DỊ NHÂN HIỆP KHÁCH hay là những chuyện VỚ VẨN của Loa Phường

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Loa Phường, 12/5/10.

  1. Serenata

    Serenata Advanced Member

    Joined:
    12/5/10
    Messages:
    93
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lâm Đồng
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Em có thắc mắc cũng rất vớ vẩn:
    Sao người ta không "đi gi tồ hóa" cái loa để các "fan đi gi tồ" chơi trọn gói cho KHKT hiện đại nhể ? .Cứ cái màng phập phù to đùng chơi mãi không tiến bộ chút nào? :mrgreen:
     
  2. sonlg

    sonlg Advanced Member

    Joined:
    30/5/08
    Messages:
    88
    Likes Received:
    19
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Mỗi một bộ phận có một chức năng, Bác cứ tưởng tượng xem nếu Bác không có thanh quản thì làm sao mà nói được ạ ....
     
  3. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    96
    Location:
    HAI PHONG City
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    topic này ngộ ghê ha :mrgreen:

    Nhưng mà hay đây, tiếp đi bác

    :D
     
  4. thao_prosound

    thao_prosound Advanced Member

    Joined:
    4/10/06
    Messages:
    2.330
    Likes Received:
    96
    Location:
    HAI PHONG City
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Ấy, cái "biết người biết ta" nó quan trọng ở chỗ này đây bác :lol:

    Một bộ giàn kok sẽ rất khó khăn khi phục vụ các giọng hát khác nhau, hay-dở, khoẻ-yếu, dầy-mỏng... để cho người hát dù là ai cũng cảm thấy lọt tai... Nhưng dù khó vậy, không phải là không làm được :mrgreen:

    Cũng giống như bác phối ghép 1 bộ nghe nhạc jazz rất đắt tiền, nghe rất mỹ mãn, nhưng nếu đem bộ đó nghe rock thì có nghe nổi không ??? Lại cần phải có kinh nghiệm để phối ghép, chọn đồ phù hợp với thể loại mình muốn nghe, sao cho phát huy hết khả năng của nó.

    karaoke cũng thế, muốn có kết quả mỹ mãn trong mọi trường hợp, ngoài thiết bị tốt, cao cấp, không thể thiếu một người sử dụng với sự am hiểu và kỹ năng bậc thầy
     
  5. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    34
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    "Trung" là ở giữa, "thực" là thật, vậy trung thực là ở giữa cái sự thật. Ơ vậy hóa ra sự thật nó có hai đầu à ?...Vớ vẩn chưa ? :mrgreen:
     
  6. Serenata

    Serenata Advanced Member

    Joined:
    12/5/10
    Messages:
    93
    Likes Received:
    0
    Location:
    Lâm Đồng
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Vậy thì "Đi Gi Tồ" không có thanh quản nên không xông vào cái loa được ah? :(
     
  7. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Sự thật nó có nhiều mặt lắm, người dùng nó có thể quay mặt nào ra cho có lợi cho mình. Riêng chữ trung có nhiều nghĩa, lão Khỉ cắt nghĩa thế là quay mặt lại để người ta nhìn cái gáy chứ không phải cái mặt. Đấy mơi là vớ vẩn. :lol: :lol: :lol:
     
  8. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    CUỘC SỐNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ................................. TIÊU CỰC !!!!

    DÀI - NGẮN : So sánh nhau mà thành !
    ĐẸP - XẤU : Đối nghịch nhau mà có !

    TRIẾT LÝ nó như vậy. Có TỐT thì phải có XẤU, có VUI thì phải có BUỒN !!!!
    Cuộc sống khi chúng ta có được một cái gì đó thì chúng ta phải trả giá bằng thứ khác. Giả sử cuộc sống chia làm hai thái cực VUI và BUỒN. Thì mối niềm VUI chúng ta đạt được thì phải trả giá bằng một nối BUỒN nào đó. Không thể khác được.

    Tuy nhiên, có những thứ chúng ta phải TRẢ GIÁ TRƯỚC.
    Có cái phải TRẢ GIÁ NGAY.
    Có cái được .... TRẢ CHẬM !
    Có cái thì .......... KIẾP SAU MỚI PHẢI TRẢ !!!!

