Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Em định nói thêm vài điều ... VỚ VẨN nữa, nhưng vì nó VỚ VẨN QUÁ nên có lẽ là .... Thôi !!!! Đi vào chủ đề mà em đã ngắt quãng lâu lâu rồi. NHẠC TÍNH !!!!!!!!!!!!! Đây là định nghĩa về Musicality của Wikipedia.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Sao bác Tuấn CD cứ tự xóa bài của mình thế nhỉ ????
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Trước khi quay trở lại cái gọi là ........ NHẠC TÍNH !!!! Em xin tạt ngang tạt ngửa tý ạ. SACD vs. CD !!!!!!!!!!!! 1) SACD hơn hẳn CD về mọi mặt !!! 2) SACD có hơn, nhưng cũng không nhiều lắm !!!! 3) SACD cũng "Chả hơn gì" CD !!!! Trong 3 "Mệnh đề" trên thì các bác chọn "Mệnh đề" nào ạ??? Đa số chắc là sẽ chọn (2) cho nó ............... LÀNH !!! Còn đây là "Tư vấn" theo "Mẫu" hay là "Tư vấn" theo kiểu "HÀI HƯỚC" !!! Để có thể so sánh SACD với CD thì trước hết phải phụ thuộc vào thể loại nhạc, thứ hai nữa là bộ dàn phải "Tương đối một chút" mới thấy được sự khác nhau. Thứ ba nữa là còn phụ thuộc vào "Gu" nghe nhạc nữa, có người thích SACD người khác thì lại thích CD hơn !!! .......... vân vân .............. và vân vân ................... Những "Tư vấn" kiểu như thế "Đầy rẫy" trên các diễn đàn về audio và cả trên những tạp chí chuyên về audio. Nhiều người lấy những "Tư vấn" kiểu như vậy làm "Kim chỉ nam" cho cái ..... "Nghiệp audio" của mình. Thế có ... KHỔ không cơ chứ !!!! Tại sao lại nói là ............. "KHỔ" ??? Như em đã nói ở phần trên thì để có thể mã hóa (A =>D) và giải mã (D=>A) tín hiệu audio thì tần số lấy mẫu càng cao càng tốt. Lấy một ví dụ cụ thể: Giả sử chúng ta có một tín hiệu tần số f= 3000Hz Chúng ta mã hóa tín hiệu đó bằng hai tần số lấy mẫu khác nhau, f1 = 9000Hz và f2 = 48000 Hz. Thử xem sự khác nhau sẽ như thế nào? Các bác xem hình dưới đây ạ:
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Chúng ta sẽ thấy ngay được rằng với tần số lấy mẫu cao hơn thì sẽ "Mô tả" lại đường cong gốc chính xác hơn. Với tần số lấy mẫu 3KHz thì trong cả một chu kỳ dao động của tín hiệu gốc chúng ta chỉ lấy được 3 cái "Chấm" và từ 3 cái "Chấm" đó, khi khôi phục lại tín hiệu thì sẽ khó mà chính xác được. Khi tần số lấy mẫu tăng lên 48KHz như hình thứ 3 thì chúng ta thấy rằng khi khôi phục lại tín hiệu sẽ chính xác hơn nhiều, nghĩa là sẽ "Trung thực" hơn nhiều. Theo quan điểm về xử lý tín hiệu số thì để đảm bảo chính xác thì tần số lấy mẫu tối thiểu phải gấp 3 lần tần số tín hiệu cao nhất. Tuy nhiên, như trên các bác cũng thấy là tần số lấy mẫu gấp 3 lần tần số tín hiệu, nhưng cái gọi là "SỰ TRUNG THỰC" thì còn ...."XA" mới đạt được. Đối với CD thì tần số lấy mẫu là 44,1KHz. Như vậy thì CD chỉ có thể tái tạo "Chính xác" được tối đa với tín hiệu là (44,1/3) = 14,7 KHz. Với SACD thì tần số lấy mẫu là 2822,4KHz, như vậy SACD có thể "Chính xác" đển tần số tín hiệu là (2822,4/3) = 940 KHz Đến đây chắc là một số bác đã có KẾT LUẬN của riêng mình rồi !!!!
