Em vừa đi xem phim này về. Hoạt hình. 3D. 30/7 sẽ chính thức khởi chiếu ở Việt Nam. Đây quả là một bộ phim xuất sắc. Em không so hơn kém với Toy Story 3 và How To Train Your Dragon, đơn giản vì em thích Despicable Me như hai phim kia. Phải xem bản 3D các bác nhé, màu sắc lộng lẫy, rực rỡ, hiệu ứng nổi khá ổn. Em cũng xin nhắc luôn là hết phim thì các bác cũng nên ngồi nán lại xem mấy màn vui nhộn nhé. Ấn tượng lắm. Phim này kinh phí thấp, chỉ 69 triệu USD nên chưa được coi là bom tấn, nhưng doanh thu thì khả quan lắm. Mới chiếu có 2 tuần thôi đã thu về hơn 140 triệu USD, tin chắc là lên vài trăm ngon ơ. Giới phê bình khen, khán giả khen, tóm lại là rất rất nhiều người khen, trong đó có em. Nhưng em tin chắc là cũng sẽ có một số ít người không thích Despicable Me. Cái này khó giải thích, nhưng cảm giác là như vậy. Điểm đầu tiên em thích ở phim này là kịch bản. Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng hợp lý, lôi cuốn, cốt truyện được xây dưng chặt chẽ, mạch lạc. Và cực kỳ hài hước. Nhân vật chính là một villian, nhưng không hoàn toàn xấu. Có rất nhiều nét đáng yêu, gây ra nhiều tình huống chọc cười rất độc đáo. Đến lúc thêm 3 bé gái vào nữa thì thôi rồi là vui. Khán giả cứ gọi là cười ngặt nghẽo từ đầu tới cuối phim. Các bác sẽ gặp mấy loại vũ khí rất hay nhé, súng bắn cá pirana, súng bắn mực (con mực ạ). Thêm 1 cao thủ karate nữa, he he. Phim này cũng có khá nhiều màn action thú vị, và hiệu ứng 3D nổi đã làm chúng trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Em rất khoái màn bay lượn bắn nhau trên trời, màn đột nhập tư gia ăn trộm đồ, màn ăn cắp mặt trăng cực kỳ hoành tráng ở cuối phim. Xem đã mắt luôn. Cả màn đi chơi công viên cũng vậy, hiệu ứng 3D khiến nó trở nên thật hơn rất nhiều lần (các bác xem rồi khắc biết). Phim có thời lượng hợp lý, chỉ khoảng 90 phút. Độc đáo và gây nhiều bất ngờ thú vị. Vì tuần sau mới chiếu nên em chỉ viết ngắn vậy thôi, không lại lỡ spoil nhiều quá thì không hay. Một trong những phim em thành thật khuyên các bác nên xem. Bỏ qua là rất đáng tiếc. Tuần sau em đi xem Inception. Christopher Nolan thì buộc phải xem rồi. Chưa kể có cô nàng Marion Cotillard và cả em bé Ellen Page em rất thích. Hi vọng sẽ có bài review hấp dẫn hầu các bác.
Nghe Bác bảo cười ngặt nghẽo là em phải đi xem thôi. Biết sao giờ... PS: em hỏi lỡ dại, có gì Bác Loving đừng mắng. Bác làm ngành nào mà được xem phim sớm thế HẢ? hì hì
Em vừa đi xem hôm qua. Rất vui, rất đáng xem, mỗi cái là xem giữa tuần và lại buổi tối nên ít ăn xôi trắng với chân giò :lol:
Mấy con minions vui phết. Khúc kết cuối phim lúc bọn nó đua nhay vươn tay ra buồn cười chết được. Chắc năm sau có episode 2 về mấy con minions cho xem :lol:
Em đi xem phim này với gia đình và kết quả là cả nhà cùng thích phim này. Phim rất hay, khá tình cảm, nhiều đoạn rất hài hước, hiệu ứng 3D khá, xem xong thấy rất nhẹ nhàng, vui vui. Cuối tuần xem phim kiểu như "Kẻ cắp mặt trăng" để giải trí thì rất tuyệt.