Dạo này vô diễn đàn em thấy nó cứ sao sao ấy Có hàng loạt cao thủ ra đòn , rồi pháo kích nhau xung quanh cái sở thích ,cái cảm nhận ,cái gu nghe của nhau( Những cái này cóc đo được ). Mỗi trận chiến như vậy ít nhiều đều có sứt mẻ 1 cái gì đó chứ không chỉ dừng lại ở mỹ từ học hỏi như người ta hay dùng,bởi vì sau đó không thấy ai thay đổi gì cả, trừ việc đổi Nick Chứng kiến vài cảnh đó mình trở nên ngán ngẩm và ái ngại. trong lòng lại vụt lên suy nghĩ phải chăng con người ta làm cái gì đó không CẦU DANH THÌ CŨNG CẦU lỢi. nếu thực sự như vậy thì đến 1 ngày nào đó những người có cái tâm trong sáng sẽ bỏ diễn đàn đi hết Xin lỗi bác chủ topic vì em thấy cảnh hỗn chiến vừa qua chưa dứt mùi khói lửa bác vội vã lập ngay cái topic này.
Em nghĩ ko có vấn đề gì đâu bác ạ, diễn đàn thế này mới vui, mới vỡ vạc ra đôi điều gì đó chứ vắng như chùa Bà Đanh thì chán chết
Em thấy ngưỡng mộ bác, thật đấy . Có lẽ bác còn nhiệt tình hơn cả bác Untraline khi mà mới có hơn ba chục post bác đã xông pha vào vấn đề đang Hot của diễn đàn. Em thì chả có gan như thế đâu ạ :wink: . Chúc bác vui và đủ sức khỏe........ :mrgreen:
ôi bác vân nam sao vội kết tội em thế em nào có làm gì đâu chỉ là đưa ra một vấn đề cùng thảo luận thôi mà em nghĩ đây ko phải khói lửa gì hết mà là tranh luận mà đã là tranh luận thị phải sôi nổi thì mới vỡ ra được vấn đề . còn về vấn đề cầu danh hay cầu lợi thì đúng ơ đây em cầu lợi mà là cái lợi chung cho mọi người. em nghĩ như thế có phải ko bác
Chủ đề này cãi nhau quá nhiều rồi. Bác chủ "có công" lặp lại 1 vấn đề cũ rích nhưng đáng tiếc chẳng có ý kiến gì mới mẻ cả. Đọc bài của bác chỉ thấy phát mệt với lỗi chính tả, chấm câu thôi. Dù sao thì bác cũng kiếm được kha khá bài post mới đấy. Chúc mừng!
nếu bác là người hâm mộ analog thì bác cũng phải đọc thật kỹ các bài của em cái đã rồi hẳn nhận xét và đánh giá , các vấn đề được nêu ra ở đây ko cũ tý nào đâu mà trái lại là khác . Ở đây vấn đề em nêu ra nhằm dung hòa giữa cái mới và cái cũ .
Vậy thì tại sao hãng Ampex không sx lại cái máy băng cối đi hở anh ? Vừa rồi có 1 cái game Super Nintendo cách đây hơn mười mấy niên được đấu giá đến 14 ngàn Ô ba ma! Và đương nhiên thời này mà Nintendo nếu có ý định sx lại cái catridge game cho thế Super Nintendo xưa kia chắc là phải mắc hơn rất nhiều so với những cartridge game cho máy Nintendo thế hệ mới sau này phải không anh vì họ phải dựng lại dây truyền sx và cho phần cứng lẫn phầm mềm? Vậy thì với giá cao ngất ngưởng như vậy thì có thể nói là máy Super Nintendo hơn 10 năm về trước hơn những hệ thống Nintendo thời nay không? Nếu nó hơn thì chắc Nintendo có vấn đề tâm lý, kỹ thuật hoặc chiến lượng kinh tế phải không anh? Hay là ... :wink: Em còn thêm 1 thắc mắc nữa là tạo sao lại phải mua mấy cái cối xay mới sx sau này mắc khủng bố để làm gì hở anh? Tại sao không mua mấy cái cối xay đời cũ hoặc rẻ tiền có phải hơn không? Anh có thể giải thích cho em cái vụ này được không? :?
Ối anh Khivang ui sao anh "giai cấp" thế ? Có người là gạo cội trên diễn đàn không biết liệu chừng còn mở 1 topic đặt 1 câu hỏi về cái bộc phát cảm tính của riêng mình vào mục này làm cãi nhau tùm lum cơ đấy!
