Em chắc chắn bác chủ không đồng ý đâu ạ . vì thực ra trong cuộc sống điều đáng xấu hổ nhất là để người khác thương hại mình .
Em thấy ý của bác rất hay giống cách họ thường chơi hụi hay sao ý nhỉ. Nhưng nếu Chủ hụi mà Chui thì chắc anh em đi Bụi thôi :lol:
Với lại nếu nghiện quá mà muốn qua đêm với em nó mà mình lại là thành viên thứ 9.. Hay 100 thì phải đợi 100 tuần thì.... :mrgreen:
Bác cho em hỏi vậy ai là người bốc tem ? máy móc mà chuyển đi chuyển lại đén người cuối cùng chắc phải đem về sửa thôi chứ không phải về nghe ! theo em thì xin vào shop nào làm nhân viên bán hàng audio cho lành ! vừa làm vừa nghe , vừa có tiền !
Em có công việc này bác xem có được không ạ. Em nghe mấy đứa cháu em nó nói dạo này hay đi đập đáem nghĩ chắc thời tiết nóng nực nhiều nên nhiều người uống đá cháu nó phải đi đập đá thuê,vậy bác đi buôn đá đi,lời lắm đó một ăn mười đó bác,có khi ăn cả trăm luôn,chả mấy chốc bác có đồ AUĐIÔ sịn bác nhể
Ừ ha em quên,nhưng các bác ạ giờ có xiềng là có tất cả,kể cả trong nớ,nếu có tiền có thể đổi ngôi ấy chứ phải không các bác. mà mục tiêu bác này đặt ra là có đồ sịn thôi chứ có nói thưởng thức như thế nào đâu hả bác.
Ơ, mấy hôm nay em thấy bẩu Cổ Cánh Chứng lên ác phết rùi mà ko thấy ai khuyên bác ấy nhẩy. Hay các bác mải tập chung kiếm riêng hết rồi.
Trưa nay em vừa nhận được một thông tin rất mới,có gia đình nọ gần chỗ nhà em treo giải cho ai tháo gỡ quả bom trong gia đình họ với giá 4cây và 1con atila đời mới nhất,em nghĩ ngay tới bác xem ý kiến của bác như thế nào,nếu bác tính toán đủ chơi thì liên hệ với em em gửi cái AVATAR cho bác ngâm cứu. Cơm no bò cưỡi đó bác ơi
Em đang "phòng không" đây ạ - bác cho xin tí tc như chiều cao , cân nặng , học vấn ... để em dự khả năng ứng thí :mrgreen: gần nhà bác mờ lại "đun rơm" chắc đất đai "vô biên" vs "dao quăng" bác nhể :lol:
Tháo bom thì dư sức bác ơi, Dưng mờ suốt ngày cứ phải tính toán kế sách đối phó với Bom và Gấu thì còn thời gian đâu mà thưởng thức âm nhạc nữa đây
Nghe bác này xui vậy, e nghĩ chỉ đến Rằm Tháng 7 sang năm thì kiểu gì vợ con nó cũng đốt cho bộ dàn cực khủng :lol: :lol: :lol:
Em mới tìm được công việc mới cho bác nè http://forum.vietyo.com/topic/tuyen-xxx ... 31007.html Những 5000USD mộtt tuần đó bác chơi đi không mất cơ hội đó
Em làm nghề thiết kế kiến trúc và trang trí nội thất.gần đây em có một chiêu mới là thiết kế cho các công ty , cá nhân để lấy đồ chơi thay vì lấy tiền, hehe, cÁch nay rất hay vì lấy tiền về là vợ không cho mang tiền đi mua máy . Em làm tiệm cho anh Ty audio thì bưng về cặp tannoy mini autograph, làm cho anh Lâm hòa thượng thì lấy đủ colection lp patricia baber loại limited edition 45rpm, làm cho Anh duy audio thì kiếm được nửa tiền cặp canterbury, chỉ phải trả nửa tiền, làm cho một cao thủ hi end sài gon thì bưng cái mâm exclusive p3 về, làm cho một chiến hữu bên Mỹ thì được gởi tặng cái mc intosh 240,làm cho bác Long vandenhul thì lấy được sợi dây loa scs 2, Làm cái cafe Regina cho vinamit cũng vậy,hiện nay đang câu độ một bác trên vnav làm cái shoowroom kiếm cặp jbl 077 mà chưa được, khỏe re. Bác nào trên vnav có nhu cầu thiết kế nhà cửa cứ hú em, khỏi tốn tiền, cứ đưa đồ audio là em bê tất ạ.
Có đấy bác ạ của hàng này viewtopic.php?f=25&t=62179 đang cần sửa chữa lại bà chủ anh xem đến nhận việc được không ạ,xong việc thì được khối đồ xịn mà chơi các bác nhể
Cách này chắc không khả thi lắm với những anh em chơi audio đơn thuần, thường thì mua đắt bán giá thanh lý, mà chơi mà tính toán lãi lỗ thì chả thoải mái chút nào các bác nhể