Hehe, theo e bàn đến những vấn đề này là khá "nhạy cảm", cũng giống như bàn giữa nhạc "sến" và nhạc "sang", rồi có hay không đẳng cấp khi nghe nhạc... sẽ là những vấn đề không có kết thúc. Theo em đã nghe nhạc mỗi người mỗi gu, ai thích gu gì thì nghe, dù sao nghe nhạc chính là thư giãn cho chính mình, không nên gượng ép... Bản thân em không thích nghe nhạc sến, không thích nghe Mr Đàm... nói chung, nhưng em tôn trọng những người thích các thể loại và ca sĩ đó. Mong các bác có tranh luận thì nên bình tĩnh để khỏi phải làm mất lòng nhau.
Em đồng ý với bác minhtriet. Hình như Mr. Đàm biết trước được các bác bình luận nên đã tranh thủ có thêm nghề khác phòng thân rồi http://dantri.com.vn/c23/s157-312840/mr ... hu-tiu.htm Mr Đàm mở nhà hàng hủ tíu (Dân trí) - Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đến thời điểm hiện tạiy bạn đã có thể tận mắt chứng kiến chàng ca sỹ này “đứng bếp” trong chính nhà hàng hủ tíu mới khai trương của mình.
Kết luận! Cuối cùng thì Tôi rất cảm ơn mọi người trên diễn đàn đã có những phân tích cũng như cảm nhận ra trò trong topic mà tôi khởi xướng! Tôi rất cám ơn diễn đàn đã tạo cho một sân chơi, một diễn đàn thật sự có ích! (cảm nhận của riêng tôi sau thời gian rất ngắn tham gia diển đàn này), mọi người đã rất nhiệt tình tham gia ý kiến, nói chung đó là những phân tích xác đáng theo cảm nhận của riêng từng người, riêng từng gu thẩm mỹ về âm nhạc chô dù có những ý kiến gay gắt cũng có những phản biện sắc bén không kém phần dí dỏm. Điều quan trọng là Tôi một người ở Saigon đã nói chuyện và tranh luận được với tất cả mọi người tư nam chí bắc! Hãy xem đây cũng chỉ là một buổi nói chuyện kéo dài và có ý nghĩa! Có những điều ở đây chúng ta đã và không thể xác định được vì mỗi người một ý kiến! Có người nói với tôi Mr Đàm= Pararotti, Bàn cầu hiện đại=cầu tõm; điều đó hoàn toàn đúng vì như đã nói mỗi người có cảm nhận riêng (giống như nếu ai cũng nói gà ta ngon hơn gà công nghiệp thì làm sao có món cánh gà chiên nước mắm, chân gà hấp hành các bạn nhỉ). Cuối cùng tôi một lần nữa cám ơn diễn đàn và cảm ơn mọi người đã rất nhiệt tình cho chủ đề trên! Thân Phạm Khánh Hào PS: dù sao đi nữa đến nay tôi cũng không phải là Fan củ Mr Đàm! thật tiếc cho Mr Đàm nhỉ!
Chán mấy bác! bàn về âm nhạc mà giống như mấy bà ngoài "chợ chồm hỏm". DVH hát nhạc V xưa tuy không đủ độ thấm, sâu như một số tiền bối tuy nhiên em thấy him cũng thành công về mặt cover làm mới lại, phổ thông hơn đến với nhiều người nghe, điều này khối người có làm được đâu? Nói về giọng hát theo ý em tuy him có chất giọng nhưng đôi khi nghe như bị dư, đãi hơi nhiều nên cảm thấy giống như ăn cái bánh hơi to phải cố nuốt vì vậy hơi nghẹn, còn vung vãi ở mép, không có cảm giác trọn vẹn. Hay or dở tùy cách cảm nhận mỗi người thôi, nhưng đừng vì thành kiến cá nhân mà đánh giá sai lệch hẳn. Người yêu nhạc thiết nghĩ ai không có tâm hồn rộng mở, cần thiết gì phải eo hẹp lòng mình thế. Còn cứ theo phong trào nghe nhạc Tây mà bài nhạc Ta cho ra vẻ thời thượng, sành điệu thì em bái. Em thật sự không quan tâm đến nhạc V lắm, vì nói thật (chắc chắn sẽ mất lòng đây) đa số đều copy, lượm lặt từ đông sang tây, chứ có ra cái dòng gì đâu? (dòng nhạc Vàng kaka) kể cả nhạc xưa nay đều vậy, các bác nghe nhạc có thâm niên chắc sẽ hiểu em nói gì
Phải thừa nhận rằng giọng Mr. Đàm lạ và khỏe, không giống bất cứ ca sỹ tiền bối nào. Đây là điều không phải ca sỹ nào cũng làm được hiện nay. Còn về độ hay/dở thì cá nhân em thấy ca sĩ nào cũng vậy, từ Mr. Đàm đến Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Thanh Lam, Mỹ Linh... đều có bài hát được, bài hát không được. Em không nghe Mr. Đàm nhiều nhưng em đánh giá cao một số bài him hát vd như: Đã biết em vô tình (nhạc Tango), Bài thánh ca buồn (hát chung với Thái Châu nhưng em thấy Mr. Đàm hát phong cách hơn hẳn dù Thái Châu là người đầu tiên hát bài này). Thân.