Thầy Tôn như kiều ý nhờ, 2h30p sáng giả nhời, chơi thiệt đó Bác quen mấy bác 10 năm, em cũng quen mấy bác 10 năm. Em gặp các bác 10 năm của em em cũng nói thía thôi Vứn đề ở đây là phương pháp. Khi ta nói trung thực hay ko, ta phải có khả năng so sánh âm thanh của thiết bị với âm thanh thật. Chính vì vậy mà iem cũgn chả bao giờ dám nói âm thanh CD nó chính xác cả vì iem cũng chỉ đc nghe tiếng đàn thiệt cỡ như Chang, Zimmerman, Weber, anh Sơn... có dăm ba lần. Nhưng âm thanh của CD nó chi tiết và có không gian tốt thì là một thực tế có thể so sánh đc.
Cụ nghenhin cho hỏi tò mò chút xíu, đầu CD của cụ đã mod là model gì ạ? Nếu cụ mô tả sơ lược được sự khác nhau về chất âm giữa trước và sau mod thì hay quá, review trên cùng 1 bài nhạc thì càng hay ạ. cảm ơn cụ nhiều.
10 năm thì thật sự con số đó chỉ 1/3 thời gian gian cái CD từ lúc nó ra đời và đương nhiên chính cá nhân em có dư số đó gấp 3 và em nghĩ chắc nhiều anh em khác có dư số đó ... Và đương nhiên với 10 năm thì so với ông cụ em trong nghề chơi Audio thì chỉ bằng 1/6 ... và so với ông ngoại em thì chỉ bằng 1/8. Ông ngoại em chơi cái cối xay từ lúc Thái Thanh ra đĩa 72 rpm dày cồm cộp bài "Ai qua bến Đà Giang" đầu thập kỷ 50... Vừa rồi đợt bán Iphone của Vietel và 1 số hãng bán phone trong nước với tuần lễ đầu tiên với số lượng ... khủng khiếp. Trừ khi anh có lý do gì đó những người mua Iphone đợt vừa rồi là không đủ trên 10 năm chơi/nghe nhạc và "trình độ" họ thưởng thức âm thanh lẫn âm nhạc không bằng diễn đàn của ta. :roll: Nếu anh nói vậy thì tại sao người ta không cử huấn luyện viên hoặc cấp lão tướng đi thi mấy môn thể thao cho hiệu quả nhể vì họ có nhiều kinh nghiệm hơn mà? Mà chính các giải thi đấu đó đâu cấm tuổi tác hay kinh nghiệm đâu. Các đồng chí lực lượng SBC không những cần thính giác (điều kiện cần nhất để thẩm định âm thanh) mà còn cần vị giác, khứu giác ... gần như tất cả các giác quan lẫn sức bật lẫn kỹ năng của cơ thể ... thì tại sao không tuyển các đồng chí lớn tuổi giàu kinh nghiệm để tác chiến mà lại đòi các đồng chí trẻ để thực hiện nhể? Em chưa nhận được câu trả lời hợp lý anh à nên có anh ở đây em hỏi luôn 1 thể. Ý anh là không đồng nghĩa với chấtl ượng thì là chất lượng gì anh hở? Mà sao anh biết là họ không hài lòng với chất lượng đó? Anh cũng biết nhiều máy băng cối, đĩa than, cassette đang bán giá đồ cũ giá còn rẻ hơn cái Iphone 3GS hoặc ngay cả cái Ipod Touch 32GB đấy. Anh cũng hay thật là biết được cảm nghĩ của người ta mà bảo thế trong khi họ bỏ giá tiền cao hơn mấy cái băng cối hoặc đồ Analog cũ. Nếu anh có tài đoán suy nghĩ của người khác như vậy thì đất nước và nhiều phân ngành đang cần những người như anh đấy :wink:
thưa bác em đã đang và từng dùng một số đầu cd được gọi là cỏ để mod như : một số đầu chạy dac 1541 hay pcm58 . còn về chất âm trước khi mod chắc bác cũng đã biết ko cần phải nhắc lại , sau mod thì em xin được trả lời như sau: do em cũng là người hâm mộ nhạc vàng nên xin đơn cử về nó nhé: trong nhạc vàng thì em muốn tìm cái chất âm mộc mạc,nhừa nhựa, deo dẻo và em đã tìm được nó sau khi mod cùng với một không gian rộng rãi sống động,âm hình tốt,không tạp âm.Nói chung là rất tự nhiên,analog,nhưng vấn đề ở đây là nó chỉ mang mầu âm analog chứ ko phải là analog hoàn toàn.Em trả lời vậy ko biết đã đủ ý chưa hay em xin nêu tên một số cd như duy khánh 1,2 hoặc chế linh,khánh ly,vv..ngoài ra còn một số thể loại khác của nước ngoài như đồng quê,giao hưởng,vvv..Đó là những thể loại nhạc em đã nghe trước và sau khi mod.