    Nếu như được lựa chọn thì chúng ta sẽ chọn trả giá CÀNG CHẬM CÀNG TỐT !!!

    Đôi khi, trong một lúc nào đó, chúng ta cảm thấy như "Trúng Sổ Xố". Nghĩa là thứ chúng ta đạt được thì giá phải trả là rất nhỏ, hầu như không phải trả gì cả.

    Nhưng ..... CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG ????
    Cái này thì mỗi cá nhân có câu trả lời riêng. Nhưng có thể khẳng định một điều là dù ít dù nhiều thì chúng ta đều phải .... TRẢ GIÁ !!!

    Điều mong muốn của chúng ta là .... TRẢ CÀNG THẤP và CÀNG CHẬM thì CÀNG TỐT !!!!!
     
  9. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    CUỘC SỐNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ................................. TIÊU CỰC !!!!

    Chúng ta đều muốn một cuộc sống THẬT TƯƠI ĐẸP !!!

    Nhưng cuộc sống như vậy, có VUI có BUỒN !

    Và thực tế thì muốn cảm nhận niềm VUI một cách thực sự thì chúng ta phải hiểu về NỖI BUỒN !!!Có vẻ NGHỊCH LÝ, nhưng thực tế nó là như vậy !!! Dù Muốn hay Không thì chúng ta phải thừa nhận là cuộc sống có HAI MẶT !!!

    Một NGHỊCH LÝ nữa là chúng ta luôn kiếm tìm NIỀM VUI. Nhưng cái đọng lại trong chúng ta thì lại toàn là .... NỖI BUỒN !!!

    Nói vậy thì nhiều người cho là .... NỰC CƯỜI !!!

    Nhưng thực tế là ít ai có thể NHỚ được là chúng ta bao nhiêu lần được ăn những món ăn NGON, nhưng mà lại nhớ chính xác những lần ăn phải những món ăn .... KHÔNG CHỊU ĐƯỢC !!!

    Không nhớ được là bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy VUI, nhưng lại NHỚ CHÍNH XÁC những lần chúng ta cảm thấy KHỐN KHỔ !!!!

    Cuộc sống nhiều khi nó lại ..... NGƯỢC ĐỜI như vậy !!!!

    Nhưng đó mới là .... CUỘC SỐNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  10. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    CUỘC SỐNG và ...................................... LÝ THUYẾT VỀ "LƯỢNG TIN" !!!!

    Tại sao :

    Xe toàn hỏng lúc trời mưa dông và tăm tối !
    Điện thoại thì hết pin khi chúng ta có việc khẩn cấp !
    Việc "DỞ HƠI" toàn đến khi chúng ta .. Cực kỳ bận rộn !

    .......... vv....... và ..............vv.................

    Thế mới có câu "PHÚC BẤT TRÙNG LAI, HỌA VÔ ĐƠN CHÍ" !!!!

    Và khi gặp trương hợp đó thì đa số đều than thở là "Sao số mình nó ........... ĐEN thế !!!! "

    Nhưng mà thực tế thì sao nhỉ ? Liệu có ..... ĐEN thế không ?

    Có ai còn nhớ là bao nhiêu lần chúng ta cần gọi một cuộc điện thoại mà điện thoai hoạt động ngon lành không ?

    Khi chúng ta cần đi đâu đó mà xe cộ chạy .. TÍT MÙ không ?

    Khi chúng ta cần làm một việc gì đó mà không bị ảnh hưởng bởi những chuyện dở hơi không ????

    Hầu như là ................ KHÔNG NHỚ !!!!

    Thế mới có cái gọi là ................. LÝ THUYẾT VỀ LƯỢNG TIN !!!!
     

    Attached Files:

  11. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    LƯỢNG TIN

    Có thể nói "Nôm Na" đó là "ĐỊNH LƯỢNG" về sự "Ảnh hưởng" của một "Sự kiện" nào đó đối với "Đối tượng" chúng ta đang xem xét !

