Nói thêm 1 chút về nhạc không lời của Mark .Album Music From Film CAL nghe hay và rất quyến rũ .Dàn máy càng chiến đấu nghe nhạc của DS & MK càng hay . Mình gom hết thóc trong bồ làm con loa Ursa Major .Âm thanh nghe hay tới mức tóc gáy dựng ngược hết . Chúc anh em mê Rock mùa màng bội thu để có khả năng nâng cấp dàn máy như mình và hơn mình
Theo thống kê của trang D S fans page thì khi so sánh 2 album Dire Straits & Brothers In Arms xem album nào hay hơn thì Dire Straits chiếm 48% còn Brothers In Arms chiếm 52%. Riêng mình bỏ phiếu cho album đầu tiên .
Sau khi Dire Straits tan rã , Mark ra chơi riêng . Nhạc của ông lúc này nhẹ nhàng hơn , gần với pop hơn nhung vẫn rất siêu . Nhạc cụ nhiều hơn , thêm sáo , violon , thậm chí là đàn Accordeon . Tiếc là ít solo guitar hơn , trống nhẹ và đơn giản hơn .Biết làm sao khi già thì trầm tính hơn , ít xung hơn .
Cái At Budokan đó trên allmusic bị oánh giá 2 sao bác ạ, còn user thì "rộng lượng" hơn: 3 sao rưỡi với 419 vote
Có rất nhiều trang đánh giá khác nhau . Nhớ khoảng năm 90-93 cơ quan mình có mấy người làm tiến sĩ bên Pháp . Khi về họ mang tặng mình 1 cuốn tạp chí chuyên viết về Pop , Rock & Jazz giầy cộp do 1 tập thể các nhà phê bình âm nhạc viết . Trong đó họ khen Bob Dylan hết lời , ngang với Beatles & Rolling Stones . Họ giới thiệu album-live At Budokan là 1 trong những album xuất sắc trong năm 79 . Sau này mình sang Sing du lịch nên mua được . Hay không chê vào đâu được , toàn những bài để đời của Bob . Tóm lại có nhiều trang âm nhạc khác nhau và họ cũng đánh giá khác nhau . Vấn đề là tùy người nghe thôi .Tại SG ít người khen Bob Dylan , thậm chí còn chê . Không sao cả , ta tôn trọng sở thích của mọi người . Nói thêm ngoài lề cho vui . Khi tập thể dục bà xã mình lỡ chê nhạc Bolero . Thế là tất cả gạch đá thi nhau ném vào bà ấy , tuy nhiên bà chỉ cười và khi về nói nhỏ " không chấp kẻ không biết gì "
Cái album này phải ko bác? Allmusic đánh giá các albums collection/ live theo kiểu collection thường rất thấp. Nhưng cái chính mình nghe kiểu j thôi. Nếu lấy các bài nổi tiếng của Dylan thì đây là album hay. Kiểu như em có Simon&Garfunkel biểu diễn live ở Central Park rất hay nhưng họ đánh giá thấp. Nếu mình nghe theo kiểu tìm con art thì có thể ko thấy cái gì nổi trội. Nếu nghe cho vui thì cũng hay mà.
cám ơn các bác ạ. em mới vào đây đọc bài này và bài https://vnav.vn/threads/pink-floyd-am-thanh-cua-nghe-thuat-suy-tuong.9953/page-18 Em cũng khoái DS. Nghe "nhập" lắm ạ. Như bác lenamvl nói Mark knopfler khi rời DS hay tuyệt vời luôn Có 3 album DSD của Mark các bác vào kéo torrent ạ https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5684843 như bác no1knows nói âm nhạc quan trọng hơn các định dạng Nghe lại bản phối Telegraph road này cũng là lạ
Bọn Nga hay tung các album hay lên nhạc số . Tốt thôi vì như vậy ai ít tiền có thể nghe miễn phí . Tuy nhiên làm vậy là vi phạm bản quyền là điều rất cấm kỵ tại Mỹ . Nhân tiện up lên 10 albums bán chạy nhất mọi thời đại . - 10- Brother in arms . Dire Straits - 9 - Come on over . Shania Twain - 8 - Nevermind . Nivana - 7 - Born in USA . B Springteen - 6 - Rumour . Fleetwood Mac - 5 - Back in Black . AC/DC - 4 - Led Zeppelin VI - còn có tên Ông Già Vác Bó Củi - 3 - The dark side of the Moon . Pink Floyd - 2 - album ra năm 1967 . Beatles - 1 - Thriller . M Jackson Trong số này có 2 album mình không mua là số 8 & 2
Dạ. Nhạc chỉ để nghe. Chắc mỗi trang có mỗi vote riêng cho từng thời điểm. Ở trang này thì khác ạ https://www.businessinsider.com/50-...l-time-2016-9#11-shania-twain-come-on-over-40 Spam 1. Eagles — "Their Greatest Hits (1971-1975)" 2. Michael Jackson — "Thriller" 3. Eagles — "Hotel California" 4. Billy Joel — "Greatest Hits Volume 1 & Volume 2" 5. Led Zeppelin — "Led Zeppelin IV" 6. Pink Floyd — "The Wall" 7. AC/DC — "Back In Black" 8. Garth Brooks — "Double Live" 9. Hootie & The Blowfish — "Cracked Rear View" 10. Fleetwood Mac — "Rumours"
Trên mạng có nhiều thông tin vì vậy khi xem ta phải tra cứu từ nhiều nguồn khác nhau . Eagles rất vĩ đại nhưng doanh số bán đĩa thua ông hoàng M Jackson xa lắc . Pink Floyd quá vĩ đại nhưng doanh số bán The Dark Side ... vượt xa The Wall ..