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Đây là bảng so sánh CD vs. SACD: _____________________CD__________________SACD Format_______________16 bit PCM___________1 bit DSD Sampling frequency_____44.1 kHz_____________2822.4 kHz Dynamic range_________96 dB________________120 dB Frequency range________20 Hz – 20 kHz_______20 Hz – 50 kHz Dải tần của SACD là từ 20Hz đến 50KHz. Sẽ có bác nào đó nói là "50KHz để mà làm cái gì, có "Nghe" được đâu cơ chứ !!!" Về cái này thì em "Chả dám có ý kiến gì" ạ !!!!
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Ing Lịch thì cái gọi là "NHẠC TÍNH" nó như vậy. Túm lại là nó đề cập đến 3 khả năng: Cảm thụ, Sáng tác và Biểu diễn âm nhạc. (Bác nào giỏi tiếng Anh thì "Tinh Dịch" lại cho anh em ngâm cứu với ạ !) Như em đã nói ở phần đầu về cái "NHẠC TÍNH" là Thiết bị thì chắc chắn không có khả năng CẢM THỤ và SÁNG TÁC âm nhạc. Nếu nói là thiết bị có khả năng BIỂU DIỄN âm nhạc thì sao nhỉ ??? Nghe cũng không ổn lắm. Ở đây khái niệm "Biểu diễn" phải hiểu theo nghĩa là một "Nhạc công" hay "Ca sĩ". Chứ việc phát lại thì không phải là Biểu diễn. Chúng ta đang "LOANH QUANH" giữa 3 cái là : TRUNG THỰC - NHẠC TÍNH và HAY !!! HAY thì chả nói làm gì. Nhưng NHẠC TÍNH và TRUNG THỰC dường như nó mâu thuẫn với nhau. Thử làm một cái hình xem sao:
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Muốn TRUNG THỰC thì đầu tiên phải CHÍNH XÁC theo nghĩa "Đơn thuần kỹ thuật" đã. Không CHÍNH XÁC thì đừng nói gì tới TRUNG THỰC được. NHƯNG !!!! Rất nhiều người, kể cả những người theo trường phái KỸ THUẬT "Cực đoan" thì cũng thừa nhận là những thông số kỹ thuật chúng ta đang sử dụng để đánh giá thiết bị dường như là "KHÔNG THỂ HIỆN HẾT" những "Đặc tính của âm nhạc". Chính vì sự KHÔNG HOÀN THIỆN của những THÔNG SỐ đó người ta mới bổ xung bằng những thứ như là: HAY, CÁ TÍNH hay ...... NHẠC TÍNH !!!! Vậy thì : NHẠC TÍNH của một THIẾT BỊ AUDIO .... nó LÀ CÁI GÌ ???
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Không có hai nhạc cụ nào mà có "Chất âm" GIỐNG HỆT nhau ! Không có hai ca sĩ nào mà GIỌNG HÁT giống HỆT nhau ! Vậy thì có thể có trường hợp cùng MỘT BẢN NHẠC được "PHÁT LẠI" trên hai hệ thống khác nhau mà nó "GIỐNG HỆT" nhau hay không ??? Với Giới hạn kỹ thuật như hiện nay thì có thể trả lời là : KHÔNG ạ !!! Thế là bắt đầu sinh ra những khái niệm như CÁ TÍNH, HAY .... và trên hết là NHẠC TÍNH !!! Theo đúng nguyên gốc Ing Lịch thì nó là KHẢ NĂNG TRÌNH DIỄN ÂM NHẠC của thiết bị. Thiết bị thì nó phát lại một bản nhạc một cách HOÀN TOÀN THỤ ĐỘNG. Tuy nhiên, người ta vẫn đề cập đến NHẠC TÍNH của Thiết bị và coi đó là một "YẾU TỐ" đánh giá cao nhất. Như em đã nói ở các phần trước là Tính hài hòa tổng thể là một yếu tố cực kỳ quan trọng của một bản nhạc. Nếu như BÁT, TÉP đều HAY nhưng MỖI CÁI MỘT NƠI. Hay là các nhạc cụ mỗi cái chơi một kiểu thì nó không thành một bản nhạc. Khi "Thẩm Định" về NHẠC TÍNH của thiết bị Audio, người ta sẽ nghe và đánh giá tính hài hòa tổng thể của bản nhạc được phát ra từ thiết bị đó. Và trên hết là "KHẢ NĂNG CHUYỂN TẢI CẢM XÚC" của thiết bị đó khi trình diễn một tác phẩm âm nhạc. Cái này là một cái HOÀN TOÀN TRỪU TƯỢNG, nhưng nó lại phụ thuộc vào Khả năng của cá nhân người thẩm định thiết bị đó.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Lại thêm một .............. CHUYỆN CHẢ LIÊN QUAN !!!! Để mà sống thì ai cũng cần ........... TIỀN !!! Thế nhưng thực chất là chúng ta KHÔNG CẦN TIỀN mà chúng ta CẦN NHỮNG THỨ MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN !!!! Nghe nó ...... VỚ VẨN nhỉ !!!!!!!!!!!! :lol: Em xin kể một câu chuyện ......... CỔ TÍCH !!!! Một anh chàng được ban cho một điều ước. Anh ta ước gì tất cả những thứ anh ta chạm vào đều biến thành ...... VÀNG !!! OK !!! Done !!! Anh chàng SƯỚNG lắm !!! Nhưng rồi anh chàng nhanh chóng nhận ra rằng anh ta sẽ ...... CHẾT TRÊN ĐỐNG VÀNG !!!! Thế đấy, chuyện chả có gì liên quan đến Audio cả !