    Nếu đối tượng chúng ta đang xem xét là CUỘC SỐNG của chúng ta thì LƯỢNG TIN là ảnh hưởng của một sự kiện nào đó đến CUỘC SỐNG của CHÚNG TA.
    Hay nói xa hơn một chút là ẢNH HƯỞNG của một SỰ KIỆN nào đó đến SỰ SUNG SƯỚNG của chúng ta !!!! :D

    Theo lý thuyết thì :

    LƯỢNG TIN = 1/(Xác suất xuất hiện của sự kiện)

    Sự kiện càng ít xuất hiện thì nghĩa là xác suất xuất hiện của sự kiện đó càng nhỏ, và có nghĩa là tỷ số nghịch đảo của xác suất càng lớn

    NGHĨA LÀ sự kiện càng ÍT XUẤT HIỆN thì LƯỢNG TIN của sự kiện đó càng lớn !!!

    Một điều NGHỊCH LÝ là CUỘC SỐNG của chúng ta lại ..... PHỤ THUỘC NHIỀU vào những SỰ KIỆN ÍT XUẤT HIỆN !!!!

    Hóa ra là những thứ hàng ngày bên chúng ta lại không có GIÁ TRỊ bằng những thứ mà chỉ XUẤT HIỆN trong cuộc sống của ta RẤT ÍT, thậm chí là CHỈ MỘT LẦN !!!!
     
  12. CAPTAIN

    CAPTAIN Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    1.435
    Likes Received:
    29
    Location:
    Somewhere Out There
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Bác Loa Phường sắp thành triết gia, mà triết gia thì bận rộn định nghĩa lại cả thế giới nên không có thời gian nghe nhạc đâu :mrgreen:
     
  13. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    I HATE TO disagree with you but I HAVE TO disagree with you !!!!

    (Câu này là "Đạo văn" của ............................. con gái em !!! :lol: )
     
  14. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    CUỘC SỐNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TIÊU CỰC .... hay NỖI BUỒN mang tên "AUDIO" !!!!!

    Bộ dàn này "CÓ GIÁ" bằng "NHIỀU NỖI BUỒN" của GIA ĐÌNH và "NHIỀU TIẾNG THỞ DÀI" của BẠN BÈ !!! :(

    Câu này là của một bác cũng "Khá tên tuổi" trên VNAV này và cũng là câu được "Phát ngôn" trên VNAV.

    BUỒN QUÁ !!!

    Một thứ đáng lẽ phải mang lại cho chúng ta "Nhiều niềm vui" nhưng lại đem đến cho chúng ta "Nhiều nỗi buồn". Và còn nhiều, rất nhiều những NỖI BUỒN kiểu như vậy.
    Đã bao giờ các bác tặng vợ, tặng con một món quà nào đó có giá bằng một cái ..... CDP chưa? Câu trả lời là ... Có nhiều ạ !!!! Nhưng vấn đề là không phải tất cả chúng ta đều làm được điều đó.

    Đã bao giờ chúng ta thử ngắm bộ dàn của mình và tự hỏi là bộ dàn đó đã phải TRẢ bằng những ........ "Nỗi buồn" nào chưa? Đã bao giờ chúng ta tự hỏi với số tiền bỏ ra đó chúng ta có thể làm được điều gì "Có Ích hơn" không ?

    Đôi khi đọc những cái "Tít" kiểu như "NGHỈ CHƠI Audio BÁN HẾT đồ !!!" là em cứ thấy "Bâng khuâng". Hóa ra lại có những người mua bộ dàn về để "CHƠI" chứ không phải để NGHE NHẠC.
    Và còn nhiều NỖI BUỒN nữa có thể gọi là BI KỊCH khi mà một ai đó dám bỏ ra cả chục ngàn $$$ để sắm một bộ dàn nhưng lại không trả nổi viện phí vài chục triệu cho ... người nhà.

    Vân vân và Vân vân .....................

    Nói đến đây có vẻ như em "Đi ngược lại" cái gọi là "Đam Mê" của những Ô đi Ô Phai !!!

