Không hẹp đâu bác ạ (lý thuyết tai người nghe được 20Hz-20KHz so với 34,5Hz-16,5 KHz thực tế). Vâng có 2 đứa con của bác chủ nhà tham gia, đội này chuyên nghe IPod và tuổi teen đáp ứng được yêu cầu của bác nhé. Quay lại chủ đề Digital và Analog đi bác.
Em không rảnh mà bắt bẻ anh mấy cái nhỏ nhặt để làm dzề vì đó không phải là sở trường của em. Đã vậy em không giỏi chính tả thì bắt bẻ gì được tiếng Việt của ai? Vậy thì nó chắc chắn phải hoán đổi từ kỹ thuật số sang Analog bằng cái DAC đấy anh ợ. Vừa rồi có 1 anh nào đó và đương nhiên nhiều người mê Analog vẫn bẩu là cái DAC chất lượng chưa đạt hay gì gì đó mà không đưa ra 1 giá trị nào để chứng minh cái điều họ nói là hợp lý thì nhân chính anh đây 1 lần nữa "vô tình" đã chứng minh công nghệ DAC nói riêng và thiết bị dùng công nghệ Digital nói chung tái đạo được tín hiệu thuần Analog rất ổn định về tần số và biên độ tái tạo hình Sine trừ khi anh nói sóng Sine không phải là thành phần của âm thanh :? Xem ra bên Digital đã "may mắn nhưng hợp lý" có thêm thành viên mới :mrgreen:
Sorri anh Tube nhé. Em lỡ miệng nói nhầm. Anh nói đúng, em quên mất chuyện cơ bản, băng thông rộng đương nhiên tỷ lệ thuận với chất lượng âm thanh. Nhưng ý em đang muốn nói về tất cả các đặc tính có thể gom tính vào chất lượng âm nhạc phát ra từ máy như nhạc tính, độ cân bằng, stereo image, soundstage, .v.v... những cái đó thì băng thông với dải tần có ảnh hưởng nhưng không phải toàn bộ. Ví dụ CDP nào cũng đề 2 loại thông số giống nhau: dải tần 2Hz - 20kH, upsampling đến 192kHz nhưng chất lượng âm thanh (tức là độ hay khác nhau một trời một vực). Những cái cdp dùng ít chip DAC, upsampling chỉ đến 96kH nghe hay hơn những cái dùng nhiều chip hơn, sample rate cao hơn là bình thường. Nhưng mặt khác hình như chưa thấy ai nói SACD nghe dở hơn hoặc chỉ bằng CD "cho dù" xét về bất cứ cái gì về thông số nó cũng hơn CD. Ý em ở trên chỉ muốn nói rằng những cụ nào muốn chê digital thì nên nói về những chuyện khác chứ đừng mất công lôi những cái chính là "ưu điểm" của digital ra nói làm tranh luận lòng vòng mất công .
Cái gì thí cái Em sống trong thời đại này Em chứng kiến được nhiều cái analog bị khai tử rùi... Máy ảnh Analog (Em cũng luyến tiếc lém vẫn còn giữ cái Body Nikon F100), tiếp theo là cái màn hình CRT, ngay cả cái đại diện cho Digital là CD bèo nhèo củ kỷ mà mấy Bác Analog hay lấy ra so sánh với tape với LP thì cũng bị cái hãng Linn khai tử....
