Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2014, vào một buổi chiều ảm đạm mưa dông, Nam Ca Sĩ Giang Tử đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 3 giờ 34 phút chiều tại bệnh viện Lyndon Baines Johnson, Houston, Texas. Quanh giường bệnh của ông vào phút lâm chung có mặt đầy đủ vợ, con gái, chị em, các cháu cùng một số bạn bè thân hữu thân cận. Căn bệnh ung thư của ông đã được phát giác và điều trị cách đây một năm, tưởng chừng đã được cứu chữa nhưng bổng dưng tái phát đột ngột và lan rộng trong cơ thể. Sau một thời gian ngắn ngủi nằm viện, ông đã được Chúa gọi về vào chiều hôm nay sau khi đã được cha Minh làm các phép bí tích xức dầu và đọc kinh cầu nguyện lúc 2h chiều. Sự ra đi vĩnh viễn của Nam danh ca Giang Tử đã để lại cho những người yêu tiếng hát trầm ấm trữ tình của ông một niềm tiếc thương vô hạn và cũng là một mất mát lớn lao cho dòng nhạc trữ tình Việt Nam, đặc biệt sẽ không ai quên được tiếng hát của ông qua các bài hát Căn Nhà Màu Tím, Giọt Buồn Không Tên, Kẻ ở miền xa....Xin chia buồn cùng gia đình ông và nguyện cầu Linh Hồn ông sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Ôi, em mới nghe Giang Tử hát trong cuốn Paris By Night 111 vừa rồi còn khỏe mạnh, nay đã ra đi :-( Xin được tiễn đưa một giọng hát em yêu mến.
Cầu cho linh hồn của ông về nơi vĩnh hằng mát mẻ! Sự ra đi của ca sỹ là mất mát lớn! Em rất thích nghe các bài hát do Giang Tử trình bày.
Tưởng nhớ ca sỹ Giang Tử , nghe lại " Giọt buồn không tên". http://www.youtube.com/watch?v=jkbyRlVMpkg