Đấy là bác tổng kết các nghề rồi, còn có 1 nghề em thấy người ta bảo: bác đứng nuôi bác ngồi, bác ngồi nuôi em nằm. :roll: em nghĩ mãi mà hổng ra là cái nghề gì bác nhể :lol: :lol: nếu nghĩ ra để còn tư vấn cho bác chủ topic nhà mình :mrgreen:
Bác ơi, muốn vậy thì bác phải đi từng bước mỗi người giúp bác một ý kiến để nâng cấp bộ dàn . 1- Bỏ bớt thời gjan ngắm Web đi 2- Hãy đi ra ngoài đừng có suốt ngày ở nhà >>>>> bác nào tiếp theo cho bác ấy
Bác nhép nhầm to rồi, các chú ấy khua gậy một vài tháng là có thể nuôi vài em chuyên nằm ệch, xây vài cái nhà, mua vài mảnh đất...dễ như bỡn http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4544 ... p-can.html
nghèo thì lâu, giàu thí chóng, cứ bình tĩnh bác ơi ....................... nghề gì cũng có cái giá của nó bác ạ
Em tạm tổng kết ý kiến đóng góp của các bác như sau: 1. Áp dụng chế độ ăn kiêng - Sáng ăn xôi (không có xíu àh nha) - Trưa ăn mì tôm (loại không có chất bảo quản cho lành) - Không rượu bia, thuốc lá… 2. Xin việc làm tại dinh Thống Nhất: Sáng đẩy xe tăng ra sân cho khách du lịch chụp hình , chiều đẩy xe tăng vào 3. Chạy xe ôm vào ngày lễ, ngày nghỉ (Cái này phải thạo đường Hà nội, chạy vào đường 1 chiều bị phạt thì chẳng bõ) 4. Lúc rảnh đăng ký học 1 khoá ” lừa tình chân kinh ” + luyện tập cho nó dài cái đó sau đó về áp dụng ngay , ko phân biệt xấu , già , ... (Thế này thì phải học lái cả máy bay à) 5. Chiều đến tạm gác công việc đánh con lô 10.000 6. Tối đến lọ mọ , rình rập gần nhà mấy tay Audiophile...hở ra là... cướp Mời các bác tiếp ạ :lol:
Bác nào hội tụ 3 gạch đầu dòng trên, sang bên em, em ứng trước 1 bộ loa đài tầm tầm về chơi rồi cày cho em để trả nợ
Bác nào hội tụ 3 gạch đầu dòng trên, sang bên em, em ứng trước 1 bộ loa đài tầm tầm về chơi rồi cày cho em để trả nợ [/quote] Hớ hớ sướng quá, nhưng mà em lại không ở Hà nội mới chán chứ
Em thì có ý kiến thế này ! Bsac lập một topic khác và nhờ mod tác động. Nội dung là mong muốn các thành viên giúp đỡ đầu tư bộ dàn khủng. Mỗi người tùy lòng hảo tâm, ít thì ủng hộ 100k vnđ, nhiều thì... không giới hạn và gởi tới tk, địa chỉ của em. Với mấy ngàn thành viên của diễn đang thì em tin rằng bác sẽ đủ tiền để mua một bộ dàn khủng ke ke
Em mách bác 1 việc dễ hơn nè : Đầu tiên bác nhắm 1 cửa hiệu Audio nào to và có nhiều hàng Khủng, sau đấy thường xuyên tìm hiểu tình hình nhân sự của Shop đấy..Thế nào cũng có cơ hội xin làm 1 chân phụ việc đại loại như NV bán hàng hay Giao Hàng cũng được :lol: . Vậy là mặc nhiên bác có hàng khủng, hàng tuyển nghe rồi, cần chi mua sắm, nâng cấp..hay sở hữu để vất vã bác nhĩ :wink: :wink:
Cái lày nà không thực hiện được à nha,các bác không nhớ bên topic cấm xe máy trong thành phố là gì,bác này toàn sui dại
Ah ! bác chủ sạp đã tổng kết " ý ...Voi " của mọi người, vậy bác đã áp dụng được phương sách nào chưa hay làm tất cả ... Nếu bác làm được tất thì e rằng chỉ một tuần trăng bác sẽ có một thân hình tựa... que tăm, với sức khỏe tựa ...samsong, còn tiền bạc nhiều tựa ...."Chúa chổm" :mrgreen: :lol: Tha hồ mà sắm Loa đài bằng giấy nợ... :lol:
Em xin bổ sung thêm vài cách 3/ Tháng 120tr : Xin vào viện bảo quân đội VN, Sáng sáng vác xe tăng ra sân, chiều chiều kéo xe tăng vào nhà 4/Tháng 60tr : Xin vào vườn thú Hà Nội : chuyên viên chăm sóc và sỉa răng cho sư tử =))
Theo em, Bác cú mua lấy một ngàn lượng vàng, lúc nào vàng tăng được 1tr mỗi lượng mang bán ngay, mua audio thoải mái... (Nếu nó ứ tăng thì Bác mang ...mở tiệm nhé, nhớ thuê em bảo vệ)
Có một cách đây ạ. Cách này là trung thực và hợp lý nhất ạ. Trong diễn đàn có rất nhiều hội: Biên Hòa, Quảng Ninh, Cầu Giấy... và các Fan Club như, JBL, ALTEC, Sonus Faber, Vienna... Các hội này có nhóm rồi. Thay vì đi nhậu nhẹt, thì mỗi người trong hội/nhóm đó bỏ ra khoảng 1tr hay 500K (cả nhóm chắc được khoảng 50-100tr) góp lại mua một bộ dàn khủng về đặt ở nhà một thành viên 1 tuần. Tuần sau lại chuyển đến nhà một thành viên khác theo lịch. Bác nào mà chưa đến lịch chuyển loa đến nhà mình thì cứ đi sang nhà các bác kia nghe. Thế là có bộ dàn ngon nhỉ.