Mọi người đều đánh giá loa Diatone nói chung không thích hợp với nhạc vàng bác ạ. Thiếu một chút ấm áp hay sao đó. Tuy nhiên bác thử nghe Như Quỳnh xem sao? Có lẽ giọng hát Như Quỳnh được thể hiện tốt hơn qua loa Diatone chăng?
Câu nhận xét này em mới vừa được bác cho biết. Từ trước đến giờ thì em toàn nghe ngược lại không à! nhất là những ai chơi Diatone lâu năm. Cái ăn tiền của nó là tiếng Mid. Nếu khéo phối ghép thì mid low nhiều khi lại còn quá ấm áp, dày dặn nữa!
Em có đọc 1 topic khá dài (khoảng 200 trang) của Diatone Fan Nhật bản trao đổi với nhau về Diatone. Ý kiến em đọc nhiều nhất là: - Diatone khó phối ghép. Một tiền gà 3 tiền thóc. - Tiếng người không ra tiếng người - Chỉ có tiếng đàn dây là nghe hay thôi. - Ghép hợp với Sansui a-607 L Extra hoặc 907 L v.v.... Em thì không quan tâm lắm. Vì em nghe nhạc cụ là chính. Cá nhân em thì với đồ cỏ ghép ở nhà, nghe qua vocal tiếng Nhật OK, vocal tiếng Anh thỉnh thoảng âm S,x cuối từ tự nhiên thấy nó gắt lên, hơi khó chịu đôi tai, hình như rơi đúng vào tần số cắt của High và Mid (cả 2 loa đều nghe tiếng). Nghe riết thì cũng quen. Vocal tiếng Việt em cũng ít nghe, với source toàn là MP3 nên không có ý kiến đánh giá. Nghe Như Quỳnh thấy rất đã.
Em nghe qua cặp loa 50sc phối ghép với Denon 580 ( chắc là chưa chuẩn lắm) như thấy có vẻ nghe nhạc vàng khá hay, bass sâu, trung âm rộng, tiếng treble hơi chói. Cá nhân em thì thích nghe nhạc vàng bằng loa Mỹ cổ và loa Nhật cổ hơn loa Châu Âu, nhưng lại thích tiếng treble của loa châu Âu và Mỹ hơn loa Nhật, vì treble loa Nhật có vẻ hay bị chói và khó xử lý sao cho nó mịn màng hơn. Ý kiến riêng của em thôi nhé các Bác. Nếu có điều kiện em sẽ tìm một đôi DS505 chơi thử cho biết còn bây giờ thì chưa thể chơi được. Không biết ở Đà Nẵng có Bác nào có Diatone không cho em nghe ké với ạ, em chỉ được nghe 1 lần ngoài shop thôi còn nghe thực sự thì chưa nghe bao giờ ạ. Em rất mong được trải nghiệm.
Em ở Đà Nẵng Bác ạ, nếu ở Hải Phòng thì em sẽ qua nhà Bác ngay. Em bán loa hết rồi, bây giờ chẳng còn loa để nghe, buồn quá nửa tháng nay tìm loa để chơi mà không biết chọn loa gì. Mấy cặp loa trước đây em chơi nghe Jazz, Vocal thì hay mà nghe nhạc vàng tì cẳng có ép phê gì cả, em lại thích nghe nhạc vàng hơn jazz. Bác có thể bật mí cho em biết Bác đánh DS505 với ampli gì không bác ? Hiện tại 505 giá khoản bao nhiêu ạ? Thanks Bác nhiều.
Em bán loa Diatone DS-97C, cầm tiền đi tìm nghe chán mà không mua được đôi nào ưng ý cả. May mà cuối cùng lại tìm được Diatone DS-97C, tự dưng mất toi thêm mấy triệu. Cái giá cho sự loay hoay, nhưng em vẫn thấy thỏa mãn. Em tìm qua nhiều AMP để ghép, cuối cùng em dừng lại ở Marantz PM-90. Phải nói là em thấy đúng gu của em, chỉ có điều Marantz thì tiếng bass không có lực và nổi. Đã bác nào ghép Marantz với Diatone chưa, em ghép thế nhiều người bảo không ai ghép thế cả.
