Lên DL nghe Thành phố buồn mới thú vị ha :mrgreen: . Cụ cựu BC đang vật DL kìa bác sỹ ơi, đi bụi hôn nè :mrgreen:
chơi thì chơi. tại DL mà nghe Đàm hát chắc khóc mà nhớ Sài Gòn. 2 cái đĩa Dạ khúc đó, nếu không nghe thì đẩy qua cho ampli vô địch của anh đi. :wink:
Cơ mà em có thắc mắc nho nhỏ mong có bác nào giải thích dùm cho em biết là không biết khi sáng tác ca khúc này nhạc sỹ có chủ ý nói về Đà Lạt hay không vì em thấy trong lời bài hát không có 1 chữ nào là Đà Lạt vậy mà cứ mỗi lần nghe ca khúc này bỗng dưng thấy yêu , thấy mến và thấy nhớ Đà Lạt kinh... Em thì lại thích ca khúc Em Về Kẻo Trời Mưa Mau của Đàm hát , nghe cũng nức nở lắm , em vẫn hay gọi ca khúc này là : Em Về Kẹo Kéo :mrgreen:
Em thấy có chữ Đà Lạt nào đâu ạ :?: Bác có nhầm qua ca khúc Đà Lạt Hoàng Hôn không ạ , Em đang nói về ca khúc Thành Phố Buồn mà bác mở cho BX bác nghe ợ. Thân.
He he, em lượm lặt cho bác một số thông tin "- Thành phố nào vừa đi đã mỏi ( nhiều dốc ), Đường quanh co quyện gốc thông già. - Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù ( buổi sáng Đà lạt nhiều sương mù, người lưa thưa" "Bài hát có những chi tiết rất ấn tượng của Đà Lạt như "TP nào vừa đi đã mõi, đường quanh co quyện gốc thông già"... Thử đi bộ 1 đỗi thôi bạn sẽ phát hiện ra ngay điều gì đã làm chân bạn mõi... Có tiếng chuông sáng nhà thờ Đà Lạt, chuông chiều chùa Linh Sơn "tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu"..."
[quote="- Thành phố nào vừa đi đã mỏi ( nhiều dốc ), Đường quanh co quyện gốc thông già. - Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù ( buổi sáng Đà lạt nhiều sương mù, người lưa thưa" "Bài hát có những chi tiết rất ấn tượng của Đà Lạt như "TP nào vừa đi đã mõi, đường quanh co quyện gốc thông già"... Thử đi bộ 1 đỗi thôi bạn sẽ phát hiện ra ngay điều gì đã làm chân bạn mõi... Có tiếng chuông sáng nhà thờ Đà Lạt, chuông chiều chùa Linh Sơn "tiễn đưa người quên núi đồi quên cả tình yêu"...[/quote] Dạ , chính vì thế , chỉ qua những chi tiết có vẻ rất Đà Lạt này làm cho ai nghe cũng thấy như đang nói về Đà Lạt mà không biết có phải tác giả muốn nói về Đà Lạt không hay là 1 thành phố nào khác....Sao không phải là Sapa..Sapa cũng vừa đi đã mỏi , cũng lắm sương mù , cũng tiếng chuông nhà thờ Đá nổi tiếng từ thời Pháp thuộc....Sao....sao.....sao không phải là 1 thành phố nào đó ngoài Đà Lạt nhẩy ??? Thân.
Hic hic, vậy em nói bài này viết về Huế thì bác nghĩ sao :lol: ?, Huế cũng buồn, cũng có đồi thông Thiên An nổi tiếng, cũng chuông nhà thờ Thiên Mụ, cũng sương khói như ai...; Rồi nếu cứ đi quanh co nhiều thì ai mà chả mỏi chân :mrgreen: Thân.