EM không tin đâu ạ :shock: Mà nếu đúng thì em xin chúc mừng vì những đôi tai này sẽ không bao giờ cần đến những bộ dàn hàng trăm ngàn như bác giới thiệu :mrgreen: Đến em còn nghe được đến 24kHz thì đám xì tin kia già hết rồi :lol:
Tiếc thay sự tốt đẹp của digital nó không được luôn tôn trọng bởi những hãng sx ra nó. Nguyên nhân do thông số kỹ thuật của nó tốt sẽ luôn đòi hỏi thiết bị đo/kiểm tra chất lượng cao thì mới thật sự đo được. Tiếc thay nhiều hãng sx đồ Digital nhất là từ Tung Của và nhiều hãng nhỏ khác trong đó có luôn những hãng DIY (em không có ý chê đồ DIY) không đầu tư đúng thiệt bị hoặc ngay cả giảm giá tiền cắt bớt giai đoạn kiểm tra ... cứ tung ra thị trường nhiều thiết bị không đúng với cái nó quảng cáo. Nhiều hãng "thông minh" lạng luật bằng cách lòng thêm chữ "...subject to change without notice..." hoặc là "...based on component specification ..." nghĩa là dựa vào thông số linh kiện trong mạch để viết thông số cho thiết bị mà đâu biết rằng khi trong mạch thực tế sẽ có thể ảnh hưởng đến chất lượng của linh kiện đó ... Nhưng đây không phải là lỗi của công nghệ Digital mà là lỗi của người sx thiết bị đó cố tình muốn làm vậy ... VÀ cũng vì những việc làm tắc trách vô tình hay cố ý như vậy làm ảnh hưởng rất nhiều đến công nghệ Digital. Tiếc thay!!!
Và cũng thêm 1 kết luận thật quan trọng nữa là cái gì đó trong lúc tranh luận có anh thường hay đem cái gọi là "những người 15 năm trong nghề Phi lê hoặc sau 15 năm chơi hằm bà lằng rồi quay lại ...." làm bằng hay kinh nghiệm hùng hồn cho cái sự thưởng thức hay chơi Audio nhiều lúc chỉ là ... hữu danh vô thực hoặc không giống ai! Sao hôm nay topic này có nhiều tin vui quá! :lol:
Tại bác cứ khăng khăng tai người thực tế nghe đc có 16kHz nên analog chỉ cần có thế em mới phản bác lại thôi mà :mrgreen:
Sẽ không ai phê bình gì sở thích của họ. Người khác chỉ lên tiếng khi có người đem cách chơi của họ hoặc cái gì đó gọi là "kinh nghiệm nhiều năm" để làm gương mẫu hay làm bằng cho sự hợp lý trong tranh cãi cho sở thích của đại chúng ...
[/quote] Tại bác cứ khăng khăng tai người thực tế nghe đc có 16kHz nên analog chỉ cần có thế em mới phản bác lại thôi mà :mrgreen:[/quote] Thế thì em lại chúc mừng bác có cái tai thuộc hàng hiếm trên thế giới. :mrgreen: Em chỉ muốn chứng minh giữa lý thuyết và thực tế đôi khi có những khoảng cách rất xa nhau, rất khác nhau.
Em xin bác đừng PM cho em,inbox của em tuần nào cũng phải xóa mỏi tay lắm. Bác post lên đây rồi còn pm cho em làm gì :shock: Không phải tai em thính nhưng những U20 , U30 nghe được âm thanh 20kHz hoặc hơn là chuyện rất bình thường. Em cũng chưa hề nói bộ dàn cứ phải trên 100K mới có băng thông rộng như vậy đâu
Cái từ Iem bôi đậm bác nên xem lại vì Iem nghĩ không chính xác. Có thể gọi các hãng sản xuất hàng chất lượng kém. nên hiểu cho đúng nghĩa của từ DIY và hoặc DIM
Có khi các bộ dàn bác thử không thể hiện được các sóng trầm đến 20HZ hoặc cao đến 20Khz. Vì ít bộ thể hiện được hai điểm đầu cuối đó lắm. Trầm đến 20HZ thì hầu như không nghe thấy nhiều nhưng có thể cảm nhận được cái rung động của nó. Đặc bệt với phòng đóng kín và volume kha khá thì cửa rung bần bật
Em vẫn bảo lưu ý kiến này, có bác nào muốn tranh luận với em về đoạn trong ngoặc dưới này không ạ: "Trước hết cần khẳng định, riêng về thú chơi bất cứ một phát minh nào trên thế giới cũng đều không phải là chân lý mà chỉ là một phương án lựa chọn. Thước đo lựa chọn chính là lợi ích mà nó kỳ vọng đem lại. Căn cứ khoa học được sử dụng làm cơ sở cũng không ngoài mục đích bảo đảm cho kỳ vọng đó được chắc chắn. Vậy thì đến thời điểm này đã có gì chắc chắn đâu ạ."