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Tiếp theo và .................. HẾT !!!! Chúng ta sắm một bộ dàn, nhưng chúng ta không cần bộ dàn đó mà chúng ta cần ÂM NHẠC phát ra từ bộ dàn đó !!! Chúng ta không cần ÂM NHẠC mà chúng ta TÌM KIẾM những CẢM XÚC do âm nhạc mang lại !!! CÓ BAO NHIÊU CÁCH chúng ta nâng cao được CẢM XÚC do ÂM NHẠC mang lại ???? 1) Nâng cấp bộ dàn. 2) Nâng cao hiểu biết về âm nhạc. 3) Cởi mở tấm lòng để âm nhạc nó ... "CHUI VÀO" !!! :lol: Và còn những gì nữa ??????????????????????? :?: :?: :?: ...............................................
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Em thích cái lối đặt vấn đề và phân tích nhấm nhẳng nhưng rất súc tích của bác. Thanks for the topic
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Nhưng Vẫn có cả 2 nhạc cụ nghe đều phê Vẫn có cả 2 ca sĩ hát đều hay :mrgreen:
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Vâng mình đồng ý với Bác, mình đã theo dõi và kiên nhẫn chờ Bác cho tới dòng cuối cùng này, chúng ta thưởng thức âm nhạc chứ không phải mua bộ dàn về để thưởng thức âm thanh Bác nhỉ .... Hì Hì, mình thích cách đặt vấn đề của Bác ....
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! VĨ THANH !!!!! Hỡi những TÍN ĐỒ của vị .................. Thánh "TRUNG THỰC" ! Hãy ĐỪNG .................................................................... Hát KARAOKE nữa !!!!! :mrgreen: Có nhiều, rất nhiều bác tự thấy mình "Hát chả kém gì CA SĨ" khi cầm cái micro Karaoke !!!! Nhưng mà xin thưa với các bác rằng, các bác đang "Phản bội" lại "TRUNG THỰC GIÁO" của mình đấy ạ !!! Trong những CA SĨ KARAOKE có bác nào "Dám CẢ GAN" lên sân khấu và Cầm cái Micro chuyên nghiệp để HÁT nào ????? Ấy vậy mà, cái bộ dàn Karaoke có giá "Không bằng một cái dây nguồn" kia lại mang lại cho các bác những khoảnh khắc TUYỆT VỜI !!! Vậy thì sao nhỉ ???? Chả sao !!! Tớ cứ thích HÁT đấy !!! OK !!! Quá HAY !!! Bác nào đi hát thì rủ em với nhé !!! Nhưng mà đừng đến cái quán nào mà hát nó ..... "TRUNG THỰC" đấy nhé ! Ơ !!! Hóa ra lại có lúc cái TRUNG THỰC nó lại thành ......... DỞ à ??? VẬY THÌ: Hãy đi theo những điều làm mình .... "HẠNH PHÚC" nhất ! Nếu các bác thích "NGẮM" thì sao không mua một bộ dàn thật "ĐẸP" nhỉ ??? Các bác có đôi tai thật TỐT và lại "Có điều kiện" nữa thì bỏ ra nhiều $$$$ để mua sắm thì cũng là chuyện bình thường ! Có bác có vài ba bộ dàn để nghe nhiều loại nhạc khác nhau !!!!! OK ! Quá tốt ! Điều BI KỊCH chỉ xảy ra khi chúng ta cứ chạy theo những điều "TƯỞNG LÀ NÓ ĐEM ĐẾN CHO CHÚNG TA HẠNH PHÚC" nhưng cuối cùng thì chỉ là ... SỰ THẤT VỌNG và NỖI BUỒN !! Bỏ ra thêm TIỀN chưa chắc là đem đến cho chúng ta thêm CẢM XÚC ÂM NHẠC !!! Thêm tiền nghĩa là chúng ta đã phải HY SINH những HẠNH PHÚC KHÁC rồi !!! Sự NÂNG CẤP khi "Có điều kiện" là một điều TỐT. Nhưng tại sao lại phải chờ đến lúc đó nhỉ ???? Đôi khi HẠNH PHÚC THỰC SỰ nó rất là GIẢN DỊ !!! Nó ở ngay bên ta từ bao lâu mà chúng ta cứ đi tìm kiếm đâu đâu !!! Có khi nào các bác tự ngắm lại bộ dàn của mình, thậm chí ngắm nó khi ...."Tắt hết đèn" và nhớ lại những cảm xúc, những điều gắn bó của bộ dàn đó đã mang lại cho mình. ÂM NHẠC thực sự không cần thiết phải "Nhiều tiền" mới chuyển tải được. Đừng đợi ÂM NHẠC đến với mình !!!! Hãy ĐẾN VỚI ÂM NHẠC ngay hôm nay, ngay lúc này !!!
