digital hay hơn analogue

Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by nghenhinhs1, 17/4/10.

  1. minhchau

    minhchau Advanced Member

    Joined:
    10/7/08
    Messages:
    157
    Likes Received:
    2
    Thế thì cái gì là hợp lý hoặc hợp logic? Tranh luận hay vặn vẹo? Vặn vẹo người khác để thể hiện cái gì?Đúng là...!!!
     
  2. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    Có lâu thế mới có cái chơi chứ bác
     
  3. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Đây, em chỉ hỏi thầy Tôn chỗ này thôi. Thầy thật sự được nghe trực tiếp tiếng violin của các violinist cỡ Mute (hoặc ai đó tương đương) kéo bao giờ chưa, nghe được bao lần. Thầy đã nghe flute thổi trực tiếp chưa ( nghe các soloist hàng đầu thế giới) và thầy nghe bao lần?
    Nếu chưa, làm sao thầy so sánh được hai cái tiếng này? Thầy tự tưởng tượng ra à? Thầy nghĩ là tiếng violin nó gai gai xốp xốp à :D, nó ko trong và tiếng flute thì nó trong à? :D. Cái tiếng violin đc ghi vào trong tiềm thức của thầy là ai chơi đó?
    Còn iem có cái bộ CD của cụ Segovia oánh, vẫn là tiếng dây nilon đó chứ, có ra tiếng dây kim loại đâu? Thầy nghe ở đâu mà bảo tiếng dây nilon ra như tiếng dây kim loại? Thầy cần qua em nghe đi xem nó tiếng thế nào?
    Thực chứng là cả vứn đề, iem rỗi iem viết tiếp hầu thầy Tôn.
     
  4. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Đúng có khi với bác nó cóc nói lên điều gì nhưng với những người chơi, đam mê và hiểu thì nói lên không ít đâu bác. :lol:
     
  5. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Vâng,em còn không hiểu được bác nói gì cơ mà :mrgreen:
     
  6. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Vâng cám ơn kụ đã có lòng :shock: - Mà em biết cái lòng của kụ rồi nhá, em là cái gai trong mắt kụ ở topic này nên kụ luôn muốn tạo điều kiện để em chuyển công tác khác...cám ơn kụ thật to ạ. Nhưng em ứ chuyển công tác đâu, em thích ở đây chơi với kụ dài dài cơ :mrgreen:
    Kính kụ
     
  7. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Thế em xin hỏi ngược lại Sexsưphụ là sư phụ đã đc nghe trực tiếp các nghệ sĩ này chơi ngoài đời chưa ạ mà ngài biết tiếng violin nó phải như tiếng sáo mới là nghệ sĩ lớn ? :shock: . Nói như ngài thì tủi cho mấy vị nghệ sĩ lớn này quá, tập tành cả đời để kéo tiếng đàn sao cho ra tiếng sáo thì hồi trẻ đi tập luôn sáo cho nó khỏe, hic :(
    Mà em xin hỏi là ngài nghe analog trên hệ thống gì mờ thấy tiếng violin nó gai gai xốp xốp vậy :shock: ? chứ em nghe băng cối gốc ở nhà cụ TuanCD thấy nó ko vậy đâu :lol:
     
  8. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    :D cụ đừng lo. Em giả nhời cụ cho vui thôi chứ em biết cụ đùa mà. Đọc bài cụ nhiều rồi cho nên lúc nào cụ đùa hay lúc nào cụ ... xắn tay áo em đều biết :lol: . Ấy mà cụ đừng đi xa quá nhé, chỗ này cũng còn khá vui đấy.
     
  9. stereo-fan

    stereo-fan Advanced Member

    Joined:
    21/3/06
    Messages:
    373
    Likes Received:
    0
    Đọc hết 10trg nhà em vỡ ra bao nhiêu điều về cái digi và ana :roll: nhớ lại cách đây gần 20 chục năm lần đầu tiên chơi CDP chẳng hiểu mô tê gì ( vì trước đấy chơi LP va cassette ), trà dư tửu hậu mới lân la hỏi một cao thủ trong làng nghe thì được dậy rằng: để vẽ một đường cong hay đường tròn thì có nhiều cách, đơn giản nhất là dùng thước thẳng - càng nhiều lần đặt thước càng tiệm cận tới đường cong, đơn giản hơn nữa là dùng thước cong hay com pa ngoáy phát là xong :lol:. Thế là bao năm nay nhà em vẫn vẽ đường cong với đường tròn bằng những dụng cụ trên và hy vọng sẽ ngộ ra.
    Nhường sân cho các cụ ạ
     
