Em thì gặp bác VNAV khi ông bạn in cho bài " Dạo chơi Berlin , nghe loa Hi-End "[22/12/2005 - Member Cellist - Vietnam Audiovisual Network] . Ôi bác Xe ! Ngày trước bác review hay thế mờ ...
Em biết đến VNAV do tạp chí Nghe nhìn giới thiệu đến triển lãm gặp các bác ở 4rum, xin tở rơi về xem và nghiên cứu- đăng nhập.
tình cờ em search GG lại gặp cái link này đọc lại thú vị phết: http://www.vnav.net/forum/printview.php?t=2047&start=0
Em thì biết đến VNAV một cách "Vô tình đầy cố ý " ! em đi tìm mua TUbe Amp giá rẻ , thế là nhờ bác Gu-gồ tìm hộ , bác ý nhận lời , sau một hồi tìm kiếm thì bác ý bảo " Chằng có cái amp đèn nào rẻ cả ! Vô đây mà học cách DIY ! Như thế mới rẻ được ! " Thế là cụ ấy quăng cho em cái link http://www.vnav.net ! 8)
Ngày trước em nhờ một bác cao thủ mà biết đến thế nào là amply đèn loa độ nhạy cao..., rồi tìm đọc báo nghe nhìn từ số đầu tiên ( thời đó rất mê mẫn báo NN) đọc rồi mơ với mộng ( vì toàn là tiền ngàn USD không mà ). Báo thì chờ cả tháng ra sạp báo đầu tháng mấy lần mới có - tại ra sớm quá. Về đọc cái vèo hết trơn, đọc đi đọc lại ... đang buồn buồn thì chợt nảy ra ý nghĩ sao mình không google một phát xem sao. Bắt đầu bằng từ khóa Tannoy, tra một hồi thì vào được mục " tannoy có thật sự hay ? " ở ttvnonline.com, từ hôm đó không ngày nào trong box " Điện tử viễn thông " vắng em ! Công nhận thời đó đọc " đã " thiệt, tranh luận rất đa chiều, có nhiều bài mang tính định hướng cần thiết, mỗi thành viên thể hiện cái " tôi " của mình, rất hay !!! Rồi cũng đến lúc những người chơi âm thanh phải có sân chơi riêng, em cũng như mọi người hòa mình vào sân chơi ấy đó là audiovnclub. Nói thật mới đầu em cũng rất hào hứng, nhưng từ từ thấy mình không hợp với với trang wed này lắm , rồi thời gian " lên mạng " cứ thưa dần, thưa dần .... Bẵng đi một thời gian thì em gặp một bác chơi âm thanh kỳ cựu là member của VNAV " khoe " tụi anh sắp ra một trang wed mới , do 5 người ở SG, 5 người ở HN lập ra, ... Mong rằng VNAV sẽ vững mạnh, thông tin đa chiều, tranh luận sôi nỗi, công bằng và lành mạnh để mỗi thành viên thể hiện hết cái " tôi " của mình. " Hòa hợp được những mặt đối lập của từng thành viên để tạo thành động lực cho VNAV phát triển mạnh mẽ !
Nhân tiện kỷ niệm 7 năm thành lập VNAV, em lôi lên để các bác khai báo @số em là do tay bạn cùng nhà với em Honey79 lôi kéo đấy ạ :mrgreen:
Tầm năm 2006 chưa có facebook và các trang audio khác thì vnav và ttvnol là 2 trang audio tiếng tăm nhất. Nên qua bạn bè mình biết vnav là như vậy
Nhờ Internet tui mới biết vnav. Nhưng vnav là diễn đàn tui nhớ đời nhất vì đăng ký mãi không được, sau 2 năm mới đăng ký được do bực quá nên cố tình trả lời sai câu hỏi lúc đó mới được. Pó tay!!! Không lẽ diễn đàn này chào sân thành viên mới bằng cách khuyến khích thành viên nói khác những gì mình nghĩ, như vậy thì nguy :mrgreen:
Năm 2007 khi tham vấn 1 ng bạn để mua đôi loa Pioner tại Cửa Lò. Lão ý bảo mày lên mạng vào trang vnav mà xem, mà hỏi. Từ đó mới biết nhưng đến cuối năm 2009 sau khi nhà lắp mạng internet thì việc đầu tiên là mình đăng ký member....
Trước đây em mua đôi loa mission m35i mà không biết ghép với amply gì, em lên mạng nhờ bác google, loanh quanh một hồi bác ý chỉ vào diễn đàn vnav. Từ đó âm nhạc đem đến cho em những giây phút thư giãn thật tuỵêt vời
Em nằm trong nhóm 15%, không biết bằng cách nào. đã từ lâu lắm rồi, vnav là hơi thở, là ngôi nhà của em, em không còn nhớ em thở hơi thở đầu tiên từ khi nào, có thể là google, có thể ttvnol, mà cũng có thể là vnclub, tinh tế , ????. 1 cái gì đó không thể thiếu cho em
CÒN EM THÌ QUA xxx LỜ VÌ TÌM MUA CÁI NÀY CÁI NÓ TRUY TÌM THÌ NÓ CHO RA HÀNG ĐANG TRONG 1 MỤC NÀO ĐÓ CỦA VNAV... ...........
Em biết đến VNAV bắt đầu từ hôm sang nhà thằng em, nghe bộ CDP của nó xong. Quyết định nhẩy hố vôi VNAV sau rất nhiều năm đã cai, đến hôm nay đã nhẩy hố vôi được nửa con đường. Bây giờ app VNAV đã mặc định trên con đt cùi của e và bật đt lên là mở app đó ngay