Thời học sinh đẹp nhất là những kỷ niệm thời TH như vậy phải không regular. Nhưng cuki nhớ ngày xưa có "bạo" lắm thì học sinh thời đó cũng chỉ là "đưa em về dưới mưa" hay "dắt em vô quán chè" là đã thấy hồi hộp sướng tơn lắm rồi, chớ có xơ múi gì đâu.. :mrgreen: Bây giờ thì nghe nói học sinh "bạo tay chân" hơn bọn cuki ngày trước rồi. Đúng là "hậu sinh khả úy" mà.. 8)
Thế mới biết học sinh bây giờ sướng thiệt... :lol: :mrgreen: :lol: Hồi đó toàn sướng giả không hà... :mrgreen:
[quote="Teablue] Bửa đi ngang mặt Trương Định( chổ Thư Pháp) thấy nhà Cô Tỵ cựu Hiệu Trưởng bị sang bằng Tks[/quote] Bất ngờ quá. Không biết họ sẽ xây gì thay thế vào chỗ đấy.
Nhà Cô Tỵ ở bây giờ đã bị xuống cấp lắm rồi, có những vết nứt rất dài phía ngoài những cây cột, đi ngang nhìn thấy mà không biết nó sẽ sập lúc nào nên đành phải dỡ bỏ. Nghe Thầy Khánh nói trường định kết hợp với Quận hay thành phố sẽ xây một nhà sách tại đây... :roll:
Hy vọng là mấy ông sẽ dùng mặt bằng cho xây nhà sách và không đổi ý định qua xây khách sạn hay karaoke gì đó là vui mừng lắm rồi.. 8)
Bậy bạ thật! Trường có cái thư quán tuốt luốt bên trong cho nó êm rồi còn mở thêm cái thư quán ngay góc ngã tư cho nó ồn Các bác tranh thủ chụp hình đi, vì góc này sẽ có cái lồng kính chà bá lắp máy lạnh rất chỏi với cửa lá sách của trường
Tặng bác này!!! Hình mình chụp bằng film đã lâu, scan lại nên hơi lởm tý! Ngắm tạm cho đỡ nhớ, ông bạn cùng trường nhá! Bonus thêm quả phượng với bằng lăng trong sân trường nữa nhé!
Vầng bác thientoan, nó khá nổi tiếng bên cạnh hồ Tây thơ mộng mà cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có câu hát nổi tiếng: "Bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời" đó bác. Hồi đó cứ chiều đến là nhìn thấy nhiều bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh... :mrgreen:
Thời bác Mike còn nhìn thấy sâm cầm bay chứ bọn em đến những năm 84-85 là sâm cầm bắt đầu vãn hết rồi, trốn tiết đi quanh hồ Tây k thấy nữa
Thế bác caithang học Ba Đình rồi :lol: Chu Văn An học sáng, nhưng đến năm lớp 12 bọn em mixed với Ba Đình, sau bác nhiều khóa, học chiều nhiều nên chắc cơ hội nhìn sâm cầm nhiều hơn, dù hơi xa xa. :mrgreen:
Dạ k, nhà em sát ngoại ô. Em học cái trường tệ nhất trong 4 quận nội thành trước ạ. Vào lớp 10 được 2 ngày thì có án mạng trong lớp, nghĩ vẫn hãi bác ạ
Em thấy bác quen quen :lol: . Chu Văn An em học có 7 năm thôi, từ cấp 2, còn Hồ Tây là nơi em biết bơi ạ. Bác học cả Chu Văn An và Am ah?
Bác cứ xỏ em, em mà học Am thì đã vào được đai học. Thôi k lan man trong topic này bác Thientoan mắng chết :wink:
Đang vào 4R xem, tình cờ vào xem ảnh thấy topic này, bà xã đến xem ké "ý trường em" (chết em), thế là hỏi ngay "anh có quen bác này không xin cho em bộ ảnh này đi " Tiện đây năn nỉ bác chủ topic cho em xin 1 bản F1 ạ. Xin hậu tạ