Theo trang những albums bán chạy nhất mọi thời đại thì - Thriller bán được 65 tr , tuy nhiên có tài liệu nói là 110 tr bản được bán ra. - Back In Black cỡ 50 tr - The Dark Side ... cũng cỡ 50 tr , tuy nhiên có tài liệu nói nếu + số Vinyl thì con số phải thêm vài tr nữa . - Led Zeppelin 4 cỡ 37 tới 40 tr - Rumour cũng khoảng hơn 40 tr - Shania Twain cũng cỡ 40 tr Album tổng hợp thì nhất là Eagles - the best volum 1 với doanh số 42 tr
Nói về Led.... Mấy lão này cùng với Black Sabbath, trên allmusic cả rating từ nó và từ user của 1 loạt mấy album đầu đều 5/5, nhìn sướng hết biết
Thật ra họ xứng đáng quá mà . Nhạc của họ đi trước thời gian nên càng nghe càng thấy hay . Hai nữa họ là người tiên phong nên đó cũng là 1 cách vinh dang những người Mở Đường
Nói về allmusic, cũng ko nên quá thần tượng bọn này. Đơn cử như Out of time của REM dc 2,5 sao tg khi MTV unplugged của Nirvana dc 5 sao. Mình là người lớn lên cùng 2 bands và thích cả 2 nhưng cho điểm thế thì dù là góc nhìn từ ảnh hưởng, độ lan tỏa, nhạc tính, sáng tạo, nghệ thuật hay tính cách mạng gì đi nữa đều quá vớ vẩn!
1. Mình nghĩ allmusic là 1 website tốt để tìm hiểu âm nhạc. Tuy nhiên, nhiều người thần tượng hóa nó quá đáng có thể làm mất thú vui của nhạc. Ví như có người trong forum chê ngay 1 album chỉ vì allmusic đánh giá thấp mà ko có bất cứ lập luận gì là tại sao album đó dở. 2. Liên quan đến user ratings thì cũng để tham khảo cho vui. Khi đã được allmusic nó đánh giá thì mọi người ít nhiều sẽ đều bị ảnh hưởng. Trong tâm lý học hành vi có 1 cái người ta gọi là "anchoring", nôm na là 1 thông tin gì đó mình nhận được sẽ làm ảnh hưởng đến hành vi/nhận thức/quyết định của mình. Ví dụ người ta làm thực nghiệm: cho người xem 1 con số và hỏi số thành viên UN (và nói rõ với người tham gia thực nghiệm là 2 chuyện ko liên quan gì đến nhau) nhưng kết quả thực nghiệm là mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi con số ngẫu nhiên được đưa ra. Nói thế tức là cái user rating trên allmusic bị ảnh hưởng khá lớn bởi bản thân cái review. 1 album đã dc nó đánh giá 5 sao chắc chả mấy user đánh giá 2 sao hoặc ngược lại. Cộng thêm cái lý thuyết của Đức Quốc xã về tuyên truyền (Geobbels) cho thấy chúng ta bị ảnh hưởng bởi đám đông. Nếu 100 người rate 5 sao rồi chẳng nhẽ ta lại rate 4 sao? 3. Nhạc là trải nghiệm của riêng mình. Nên dùng tai mình là định hướng, các review xem để biết chứ nếu thần tượng hóa nó quá thì đâu còn niềm vui của nhạc nhẽo nữa. Mình có thể thích 1 album được review thấp, bị số đông coi thường cũng chả sao cả. Vẫn vui mà!
Em chỉ nói về vấn đề rating chung thôi Vẫn còn rất rất nhiều album top artist đỉnh nhưng em chưa thể thẩm thấu nổi.
Tối hôm qua nghe lại Brother in Arms .Bài Across the River hay quá trời luôn. Khoái nhất là tiếng cá quẫy,chim vỗ cánh ,giun dế kêu. Sướng ơi là sướng. Nghe xong ngủ ngon tới sáng