Bác để thế này, em đảm bảo 1 năm nữa thì main,tụ tị con pre của bác nó bị....nám đen hết. Pow class A nóng ớn ...? :mrgreen:
pow tuy ko phải class A mà là mosfet nhưng mà nó nóng ngang class A, cả con pre cũng nóng như thế, dưng mà e đã dự trù về độ nóng, lại thêm tụi này nó toả nhiệt 2 bên sườn nên e bố trí thêm cái nguồn với 2 cái quạt nhỏ thổi vào bên hông cộng thêm với việc bố trí 4 chân inox giữa pow và pre. Với lại e cũng ít nghe, 1 tuần nghe độ 1 hoặc 2 lần, mỗi lần nghe nhiều lắm là 2 tiếng :mrgreen:
Dạo này các shop rao bán khá nhiều đồ Diatone, vài cặp DS-2000 thấy rao cũng lâu mà không thấy đi. Cũng ngứa ngáy muốn rước về nhưng chợt nghĩ lại chẳng biết có hay hơn DS-1000 bao nhiêu không? Ngần ngà ngần ngừ rồi lại thôi. Anh em Fan Diatone nào có đang do dự như mình không nhì?
Em đã chơi DS-1000Z sau đó nâng cấp lên DS-2000, có thể nói sự khác biệt là khá lớn, DS-2000 hơn hẳn (độ sạch sẽ, tách bạch, vững vàng, âm hình,... đều hơn).
Kết bộ Sony của bác quá up phụ bác mấy tấm hình để dẽ ngắm :mrgreen: Sao bác không dùng A09 để đánh nhỉ
Cảm ơn bác đã resize lại & up dùm e. A09 không đọ nổi với cặp Sony này khi ghép với cặp Diatone đâu ạ :mrgreen:
Cách đây đã khá lâu, chừng hơn 15 năm rồi thì phải, em đã có dịp nghe bộ pre E88 + pow N88 này. Con pre E88 phải nói là quá hay, còn con pow em nhớ chạy nguồn switching (hồi đó em mới biết lọ mọ ). Sau vài tuần em nó được chủ tiệm gả chồng ra phương Bắc vì không tìm được người hợp nhãn ở địa phương còn nghèo
@ntdragon: Đấy là cái đèn led, e mua trên Tôn Đức Thắng, chỗ mấy cửa hàng bán đèn, mua lâu lắm rồi cho nên e cũng không nhớ địa chỉ chính xác, giá thì lúc mua đâu như 1t8 thì phải. Nếu mà e không may mắn nhờ thông tin về việc thay tụ tị phân tần và dây loa thì cặp Sony đó yên vị với cặp Twin1000 rồi bác, A09 ghép với Twin1000 cũng đã hay dưng mà nếu nghe mấy bản nhạc hoành tá tràng thì gặp cặp Sony này cũng chào thua @RoRoi: Con pre E88 hiện đang thuộc loại hiếm có khó tìm, dưng mà vẫn có thể có may mắn nếu tình cờ bắt gặp, chứ con E900 thì thuộc loại tuyệt chủng .
Tôn Đức Thắng là địa bàn em hoạt động chiều nay hỏi 3 cửa hàng bán đèn đóm nhưng họ không có loại giống như của bác vì hình như e nhìn thấy cái của bác có luôn cái công tắc màu đen trên củ đèn. Cái họ có 1W giá chỉ 150k nhưng không có công tắc và đế đèn không tự đứng được mà phải bắt bằng 3 con vít nên e không mua nữa để tìm cái khác phù hợp hơn Bác cố nhớ mua ở hàng nào thì ới e nhé.Thanks!
Vâng, đúng là có công tắc màu đen trên củ đèn, điện thế là 120v, e mua lâu rồi nên cũng không nhớ, sorry bác. E chỉ biết là cái này là của Philips thôi ạ, giá thì không nhớ cụ thể nhưng chắc chắn là 1t8 hoặc 1t6. Cái ở nhà e nó tương tự như cái này http://www.amazon.com/dp/B002NTN5SA?psc=1
Em chả hiểu, Fan onkyo vào đây làm giề nhỉ !? :mrgreen: Em cá rằng! Bác nghe Monitor bé nhiều hơn con Septer, đúng không bác !? :mrgreen: :lol:
Mỗi cặp loa của một hãng đều có cái hay, cái dở của nó, kể cả phối ghép tốt trong một không gian đủ tiêu chuẩn. Nếu chưa đủ thời gian để hiểu được cái hay cái dở của cặp loa mà mình đang chơi, đã vội thay đổi loa và quan niệm cũng như ý nghĩ của mình thì người sở hữu chưa phải là một người biết nghe, biết chơi. :wink:
Nếu trong diện tích phòng như vậy, em thích nghe cặp Monitor bé hơn. tuy bé nhưng Bass nó oánh xuống...ác lắm!!!!? trung treble thì khỏi bàn, monitor mà lị [/b]:mrgreen:
Nếu nghe nhẹ nhàng trong phòng này thì em vẫn thích Scepter SC1 hơn. Nói chung em thấy dòng Scepter có nhạc tính cao hơn Monitor.
em nó 2s-305 (r305) dòng monitor , chất âm thiên về trung âm , phần bass thì không ấn tượng lắm nhưng mid vả trép thì ..... theo tai trâu em rất ok he he buồn buồn đem em tube 812 ra đánh thì thấy cũng ok (nói bác nghe em bị nghiện DIY nên mỗi bóng em chỉ nghe 1 đến 2 tuần là cùng rồi em đổi bóng khác , cho âm thanh nó khác , còn hay hơn không thì không biết bị tẩu mà )
Dòng loa bắt đầu sản xuất từ thập kỷ 4x, giá giờ cũng không hề rẻ, đúng là đáng để sưu tầm. Chúc mừng bác.
sorry bác, e lộn (305) trầm theo bác thì không có hay có nhưng ít, ù, .. ạ? mid, high thì quá tuyệt rồi, e được nghe có 1 lần mà ấn tượng mãi