Bác Thắng đồng hương, em muốn qua Bác nghe và giao lưu đôi diatone của bác. Sau đó Bác qua em nghe, AE giao lưu cho ý kiến thì tốt quá. SĐT của em : 0938.789.788
Loa của hãng Diatone nổi tiếng khó đánh, mà cũng chơi được đèn đóm hả bác. E về phải thử đôi 2000HR với đèn xem sao
Theo trang http://www.lenardaudio.com, em gợi ý bác dùng amp có OPT xuất âm khủng một tí. Chắc chắn bác sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa amp bán dẫn và amp đèn với loa Diatone. Đặc biệt là âm bass. Bán dẫn có thể không ra bass, nhưng amp đèn dùng Opt xuất âm thì nhất định sẽ ra bass. Em cũng đang để dành tiền làm 1 con Tube amp đây bác. Bác theo link dưới đây đọc bài so sánh về sự khác nhau cơ bản giữa amp bán dẫn và amp đèn (valve amp) nhé. http://www.lenardaudio.com/education/12_amps_8.html Nhân tiện, về vụ đo kiểm loa Diatone, em đang bị vấn đề với đám thiết bị đo kiểm (thiếu chuẩn hóa) nên chưa trình các bác kết quả đo kiểm cặp DS-1000HR của em được. Sơ bộ em báo cáo là với amp hiện có ở nhà, loa của em điếc đặc trong dải 38~43Hz, đồng hồ để ở thang mV bị đụng trần. Và thêm 1 điều đáng buồn nữa, là tai em điếc đặc ở dải tần >17kHz. Hix hix, mình già mất rồi.
Ở dải tần này trở lên thì rất nhiều người bị chứ không riêng gì tai bác! vì vậy đừng buồn (theo lời một bác sĩ chơi audio và theo tài liệu). Tuy nhiên dùng RTA vẫn đo được đầy đủ. Hồi đó dùng tai nghe cứ tưởng dải tần cao thì thằng Diatone ghi ba sạo. Nhưng thực sự vẫn chơi tốt trên 20K.
Các bác nghiên cüu Diatone nhieu cho em höi, có phäi cái dome = boron làm nên khác biêt hay còn gì nüa?
Ở các thương hiệu loa khác, dome-voice coil và màng nhún là 3 thành phần độc lập được kết nối lại với nhau Ở loa Diatone thì dome Boron và voice coil là 1 khối thống nhất
Nếu em không lầm thì loa mid và treble phần boron được gắn dính và mà bác. Đâu có đúc liền một khối đâu
Em từng coi rồi! có có một lớp "màng" rất mỏng hình chóp tròn ở đỉnh, nếu "rách - vỡ" rồi là xong đời em nó!
Ở TP.HCM bác nào đang xài loa Diaton DS-503 cho em tới nghe để học hỏi sự phối ghép với được không ạ.
Tôi mạo muội pót vài hình khoe bộ giàn Diatone cỏ úa cho mọi người ném đá đây. Trước đây cũng nghe Diatone cực cỏ, tôi rất thích trung âm ngọt ngào sang trọng của dòng loa này, đặc biệt vì tôi thích nghe opera với giọng soprano của Maria Callas, Montserrat Caballé và gần đây là Sumi Jo. Tôi vừa đổi cặp Diatone cổ to-như-cái-tủ-lạnh (theo lời má) DS 31C MKII...Cặp này thật quyến rũ từ ngoại hình cổ điển, to, có chiều ngang bề thế và khi em nó cất giọng thì ôi...giọng mid thật quả ấn tượng...Nhưng mình chưa hài lòng lắm về dải treble, hơi sáng (chắc đó là đặc điểm của các dòng loa Nhật tầm phổ thông). Đang ngó nghiêng mấy cái ampli đèn cổ như Dynaco SCA 35, hay một cái của bác Thi Văn dùng bóng EL34, hay mấy cái ampli reciver cổ của Sánui hay Pioneer, không biết mọi người có thể góp ý giùm em không ? Buổi chiều ngồi trong căn phòng nhỏ, giọng soprano coloratura của Sumi Jo cứ phả từng dường legato dịu ngọt và những chùm note hoa mĩ và những trường đoạn staccato trong các vở opera trường phái Ý...Hay nhâm nhi cái não nề mà đầy uy lực ma mị từ giọng hát Maria Callas trong khúc Al dolce guidami từ opera Anna Bolena của Gaetano Donizetti, mới thấy cái bi thương của kiếp người, trong nỗi nhớ nhung về dĩ vãng Al dolce guidami castel natio Ai verdi platani .... Che nostri mormora Sospiri ancora Hãy dìu ta êm ái Về bên quê nhà xưa Như ngọn cỏ ngoài đồng Còn ca bài than thở Nổi u sầu khôn nguôi... Vài hình ảnh, tay nghề chụp kém...phòng ốc bình thường, mọi thứ bình thường...