nhiều bác không vui vì những điều bác nói quá đúng .Để em nghỉ lai chính mình coi mình ở đâu trong bài viết của bác
Thật sự những ca khúc xưa được Đàm hát lại nghe thật lạ đến lạ lùng! công bằng mà nói có những bài nghe được và những bài không thẩm thấu chút nào, âu cũng là lẻ thường của tất cả các ca sĩ thôi. Đàm rất thành công với các fan trẻ 8x, 9x và đã có vị trí hẵn hoi trong làng ca nhạc trong nước điều này không ai phủ nhận. Tuy nhiên gần đây các cs nhà ta lại đi tìm những dòng nhạc " sến" để làm mới hoặc ... trong đó có Đàm kể cả Đức Tuấn ( album Ảo ảnh) là bước đi khá phiêu lưu vì những dòng nhạc xưa đã in sâu trong tiềm thức người nghe nhất là các bậc tiền bối từ giai điệu đến giọng hát của lớp lớp cs gạo cội đi trước. Do đó khi nghe Đàm biểu diễn lại ít nhiều đã tạo hiệu ứng khá sốc cho một số lớn người nghe nhất là thế hệ trước trong đó có cả cá nhân e. Trong bối cảnh hỗn loạn của thị trường băng đĩa trong nước hiện nay để tìm CD nghe được cũng không dễ chút nào và DẠ KHÚC CHO TÌNH NHÂN -cũng phần nào xoa dịu đi phần nào việc xuất bản tràn lan các cd và các cs không tên tuổi mà nội dung đến chất lượng thì gần như không kiểm soát nổi. Tóm lại, dù sao đi nữa Đàm cũng đã cất công giới thiệu và thổi vào các fan của Đàm một dòng nhạc xưa để thế hệ trẻ có thể cảm nhận phần nào giá trị những ca khúc bất hủ một thời để trường tồn mãi mãi và đó cũng là hàm ý mỹ miều đã được cân nhắc chọn lọc cho Đàm với CD trên mặc dù cá nhân ít nhiều thành kiến với Đàm.
Em xin phép tham gia 1 chút thế này ạ : Theo em thì Mr Đàm đã thành công trong việc hát lại những ca khúc xưa bằng lối hát mới và lạ , hãy thử nhìn vào những show diễn của Mr Đàm để đánh giá mức độ thành công , hãy thử nhìn vào số lượng CD mà ca sỹ đã phát hành cho Album Dạ Khúc Cho Tình Nhân 1 & 2 để thấy được rằng sức hút của 2 Album này là không hề nhỏ.Những show diễn của Mr Đàm luôn đầy kín khán giả và luôn trong tình trạng thiếu ghế , khán giả giờ đây không chỉ còn bó hẹp trong phạm vi những người trẻ tuổi , những người chỉ yêu thích sự gào thét , giựt tóc , móc mắt , vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi của Đàm mà thay vào đó là nhiều hơn những lượng khán giả tuổi trung niên và cả cao niên.Họ đến với Đàm để tìm lại những nét xưa trong bài nhạc xưa do người nay hát thậm chí họ tìm cái lạ trong bài hát xưa và ít nhất Đàm đã thành công ở điểm này , 1 phong cách rất lạ , 1 lối hát ít gào thét hơn , ít quằn quại vật vã hơn nhưng vẫn giữ được cái hồn chính của ca khúc xưa vẫn giữ được thương hiệu Mr Đàm.Cũng có 1 sồ ca sỹ Việt tìm đến các ca khúc tiền chiến để làm mới bài nhạc và làm mới bản thân nhưng không ai có thể làm điều này tốt hơn Mr Đàm nếu không muốn nói là thất bại.vậy xin chúc mừng Mr Đàm đã làm được hơn những gì người khác đang cố gắng làm. Chuyện yêu thích hay ghét bỏ ca sỹ này tùy thuộc quan điểm và sở thích của từng cá nhân , người nói hay , người nói không hay chuyện đó là bình thường vì ngay cả đến King of Pop ( M.J ) cũng có người không thích nhưng có hay không thì cứ nhìn vào số lượng đĩa bán được ( giá không hề rẻ ) , cứ nhìn vào những show diễn ( phụ thu cao ) của ca sỹ đó thì biết nên với em thì Mr Đàm là hay và 2 Album Dạ Khúc Cho Tình Nhân là hay , là đáng bỏ tiền mua để nghe ( dù chỉ là nghe cái mới lạ trong bài nhạc xưa ) Trước giờ chỉ có duy nhất 1 mình Mr Đàm mới cỏ thể làm em móc số tiền > 50k để mua CD đến như Diva Thanh Lam em cũng không mua CD nữa là.....Âm nhạc Việt Nam cũng nhiều ca sỹ hát được lắm nhưng vẫn còn mang nặng tính thị trường , ca sỹ vẫn chưa thổi được cái hồn vào bài nhạc , máy móc thiết bị thu âm và trình độ thu âm còn hạn chế nên các bác Audioplile nhà mình chỉ thích nghe em Norah Jones , Susan Wong...thì thào vào tai là đúng rồi Thân.