    Cuộc sống là như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải nhìn vào "Mặt TIÊU CỰC" của cuộc sống, chúng ta cũng phải biết con đường phía trước chúng ta có những "CHÔNG GAI" gì, và cũng phải biết "Cái giá phải trả" cho một bộ dàn, ngoài $$$ ra nó còn có gì nữa không ????
     
  15. sonlg

    sonlg Advanced Member

    Joined:
    30/5/08
    Messages:
    88
    Likes Received:
    19
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Được Bác ạ, Bác cứ nhìn mấy em robot ấy, mấy em nó không có thanh quản đâu, nó chỉ có .... cái gọi là "loa" thôi Bác ạ. Hi Hi ....
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Bác ơi trên VNAV thì làm gì có cái gọi là "PHÁT NGÔN CHÍNH THỨC" hở bác, ngoài nội qui; nguyên tắc hoạt động và mục đích của diễn đàn.

    Có rất nhiều trong chúng ta chưa bao giờ mua tặng vợ con một món quà giá trị hơn 1 chiếc CDP, nhưng trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần 1 bó hoa, một lần lau nhà hay một cử chỉ dành cho nhau nó đã hơn tất cả kho đĩa quí trên thế giới cộng lại. Bác có coi đó là NỖI BUỒN nữa hay không?

    Âm thanh hay âm nhạc có thể là niềm đam mê, nhưng cũng có thể chỉ là một cuộc DẠO CHƠI. Và dù cho nó là bất cứ thứ gì thì cũng là niềm vui mang đến cho mọi người, không nhất thiết niềm vui của người này là NỖI BUỒN của người khác. Bởi vì nếu như vậy, sẽ không còn ai muốn chơi xe, kô còn ai chơi golf, không còn ai sống với những cuộc dạo chơi nữa....

    Em rất tôn trọng quan điểm sống của bác, nhưng mỗi cái đều có nhiều cách diễn giải khác nhau. Nếu cứ phải nghĩ đến "CÁI GIÁ PHẢI TRẢ" khi ta ngắm một bộ giàn, hay ngắm 1 chiếc xe, hay ngắm 1 thứ gì đó ta thích, thì cuộc sống này mới thực sự ĐÁNG BUỒN.

    Vì vậy, vui lên đi bác.
     
  17. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!


    Toàn chuyện Vớ vẩn mà bác !!! :D
    Những người nghiêm túc thì đọc làm gì cho ......................... MỆT !!!!
    Nhưng mà nghe lời bác thì em cũng sửa lại rồi ạ, chỉ "Phát ngôn" thôi ạ !!!
     
  18. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Úi giời! Nhân mấy ngày đầu hè, sắp nhỏ tá túc bên ngoại. Hum qua em được vợ giao cho rửa thau chén. Bác quy ra LPs giúp em cái! :lol:
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Oài, có câu ngạn ngữ "nếu ta chạm được vào trái tim người phụ nữ, thì cô ấy sẽ cho bạn chạm vào nhiều thứ khác nữa...".
    Vì vậy, muốn quy ra LP thì phải xem thái độ lúc lau nhà của bác lúc ý ra sao, có làm cho bác gái vui không?. Bác lúc đó có vui vẻ, hát khe khẽ và nhún nhảy theo bài hát từ chiếc loa phường gần nhà không? Hay là cau có, càm ràm? :mrgreen:
     
  20. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    CUỘC SỐNG NHÌN TỪ GÓC ĐỘ TIÊU CỰC

    Audio và những ...... "KHOẢNH KHẮC TỒI TỆ" !!!! :lol:

    Em không thích dài dòng, nhưng mà có nhiều bác "Nghiêm túc quá" khi đọc những "Chuyện vớ vẩn" xong rồi lại đi "Mắng" em, thành ra lại cứ phải dài dòng một tẹo.

    Em đã nói là đây toàn là chuyện VỚ VẨN, mà nó lại Vớ vẩn hơn nữa khi nhìn cuộc sống từ góc độ ... "TIÊU CỰC" !!!
    Tính em là vậy, cứ thích nhìn mọi thứ theo nhiều góc độ khác nhau. Chả biết có ai giống em không nữa ???? :?

    Thôi !!!! Dài dòng quá, em xin tiếp ạ !!!!