đường qoanh co gốc thông già , em thích ca sĩ Thiên Trang hát bài nì http://www.mediafire.com/?sharekey=6cdf ... d90cc483a3 pass : gaubu---hdvietnam.com
Vậy túm lại các bác cũng không biết tác giả có thực sự sáng tác bài này dành cho Đà Lạt hay không mà cũng chỉ nghe là cảm nhận ra Đà Lạt của các bác thôi hả Có bác nào biết không nhẩy giải quyết dùm em vụ này với.... í ới..í ới... Sao em nghe bài này em lại cảm nhận nhớ Hải Phòng - Đồ Sơn quê em thế không biết , cũng có rừng thông vi vu , ít người nhưng nhiều bề bề đội nón đi xe đạp ( Món ngon đặc sản quê em đóa ).....
Nếu bác tìm DVD Thúy Nga giới thiệu tác giả Lam Phương thì có đoạn NN Ngạn sẽ giới thiệu về bài hát này, cụ thể là NS Lam Phương sáng tác tại Đà Lạt vào buổi chiều ngồi ngắm nhìn sương khói...
Hồi năm 2004 phải đi công tác Cần Thơ hoài, 1 tháng đi 2 lần, đi xe Tô Châu các tài mở Ms Đàm nhiều, em thấy nàng hát bài này nghe cũng được, nhẹ nhàng, êm đềm, ru em vào giấc ngủ vùi.... http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=KFkq0FrMWD
Có bữa vợ chồng em đi ăn bún chả ở ngõ Phất Lộc, phải ngồi chờ khá lâu nên được quán cafe bên cạnh "khuyến mại" vài ca khúc do Ms Đàm thể hiện... Em nghe được đến bài thứ 3 thì em xin phép vợ đứng dậy đi về. Em đưa vợ về Đào Duy Từ ăn bánh cuốn chả nướng Phủ Lý, ngồi chờ được vài phút, em và vợ em lại được "khuyến mại" tiếp những ca từ vốn mềm mại nay quằn quại của Ms Đàm từ quán gội đầu... Hic, thật không thể tiêu hoá được :wink: Sorry các bác là fan, em bó tay! Rổ đĩa nhà em có nhạc Việt, thậm chí khá nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có Ms Đàm.
Úi úi, em xin, em can nhá! Kẻo nghe xong, nhà em rủ nhau sang Thailand đổi chủ thì chết :wink: @danlangven: Hehe, nhà em toàn gọi "CHỊ ƠI" chứ cũng chẳng để ý tên, bác nói em thấy cũng "CÒM" thật :lol:
Chàng hát cũng khá to,hễ cuối câu là luyến,rung,ngân...đến mức vô duyên. Bài nào buồn,chàng cũng nức nở...nhưng chẳng rơi lệ. Thể loại nhạc nào,nhanh hay chậm,chàng cũng hát rất đúng nhạc,rất dõng rạc...nhưng hình như nghe Radio AM, phát thanh viên đọc bản tin thời sự còn thấy diễn cảm hơn. Hơi ngoa,nhưng duy nhất một lần,hai vợ chồng đứa bạn thân giận nhau cả tháng,tổ chức làm lành trên Hale Cafe,nghe Mr.Đ chơi bài "Xin lỗi tình yêu",tối đó thực sự muốn nghe đi,nghe lại nhiều lần. P/S:Riêng nhạc Vàng,có ai đó làm cách nào cho chàng dừng lại,đừng ra thêm Album nữa thì thiên hạ may lắm,tác giả được nhờ.