Chính xác ! :lol: Thía kụ ko để ý các bài review của các tạp chi audio nước ngoài luôn lấy chất âm băng cối đĩa than ra để làm tiêu chí phấn đấu cho đồ kỹ thụt số à ? :mrgreen:
Ô hay nhể, thía các bác nghe âm nhạc hay âm thanh vậy, cái hay của âm nhạc nó đâu nằm ở tít tắp hai đầu của dải tần. Sự truyền cảm của giọng ca sĩ, sự điêu luyện của ngón đàn, sự kết hợp hài hòa của giai điệu...các bác có để ý ko ? hay là suốt ngày :"dàn của tao khủng hơn dàn của mày nhé vì nó xuống đến tận 20Hz, lên đc 200KHz, của mày chỉ xuống đc 25Hz, lên đc có 195KHz" . Đã rất nhiều người lên tiếng về cái chuyện chỉ tiêu KT khủng ko luôn đồng nghĩa với cái sự hay, hay cực đoan hơn người ta còn tuyên bố :"Méo mới hay". Rõ chán cho các kụ......... :lol:
Vài lời tâm sự,em không phải dân kĩ thuật nhưng lại đam mê kĩ thuật. Nói ra thì cụ cười chứ em nghe âm thanh nhiều hơn nghe nhạc đấy ạ. DIY xong cái gì em nghe theo kiểu bắt lỗi chứ chả mấy khi thả hồn theo âm nhạc. Có lẽ cũng là một cách chơi. Khổ thế đấy :wink:
Em thấy trên Ebay hoặc 1 số blog có 1 số người vừa DIY vừa bán những kit hoặc những board mạch và phụ kiện rời để BÁN cho người khác thực hiện thành phẩm do đó em gọi là những "hãng DIY" vì họ vừa tự làm theo sở thích vẫn thực hiện buôn bán. Nếu anh có từ gì tốt hơn thì sửa giúp dùm em ...
Anh khivang có kiến thức và ngôn từ cao siêu lắm em vốn kiến thức hạn hẹp nên xin hỏi anh 1 câu hỏi là "đối với anh thế nào là âm nhạc và thế nào là âm thanh trong 1 bản nhạc đã được thâu và phát lại từ 1 thiết bị? Để lấy 1 ví dụ điển hình là nếu có đĩa nhạc do Khánh Ly hay HN hát nhạc Trịnh được phát ra từ 1 dàn nghe nhạc cho dù là đĩa đó từ công nghệ Analog hay Digital thì khúc nào được gọi là âm nhạc và khúc nào là âm thanh của cái album đó?"
Thía thì anh không đọc báo bài review từ 30 năm đến giờ từ thời Analog đến Digital lúc nào cũng có thiết bị bảo "hay" hoặc "A grade" cở à ? Điều này nói lên cái gì đây? :?
Vâng nếu đúng như những lời bác miêu tả ở trên thì người ta hay gọi là "người DIY" chứ không gọi là "hãng DIY".
Chúc mừng bác Tube sắp đạt 300 bài, mới tuần trước bác mới được hơn trăm giờ đã hơn hai trăm rồi. Thật đáng nể. Có cái này mời bác xem cho đỡ lẫn lộn về khái niệm
Ới Secsưphụ ơi vào cứu em với , món này kụ phải gặp Secsưphụ nhà em thì mới đúng người đúng việc đóa..... :mrgreen: