Lưu ý : - Nên tôn trọng cái tên của người khác và đừng sửa đổi tùy tiện. - Bác giấu tên nhưng hình như đang tiết lộ nghề nghiệp đấy ạ. ( hay là quảng cáo vậy bác ? ) - Ý kiến phản ánh của em đại diện cho " bọn trẻ lếu láo " với 1 người " nhiều tuổi và lịch sự " như bác ạ. Xin hết.
ĐỌC CHO KỸ HẢY TRẢ LỜI NHÉ BÁC "Bọn trẻ gọi lếu láo..." chứ không phải BỌN TRẺ LẾU LÁO NHÉ BÁC. TRƯỚC KHI ĐỌC CÁI GÌ CŨNG HÃY ĐỌC CHO KỸ NHÉ. Còn chuyện giấu tên hoặc sửa tên là đang tôn trọng NGƯỜI ĐƯỢC NHẮC TỚI trong những bài báo. Đọc kỹ Báo Tuổi trẻ cũng thấy mà bác hả? Người ta sửa tên theo kiểu ấy đấy. THÊM NỮA, NGƯỜI VIỆT NAM KHÔNG BAO GIỜ CÓ CÁI KIỂU LẤY HỌ GỌI THAY CHO TÊN ha ! Vì thế không thể gọi Đ. là một cái tên được. Vài lời cùng bác, Nóng giận chi lắm kẻo mà mất khôn bác ơi
Các Bác nói quá chứ em thấy Đàm hò hét, la lối,rên rỉ các ca khúc trữ tình nghe cũng ghê dó chứ! chưa hết.nghe đâu đ2m còn dạy hát ở SG. em đang lo ổng đào tạo ra cái thứ gì nửa đây. khiếp thật!
Thỉnh thoảng em cũng "được" các chị trong phòng ưu ái cho vài bản của Misster ấy,...tối về em lại gặp ác mộng...hixhix :cry:
Các bác có để ý lời giới thiệu trước bài "Thành phố buồn" http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tha ... WO97A.html được copi từ lời giới thiệu của "Sơn ca số 7 - tiếng hát Khánh Ly" Sao nhà sản xuất không viết một lời giới thiệu cho riêng mình mà lại copi thế các bác nhỉ.
Ấy chết , Em cũng đã đọc rất kỹ từng lời của bác viết rồi đó ạ.Em có bẩu bác nói thế đâu cơ chứ , đó là do em tự nhận mình thuộc lớp trẻ ấy thôi mà , có điều gì không phải mong bác từ tốn bỏ quá chứ bác viết In Hoa thế kia em đọc em cũng sợ... Chỉ góp vài lời cùng bác thế thôi , em xin dừng tại đây để anh em ta quay lại với chủ đề chính ạ. Chim khôn hót tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe.
Các bác chê quá làm em phải nghe kỹ lại :evil: công nhận Đàm hát hay thật ( hay thật sự chứ em không chơi chữ )
Hehe, bác Đàm nhà mình tạo ra nhiều dư luận trái chiều thật. Các bác thử nghe bài "Đã biết em vô tình" của bác Đàm xem sao, tuyệt nhất là vừa nghe, vừa dìu 1 cô gái trong điệu Tango. Em đã có cảm giác đấy rồi đấy nhé! Đảm bảo hơn hẳn nghe chay bằng dàn xịn nhà bác Nam.
EM CHỈ SỢ BÁC NHÌN KHÔNG RÕ THÔI Ạ, ẤY CHẾT, EM NÀO DÁM CHÊ BÁC LÀ CHIM GÌ KHÁC, BÁC LÀ CHIM KHÔN, VUI BÁC NHẨY?
Thôi thì anh em ta cứ khen hay một cái cho các bác ấy mừng, kẻo lại bảo chúng ta này nọ... Mr. Đ hát hay các bác nhẩy
. Một tháng trường của Đờm cho ra lò 100 ca sởi,12 tháng được 1200 ca sởi...đặng cho kịp mấy ông bạn nhạc sởi của Mr Đờm mỗi ngày sản xuất ra mỗi bản nhạc....heeeeeeeeeee,nhạc 3 xu...ca sởi 4 xu đầy phố........ :lol:
Nên suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra những comments kiểu ... này bác nhé. Tên người khác đừng tùy tiện. Các bác searchervn, Loving, Moderators, đề nghị có ý kiến! Đừng để topic này trở thành điển hình của việc phỉ báng người khác.
Chuyện khen hay chê , thích hay không thích 1 ca sỹ nào đó , hay 1 tác phẩm nào đó thậm chí là thần tượng hay không thần tượng đều phụ thuộc vào sở thích , cá tính của mỗi cá nhân nhưng chúng ta nên có văn hóa khi đưa ra những ý kiến nhận xét dù xuôi chiều hay trái chiều điều đó thể hiện nhân cách 1 con người , thể hiện văn hóa của người cảm thụ. Con người không ai hoàn hảo cả và bản thân chúng ta cũng không muốn vậy.Chuyện tùy tiện bôi nhọ hay thậm chí phỉ báng cá nhân khác là hành động thiếu ý thức của những người luôn chỉ nhìn thấy cái hạn hẹp của người khác , luôn chỉ thấy cái xấu của người khác rồi đem ra bàn luận , mổ xẻ , bêu rếu... Hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó để hiểu rõ hơn các bác nhé. Thân.