khổ nỗi là còn rất nhiều người thích nghe Đàm, trong đó có vợ em. tối qua em phân tích tại sao Đàm hát mấy bản tình ca ngày xưa không hay. cô ấy đồng ý. Đàm chỉ thích hợp với nhạc phong trào, kêu gọi thanh niên hay kêu gọi teen thôi các bác ui
Nghe cảm thấy hay là được. Tùy gu thôi bác, mình 30 nhưng nghe vài bài trong album này thấy cũng đáng nghe vì chất đặc trưng và sáng tạo của giọng ca này. Cách gom bài hát vào 1 chủ đề cũng hơp lý, nghe không cảm thấy bị loãng chủ đề. Tình cảm, sâu lắng. Mưa, thất tình nghe thì TÁI HỒN. :lol:
cái này cũng giống như chuyện hồi đi học mình thấy mấy bạn sinh viên nào diện diện 1 tí là đẹp, nhớn lên đi làm thì mấy em quản lý, áo váy công sở và sành điệu 1 tí mới đẹp. lúc đứng tuổi thì mình thấy mấy em teen, chẳng make-up tí nào mới đẹp :wink: hồi xưa em thích tóc đen, thẳng. gần đây em thích tóc nhuộm nâu, xoăn xoăn 1 tí. giờ thì thích tóc giả :lol:
Topic này có từ lâu rồi, bác Hào cũng đã "Kết luận". Thế mà giờ vào lại thấy rôm rả như ngày đầu :lol: bác nào thích góp ý về lời ca, tiếgn hát của Mr.Đ, xin mời tới: Code: Liveshow xuyên Việt với chủ đề "The best of Dam Vinh Hung - Người tình" của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra vào các ngày : - Ngày 8/8/2009 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia – Hà Nội. - Ngày 14 &15/8/2009 tại Cung Văn Hoá Lao Động Hữu Nghị Việt Tiệp-Hải Phòng. - Ngày 21 & 22/ 8/2009 tại Nhà Hát Trưng Vương – Đà Nẵng. - Ngày 4 & 5/9/2009 tại Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Khánh Hòa. Giá vé: 300.000 – 500.000 – 800.000 – 1.000.000 – 1.200.000 – 1.400.000 – 1.600.000
Cảm ơn bác đã cho thông tin về show diễn Chắc em xin phép để 300k (tối thiểu) làm vài con mực nướng với chai vodka, ngồi nghe anh em tán phét cho nó lành
Các bác ạ,trong mỗi con người ai cũng có xu hướng "hoài cổ",và ở vnav này điều đó càng được khẳng định rõ.Đa phần các mem tham gia diễn đàn đều là 6x,7x.Ai cũng qua cái tuổi "mộng mơ" với Thành phố buồn,Mưa rừng của Tuấn Ngọc,Chế Linh....Vì vậy mà các bác cho rằng mr.Đàm "làm bẩn" các ca khúc đó???Nhưng em thì khác,e sinh ra trong 1 thế hệ khác(phải nói là thế hệ con cháu của các bác).Thế hệ mà quen bị ốp vào tai những loại nhạc chát xình chát bụp,không thì "ok,chia tay thì...chia tay ".Để rồi bất ngờ lắng đọng,trải nghiệm giữa cuộc sống ồn ào sôi động của thế hệ 8x,9x với Dạ Khúc Cho Tình Nhân.Nếu các bác trở lại cái tuổi như 19 20 và sống trong thế hệ của chúng em,các bác sẽ cảm nhận khác đấy! Đứng dưới góc độ của 1 người trẻ nghe CS trẻ hát nhạc xưa,em thấy được cái cái đẹp của ca từ,sự mềm mại uyển chuyển của giai điệu mà KHÔNG NHIỀU cs trẻ hiện nay làm được. Với Dạ Khúc Cho Tình Nhân số2 mr.Đàm hất không hay.Đúng,không hay nhưng thật lạ!Tới mức mà đưa giới trẻ như chúng em trở về những tháng ngày lãng mạn,của 1 trời kỉ niệm hoa bướm NGÀY XƯA __________ p/s:Vài lời góp ý thêm,topic này lập để nêu ra cái hay dở của album.1 số bác không nên "chọc ngoáy" làm gì cả.Các bác lớn tuổi,em nghĩ chắc các bác hiểu
Thấy bác nói em cũng mò vào nhacso nghe thử nhưng khó nuốt quá! nói thiệt hát hỏng có chút tình nào hết trọi, luyến láy em nghe ẹo theo muốn trặc xương. Tóm lại chỉ nên ra quán cafe nghe thui. Mà vô tình em còn mò và Nghe Phương Thanh hát Dạ Cổ hoài Lang nữa, Oh My God :evil: :twisted: Hết nói nổi luôn!