  10. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Mời cụ xem lại định nghĩa đường tròn :mrgreen:
     
  11. Hoangpts

    Hoangpts Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Bác Niagara cho em hỏi "áp dụng những kỹ thuật tiên tiến của Digital để sản xuất những cái đĩa nhựa Analog thuần túy" có phải cách một số nhà hàng dùng nồi điện nấu cơm rồi bỏ vào niêu và bán giá cơm niêu?
    Ấy vậy mà một số bác vênh vang cầm búa đập vỡ niêu rồi tấm tắc khen ngon và vỗ ngực ta đây sành điệu. Hài thật!
    Em chẳng dám tranh cãi thêm nữa, vì nghe bác Niagara nói, em mới hiểu rằng đúng là mình thiếu đam mê và ít hiểu biết thật rồi. Vậy nên em quyết định ăn cơm nồi gang, nấu bếp dầu thôi, cho nó lành.
    Và với những nhận định kiểu: "...đc che đậy bởi sự trong trẻo (leo lẻo), bóng bẩy, chi tiết (quá đáng)...", em chợt nhận ra, đúng là bác Khivang đam mê và hiểu biết tuyệt vời. Nhưng ăn cơm gì thì bác tùy chọn, em không dám mời.
    Bái phục 2 bác.
     
  12. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    He he nói thật với bác là em vẫn phải nghe bằng CD thường xuyên đới ạ, vì chơi analog tốn kém và mệt mỏi lém. Nhưng khi có người ra sức chê bai đả phá analog thì em phải lên tiếng bảo vệ thôi, âu cũng là cái sự chơi nó muôn màu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  13. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Nó không giống như nồi cơm niêu bác vừa nói đâu ạ, vì đó là cách làm nặng thì nói là lừa đảo khách hàng, nhẹ thì nói là dối trá.
    Còn kia là thu âm bằng kỹ thuật Digital sau đó là DMM để làm ra cái LP bác ạ. Đúng là món ngon đối với người nay nhưng có khi lại là thuốc độc với người khác. Em cũng không dám mời bác đâu ạ. :lol:
     
  14. Hoangpts

    Hoangpts Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Oh, thấy các bác chê Digital vì nó cứ phải chuyển đổi qua lại, nghe analog hay hơn vì mọi tín hiểu đến tai người người đều là analog.
    Thì ra bây giờ con người cứ phức tạp hóa những điều đơn giản, lòng vòng thế khác nào chuyện cơm điện bỏ vào niêu hả bác?
     
  15. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Bác nói linh thật. :D
    Vụ âm thanh thì tôi cảm thấy 3 topic có nội dung trùng lắp và quanh đi quẩn lại, những kiến thức mới, lý giải mới cũng chẳng thêm được là bao mà chỉ là vặn vẹo, đánh đố nhau nên cũng chán.
    May mà có bác gì mới nói chuyện ăn cơm niêu, tôi đang thất nghiệp nên tham ăn, gì chứ ăn thì tôi khoái lắm.
    Ông nào ăn cơm đó mà vênh vang thì cũng đáng ghét thật. Người ta ăn cơm gạo tám thổi bằng niêu đất thì cái quý không phải cơm mà là cháy. Chỉ có niêu đất quấn rơm mới, đốt rồi ủ tro mới có cháy dày đều khắp thành, đáy nồi và cả trên vì người ta đốt và phủ tro cả trên vung.
    Bởi vậy, người ta mới phải đập vỡ niêu để lấy lớp vỏ cháy vàng rộm, nguyên hình cái niêu đặt lên đĩa, nhìn đã ngon chứ chưa cần ăn. Việc đập niêu còn có ý nghĩa bởi niêu đất mới, ngâm nước gạo 1 tuần thì cháy mới thơm chứ lần 2 sẽ không còn ngon như trước.
    Nay ơn Đảng ơn Chính phủ, mức sống được cải thiện đáng kể nên chả cần vua chúa mà người có thu nhập trung bình ở Hà nội cũng có thể thưởng thức cơm niêu ( giống như nhờ ơn digital mà số nông dân có dàn âm thanh cũng nhiều rồi). Nhà hàng họ chơi món hy-bờ-dzit, nấu bằng nồi cơm điện rồi đốt lại trong niêu đất thì mới đáp ứng kịp cho lượng thực khách ngày càng đông, việc họ lừa thế là chấp nhận được.
    Theo mô tả của bác gì đó thì họ chỉ nấu bằng nồi cơm điện rồi bỏ vào niêu bê ra mà không qua lò điện đốt thì lấy đâu ra cháy để họ vênh vang cầm búa đập, đập rồi không thấy cháy họ cũng chịu trả tiền sao? May mà mình không quen mấy ông trưởng giả học làm sang này. :D ve-dzì hớp-pì.
    Ngoài vụ nồi đất đốt rơm thì bình dân muốn cơm ngon, chỉ cần nồi gang dày, nhưng nấu bằng củi chứ không phải bếp dầu như bác, chỉ có củi thì mới có chuyện cơm cạn thì "vần" rồi cời than hồng ra xung quanh để cơm tự chín, chứ bác chơi bếp dầu thì cơm vẫn digital quá. Sự chơi đòi hỏi chút tinh tế, cầu kỳ, và biết thưởng thức cái hay cái đẹp, cái thơm cái ngon chứ dễ dãi thì làm món cơm bếp dầu và nghe nguồn digital cũng hạnh phúc lắm lắm. Cái hay, cái đẹp, cái ngon không thể đo đếm mà chỉ có thể cảm nhận. Ai không cảm được thì cứ đo, đừng cảm mà nhỡ ra cảm nhập tâm sẽ hết phương cứu chữa. :mrgreen:
    Tào lao thế thôi chứ tôi cũng đang ăn cơm nấu bằng nồi điện và nghe CD đây. Nhưng cái sự chơi mà mình không thích thì cứ để anh em họ thích, thế có phải vui hơn không? :)
     
  16. stereo-fan

    stereo-fan Advanced Member

    Joined:
    21/3/06
    Messages:
    373
    Likes Received:
    0
    Nhà em là người âm lịch, đi xem chèo sân đình phê vãi về thì cũng huênh hoang khoe với bác, rằng trên cái chiếu chèo ấy có đủ cả hỷ nộ ái ố, rằng có cả vua với lâu đài có cả công chúa với thuyền rồng... vv và vv. bác đang nghe hí èn digi bĩu môi đánh huỵch một cái bảo em xem lại định nghĩa thế nào là lâu đài với thuyền rồng, Nói thật là em sợ, nhưng dù sao thì trái đất vẫn quay à quên ana vẫn hay ạ.
     
  17. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Bác lại đặt điều cho em rồi. Chính cái Digital mới là cái phức tạp hóa sự đơn giản đấy ạ. Mà ngay từ trang 2 của Topic này em đã nói nguyên văn như sau, mời bác quay lại đọc cho kỹ nhé:
    "Mỗi một dạng đinh dạng đều có cái ưu việt hơn, ưu việt về chất lượng, ưu việt về khả năng sưu tầm, ưu việt về dễ chơi, dễ dùng. Cũng phải thừa nhận rằng có những thể loạt nhạc khi nghe bằng băng cối hay LP đều thua CD, nhưng có những thể loại nhạc khi nghe băng cối hay LP sẽ hay hơn CD. Ví dụ khi bây giờ bác thích nghe chất giọng khê khê, nhừa nhựa của nhạc vàng được thu âm trước những năm 1975 trên băng 2 track thì CD khó vượt qua được băng cối, nhưng nghe POP, Rock ví dụ nghe bài The Final Countdown thì băng cối hay LP không thể hay hơn CD được.
    Tóm lại trong nhà em có tất cả các định dạng CD, băng cối, LP, Cassette, DVD, Lossless. HD...vì mỗi cái đều cho em một cảm nhận hay riêng mà không có định dạng nào có thể vượt trội toàn hoàn hơn định dạng nào. Cá nhân em chia ra thế này để sưu tầm đỡ bị trùng.
    Cổ điển : LP, Băng cối.
    Nhạc vàng : Băng cối
    POP, Rock, Country, Jazz: CD, Lossless
    DVD, HD : Film "
     