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Bravo...!!! E vote 6 sao/5 cho loạt bài của bác.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Cha nội này bàn vớ vẩn làm tui nghĩ vẩn vơ.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Em khoái nhất cái đoạn bác nói về sự trung thực trong Karaoke! Vô phúc cho cái ông nào sắm bộ dàn Karaoke theo tiêu chí càng trung thực càng tốt ->Quán sẽ vắng như "Chùa Bà Đanh"ngay! :lol: Nhưng sự đời cũng không có gì khó hiểu đâu bác,khi hát Karaoke thường ta"tự khen ta"là chính,vì ta không phải là ca sĩ nên muốn bộ dàn thêm vào một chút âm ấm,vang vang để che bớt khuyết điểm.Còn nghe,thì đố anh nào không hát mà ngồi thưởng thức thứ âm thanh này liền tù tỳ vài tiếng đồng hồ mà không cảm thấy như bị tra tấn trừ khi...xỉn quắc cần câu!Vậy,trong chuyện nghe thì tiêu chí trung thực vẫn còn nguyên giá trị chứ bác?
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Em chẳng biết thế nào là trung thực khi mà một tay ghita thùng ngồi cách xa em với khoảng cách khác nhau thì tiếng khác nhau, một anh ca sĩ đứng cách xa em với khoảng cách khác nhau nghe cũng khác nhau. Tất nhiên là em nghe trực tiếp không qua cái micro nào hết ạ.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Cũng người chơi guitar đó chơi trước mặt mình ngày lễ hội mà chả thấy hay, thế mà nửa đêm buồn buồn ở KTX nghe văng vẳng lại thấy thấm vô cùng
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Đọc đoạn này em cứ ngỡ là mình :mrgreen: Đọc nốt đoạn này em cũng thấy đúng là em :lol:
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Đôi khi em đọc lại những thứ mình viết cũng thấy nó ..... VỚ VẨN thật !!! Có bài thì viết lúc nhậu về .... phê phê. Có bài thì lại viết lúc cứ phải chạy ra chạy vào, thỉnh thoảng làm vài chữ. Nói chung là linh tinh. Em định không viết nữa, nhưng mà lại cứ thích viết lung tung. KHỔ GHÊ cơ !!! Có bác nào thích nghe ........................ CHUYỆN VỚ VẨN nữa không ạ ???????????????????????????? :?:
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Nếu có ai nhờ em tư vấn, e sẽ gửi đường link này cho họ. Thật vớ vẩn quá nhưng e đỡ phải tư vấn mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của em. Cảm ơn bác.
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! Nói một bộ dàn có "nhạc tính", ngụ ý là nó trung thực nên phản ánh được cái hồn của bản nhạc?! kiểu nói ít hiểu nhiều, nếu vặn vẹo thì chịu. thiển ý
Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!! À, tại đọc lại thấy mình vớ vẩn nên lại xóa. Trung thực hay là hay khi mọi người trung thực với ta. Trung thực dở là dở khi ta trung thực với mọi người. :mrgreen: