Em thì chưa dám chơi LP, chỉ hay đi nghe ké, tham khảo nhưng thấy chưa cần nghe LP, chỉ cần nghe đĩa CD thu từ LP thì thấy rất.....buồn (Vì chưa đủ trình chơi LP)
Muốn Ngon,thật Bổ xong lại Rẻ....... Thì nó tìm mình còn khó chứ mình tìm nó sẽ còn khó hơn, Một phần có lẽ do yếu tố thị trường,giá trị mua bán mỗi sản phẩm...vvv Còn nếu nghe LPs mà phải chấp nhận như vậy có lẽ do hoàn cảnh VN ta. Còn lại chuyện nổ là không có hay nói cách khác là có thì nó vào thùng rác rồi,trừ khi cái đĩa đó thiệt quý thì may chăng mới giữ được cái xác
1 cái LP về đến người chơi ở Việt Nam thì giá cả đã lên cao so với mặt bằng thu nhập nói chung, do vậy dù 1 cái LP nghe được nhưng có xước thì cũng đành ráng mà nghe thôi Bác ơi. Bác Thinhgia ở bên đó có LP nào xước nhè nhẹ thì cứ chuyển về cho em nha .
Cái gì cũng có giá của nó. Khi một vài bác bước ra nước ngoài thấy một vài nơi bán 50cent 1~2 dollar cái 5~7dollar cái thì nghĩ là rẻ. Cái rẻ bên này cũng có giá trị nhất định của nó,năm thì mười họa lucky kiếm được cái rẻ không phải là chuyện chưa bao giờ xảy ra.nhưng không có nghĩa mấy cha Tóc xoăn không biết giá trị món đồ. Socnau ! Nếu không xước thì cũng chả phải là đĩa hay, :lol: Đĩa hay thì lại hay xước.... Đĩa không xước thì lại không hay :mrgreen: cái này nó là vòng luẩn quẩn này. em thì có rất ít đĩa bị click tí là cùng còn xước nó cũng nhiều mức độ,nhưng có cái xước nhìn thì thấy mờ nhưng nghe không ảnh hưởng, còn chơi kiểu Rang ngô với Bắp bung thì em không có
Ơ, hóa ra mấy cái a tặng e là không hay à? Chán nên k nghe đến thì tặng ephải k? Mà e nghe cũng k thấy nổ mới đau. Thôi còn cái nào k hay tặng nốt đê.
Ô thế bác nghĩ đồ tặng lại là đồ hàng mã à :lol: Mấy cái hàng Dòng đó nó cứ lởn vởn trước mắt là Em tẩn ngay không cần biết nhà có nhiêu cái rồi 8) Hôm nào Em làm thêm cho phát Xe máy hàng hiệu Isao SUZUKI nhé
Có cụ nào ghé Amsterdam thì PM em gửi địa chỉ một Shop bán LP rất rẻ và còn gần như mới nguyên, nhưng với điều kiện phải chịu khó chui xuống tầng hầm để tìm, những đĩa đã được phân loại để lên kệ thì đắt như thường. Em vớ được một boxset Nat King Cole Unforgettable đẹp nguyên có 3e.
Re: digital hay hơn Bác cứ hay đùa. Phải khẳng định là nghe LP rất hay, cho dù thi thoảng có bị tiếng nổ. Mà hình như trước khi ghi ra đĩa LP, nhà sx có dùng EQ, mà là loại EQ xịn, nên tiếng nó mới hay thế. Theo các bác thì có đúng thế không ợ
Re: digital hay hơn Có thể là bác cho là em đùa. :lol: Suy cho cùng các bác thích nổ thì cứ chơi nổ thôi........ Nhiều người có khi chơi mà chả biết mình chơi cái gì, chơi nhưng ko hiểu biết nên chả dám Nổ. :lol: Em thì ko biết nên vào đây hóng để tìm hiểu, lúc nào đó sẽ thử chơi............. xem sao. :lol: p/s : Em dám cá với bất cứ bác nào 1 chầu RTC mà nói rằng bộ LP nhà mình nghe ko bị nổ bao giờ.
Trước đây em cũng nghĩ như bác thôi, nhưng đến nhà bạn nghe, cảm thấy hay hay thì mua thử. Em mới chơi 2, 3 tháng nay thôi. Giờ thì em lại thấy thích nghe LP hơn CD. Bác mà cứ vào đây đọc thì chắc cũng lại chơi LP như em thôi.
Vâng, một lúc nào đó em sẽ chơi ........... khi có điều kiện. em cũng thấy nghe LP hay nhưng với CD thì mỗi cái có nét riêng, ko thể nói chỉ chơi LP bỏ CD/ hay chỉ chơi CD ko bao giờ chơi LP............
Bên lề....em lan man một tí hàm đã là gái đẹp thường nhiều anh mê,nếu không khéo giữ nhẹ thì nát bưởi,nặng thì mất từ bao giờ.muốn có gái đẹp mà còn nguyên cho đến khi về làm vợ mình chỉ có 1 cách duy nhất là chăm bé từ khi còn học mẫu giáo :lol: cái sự chơi Lp nó cũng vậy,muốn hay không nỗ chỉ có cách mua từ khi mới tinh.không thì chỉ còn cách cầu thằng chơi trước nhẹ tay....không có mà nát hết bưởi :lol: CD như đi bắt Phạm vậy,cứ thả vào là sướng nhưng->vô cảm :wink:
Em đồng ý với ý kiến này Ngày xưa có mỗi băng cassette, mãi sau này mới có CD để nghe. Nghe CD chục năm trời, giờ lại thèm nghe băng cassette, rồi nghe thử LP, rồi đang tìm mua băng cối... Trong nhà em giờ đủ cả, và cũng nghe cả, he he
Là khi công nghệ Digital phát triển thật cao ta sẽ được chất âm gần giống với Analog. Còn kỹ thuật bi giờ đã cho ta thứ âm thanh Digital mà tai người nghe như âm thanh Analog
nó là dư này lão cai: một đằng vẽ đường tròn bằng compa một đằng vẽ bằng thước, nói thô thiển thế cho dễ hiểu :wink: mà lão cứ vờ
Dạ, bác nói sai rồi ah. Vẽ vòng tròn >> 1 đằng vẽ bằng compa và 1 đằng vẽ bằng AutoCad ạ. :lol: :lol:
Em nghĩ các bác oánh nhau thì sẽ không có hồi kết đâu. Em xin mượn một câu trong kinh doanh người ta thường hay xài : "Không có gì chống lại được xu hướng". Em nghĩ topic này close ở đây là được rồi.
Các cụ dạy: thấy ăn thì đến, thấy đánh nhau thì đi . Đi đi cụ, đang tắc đường kià, bên kia có đám kừu đấy, cụ sang đê