  18. nghenhinhs1

    nghenhinhs1 Advanced Member

    Joined:
    26/2/10
    Messages:
    3.576
    Likes Received:
    22
    có bác nào làm ơn cho em biết cái mà ta đang dùng để lên mạng và post mỗi ngày là định dạng gì ko nhỉ và những thứ đang tồn tại rất nhiều trong nhà mỗi chúng ta ví như cái nồi cơm mà các bác đang nói đến ý<nồi điện tử chẳng hạn> rồi còn rất rất nhiều các thứ khác nữa :lol: .ha ha nếu mà cái cpu mà nó analog thì đây là em chỉ dám tưởng tượng thôi có lẽ nó phải bằng cái sân vận động ấy nhỉ,còn ở thành phố mà đun cơm analog thì ko bít lấy rơm mới ở đâu ra rồi có khi thình lình cứu hỏa đến hỏi thăm ko bít chừng :lol:
     
  19. Hoangpts

    Hoangpts Advanced Member

    Joined:
    5/12/05
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Vâng! Nếu đơn giản vậy thì mọi chuyện đã dừng ở trang 2.
    Em cũng chẳng có ý thêm bớt vào chủ đề này, nhưng cũng chính vì một số người (trong đó có bác) đi chệch cái tiêu chí mà bác đã nêu ra ở trang 2 nên em mới tham gia cho xôm tụ thôi. Ngay cả từ "đặt điều" là bác dùng cũng hiểu chệch ý em rồi đấy ạ.
    Nói thực với bác, trước đây có nhiều người tranh cãi kịch liệt với em về vụ CD và LP hay băng cối, nhưng rồi chính họ lại bán cả cối xay lẫn toàn bộ đĩa cho em.
    Thích và vừa sức là em cân hết.
    Không nói ra thì bác cũng biết em là fan của digital, nhưng khi nào chán LP, băng cối, bác cứ ới em.
    Em nói nghiêm túc đấy!
     
  20. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Vâng thưa bác là kỹ thuật số hiện nay đã được ứng dụng cực kỳ rộng rãi trong đời sống, cái mà ta dùng lên mạng mỗi ngày đó là Computer dùng kỹ thuật số nhưng để kết nối được Computer với mạng Internet thì lại phải qua một thiết bị là cái MODEM nhà bác để chuyển từ Digital sang Analog ạ. Nồi cơm nhà em và em biết nhiều nhà bây giờ vẫn dùng cơ đấy bác, nhấn cạch một cái đó để nấu. Thành phố bác nấu nồi cơm điện nhưng nông thôn em thấy họ vẫn nấu bếp than,bếp củi, bếp chấu.
    Sự phát triển vượt bậc của kỹ thuật Digital trong những thập lỷ vừa qua được cả loài người thừa nhận, nhưng trong làng Audio thì Analog vẫn có chỗ đứng nhất định và vững chắc, ít nhất cho tới thời điểm này.
     
  21. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    Vâng em sẽ nhớ đến bác ngay ạ. Em xin nói ngoài lề một chút đôi AE của bác hồi ở Cầu Giấy của bác còn không ạ? Em ấn tượng đôi loa đó của bác lắm đấy.
    Chính ngay cái tiêu đề đã như khẳng định "digital hay hơn analogue" (sai chính tả chữ analogue nhé), Topic nói về Digital nhưng lại được mở ở mục "Thiết bị nguồn Analog", nói thế em mới vào em bật chứ :p
     
  22. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Em cũng chưa có kết luận cái nào hay hơn cả, tiếng nào đúng hơn cả, thầy Tôn cứ xem lại đi mà xem.
    Nhưng về mặt kỹ thuật thì thầy bảo là ko phản ánh hết mà phải cảm nhận. Thế thì cảm nhận phải có phương pháp, đúng ko thầy.
    Ở đây chúng ta cần một đối tượng thực để tham chiếu, từ đó so sánh mới kết luận là Anal giống hơn hay Dig giống hơn. Đối tượng thực ở đây là một người biểu diễn trực tiếp một tác phẩm nào đó, rồi ta nghe so sánh với 2 định dạng (cũng do chính người đó ghi âm). Mọi việc thực hiện trong một không gian đạt chuẩn. Hệ thống dùng để phát 2 định dạng phải chuẩn. Có đủ điều kiện đó ta mới có thể so sánh = tai xem định dạng nào cho âm thanh gần với thực tế hơn cả... hehe thầy Tôn em có vặt trụi cả lông gáy cũng ko có nổi điều kiện đó.
    Em chả bao giờ làm đc việc này nên về mẹt thực nghiệm, em chả kết luận được gì. Thầy Tôn có thích cái gì hơn thì cứ thích. Nhưng nếu phủ nhận đo đạc mà dựa vào cảm nhận, trong khi mình ko điều kiện để thực nghiệm thì chỉ là võ đoán, thầy Tôn nhỉ.
    Nhưng em nói để thầy Tôn biết nhé, tiếng đàn trong vắt như pha lê của Gilels là một tuyệt kỹ ko phải ai cũng chơi được đâu thầy Tôn nhá, kể cả 72 phép thần thông của thầy có khi cũng chịu.
    Thầy đừng nói với em Gilels là một pianist vớ vẩn vì ko có âm thanh analog chứ?
     