Ôi ước gì mình được như anh ấy.Anh ấy chơi game nghe nhạc vàng này,biết Mod một số thứ..anh ấy thật ngưỡng mộ
Em xin kể với bác là vì cái vụ "trung thực" này mờ em bị kụ Dze phang cho ná thở luôn, sau may nhờ có cụ TuanCD vào giải cứu bình nhì nên em mới thoát nạn :mrgreen: . Nay bác lại đòi hỏi trung thực ko cửn thựn kụ ấy lại điên tiết lên thì mệt lắm :lol: . À hay là em né hạ để bác chiến với kụ ấy vụ "trung thực" cho vui nhỉ ?
Ở topic dưới (băng cối vs CD) bác Tuấn CD bảo thế này "Hẹp. Nhìn chung băng từ cho trường âm rộng mở." Ý bác ấy chắc là nói trường âm của CD hẹp hơn băng từ. Vậy cái trường âm có phải là không gian không ạ? và nếu là không gian thì... sẽ nảy sinh một cuộc tranh luận mới rồi nhỉ. Cá nhân em thì thấy không gian của CD tốt hơn băng cối. Hì hì. Băng cối thì có vẻ mộc hơn CD (nhưng ngày nay em cũng thấy nhiều CD cho ra được thứ âm thanh cũng không kém phần mộc mạc đó)...
Cái này giải thích kỹ là "hóc xương gà à" nha ! :lol: Cái gốc đã là chữ "D" to tổ trảng thì có nhào lặn khiểu gì nó vẫn có gen "D" phải không các bác ! Vậy "A" chi nữa khi đi một hồi chạy ra loa đằng nào nó chẳng là "A" ..! :lol:
Đây là một thực tế ko dùng máy đo hay lý thuyết để lý giải đc bác ạ. Nói điều này ra chắc nhiều người ko tin, Em nghe nhạc cổ điển trên băng cassette gốc thấy hơn CD nhiều lắm, từ trường âm, tầng lớp, âm hình, trật tự, tự nhiên, mộc mạc.....cái gì cũng hơn hẳn CD, nó chỉ thua CD ở độ trong trẻo, focut, dynamic. Để tiện so sánh em xin nói rõ là em nghe cassette trên đầu Tape deck Sony 222 (cực cỏ), CD em nghe trên đầu Maranrtz 880J và Studer 727, loa và amp cố định. Lúc mới nghe em ko tin vào tai mình nên đã mời thêm mấy AE về nhà cùng nghe, ai cũng công nhận nghe nhạc cổ điển bằng đầu Tape deck hay hơn CDP. Em chưa dám so sánh CD với băng cối hay LP vì CD hoàn toàn ko có cửa để so (riêng với tai em). Thế mới đau đầu các bác ạ........
Đúng là không giải thích được thật. Vì em và nhóm bạn nghe cùng lại thấy điều ngược lại, cùng một chương trình cổ điển, em nghe trên cái đầu băng cối Revox A77, tiếp theo sang cái Akai 747, rồi nghe bản CD chương trình đó trên CD Teac 10 trơn (amp và loa là cố định) kết quả là sân khấu âm thanh của CD mở rộng hơn, có chiều sâu hơn, vị trí của các bè chính xác, trong khi băng cối hẹp và hơi dính. Chưa kể dải cao của băng cối không có độ bay bổng và cảm giác như hơi thiếu. Tai của em và bác xem ra khác xa nhau nhiều quá (bạn em cũng khác bạn bác), thế mới hay, bác nhỉ Dĩ nhiên, khi nghe sang Sơn ca số 7 thì băng cối nghe có vẻ mộc mạc quyến rũ hơn, cái này em không thể không thừa nhận.
Mỗi một dạng đinh dạng đều có cái ưu việt hơn, ưu việt về chất lượng, ưu việt về khả năng sưu tầm, ưu việt về dễ chơi, dễ dùng. Cũng phải thừa nhận rằng có những thể loạt nhạc khi nghe bằng băng cối hay LP đều thua CD, nhưng có những thể loại nhạc khi nghe băng cối hay LP sẽ hay hơn CD. Ví dụ khi bây giờ bác thích nghe chất giọng khê khê, nhừa nhựa của nhạc vàng được thu âm trước những năm 1975 trên băng 2 track thì CD khó vượt qua được băng cối, nhưng nghe POP, Rock ví dụ nghe bài The Final Countdown thì băng cối hay LP không thể hay hơn CD được. Tóm lại trong nhà em có tất cả các định dạng CD, băng cối, LP, Cassette, DVD, Lossless. HD...vì mỗi cái đều cho em một cảm nhận hay riêng mà không có định dạng nào có thể vượt trội toàn hoàn hơn định dạng nào. Cá nhân em chia ra thế này để sưu tầm đỡ bị trùng. Cổ điển : LP, Băng cối. Nhạc vàng : Băng cối POP, Rock, Country, Jazz: CD, Lossless DVD, HD : Film