ngày xưa khi nghe Mr Đàm hát: góc phố rêu xanh, đánh mất..... còn nghe dc, từ ngày nổi hứng nhảy sang hát nhạc vàng với nhạc Trịnh, nghe như đấm vào tai... Đã thế có ông bán đồ điện tử đối diện, hôm nào thử mấy cái loa namon cho khách là cứ mở mấy bài của Đờm, tởm ko chịu dc...
em thì không thích cái kỹ thuật thu âm các CD của Đàm , "tép" của vocal cứ xì xà xì xoẹt , xoẹt...xoẹt , lạm dụng quá , nghe mà ngấy :cry:
Riêng cá nhân em thì KHÔNG vì Đàm vẫn chưa có nhiều ca khúc mới để giới thiệu đến khán giả ,trong khoảng hơn 1 năm trở lại đây show diễn của Đàm chỉ loanh quanh các bài trong 2 Album trên và 1 số bài tủ mà giá phụ thu thì cao quá.Tổng thiệt hại chắc cũng >250k/người .Kinh tế đang khủng hoảng nên các bác cho em tính toán 1 tẹo nhé Thân.
Văn hóa-nghệ thuật Việt Nam, âm nhạc hiện đại nói riêng không đủ nền tảng và cơ sở về con người lẫn vật chất từ xưa (thời Pháp thuộc đến nay) để phát triển một cách trọn vẹn và bài bản.Một vài nhân tố như Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,Văn Cao.... không đủ cơ sở gọi là nền tảng, chung qui kết quả ngày nay do biến cố lịch sử và kinh tế của đất nước, sự xuất hiện các ca sĩ như : Thanh Lam , Đàm Vĩnh Hưng,.... phản ánh lại phần nào sự phát triển thực tế về tầm nghệ thuật của số đông khán giả.
Xin lỗi bác báo hun khói gì đó và cả nhưng fan của thằng cha đờm rằng em kết nhất câu này của cụ cai, tất nhiên giống mec chở gì thì là suy nghĩ riêng ạ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà một tay cắt tóc lại thành mr? Thực ra "bác" Đàm là ms, may mà chưa ai gọi là sir Đàm, oẹ. :wink: p/s: trước đây mở quán CF, ai yêu cầu mở DVH tui bẩu: ẻm đi cắt tóc rồi. :lol:
Chánh xác là uốn, ép, gội, nhuộm tóc nữ! cũng mê ca hát. thời Đàm đi thi tiếng hát TH chưa đỗ đạt gì, trong lúc rảnh rỗi cũng hay hát OK rồi thu vào tapes và hay nghe lại. Rồi lại tiếp tục đi thi. Quả là Trời khg phụ kẻ dày công tập luyện. Thi đến lần thứ gần 10 thì cũng đỗ giải 04. :lol: . Kể ra cũng lắm nghề. Chưa kể dạo này còn " Đồng hành cùng Cháo Dinh Dưỡng" nữa Bác ạh!
Em thấy CD Dạ khúc cho bồ nhí của bác Đàm nghe khá được. Ngồi lái xe đi đường dài nghe được lắm, nó hay ở chỗ cũng đưa mình về được những hoài niệm cũ kỹ, nghe cũng đỡ ngán và đỡ buồn ngủ hơn nghe vocal trong vòng liên tục vài tiếng đồng hồ. :lol: Dưng mà về đến nhà nghe lại ko thấy hay nữa, má thằng ku cứ nghiến răng thỏ thẻ:"Anh .....nhớ ai mà nghe chị Đàm hát vậy, hồi giờ gu này đâu phải gu của anh???" :lol: Nhược điểm: đĩa khá đắt, gần 100K/bộ :evil:
thấy các bác chê Đàm quá. em mở bài này cho ampli vô địch em nghe. cô ấy đòi mua đĩa này gấp http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tha ... WO97A.html mà em thấy rì viu các fan yêu mến Đàm cũng nhiều lắm chứ bộ :mrgreen:
Hic hic, theo như e biết khi phỏng vấn thì ca sĩ ĐVH vẫn ưu ái ca khúc này nhất trong album này mà. Theo ca sĩ thì Đà Lạt để lại nhiều kỷ niệm nên ca khúc này hát có tình cảm nhất.