    Những "Khoảnh khắc TỒI TỆ" của Audio !!!!

    Bạn được "Nghe thử" một đôi loa, một đầu CD hay là chỉ đơn giản là được "Tét" một đôi dây TÍN HIỆU.

    Ối trời !!!! High End là Đây !!!
    Đấy ! Âm thanh High End nó phải THẾ CHỨ !!!!


    Đương nhiên rồi !!!
    Hãy nhìn cái giá $$$$ của nó mà xem !!! Không HAY sao được cơ chứ !!!

    Mọi chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu nó chỉ dừng lại ở đấy !!!

    NHƯNG !!!!
    Khi về nghe lại bộ dàn của mình thì lại "Không thể nghe được nữa" . Sự "ÁM ẢNH" về một thứ "ÂM THANH ĐỈNH CAO" nó cứ ĐEO ĐUỔI ta khi ta ăn, khi ta làm việc, khi ta đi chơi, và ..... ngay cả khi ta NGỦ !!! Ta biết là mình không đủ khả năng về tài chính để mang bộ dàn High End đó về nhà, nhưng mà cái sự "Ám ảnh" đó ngày càng trở nên "Không thể chịu đựng nổi". Và ÂM NHẠC phát ra từ bộ dàn "Đã từng YÊU QUÍ" giờ đây sao mà NHẠT NHẼO và NHÀM CHÁN !!!!

    Giá như ............................ !!!!!!!!!!! :(
     
  21. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Em thì chỉ mong được "CHẠM" vào "BÊN NGOÀI TRÁI TIM" người phụ nữ là em ........ MÃN NGUYỆN rồi ạ !!!! :)
     
  22. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Hôm nay vào mục này thấy đổi tên thành Thư giãn và Suy ngẫm !!!

    Em thấy đã phải Suy ngẫm thì khó mà Thư giãn lắm !!!! :D
     
  23. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Em xin tiếp những chuyện VỚ VẨN ạ !!!

    Còn những chuyện TIÊU CỰC và .... những thứ TỒI TỆ gì nữa không nhỉ ????

    Chắc là còn nhiều và .... rất nhiều nữa !!!
    Nhưng mà THÔI ạ !!! Nói tiếp mấy thứ này nữa thì lại thành ra .... "Sa đà". Cuộc sống thì phải VUI lên chứ nhỉ ????

    Nhưng sao em cứ thích nói đến những thứ "TIÊU CỰC" ????
    Chả thích đâu ạ !!! Nhưng mà cứ phải nói vì .... Không nói không được !!! Những thứ chúng ta không nhận thấy, thậm chí là "giả vờ không nhận thấy" không có nghĩa là không tồn tại và SỚM hay MUỘN gì thì chúng ta cũng phải đối mặt với nó.

    Vấn đề nó ở chỗ:

    Tác động của những thứ "Tiêu cực" Vs. Tác động của những thứ "Tích cực" nó như thế nào ????

    Cũng có khi chúng ta nghe cả năm từ một bộ dàn "KHỦNG" có khi không đem lại cho chúng ta cảm xúc bằng khi nghe một bản nhạc văng vẳng từ xa trong một đêm yên tĩnh.

    Lý thuyết về cái gọi là "LƯỢNG TIN" như em đã nói ở trên vẫn chính xác trong hoàn cảnh này !!!

    Vậy thì có thể "Nâng cao" cái "LƯỢNG TIN" của những "KHOẢNH KHẮC SUNG SƯỚNG" hay không ????

    Hay có thể nói cách khác là làm giảm ảnh hưởng của những thứ "TIÊU CỰC" và làm nâng cao tác động của những thứ "TÍCH CỰC" đến cuộc sống của chúng ta hay không ???
     
  24. Loa Phường

    Loa Phường Advanced Member

    Joined:
    9/7/09
    Messages:
    310
    Likes Received:
    7
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    Cái này mới "MÁU" này !!!! :lol:

    NINJA Vs. MAFIA hay là TRIẾT LÝ về chữ NHẪN !!!!

    NINJA và MAFIA thì đều là những tổ chức "Thế giới ngầm" giết người không ghê tay. Nhưng mà một đằng thì là "Huyền thoại" một đằng lại đang tồn tại trong thế giới hiện tại. Ngoài chuyện đó ra thì có gì giống nhau giữa hai tổ chức này hay không???
    Thử ngâm cứu vài khía cạnh xem sao:

    MAFIA:
    "Nếu ai nhổ nước bọt vào giầy con thì con hãy rút khăn ra lau giầy, nhưng nếu ai lấy của con một xu thì con hãy rút súng ra cho nó một viên đạn" !!!!
    Hơi "Bạo lực", nhưng câu này là câu của một "Bố già" Mafia khuyên con trai mình ! (Hình như trong cuốn HẬU BỐ GIÀ thì phải.)

    Cái "Triết lý" của nó là: Chỉ quan tâm đến chuyện kiếm $$$$ đã, còn mọi thứ tạm thời bỏ sang một bên đã !!!

    NINJA:
    Nói đến Ninja thì lại phải hơi "Dài dòng" một chút. NIN: là chữ NHẪN, còn JA: là chữ GIẢ (Nghĩa là người).
    NINJA là "Nhẫn giả": nghĩa là một con người KIÊN NHẪN.
    Nói đến NINJA là nói đến chữ "NHẪN".

    Chữ "NHẪN":
    Nhiều người đông nghĩa chữ "NHẪN" với chữ "NHỊN". Cái này thì gần đúng, nhưng không phản ánh được đúng nghĩa của chữ NHẪN. Nếu chỉ là NHỊN thì "Tổ chức sát thủ HUYỀN THOẠI của NHẬT BẢN" đã không lấy tên là NINJA.

    NHẪN nghĩa là HY SINH TẤT CẢ VÌ MỤC ĐÍCH. Một ví dụ điển hình của chữ NHẪN là tích "Nằm gai nếm MẬT" của Việt vương Câu Tiễn.
    Chữ NHẪN là bỏ qua tất cả những thứ có thể làm ảnh hưởng đến việc ĐẠT MỤC ĐÍCH.

    Vì thế mới có:
    Nhẫn Nhịn, Nhẫn Nhục: Chịu nhục, chịu Nhịn để đạt được Mục đích.
    Nhẫn Tâm: Cái "Tâm" người ta không muốn làm những việc "Xấu" như vậy, nhưng vì Mục đích xa hơn mà trong nhất thời người ta làm những việc mà có thể bị "Lên án".
    ...vvvvvvvvvvv..............

    NINJA và MAFIA giống nhau ở chỗ này. "Họ" đều sẵn sàng "Hy sinh" vì một MỤC ĐÍCH xa hơn !!!!


    Nói VỚ VẨN như thế để làm gì ????

    Để em tiếp sang một chủ đề mới: AUDIO và Lý thuyết về STRATEGIC MANAGEMENT !!!!

    HOÀNH TRÁNG không ?????? :lol:
     
  25. Xã Xệ

    Xã Xệ Advanced Member

    Joined:
    17/5/07
    Messages:
    401
    Likes Received:
    85
    Location:
    Ở trong nhà cô đồng nát
    Re: Những điều VỚ VẨN của ............ Loa Phường !!!!!!!!!!!!!!

    VẪN LÀ CÂU HỎI ĐƠN GIẢN THẾ NÀY.
    CÓ AI ĐỊNH NGHĨA CHO TÔI ! CÁCH CHÍNH XÁC THẾ NÀO LÀ HAY KO> HAY LÀ NHƯ THẾ NÀO?
    CHẲNG AI LÀM ĐƯỢC VIỆC ĐÓ ĐÚNG KO. NẾU CÓ THẾ NÀO LÀ HAY 1 CÁCH CỤ THỂ THÌ CHẲNG AI CÀN THẢO LUẬN NỮA.
    VẬY TA PHẢI LÀM GÌ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    CÂU TRẢ LỜI THẬT ĐƠN GIẢN. HÃY YÊU NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ. VÀ NÓ LÀ HAY NHẤT TRONG TẦM TIỀN.
     

Share This Page

Loading...