĩ 1 chút xem nó có phù hợp hay không.
Hị hị, Cho em hỏi kỹ về câu đỏ đỏ thôi ạ, Giá trị nghệ thuật có khi cũng mơ hồ bác nhỉ, nó tỉ lệ thế nào với giá trị đầu tư đến tầm ạ Và đã yêu cầu đi thì phải yêu cầu lại, vậy nghe các tác phẩm đến tầm thì cũng phải giàu có để đầu tư đến tầm ạ ?
Em công nhận các bác "ghét" ca sĩ ĐVH nên dùng từ ngữ "nặng quá" làm em muốn "nôn" luôn. Ghét ca sĩ đã đành xong rối "chê bai" người nghe là "kém văn hóa" không có "tầm giá trị nghệ thuật" luôn! trong đó có em nữa. Hic...
Các bác căng thẳng quá! Bác Thachlam nói như vậy thì kg xong rồi! Về thẩm mỹ thì mỗi người có một cặp mắt, một đôi tai... để cảm nhận! Chứ đâu phải là dân chơi audio phải nghe Batch, Sopin, hay Pavarotty...; nếu bắt một người chơi phải nghe Pavarotty mà họ không cảm nhận được cái hay cái hồn của nhạc kịch hoặc opera thì coi chùng họ cũng nói là họ đang bị hiếp dâm một các cực kỳ thô bạo nữa kìa! Ở đây em là người kg thích Đàm nhưng thấy một nổ lực làm mới và cho thêm các gia vị khác (khác so với thường ngày nêm nếm) mà có thể những người thủ cựu kg thích sự cách tân nên vẫn giữ thói quen và suy nghỉ cũ thôi! Đôi khi cũng nên phá cách một tý chảng hạn Jazz là một sự phá cách và đã tạo được rất nhiều hành công cũng như thổi vào bài hát đã từng được nhiều ca sỹ hát nhiều nét mới! Diana Krall hát Jingle bell ban đầu kg thể nghe được nếu chúng ta ngồi nghe Jingle bell mà chỉ nhớ đến Boney M !
Không bàn về cái hay cái dở ,nghệ thuật hay không nghệ thuật, chỉ riêng việc hát ở Vũng tàu đế 2 giờ sáng rồi chạy về Sài gòn (ít nhất mất 2 tiếng đồng hồ đi xe) thâu âm đến 6 giờ sáng 5 bài hát để làm CD bán cũng đủ thấy chất lượng CD và sự thiếu tôn trọng người bỏ tiền mua đĩa của ông ca sỡi này rồi
Đó là: Có một tỷ phú nông dân đầu tư tiền tỷ để xây một căn biệt thự vừ đẹp vừ hiện đại! - chuyện thứ nhất: Ông ngồi trên bộ xalông mới ken (hình như hàng nhập từ Châu Âu thì phải) hút thút nào! sau khi kéo xong 1 ngao, ngữa mặt lên trần phà khói rồi tuyên bố! ghế này kéo thuốc nào kg đã bằng ngồi dưới đất! - chuyện thứ hai: Ông đi toilet sau khi đi xong ông bức mình nói bàn ngồi này thua xa cầu tỏm của tao ngoài vườn! kể từ đó..............
Các bác cứ nặng nhời với e nó chứ hôm e đi nhờ xe của thằng cu em em từ HP về HN, xe ngon, đài đóm ngon, lục tung cả xe lên thì tìm được 4 cái CD trong đó có một cái nhạc "bay", còn lại Đàm tất. E hỏi các Bác thế ko nghe nó thì nghe cái giề (may là hôm đấy e có làm một cốc bia, mà cứ có giọt bia nào vào là sau 5ph đảm bảo e ko ngủ ko lấy tiền)
Em thấy các bác cỡ 8x & 9x ở Hải phòng và Hà nội chịu khó nghe nhạc của bác Đàm lắm hôm chủ nhật vừa rồi em có ra vào cafe cũng thấy mở Đàm ,vô xe cũng thấy toàn Cd của Đàm chứng tỏ bác ấy được giới trẻ iu thích mà còn già già thì em thấy o thích mấy nhỉ (em thuộc lớp sau)
dạ chuyện của bác thâm thuý quá em không hiểu, vậy theo ý bác thì Pavarotti và Đờm, ai là ghế xa-lông châu Âu, ai là cầu tõm ngoài vườn ạ? bác mở mang giùm em cái
hehe! Chuyện này bí mật lắm, phải tìm hiể thật kỷ sẽ có câu trả lời thôi! Điều quan trọng là ai có cảm nhận riêng của người đó về nghệ thuật! Chứ bắt người ta phải nghe country, Jazz hay Opera mà họ lại thícch nhạc vàng nhạc sến thì sao họ nghe được! Có một người bạn sắm bộ giàn khoảng 6000usd chỉ để nghe nhạc sến! ban đầu mình cũng thấy tiếc cho anh ấy (đôi khi còn tranh luận gắt gao nữa) nhưng sau này thì hết rồi! vì mình ngộ ra một điều! nghe được là được! mỗi người có cặp mắt thẩm mỹ và cảm nhận riêng về nghệ thuật! Bạn nghe Phương Thanh hát nhạc Trịnh chưa? theo mình thì tởm thật!
Báo chí viết về ca sĩ phần nhiều thổi phồng. Vụ thu CD mất mấy tiếng em nghĩ là chả có. Em cũng không hiểu thế nào là làm bẩn bài hát, bác nào nói rõ hộ em được không ạ? Cho em hỏi luôn là Mr.Đàm với Thanh Lam ai làm bẩn nhạc Trịnh nhiều hơn ạ? Cuối cùng là các bác chê Mr.Đàm ở vấn đề gì? Chất giọng, cách hát, hay tội dám phá các nhạc phẩm tiền chiến kinh điển? Bên box Thảo luận của ttvnol đang có topic ném đá Mr.Đàm, mời các bác sang đó ném hội đồng cho vui luôn...