  23. Супер

    Супер Advanced Member

    Joined:
    22/9/09
    Messages:
    7.761
    Likes Received:
    61
    Location:
    Антарктида
    Vâng,kính thưa bác là muốn lên mạng mỗi ngày ta cũng cần phải có một cái thiết bị gọi là MODEM để chuyển từ analog sang DIGITAL và quan trọng hơn nữa là nếu không có công nghệ DIGITAL trong cái MODEM đó thì analof chuyển thành digital cũng vứt đi hết trơn vì sai be bét.
     
  24. Niagara

    Niagara Advanced Member

    Joined:
    10/3/09
    Messages:
    2.332
    Likes Received:
    305
    Location:
    Nhị Hà.
    MODEM: Là từ ghép giữa 2 từ sau trong tiếng Anh: Modulation và Demodulation
    Tín hiệu từ MODEM đến Computer: Digital
    Tín hiệu từ MODEM đến tổng đài : Analog
    Không có Analog thì tín hiệu Digital chỉ loanh quanh như cún nằm chổi thôi ạ.
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Đây là sự phát triển của xã hội mà bác, người ta không thể phủ nhận cái cũ có cái hay và cái mới cũng có cái hay. XH tiến triển từ: nồi đất => nồi đồng => nồi nhôm, gang => nồi I-nox => nồi điện => tương lai có khi có cả nồi tổng hợp dưỡng chất dạng viên hay gì gì đó mà sau này sẽ có (không biết lúc đó còn ai đang tranh cãi ở đây còn sống nữa không :( ). VD như nồi cơm niêu đất nấu ăn ngon hơn nhưng nó lích kích và vô vàn thứ phiền hà khác nên người ta làm ra nồi cơm điện không ngon bằng nhưng nhanh hơn, không cần đánh, ghế, ủ...
    Còn Digital vẫn phải tồn tại với analog vì như em đã nói rồi, kỹ thuật số chỉ là dạng lưu trữ, chứ bản thân nó thì chả là gì cả chỉ là chuỗi 010101 thôi các bác ạ. Cũng như một file ảnh là dạng Digital nhưng để xem nó người ta cần có 1 phần mềm để chuyển nó ra dạng hình ảnh (bản chất của ảnh là analog, analog có nghĩa là tương tự, bức ảnh là một cái tương tự nó định thể hiện là hình ảnh thật ngoài đời), hay một file nhạc nó là Digital muốn nghe được nó người ta phải có một phần mềm, một bộ chuyển đổi (tương tự như DAC) thành analog. Trong đầu CDP cũng vậy đĩa CD hay Mp3 khi CDP đọc nó là tín hiệu Digital nhưng không thể kêu được nó phải qua DAC để chuyển từ digital sang analog (bản thân DAC có nghĩa là Digital - Analog Converter).
    Trong tương lai CD cũng sẽ trở thành đồ cổ như băng cối, như đĩa than. Có thể sau này người ta sẽ nghe nhạc bằng USB, thẻ nhớ hay gì đó nữa, cũng như người ta sẽ ăn nhanh (KFC, McDonal, BBQ... ) đó là quy luật của sự phát triển. Tuy vậy nếu nói cái cũ hơn hẳn cái mới thì phải xem lại :mrgreen: . Có nhưng thứ được phát minh ra con người sẽ tiến bộ thêm một bước ở lĩnh vực đó, nhưng ở lĩnh vực khác có thể nó là thảm họa mà con người còn chưa lường hết. Em hơi triết lý tý, các bác đừng chửi em nhé :lol: .
     

Share This Page

Loading...