Ngày đầu em sinh hoạt ở trang của REV nhưng vì là trang nội bộ nên ít thành viên lắm. Giờ trang đó đi vào dĩ vãng hơn chục niên rồi
Mình biết đến VNAV qua một lần đọc tạp chí về âm thanh có nhắc đến và kích thích sự tò mò trong mình và ghé rồi ở lại đây luôn...
E biết VNAV qua tìm hiểu thông tin về âm thanh trên mạng. Rất hay và hấp dẫn nên e đăng ký tham gia ngay
Chả hiểu sao hôm nay lại lọt vào cái top này của bác Thiện , lại bồi hồi nhớ về ngày xưa lúc mới ra Nhật tảo cò đồ âm thanh rảnh lên nét tìm thông tin thế nào lại lọt vào ngay trang Audi.... 1 thời gian rồi chiến tranh giữa các vì sao nổ ra ,em theo các sao ở SG vì gần nhà lại có chỗ cafe chém gió thời các bác Hamzui, Thíchduthu,Rumbeng, Nhathungphoto,Chimhoang ... rất hay có những bài viết có chất lượng rồi bác Viraga để lại cho con beo thế là bỏ hết lang thang khắp xó xỉnh giờ quay lại hầu như tất cả các khuôn mặt đều mới nhưng diễn đàn vẫn lớn mạnh và phát triển thật là ngưỡng mộ
Nhớ đầu năm 2019 do muốn tìm kiếm 1 sân chơi để giao lưu học hỏi với các anh có cùng chung sở thích. Em đã tìm kiếm Google với từ khoá " Diễn đàn âm thanh " & em đã chọn VNAV là mái nhà thân yêu của mình ạ
Những đôi loa dở trong tầm giá...... Khi em gõ google tìm kiếm loa bw 702 tìm rì vew thì google có ra 1 kết quả tìm kiếm như vậy. Mò mò vô coi rồi dính luôn. Được 2 tuần rầu thì phải các bác ạ.
Ban đầu là tìm các ghép amp vs loa, sau vào rao vặt nhiều quá, thành ra nghiện. Tốn tg phết, kì công nữa
Mười mấy năm trước , ra quán cfe bàn về audio các ae trong hội hay nhắc về trang VNAV , e biết về trang này từ đó !
Em thì đủ loại, nào là chị Gu gồ, rồi xem đánh giá, nào là tạp chí nghe nhìn rồi là người quen giới thiệu. Giờ thì cũng ít xem và ít thấy các nội dung hay, em vào... Rao vặt là nhiều.
Em ko tích vào mấy cái trên,vì có lẽ là do(Em đam mê Audio và vì vnav là 1 sân chơi uy tín-tầm cỡ nhất…Lên Em có mặt ở đây…) Trước kia còn có diễn đàn Audiophile…Bà nhiều hội nhóm đam mê Audio khác.Xong trải qua bao thăng trầm thì Em vẫn quay lại,vẫn tham gia,vẫn tin tưởng VNAV nhất